Lần cuối
Số từ
22.275
Đánh giá
5,00 / 1
Lượt xem
1.383

Tóm tắt

Có đóa hoa...

Đã đôi lần nở

Gió rít qua...

Biển lớn như thở than

Có kiếp người...đoạn trường dở dang

Tan như khói...như thoáng cơn mơ màng

___

P/s: Đọc từ trên xuống.

Xem thêm
Nhóm dịch
Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Hồ sơ vụ án
Reviews mới
Hồ sơ vụ án
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Tôi từng đọc về một vụ án đặc biệt, một người mẹ dùng súng bắn chết hai đứa con nhỏ, và tự hỏi:
"Chuyện gì đã xảy?"
"Tại sao lại như vậy?"
Truyện ngắn này có lẽ sẽ không giải đáp được câu hỏi hóc búa đó, mà chỉ là những giả định không bằng chứng về những gì đã có thể xảy ra.
Lưu ý: Truyện có sáu chương nên hiện tại còn ba chương, sẽ đăng hai ngày một chương.
Xem thêm
AUTHOR
Ý tưởng thú vị phết, mà nhìn số chương thì có vẻ như truyện sẽ có một cách kể chuyện rất mới!
Xem thêm
"Khi tôi chết, xin hãy hỏa táng và thả tro cốt của tôi xuống biển vì trong những giấc mơ xa xôi nhất, mông lung nhất, những giấc mơ mà tôi không tài nào tái hiện lại nổi, tôi cảm thấy như biển cả là nơi mình sinh ra.”
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Vụ jz bác
Xem thêm
Lần đầu tiên click vô tác phẩm này, đập vào mắt tôi là những dòng chữ với không một lỗi chính tả. Từ phần tóm tắt cho đến tên các chap, tất cả đều hoàn hảo.
sample-e36d75649b62769d8bbca546fe3558fd89e67ad1.png
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Vậy là đã hoàn thành xong 6 chương, mong nhận được góp ý và cảm nhận của mọi người <3
Xem thêm
AUTHOR
@Eyez: Thớt chưa chuyển trạng thái sang "đã hoàn thành" kìa :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
@Soul n' Slow: quên mất, tks bác đã nhắc
Xem thêm
AUTHOR
Khá đáng để tôi dành ra hơn nửa tiếng đọc :v
Xem thêm