Vol. 2: Thủ đô Vargyr - Vũ khúc ảo ảnh
Chương mở đầu: Câu chuyện trước khi ngủ
0 Bình luận - Độ dài: 872 từ - Cập nhật:
"Anh về rồi đây."
Một người đàn ông mặc bộ đồ giáp sắt mà ta thường thấy trong các câu chuyện lấy bối cảnh trung cổ lên tiếng khi anh mở cửa bước vào nhà.
"Ồ, nay anh về sớm nhỉ?"
Người vợ bước ra từ trong bếp với chiếc tạp dề còn đang mang trên người hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên.
"Hôm nay anh không cần trực ca đêm."
Anh ta vội vàng cởi bỏ giáp sắt nặng nề ra rồi lại hôn người vợ đang rửa bát.
"Haha, đi tắm đi ông. Hôi quá.", Cô vợ cười khúc khích nói.
"Tuân lệnh."
Anh đưa tay lên trán tạo dấu chào thường thấy trong quân đội rồi mỉm cười đi vào bồn tắm.
Trong lúc đang ngân nga ngâm mình thư giãn trong bồn tắm hết sức thoải mái sau ngày dài làm việc mệt mỏi thì cô vợ nói vọng vào từ trong bếp.
"Chồng à, Louis có bảo là anh phải lên kể chuyện cho thì thằng bé mới chịu ngủ đấy."
"Anh biết rồi."
Hôm nay anh không cần phải trực đêm nên anh chồng muốn tận hưởng buổi tối với vợ mình. Vì thế anh liền đứng dậy vệ sinh người thật nhanh rồi hấp tấp chạy lên phòng con trai để giúp thằng bé ngủ.
"Bố! Bố về rồi à?"
"Bố về rồi đây."
Thằng bé được gọi là Louis khi thấy anh chồng liền vứt món đồ chơi trên tay sang một bên mà chạy tới trao cho anh cái ôm thật chặt. Anh chồng cũng nhanh chóng bế thằng bé lên xoay vài vòng rồi đặt thằng bé lên giường.
"Đã trễ lắm rồi đó Louis, con còn chưa ngủ à?"
"Không! Bố phải kể con nghe về cuộc chiến đó thì con mới ngủ, bố đã hứa rồi còn gì."
"Phải nhỉ. Cơ mà bố cũng chỉ kể những thứ mà bố biết thôi nhé, còn lại thì chắc con sẽ được dạy ở trên trường thôi. Dù gì cũng là lịch sử của đất nước chúng ta mà."
Anh chồng mỉm cười rồi nhẹ nhàng chỉnh tư thế cho Louis, anh còn sẵn tiện kéo mền lên cho thằng bé rồi bắt đầu kể chuyện.
"Ngày xửa ngày xưa, à mà cũng chẳng xưa lắm, chắc chỉ khoảng bốn năm về trước thôi. Tại thủ đô Vargyr nơi chúng ta đang ở đã xảy ra một trận chiến kinh thiên động địa, đến mức nó đã tái định hình lại cả thành phố."
"Woa...."
Chỉ mới bắt đầu kể thôi mà khuôn mặt thằng bé đã sáng rực lên khiến anh chồng bật cười rồi kể tiếp.
"Có tổng cộng ba thế lực chính đã tham gia vào trận chiến khi ấy. Đầu tiên...", anh đưa ngón trỏ lên. "Phe hoàng gia của vương quốc được dẫn đầu bởi vua.... con có biết là ai không?"
"Là Vua Điên!"
Louis phấn khích giơ tay lên trả lời.
"Chính xác! Vua Điên cùng những vị tướng trong lâu đài đã lãnh đạo đội quân, trong đó có cả bố, đánh nhau với thế lực thứ hai đó. Kế tiếp..."
Anh chồng đưa ngón trỏ lên.
".... là quân kháng chiến, cơ mà lúc ấy Vua Điên lại gọi họ là quân phản loạn. Quân kháng chiến là một đạo quân tập hợp bởi những người khi ấy đã không thể chịu đựng được sự thống trị độc tài của Vua Điên nên đã cùng nhau đứng lên đấu tranh vì người dân."
"Vậy họ là nhân vật chính trong câu chuyện này ạ?"
"Tùy theo cách nghĩ của con thôi Louis."
Nói rồi anh đưa ngón áp út lên.
"Cuối cùng là bè lũ Quỷ Tộc. Lũ dã thú vô nhân tính đã nhân lúc thành phố đang hỗn loạn mà nhào vô với ý định cướp đi thành phố từ phe con người chúng ta."
"Bọn chúng chắc chắn là phe ác."
"Haha, cũng phải nhỉ."
"Và cuối cùng là một chàng thanh niên, không hề thuộc về bất kì thế lực nào cả..."
"Con có biết anh ấy, đức vua đã nhắc đến anh ấy trong bài phát biểu tuần trước đúng không ạ?"
"Ồ con nhớ sao? Giỏi quá Louis."
Anh đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu con trai của mình.
"Đúng vậy, chàng trai đó là một trong những người bạn mà đức vua trân quý nhất. Anh chàng Intruder với mái tóc bạc trắng như ánh trăng trong đêm tối cùng người bạn đồng hành Elf với mái tóc rực rỡ như cầu vồng đã góp công rất lớn vào trận chiến long trời lở đất năm ấy."
Càng nghe bố mình giới thiệu, Louis càng ngồi thẳng dậy phấn khích để nghe kể truyện. Anh chồng chỉ mỉm cười rồi kéo người thằng bé xuống giường.
"Này, con mà không nằm im là bố không kể đâu đấy nhé."
"Đừng mà! Con xin lỗi, bố kể tiếp đi."
Thấy thằng bé nằm ngoan như cún thế thì anh chồng cũng chẳng chờ thêm nữa mà cũng bắt đầu câu chuyện đưa Louis vào giấc ngủ.
"Câu chuyện bắt đầu vào một ngày đẹp trời...."
***


0 Bình luận