Vol. 1: Làng Tân Thủ - Hành trình trưởng thành
Chương 14: Hầm ngục, Nàng Elf và Mục đích sống (End)
0 Bình luận - Độ dài: 7,598 từ - Cập nhật:
Hãy cùng nhau nhớ lại diễn biến của câu chuyện một chút nào.
Lúc này thì Ogawa Itsuki lẫn Dahlia đều đã đến được điểm cuối của hầm ngục đầy thách thức này, phòng trùm, nơi mà cả hai bắt buộc phải vượt qua để có thể sống sót mà rời khỏi đây. Thế nhưng, sức mạnh của tên trùm lại áp đảo hoàn toàn hai người họ và khiến cả hai đều rơi vào cảnh cận kề với cái chết.
Nhờ có vậy, Itsuki mới nhớ lại quá khứ đầy đen tối của mình và chấp nhận nó chứ không còn trốn tránh như trước nữa. Với quyết tâm của mình thì bằng một cách nào đó anh đã có thể sử dụng được [Con Mắt Tham Lam] do Alice tặng lại, sao chép ma thuật trọng lực của tên trùm và đưa cuộc chiến về lại thế cân bằng. Ngoài ra, Itsuki cũng sử dụng được ma thuật cường hóa bản thân mà anh vô tình sao chép của Lancelot để phá đi sợi xích phong ấn ma lực của Dahlia và giúp cô tăng mạnh khả năng chiến đấu.
Tên trùm mà cả hai tưởng là người hóa ra lại là một bộ xương, một bộ xương có lượng ma lực khủng bố và khả năng sử dụng ma thuật thượng thừa. Lúc đầu hắn tưởng cả hai cũng như những tên thám hiểm tép riu khác mà hắn có thể hạ chỉ trong một đòn. Thế nhưng, Itsuki và Dahlia đã cho hắn một cú khá đau và giờ đây hắn đang nghiêm túc trong việc giết hai người kia hơn bao giờ hết.
Căn phòng vẫn đang cháy phừng ngọn lửa.
Từng mảng miếng gạch dần vụn vỡ rơi xuống báo hiệu cho thời gian hữu hạn mà cả ba đang có trước khi nơi này sụp đổ hoàn toàn.
Nào...
Bắt đầu hiệp hai của trận chiến thôi!
Tên trùm dùng ma thuật băng tạo hình một cánh tay mới thay cho cánh tay vừa bị Dahlia chém đứt lìa khi nãy. Ngay khi tạo hình cánh tay hoàn tất thì hắn mở rộng lòng bàn tay rồi hướng về phía Dahlia lẫn Itsuki phóng tia ma thuật với dạng một tia lazer vào hai người họ với tốc độ cực cao.
Dahlia vừa lùi lại chuẩn bị né đòn thì chân phải của cô lại phản đối rồi kêu lên một tiếng rắc, việc bị trúng phải những đòn tấn công khi nãy đã khiến cô chịu nhiều thương tổn. Riêng việc Dahlia có thể đứng và di chuyển như không có gì xảy ra nãy giờ đã là một kì tích rồi. Bụng, ngực, chân, tay, xương sường, hông, hầu như chỗ nào trên cơ thể cô cũng đều bị thương cả.
Itsuki nhận thấy điều đó khi thấy Dahlia sững người lại.
Anh nhanh chóng cường hóa bản thân bằng ma lực rồi ôm lấy cô, đưa lưng ra để hứng chịu đòn tấn công.
*Uỳnh!
Vệt ma thuật khi trúng phải Itsuki tạo ra một vụ nổ nhỏ khiến khói bụi bay tứ tung và tạo ra dư ảnh kéo dài phía sau hai người họ.
"Itsuki!"
Dahlia hét to tên của anh ngay khi khói bụi vừa tan hết đi.
"Tôi không sao."
Itsuki quay người lại về phía tên trùm để lộ ra cái lưng trần ửng đỏ đang bốc khói của mình mà không nói một lời nào. Lúc này thì anh chỉ nhíu mày rồi tập trung hoàn toàn vào đối thủ trước mắt mà thôi, những vết thương do trận chiến gây ra thì không cần để tâm. Đó chính là phong cách đánh nhau của Itsuki khi anh còn là một tên đầu gấu chuyên đi gây sự khi trước. Vì để che dấu cái quá khứ bạo lực đó mà anh chưa bao giờ thực sự chiến đấu với ai một cách nghiêm túc cả.
Nhưng giờ ở đây chỉ có mỗi Dahlia và tên bộ xương kia nên cũng chẳng cần giấu diếm làm gì nữa.
Cứ bán mạng mà chiến đấu thôi, không sống sót ra khỏi đây thì tất cả những suy nghĩ ngại ngùng gì đó đều vô nghĩa cả.
Không chờ đợi lâu, Itsuki bắt chước Dahlia cúi thấp người xuống rồi lao vào tên bộ xương với một tốc độ khá nhanh. Dù có thế thì làm sao mà nhanh bằng ma thuật được.
Tên pháp sư đưa tay lên tạo ra một cơn lốc thổi tung Itsuki bay lên trời nhưng anh đã nhanh trí mà niệm ma thuật trọng lực lên bản thân khiến anh thành một người nặng hàng tấn mà không một cơn lốc nào thổi bay được.
*Rầm
Đó là một ý tưởng khá hay nhưng khi Itsuki rớt xuống từ một độ cao không nhỏ thì lúc đáp đất, xương chân của anh đã bị dội lực ngược lại tạo ra một cơn đau tột độ. Nhưng dù thế thì Itsuki vẫn cố gượng sức mà đứng vững.
Chứng kiến anh cố chiến đấu như thế thì làm sao Dahlia có thể chịu thua được cơ chứ.
Cô miết sóng kiếm để truyền ma lực của mình vào tạo nên một thanh kiếm phát sáng bao quanh bởi lôi điện. Cô hạ thấp trọng tâm mặc dù tư thế này có thể gây sức ép lên cái chân đang bị thương của cô rồi chạy sang một bên. Dahlia lúc này đang cố sử dụng lại chiến thuật mà cả hai đã dùng khi trước, đó là phân tách tầm nhìn của hắn vào một người để khiến hắn bối rối.
Cơ mà lần này khác hoàn toàn với lúc trước.
Cô di chuyển với một tốc độ khủng khiếp như một tia sét về phía bên trái của tên trùm, ngay khi vừa gần chạm vào một bức tường đang bốc cháy dữ dội thì cô dùng một chân đạp vào bức tường đó để quay ngoặt người lại một góc chín mươi độ rồi lao vào tấn công tên trùm như một quả bóng ping pong có tốc độ sấm sét vậy.
Đúng là hành động này sẽ góp phần vào việc xé toạc cơ thể Dahlia nhưng nó cũng giúp ích khá nhiều trong việc đổi hướng mà vẫn giữ được tốc độ.
Hắn cố dùng nhiều loại ma thuật như lôi ma thuật bắn ra những tia sét hay hỏa ma thuật tạo ra một vụ nổ dưới chân của cô nhưng không một phép nào bắn ra có thể so bì được với cái tốc độ khủng khiếp của Dahlia. Tên trùm kia có thể thi triển ba bốn loại ma thuật chỉ trong ba giây ngắn ngủi bằng khả năng sử dụng ma thuật tuyệt đỉnh của mình, nhưng cũng chỉ với ba giây từ lúc Dahlia bắt đầu lao đi cô cũng đã áp sát được hắn.
Định soạn lại trò cũ là dùng ma thuật trọng lực, một loại ma thuật khống chế diện rộng để ngăn Dahlia lại nhưng khi ma thuật vừa chạm vào cô thì nó lại bị giữ lại.
"Đã bảo là đừng có dùng một trò quá nhiều lần rồi mà."
Mặc dù không thể theo kịp tốc độ của Dahlia nhưng Itsuki vẫn có thể bắt kịp chuyển động của tên pháp sư kia để ngăn chặn hắn khống chế cô bằng ma thuật trọng lực.
Khoảng cách giữa Dahlia và tên trùm đã bị rút ngắn rõ rệt. Cô kéo thanh kiếm vẫn đang bắn sét kia từ dưới lên toan chém vào đúng cổ của hắn, nhưng hắn trong vòng một giây ngắn ngủi đã tính toán trong đầu khoảng cách, tốc độ và góc độ vung kiếm của Dahlia từ đó tạo ra một quả cầu ma lực phát nổ gần ngay cơ thể của hắn rồi kích nổ nó.
Quả cầu ma lực ấy phát nổ ngay đúng lúc mà lưỡi kiếm của Dahlia chạm vào rồi tạo ra một xung chấn đẩy lưỡi kiếm và cơ thể tên trùm ra hai hướng khác nhau.
Hắn dùng tay phủi nhanh đống khói để tìm Dahlia nhưng lại chẳng thấy cô đâu.
*Xoẹt
Dahlia đã nhanh chóng lẩn vào điểm mù ngay góc phải của hắn rồi tung một nhát chém cực hiểm vào hắn, lần này thì tên trùm không thể nhìn ra để mà tính toán như lần trước. Nhưng hắn vẫn chứng tỏ bản thân là một con quái vật bằng cách tạo ra một vòng ma thuật nhỏ ngay trán rồi bắn tia lửa thật mạnh đẩy hắn nghiêng người ra một chút khiến hắn chỉ bị chém bay mất một mảng đầu. Cơ mà đó chỉ là một mảng của bộ xương nên chẳng có ý nghĩa gì cả.
Hắn lùi chân trái về lại phía sau để lấy lại thăng bằng và ngay lúc chân hắn đạp xuống một tiếng rầm rõ to thì một vòng tròn băng xuất hiện xung quanh tên đó rồi mọc ra hàng trăm mũi băng nhọn như gai hòng tạo khoảng cách với Dahlia.
Hắn đã nhầm.
Làm gì có chuyện Dahlia chỉ có mỗi khả năng điều khiển được lôi điện cơ chứ.
Như cô đã nói lúc trước....
*Phừng!
... khả năng của cô là điều khiển nhiều loại nguyên tố cơ.
*Xoẹt!
Những mũi băng nhọn tỏa ra đều bị Dahlia chém gọn hết, cái nào không bị chém thì cũng tan chảy cho bằng sạch.
Mặc dù chỉ là một bộ xương không có lông mày, hốc mắt hay môi miệng.
Thế nhưng cô vẫn cảm thấy được sự ngạc nhiên của tên trùm kia khi cô đưa cao thanh kiếm từng tỏa ra sấm sét giờ đây đang được bao bọc một ngọn lửa khổng lồ mà cô hút được từ không gian bốc cháy dữ dội xung quanh. Mái tóc của cô cũng đổi màu sang một màu đỏ sẫm, ánh mắt cô cũng hóa đỏ hừng hực lên ngọn lửa quyết tâm của mình.
Khi tên trùm chuẩn bị tránh đi thì ở phía sau, Itsuki đã sử dụng ma thuật để giữ hắn lại. Hắn cố vùng vẫy sử dụng ma thuật trọng lực đảo ngược lại như cách Itsuki đã làm khi trước.
Nhưng Itsuki đâu có ngu ngốc như thế.
Thay vì khống chế hắn bằng cách dùng ma thuật trọng lực nâng hắn lên hay đề hắn xuống bằng một lực cực mạnh thì anh lấy vùng ngực của hắn làm trung tâm rồi dùng ma thuật hút hắn vào để giữ vùng ngực tên trùm luôn đứng yên mặc cho tay chân của hắn có vùng vẫy như nào đi chăng nữa.
Sức nóng đến từ thanh kiếm lớn đến mức mà lòng bàn tay của Dahlia cũng đang dần bị thiêu cháy. Cô hít thở một hơi cực mạnh rồi gồng cánh tay chém một đường cực mạnh thẳng vào tên trùm hòng chẻ hắn ra làm đôi bằng cách mượn lực đẩy từ ngọn lửa.
Nếu nhát chém từ nguyên tố lôi của Dahlia dù nhanh nhưng khá nông và thiếu chính xác.
Thì đòn chém từ nguyên tố hỏa của cô có đôi chút chậm chạp nhưng lại mang một sức mạnh hủy diệt đáng gờm.
Ngay khi lưỡi chém đang bốc cháy như một ngọn đuốc kia chỉ còn một chút là trúng ngay tâm của hắn thì tên trùm tạo ra một cột đá từ bức tường bên tay trái hắn lao vào người của Dahlia với một tốc độ khá nhanh.
*Rầm
*Xoẹt
Ngay đúng khoảnh khắc mà cột đá kia đâm trúng Dahlia thì cô cũng đã kịp chém xuống trúng hắn. Cột đá lao thẳng vào cô đẩy cô vào đến tận bức tường phía bên tay phải tên trùm khiến xương tay phải của Dahlia gãy làm đôi vì đó là nơi trúng đòn trực tiếp.
Còn đòn tấn công khi nãy đã kịp chém xuống của Dahlia cũng đã chẻ đôi được hắn, nhát chém đó cũng đã phá hủy nền đất tên trùm đang đứng. Không những thế, vệt chém còn tiếp tục kéo dài mà tạo nên một vết chém bốc cháy khá sâu lên sàn nhà đến tận cánh của ra vào phòng trùm rồi thổi tung một cánh. Cánh cửa làm bằng sắt pha lẫn với vàng nặng trịch khi nãy cũng bị nhát chém của Dahlia thổi bay một cách nhẹ nhàng.
Về phần tên trùm thì mặc dù đã bị chẻ ra làm đôi nhưng hắn lại không bị chém ngay giữa vùng ngực mà là bị bổ dọc về bên phải, ngay phía dưới hốc mắt phải của bộ xương.
Nền đất bị phá hủy tạo ra một cái hố lớn ngay dưới chân tên trùm.
Hai phần bị chẻ làm đôi hạ xuống cái hố đó, phần bên phải thì đổ rập xuống ngay lập tức khiến cánh tay tạo ra bằng băng khi nãy của hắn vỡ vụn. Còn phần bên trái vẫn đứng đó một cách vững vàng mà chẳng hề nhúc nhích.
"Đó... Đó là..."
Không sai được, không thể nào sai được.
Đó chắc chắn là cách để có thể giết được tên quái vật này.
Ngay giữa phần xương ngực của hắn, là một viên ngọc màu lục bảo đang phát sáng. Nó cứ lơ lửng trong ngực hắn mà xoay tròn.
Vào lúc ấy thì Itsuki đã hiểu ra lý do mà cho dù nãy giờ cả hai có phá hủy phần bộ xương như nào đi chăng nữa thì hắn cũng chẳng hề hấn hay lộ ra vẻ đau đớn gì cả. Hắn đã cẩn thận che giấu nó sau lớp áo choảng lẫn một cái áo vải bên trong, thế nhưng khi bị chẻ đôi bởi Dahlia thì điểm yếu chí tử đó lại lộ ra.
"Chỉ cần phá hủy thứ đó thì ta có thể thắng."
*Phập
"Giỡn với mình chắc- Khục!"
Itsuki lảo đảo lùi lại rồi phun ra một ngụm máu.
Khi nhìn vào hốc mắt của hắn khi nãy, Itsuki cảm thấy như cả thể xác lẫn tinh thần của mình bị hút vào trong đấy như là bị hút vào một cái lỗ đen vậy. Chỉ bằng sát khí mà hắn bộc phát ra khi nãy đã khiến anh mất tập trung để rồi bị ghim ngay một thanh kiếm ánh sáng vào bụng tạo ra một vết thương khá lớn.
Ngay khi thanh kiếm vừa biến mất thì máu từ trong bụng anh trào ra như đê vỡ nước, Itsuki nhanh trí đặt tay trái lên vết thương rồi sử dụng ma thuật trọng lực để ngăn không cho máu tiếp tục chảy.
Đôi chân anh run lẩy bẩy, cơ thể như muốn sụp đổ bất cứ lúc nào vì hàng tá vết thương từ nãy đến giờ tích tụ đang báo hại cơ thể của anh. Nhưng Itsuki biết, chỉ cần anh ngừng chiến đấu chỉ một chốc thôi thì phòng trùm này sẽ thành mồ chôn của anh.
Itsuki gầm lên một cách dũng mãnh để sốc lại tinh thần rồi lao vào chỗ Dahlia sắp bị cột đá khi nãy của tên trùm biến thành một miếng thịt băm. Anh thừa biết nếu không có Dahlia thì ngay cả khi có thể tự do sử dụng ma thuật còn chẳng đánh bại được hắn, huống hồ giờ Itsuki còn bận sử dụng nó để cầm máu thì cơ hội anh chiến thắng là một con số không tròn trĩnh. Thế nên anh quyết lao vào một cách nhanh chóng nhất có thể để giải thoát cho Dahlia.
Khi mới vừa chạy được nửa chặng đường thì tầm nhìn của Itsuki đột ngột bị kéo lên phía trên, chẳng có lí do gì mà tên trùm kia lại có thể để anh đến giải cứu đồng đội một cách đơn giản như vậy cả. Hắn nâng tay lên thì tức thì bên dưới chân Itsuki nổi lên một cột gió để hất anh lên trên, hắn cũng dùng tay tạo ra hai cột đá, một cột mọc từ dưới lên còn một cột mọc từ trên xuống với Itsuki là tâm.
*Rầm
Như một cái máy ép thì hai cột đá đập vào Itsuki một tiếng rõ to khiến anh hộc ra một lượng máu nhỏ, may cho Itsuki là anh đã kịp dùng ma thuật tăng cường sức mạnh mà anh cướp được từ Lancelot, nếu không thì chẳng còn cơ thể để mà hộc máu đâu. Nhưng tên trùm cũng chẳng dừng lại tại đó một cách dễ dàng.
Nếu như đối với những tên khác tới với hầm ngục này thì tên pháp sư xương sọ kia đều sẽ cố gắng kết thúc cuộc đời chúng nhanh nhất có thể cho đỡ rách việc. Nhưng từ pha chém đôi cơ thể hắn của Dahlia, hắn quyết phải khiến hai người họ chịu đau đớn nhiều nhất có thể, khiến họ phải sống không bằng chết rồi mới ra tay giết hạ.
*Rầm *Rầm *Rầm
Hai cột đá cứ thu lại rồi phóng ra đập vào Itsuki hết lần này đến lần khác. Một hai lần thì không sao, nhưng đến lần thứ tám lần thứ chín thì anh sắp chịu hết nổi rồi, nếu như không mau chóng nghĩ cách thì cả anh lẫn Dahlia sẽ thành thịt băm ngay.
Itsuki hít thở một hơi thật sâu rồi canh thời gian ngay lúc hai cột đá đang co lại thì thả tay trái đang dùng để giữ máu ra rồi đưa tay phải chỉ vào bức tường bên cạnh làm điểm đến để rồi sử dụng ma thuật trọng lực hút anh vào đấy.
*Rầm
Trong khoảnh khắc mà hai cột đá kia đập vào thì Itsuki cũng đã kịp thoát ra. Vì chỉ có thể sử dụng một loại ma thuật cùng một lúc nên nếu anh tính toán sai thời điểm thì một vé đi gặp Yoshito ngay, may mắn là việc đó đã không xảy ra.
Không mất nhiều thời gian suy nghĩ, tên trùm nhanh chóng triệu hồi hàng trăm cây thương ánh sáng vào Itsuki đang dính chặt trên tường kia. Anh nhanh chóng gượng dậy, phun một cục máu ra thật mạnh rồi lại đưa tay lên nhắm tới một điểm nào đó giữa không trung để tạo lực hút tại đấy.
*Ầm *Ầm *Ầm
Hàng loạt cây thương bay vào chỗ Itsuki nhưng anh cũng đã kịp phóng ra khỏi đó mặc dù đã bị một cây xoẹt ngang qua vai.
"Cô còn định mắc kẹt bao lâu nữa hả đồ lười biếng này?"
Chỗ mà Itsuki nhắm đến không nơi nào khác ngoài phía trên cây cột đá đang dần ép nát Dahlia. Anh lại hít thở một hơi nữa rồi niệm ma thuật trọng lực lên toàn bộ cơ thể khiến nó nặng cả tấn rồi lao xuống với một tốc độ khủng khiếp. Cơ thể Itsuki va chạm với cột đá khiến nó gãy ra một đoạn rồi anh cứ thế lao thẳng xuống sàn với tốc độ y chang vậy.
Như đã nói thì Itsuki chỉ có thể sử dụng một loại ma thuật tại một thời điểm mà thôi, nên khi lao xuống với tốc độ đó thì xương của hai bả vai Itsuki vỡ hoàn toàn, xương cột sống cũng gãy ra thành nhiều mảnh. Tại thời điểm này thì cho dù có thoát được ra khỏi đây thì cũng sẽ mất một khoảng thời gian rất rất lâu anh mới có thể hoạt động lại được bình thường, thậm chí là không bao giờ.
Thế nhưng trong đầu của Itsuki lúc này chỉ có một mục tiêu duy nhất chính là tiêu diệt kẻ địch trước mắt rồi thoát ra khỏi đây. Nếu chết tại nơi này thì nghĩ về tương lai cũng vô nghĩa mà thôi, nên anh đã không ngần ngại hi sinh cả cơ thể mình để giải thoát cho lưỡi kiếm mạnh nhất của anh.
Dahlia và mảnh đá khổng lồ rơi xuống tạo nên một tiếng động to lẫn khói bụi mịt mù che phủ khu vực xung quanh đấy.
Tên trùm nhanh chóng dùng phong ma thuật xua tan khói bụi thì bất ngờ....
*Xoẹt
Ngay khi khói bụi vừa tan biến thì một thanh kiếm được bao phủ bởi lôi điện phóng vút đến chỗ tên trùm khiến hắn giật mình trong một chốc rồi dựng nên một bức đá làm cho thanh kiếm ghim thẳng vào đó.
*Ầm
Đúng một giây sau khi thanh kiếm ghim vào bức tường đá thì Dahlia cũng đã lập tức phóng đến rồi dùng chân sút tung bức tường một cách dễ dàng. Sau đó, cô nhanh chóng dùng tay trái nắm lấy thanh kiếm rồi phóng tới tung một nhát chém cực nhanh vào cổ tên trùm. Hắn vẫn có thể dễ dàng nghiêng người để né đồng thời hóa sắt nửa phần xương đã bị bổ làm đôi để lấy thăng bằng. Nhưng chỉ trong một tích tắc thì Dahlia đã nhìn thấy nó, phần lõi giữa ngực của hắn.
Trong lúc tên trùm còn đang chưa lấy lại thăng bằng thì Dahlia không chần chừ một phút giây nào mà tung hàng loạt nhát chém vào lõi của hắn thay vì cổ như trước. Cô lao đến tung một nhát chém bên trái, quẹt một đường bên phải rồi lại bổ dọc ngay chính giữa, do không đủ thời gian để niệm phép bởi một Dahlia đang bung sức để chém liên tục nên tên trùm chỉ có thể dùng cánh tay sắt để đỡ đòn hay xoay người né tránh mà thôi.
Kiếm va chạm với sắt, lôi điện ánh lên cùng với tia lửa cùng hàng loạt tiếng keng keng chói tai do hai vật kim loại đập vào nhau liên tục vang lên khắp căn phòng.
*Keng
Trong một khoảnh khắc, Dahlia đã dùng sóng kiếm mà gạt phăng tay trái của hắn ra. Cô gắng gồng sức đưa thanh kiếm lên cao để tung ra một nhát chém định đoạt trận đấu vào một bộ xương không một chút phòng bị nào trước mặt.
"Ugh!!"
Đột nhiên cơ thể Dahlia biểu tình, các sợi cơ của cô cứng đờ khiến cô chẳng thể nào nhúc nhích lấy một ly. Dahlia nghiến răng đến mức chảy cả máu để di chuyển cơ thể mình, nhưng hệt như Itsuki thì từ đầu đến giờ cô đã chịu biết bao nhiêu là vết thương từ nhỏ đến lớn. Và việc cơ thể Dahlia liên tục tấn công từ nãy đến giờ khiến nó quá tải để rồi đình công.
Không bỏ qua cơ hội ngon ăn như vậy, tên trùm dùng tay trái ấn vào bụng cô niệm một ma thuật tạo ra xung chấn xuyên qua người cô khiến Dahlia bay vào bức tường gần đó.
Nhưng khi Dahlia vừa bay ra thì Itsuki đã lập tức lao vào thế chỗ để lấp đầy khoảng trống mà ngăn không cho tên trùm bất kì một giây ngơi nghỉ để niệm phép.
Cơ mà để gọi là thế chỗ chiến đấu không hẳn là đúng cho lắm. Cơ thể Itsuki bây giờ dặt dẹo như một xác sống mà đến cả việc đứng yên cũng rất là khó khăn.
Anh dùng phần chân được coi là còn khá nguyên vẹn của mình để lao vào tên trùm mà vung nắm đấm một cách khó khăn với phần xương vai méo mó. Tên trùm có thể dễ dàng né cú vung đầy chậm chạp kia mà vung lại bằng phần xương được tái tạo bằng sắt kia vào cái lỗ đang chảy đầy máu trên bụng của Itsuki. Nhưng anh niệm ma thuật trọng lực một cách khéo léo khiến anh bay lên vừa đủ để né đòn tên trùm mà cũng không quá cao để gây chấn động lên cơ thể anh khi anh đáp xuống.
Không những thế mà anh còn lợi dụng việc đó mà đưa chân phải của mình lên thật cao rồi tiếp tục dùng ma thuật khôi phục trọng lực để tung một cú vung chân bổ xuống đầu kẻ địch trước mặt được tăng cường bởi ma thuật còn lại của anh.
Như dự đoán, tên trùm chẳng tốn tí công sức nào để có thể đỡ lấy đòn tấn công của Itsuki, nhưng ý định của Itsuki chẳng bao giờ thật sự là đả thương hắn cả.
*Vút
Dahlia lao ra từ trong đống đổ nát rồi dùng kiếm hòng đâm xuyên qua lõi ngay giữa ngực hắn nhưng hắn vẫn kịp cảnh giác mà nghiêng người khiến cú đâm nhanh như sét ấy chỉ đơn thuần là đâm xuyên qua xương vai của hắn mà thôi. Không dừng lại ở đó, Dahlia rút thanh kiếm ra thật nhanh rồi lấy cơ thể hắn làm điểm tựa để rồi lộn ngược một vòng về phía sau mà lấy đà chuẩn bị lao vào.
Tên trùm lấy tay nắm lấy cổ chân Itsuki rồi xoay người lại nhằm sử dụng cậu như một cây gậy đánh văng cả hai bay thật xa về phía cánh cửa ra vào.
"Lũ thối tha các ngươi!!!"
Hắn gào lên một tiếng thật to khiến toàn bộ hầm ngục rung chuyển bằng giọng nói trầm ồn nhưng cực kì đáng sợ của hắn. Tên trùm giờ đây tức giận đến mức mất kiểm soát hành vi của mình, hắn tỏa ra toàn bộ ma lực khổng lổ của mình khiến nó hình thành nên một cơn bão khổng lồ sẵn sàng nghiền nát bất kì một vật thể sống nào gần đó.
Hệt như lần Lancelot lẫn Alice đụng độ vậy.
"Ta phải... làm gì giờ nhỉ?"
Dahlia đấm tay thật mạnh xuống đất để làm điểm tựa đỡ cơ thể yếu ớt của cô đứng dậy. Toàn bộ cơ thể của cô trông cực kì tả tơi với máu dính trên khắp người của cô khiến người ta liên tưởng cô vừa đứng tắm dưới một cơn mưa máu nào đó. Đôi chân run lẩy bẩy vì mệt mỏi, những việc cơ bản của cơ bản như hít thở cũng khiến khắp cơ thể cô đau nhói. Thế nhưng chỉ riêng cánh tay trái đang cầm thanh kiếm nứt mẻ của là vẫn vững vàng mà chẳng run rẩy dù chỉ một chút. Ánh mắt vàng kim của cô vẫn kiên định như khi cô vừa bước vào đây, đứng trước cơn bão ma lực hủy diệt kia thì Dahlia vẫn luôn nghĩ cách mà đánh bại kẻ địch trước mắt.
"Tôi có... ý này..."
Cứ mỗi một lần cử động dù chỉ là một ngón tay út cũng khiến cơn đau như domino lan tỏa khắp cơ thể Itsuki, mỗi lần như thế anh chỉ có thể gào thét trong đầu mong ai đó xé toạc cơ thể anh ra để anh không phải chịu sự đau đớn này nữa. 206 cái xương của anh giờ đây chắc chỉ còn lại một nửa, thậm chí còn ít hơn. Tầm nhìn của anh mờ dần theo thời gian vì thiếu máu, hai bàn tay run lẩy bẩy như đang có động đất, ngay bây giờ cả việc đứng thẳng anh còn không làm được. Thế nhưng, Itsuki không muốn hành trình của mình kết thúc tại đây, anh phải sống, nhất định phải sống. Để không phụ lòng người phụ nữ ấy, anh sẽ làm mọi cách cho dù có phải khiến thân tàn ma dại để không phải nằm lại tại đây.
"Vậy thì... làm phát cuối nhỉ?"
"Ờ..."
Nói năng tự tin thế thôi chứ Dahlia hiện giờ có nghĩ nát óc cũng chẳng biết làm sao để có thể xuyên qua cái máy nghiền khổng lồ trước mặt kia mà tiến tới chỗ con trùm, nhưng Itsuki nói là có ý tưởng thì cô cũng chỉ biết nghe theo mà thôi.
Itsuki lảo đảo bước ba bước lên phía trước với đôi mắt nhắm nghiền rồi nói.
"Khi tôi ra hiệu thì... hãy vác tôi chạy thật nhanh vào... chỗ hắn nhé..."
Đến cả việc nói một câu hoàn chỉnh còn làm không xong như này khiến Dahlia có chút bất an.
"Tín hiệu gì cơ?"
"Rồi cô sẽ biết thôi..."
Với Itsuki thì ý tưởng này chẳng khác gì một canh bạc vì anh chẳng biết nó có thể hoạt động hay không. Thế nhưng, dù nghĩ đi nghĩ lại như nào đi chăng nữa thì cũng còn cách bắt tay vào làm mà thôi.
Anh bắt đầu hồi tưởng.
Nhớ về bài thuyết giảng của Alice về ma lực rằng cơ thể con người như một cái thùng phuy chứa đầy ma lực và để ma lực có thể thoát ra thì ta cần [lỗ] như tay hoặc chân, với trường hợp của Itsuki như này thì không cần nói cũng biết chính là con mắt kia.
Anh cũng nhớ về khoảnh khắc mà Alice chết dưới tay anh, khi ấy anh đã cảm thấy mắt mình rất đau, từ trong mắt anh bắn ra một tia ma lực khủng bố và ma lực khổng lồ của anh đã tràn ra ngoài.
Chỉ cần kết hợp hai dữ liệu trên thì anh có thể một lần nữa....
"Như là thoát nước, như là thoát nước, như là thoát nước, như là thoát nước....."
...bùng nổ ma lực!
"Gah!!!!!"
Itsuki mở to mắt, con mắt oải hương kia sáng rực hơn bao giờ hết, hệt như một cục pin vừa được sạc đầy. Như một chai nước có ga bật tung nắp sau khi bị lắc cả trăm lần, ma lực mà Alice đã từng nói là vượt qua cả ma lực của các Ma Vương bắn ra từ mắt của anh, điều này khiến Dahlia có chút giật mình.
Ma lực bắn lên trời rồi từ đó tạo thành một xoáy nhỏ. Nhưng cứ mỗi giây trôi qua thì vòng xoáy ấy hóa thành một cơn bão ma lực cuốn văng mọi cột đá, mọi đống đổ nát trong căn phòng rồi nghiền nát nó thành từng mảnh vụn khiến căn phòng rung lắc dữ dội.
"Mình đoán đó là tín hiệu."
Dahlia lắc đầu thật nhanh rồi bao bọc bản thân bằng lôi điện, một phần là để gia tốc và một phần là để bảo vệ bản thân khỏi việc bị bóp nát như đống mảnh vụn kia. Cô khụy người xuống, đặt hai tay song song trước mặt, hai chân để phía sau một chân thấp một chân cao hệt như vận động viên điền kinh chuẩn bị chạy nước rút.
"Kết thúc nào Itsuki!!"
Cô la lên một tiếng rồi phóng tới ôm Itsuki chạy hết tốc lực đến chỗ tên trùm mặc do cơ thể đang dần bị giằng xé.
Để có thể băng qua một cơn bão ma lực thì chỉ có một cách, đó chính là dùng một cơn bão khác.
Thứ mà Itsuki nghĩ đến chính là [Hiệu ứng Fujiwhara], hay còn gọi là [Hiệu ứng bão đôi], xảy ra khi có hai cơn bão giao nhau hoặc cắt nhau tại một điểm mà anh đã được học khi còn ở Nhật Bản. Thông thường thì trong tình huống này cơn bão nào bé hơn thì sẽ xoay quanh cơn bão lớn hơn, nhưng do mức độ khủng bố của hai ma lực là ngang nhau thì hai luồng ma lực của Itsuki và tên trùm sẽ hợp lại tạo một siêu bão ma lực có thể hủy diệt cả một vùng rộng lớn.
Dù gì đi chẳng nữa thì hai luồng ma lực ấy sẽ tự cố gắng triệt tiêu lẫn nhau, từ đó tạo ra một con đường giúp cả hai sống chết một phen với tên pháp sư xương canh giữ hầm ngục kia.
*Xoẹt
Dahlia nghiến răng chạy hết tốc lực băng qua cơn bão ma lực như một luồng điện chạy trong các mạch dẫn điện dù cho cơ thể đang gầm rú và cuối cùng cũng thành công áp sát tên trùm.
"Dùng lại bài cũ nào... Dahlia."
"Không cần phải nhắc đâu Itsuki."
Ngay khi vừa tiếp cận được hắn thì Dahlia dùng tay đẩy Itsuki ra rồi vòng qua bên trái tên trùm bằng cách lợi dụng lực đẩy.
Dahlia đưa cao thanh kiếm lên, mắt cô bừng lên ngọn lửa quyết tâm, mái tóc cô chuyển thành một màu đỏ rực hệt như ánh mặt trời. Cô xoay dọc thanh kiếm bằng tay trái, tức thì như một công tắc thanh kiếm bốc cháy dữ dội. Cô gầm lên một tiếng thật to rồi dùng lửa tạm thời hàn lại cánh tay phải đã gãy của mình rồi nắm chắc vũ khí bằng cả hai tay để tung ra nhát chém mạnh nhất từ trước đến giờ của mình.
Itsuki sau khi được Dahlia đẩy ra thì dùng vai đáp đất xoay một vòng rồi nhanh chóng đứng thẳng người dậy mặc dù việc đó khiến cột sống của anh biến dạng. Anh lao vào kéo hai tay ra phía sau người, siết chặt nắm đấm rồi tập trung nhắm vào ngực của hắn rồi niệm ma thuật trọng lực lên tay khiến nó lấy ngực hắn làm tâm mà hút hai tay của anh vào.
Nhát chém của Dahlia lẫn đòn tấn công của Itsuki đều nhắm vào cùng một điểm, cùng một lúc hòng có một cơ may nào đó phá hũy được cái lõi đang lơ lửng giữa ngực hắn.
*Ầm *Uỵch
Tên trùm khụy gối phải xuống rồi lấy bàn tay sắt của mình chặn đứng đòn tấn công của Itsuki, không những thế hắn còn có thể đè anh xuống đất. Tay trái của hắn thì đưa lên cao tạo ra một khiên chắn đỡ hoàn toàn nhát chém của Dahlia.
Dù đang đứng giữa một cơn bão ma lực khủng bố, dù đang phải một mình chống lại cả hai người, thì hắn vẫn có thể một mình chặn đứng hai đòn tấn công kia một cách dễ dàng.
Có gọi hắn là quái vật thì cũng là quá xem thường hắn rồi.
"Đừng có giỡn mặt tên khốn!!!!!"
Dahlia gầm lên thêm một tiếng nữa, thanh kiếm cô bốc cháy hơn bao giờ hết rồi dùng lực đẩy của lửa cố đè hắn xuống. Dù cho từng mảng thịt của cô đang bị xé toạc, dù cho máu có liên tục bắn ra khắp người cô, dù thế nào đi chăng nữa thì cô tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc tại đây. Cuộc đời của cô sẽ không bị ai định đoạt cả, có nát nhừ cả người thì cô vẫn sẽ chém ra một con đường thoát khỏi nơi này.
Cảm nhận được sự quyết tâm to lớn của Dahlia đang cháy hừng hực trên đỉnh đầu, Itsuki cũng cố gắng dùng hết sức bình sinh của mình mà cố gắng đẩy tay của hắn lên mặc cho mười ngón tay của anh đã hoàn toàn biến dạng, mặc cho máu từ mắt của anh liên tục rỉ ra vì chống đỡ ma lực của anh lẫn tên trùm. Dù chỉ có một phần trăm đánh bại hắn thì anh vẫn sẽ nghiến chặt răng mà chiến đấu cho cái một phần trăm đó.
Gió lốc cuồn cuộn, quần áo của cả ba dần bị xé nát thành từng mảnh nhỏ, những miếng vải còn sót lại liên tục vùng vẫy giữa tâm bão phát ra những tiếng phạch phạch xé cả gió. Đây chính thức trở thành một cuộc đọ sức bền giữa cả ba, bất kì ai lỏng tay dù chỉ một khắc thôi sẽ chết ngay lập tức.
*Uỳnh
Đột nhiên phần xương được tái tạo bằng sắt của tên trùm đột ngột nổ tung do không chịu được áp lực khiến Itsuki hưng phấn mà dồn sức để đấm vào hắn. Nhưng hắn chỉ cần liếc một cái thôi thì phần bàn tay đang chặn đòn của Itsuki vẫn tiếp tục đề anh xuống bằng ma lực.
"Chết tiệt!"
Khác với Dahlia vẫn đang chật vật thì cái lõi đã xuất hiện ngay trước mặt Itsuki rồi nhưng anh chẳng thể làm được bất kì điều gì khiến anh tức muốn hộc cả máu.
"Không còn cách nào khác sao?"
Nếu cứ tiếp tục như thế này thì chẳng cần phải nói cũng biết, cơ thể hữu cơ của Dahlia lẫn Itsuki sẽ cứ thế không chịu nổi mà bị xé toạc không để lại một mảnh nào. Những cố gắng từ trước đến giờ của cả hai sẽ cứ thế mà như đống đổ nát xung quanh căn phòng này.
Tan thành tro bụi.
Nếu như không có phép màu nào xảy ra thì cuộc chiến có thể coi là đã ngã ngũ rồi.
Và cứ thế trong lúc tim cả hai đang đập thình thịch vì tưởng chiến thắng quá xa tầm tay thì phép màu mang tên Fiona đã xuất hiện.
Cô không biết từ lúc nào đã tự bao bọc bản thân bằng ma lực rồi lao xuyên qua cơn bão ma lực kinh khủng này, điều này khiến cho không chỉ Dahlia và Itsuki mà cả tên trùm cũng nhìn chằm chằm vào cô mà không biết tên này từ đâu ra.
Vài phút trước, khi một cánh cổng bị chém văng đi bởi đòn tấn công của Dahlia thì Fiona đã lén nhìn vào và chứng kiến cuộc chiến.
Cô đã cực kì xúc động.
Dù cho tình thế có bất lợi cho họ thế nào đi nữa, dù cho có phải chịu đựng bao nhiêu là đau đớn thì hai người kia vẫn tiếp tục đứng lên mà chiến đấu bằng tất cả mọi thứ mình có.
"Chẳng phải là nên bỏ cuộc rồi sao?"
Cô cứ liên tục lẩm bẩm như thế rồi tự cảm thấy hổ thẹn với chính bản thân mình. Cô chợt nhớ về người bạn Hans quá cố của cô lẫn khoảnh khắc mà anh ta bị giết chết. Cô cũng nhớ về những điều Dahlia đã nói khi trước là cái chết của Hans có vĩ đại hay không chính là nhờ cô quyết định.
Vì lẽ đó, cô đã hạ quyết tâm mà lao đến hỗ trợ cho Itsuki và Dahlia.
Cơ mà để có thể băng qua được cơn bão kia thì Fiona cũng chẳng lành lặn một tí nào. Mái tóc hồng nhuộm máu của cô bị kéo đi hết khiến tóc cô bây giờ chỉ dài tới gáy, tay trái và chân phải của cô bị vằng xéo đến độ xương bị nắn lổm chổm tạo thành hình zic zac. Máu bắn ra từ khắp vết nứt trên cơ thể cô, mắt phải thì vô tình bị một mảnh vỡ quẹt ngang qua, nhưng cô vẫn cố hết sức để mà tiến lên hòng tạo lợi thế cho hai người kia.
"Cái lõi!"
Dahlia và Itsuki cùng đồng thanh la lên dù sau đó họ nhận ra cô không có bất kì vũ khí nào trên người.
Thế nhưng không cần họ lo lắng.
Cô đưa cao tay phải lên, tức thì một luồng sáng tỏa ra cùng với đó là một thanh kiếm hệt như thanh kiếm của Hans mà cô đã đưa cho Dahlia sử dụng dần xuất hiện. Fiona nắm chặt lấy thanh kiếm rồi xoay tay hướng mũi kiếm xuống đất, cô dùng chân trái còn sót lại nhảy phóng tới chỗ tên trùm mà đâm thanh kiếm vào cái lõi của hắn.
Tên trùm nhìn thấy thế thì cố làm gì đó nhưng khi hắn vừa mất tập trung thì Dahlia nhanh chóng đổi nguyên tố từ lửa thành lôi rồi cắm thanh kiếm xuyên qua họng của bộ xương. Hóa ra trong lúc sơ sẩy thì khiên hắn đang dựng để đỡ đòn của Dahlia để lộ sơ hở, ngay khi bị đâm qua thì toàn bộ khiên chắn cũng biến mất.
Nhận thấy không đủ thời gian để rút kiếm rồi phụ Fiona chém lõi, cô cứ thế vòng hai chân qua tay hắn để tạo thành một thế khóa tay Triangle Armbar. Itsuki cũng thay đổi cách thức tiếp cận, thay vì cố gắng đẩy như trước thì anh xoay người rồi ôm chặt lấy mảnh tay đang lơ lửng kia.
Bị khóa chặt toàn bộ cử động, Fiona không chờ đợi thêm bất kì một giây nào mà đâm thẳng lưỡi kiếm xuyên qua chiếc lõi màu xanh lục đang xoay kia.
*Crack
Mặc dù đã đâm trúng nhưng cái lõi cứng hơn cả ba người nghĩ, nó không bị phá hủy hoàn toàn mà chỉ nứt vỡ dần đều với một tốc độ khá chậm. Con trùm mở to cái miệng khô khốc không có miếng da kia ra rồi dồn ma lực hét một tiếng rõ to về hướng của Fiona.
Máu đột nhiên bắn ra từ hai tai lẫn mũi của Fiona, màng nhĩ của cô đã bị thủng ngay lập tức sau đòn tấn công đó. Thế nhưng điều đó chẳng làm cho Fiona lùi bước dù chỉ một chút, ngược lại còn khiến cô quyết tâm hơn mà đâm thanh kiếm xuống thật mạnh.
"Chỉ một chút nữa thôi."
Bị chính những người cô yêu mến xua đuổi mà đem bán đi chỉ vì một cái lời tiên tri chết tiệt. Dahlia đã sắp có thể sống sót ra khởi nơi đây mà sống một cuộc đời tự do sau khi tưởng chừng như là đã hết hi vọng.
"Một chút nữa."
Đột ngột bị đưa đến một nơi xa lạ, bị bắt cóc rồi lại tra tấn, liên tục chứng kiến những người mình yêu quý ra đi. Chỉ một chút nữa thôi thì Itsuki cũng sẽ thành công đạt được một điều gì đó để những người đã ra đi không thất vọng về anh, và là lần đầu tiên ở Elysium anh có thể cứu giúp được một ai đó mà không phải chứng kiến cái chết của họ.
"Làm ơn!!"
Để cho cái chết của Hans không trở nên vô nghĩa, để mà có thể sống cố gắp bù đắp cho những lỗi lầm trong quá khứ của mình, Fiona buộc phải làm được.
Cả ba người đều hét lên thật to để có thể vượt qua cơn đau, cố gắng chiến đấu thêm một chút nữa.
Chỉ một chút.
*Crack
Chỉ cần gắng gượng thêm một chút nữa thôi.
*Crack *Crack
Ngay lúc này, ngay tại thời điểm này, sử dụng toàn bộ não, máu, cơ bắp, tế bào để chiến đấu.
*Crack *Crack *Crack
Từ thịt, từ tủy, từ máu, từ xương.
"VỠ ĐI!!!!"
Cả ba người đều đồng thanh hô to. Fiona thả tay ra một nhịp rồi nắm lại chuôi kiếm, cô xoay nhẹ cổ tay rồi đẩy thanh kiếm xuyên qua cái lõi cứng đầu kia.
*Xoảng
Cái lõi vỡ tung thành trăm mảnh sau khi bị thanh kiếm của Fiona đâm xuyên qua, bộ xương lẫn quần áo của tên trùm cũng dần nứt vỡ như thủy tinh. Hầm ngục lẫn căn phòng cũng rung lắc dữ dội rồi dần vỡ vụn.
Từ trong cái lõi đột nhiên xuất hiện ánh sáng màu trắng bao trùm toàn bộ cả ba người rồi dịch chuyển họ về lại khu rừng ngay lối cổng vào của hầm ngục, nơi mà Itsuki đã bị hội Lancelot quẳng vào.
Ngay khi vừa bị dịch chuyển ra ngoài thì lối vào cũng bị đất đá chặn lại, hầm ngục hoàn toàn sụp đổ.
Cả ba người cứ thế với thương tích đầy người nằm bất tỉnh ngay tại đó. Nếu họ cứ nằm ở đó như thế mà không có ai đến giúp thì dù không bị mất máu đến chết cũng bị thú hoang đến rỉa hết thịt đi rồi trở thành một bộ xương như tên trùm mà thôi.
Trong lúc vẫn đang bất tỉnh thì trên đầu Fiona xuất hiện một cái bảng thông báo.
[Công phá hầm ngục thành công! Dựa trên yêu cầu sẽ bắt đầu quy đổi thành phần thưởng cho người chơi Fiona Hoffmann và người chơi O%^$a It%uk^.]
Lại xuất hiện một cái nữa đè lên bảng thông báo khi nãy.
[Không tìm thấy thông tin của người chơi O%^$a It%uk^ trong Elysium, bắt đầu mở rộng tìm kiếm trên khắp lục địa....]
[Không tìm thấy thông tin của người chơi O%^$a It%uk^ bất cứ đâu ở nơi này, bắt đầu mở rộng tìm kiếm...]
[Đã tìm thấy thông tin trùng khớp.
Ogawa Itsuki, Tokyo, Nhật Bản, Trái Đất.]
[Không hợp lệ.
Toàn bộ phần thưởng của Ogawa Itsuki sẽ chuyển sang cho người chơi Fiona Hoffmann.]
Cứ thế hàng loạt bảng thông báo kỳ lạ biến mất bỏ lại ba người đang bất tỉnh nhân sự kia ở khu rừng rộng lớn này.
Dù cho có vậy thì sau bao nhiêu lâu, trải qua biết bao nhiêu khó khăn thì ba người họ đã thành công.
Người chiến thắng sau cùng chính là Ogawa Itsuki, Dahlia và Fiona Hoffmann.
0 Bình luận