Breakthrough with the For...
Anikki Burazza Ryutetsu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 6

Chương 303: Giả vờ bị nắm thóp

2 Bình luận - Độ dài: 1,248 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

------------------

Dù tôi đã dồn sức vào nắm đấm đủ để đánh bay một người, nó vẫn không có tác dụng.

Thậm chí đó không được tính là đòn phản công.

“Nihahahaha, ngươi chỉ biết chọc lét ta thôi à, nhạt quá đấy!”

“Tch, vô dụng cả…”

Tôi vừa phản công bằng sóng siêu thanh vừa tránh móng vuốt liên tục lao đến của Norja.

Nhưng chúng đều không có tác dụng.

『Cũng chẳng có gì là lạ.』

Nhưng Tre’ainar không hề bận tâm.

『Mấu chốt của việc phản công là lợi dụng sức mạnh của đối phương. Đồng thời nó cũng phải gây được yếu tố bất ngờ khi đối phương còn đang tập trung tấn công… qua việc đánh vào điểm mù của đối phương, sự chú ý của họ để cắt đứt nhận thức… điều đó sẽ tạo nên một đòn phản công hoàn hảo. Như bây giờ thì Norja vốn đã đề phòng ngươi từ trước và còn cố tình giữ khoảng cách để dùng những đòn nửa vời tấn công ngươi. Nó cũng khiến cổ không thể tung hết sức.』

Phải, tuy Norja cười trông như đang thỏa sức quậy phát, ả thật chất đang rất cảnh giác.

Không dễ để dụ ả.

『Tóm lại thì chiến thuật của Norja chỉ là vừa cảnh giác ngươi phản công, vừa vung loạn xạ tứ chi sao cho có thể đánh trúng được ngươi mà thôi.』

Tôi liên tục né để không bị trúng đòn, rồi chờ cơ hội sử dụng Xoắn Ốc Quỷ Vương… nhưng…

“Fufu~n, ta~ hiểu~ rồi ♡”

“…… Oh?”

“Ngay cả với giác quan siêu nhạy của ta, ta vẫn không thể đọc được bộ pháp của ngươi… ta đã nghĩ vậy nhưng…dần dần, tùy vào tình huống mà ta đã có thể thấy được thói quen của ngươi rồi đó ♪.”

“Eh!?”

Thói quen? Trong bộ pháp của tôi?

“Giờ ta có thể dự đoán được đại khái ngươi sẽ di chuyển thế nào… việc ta tóm được ngươi chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi~”

“Ý ngươi… là sao?”

“Đợi ta bắt được ngươi rồi thì hãy chuẩn bị đi nhá. Trước tiên ta tự hỏi ngươi sẽ ngậm nó rồi liếm được bao lâu nhỉ? Sau đó sẽ lột trụi ngươi ra rồi nhổ từng cái một… nihahahahaha ♡”

“Ugh, cái thứ cáo biến thái!”

Tôi thoáng giật mình bởi những lời của ả.

『Norja chọc cũng hay đấy nhưng… giờ thì vẫn ổn thôi nhóc.』

「Tre’ainar…」

『Những lúc nguy hiểm, ta thường dựa vào những gì ta giỏi nhất… như bộ pháp và tư thế sẽ tự nhiên xuất hiện. Đối phương là Lục Tướng nên việc bị nhìn thấu cũng không có gì lạ. Vậy nên hãy nhớ, ta nói rằng không sao cả!』

Khi tôi để lộ chút chần chừ, thầy tôi đã lập tức trấn an tôi.

“Uh? Hmm~…… ta mới thấy ngươi còn căng thẳng đó mà giờ đã bình tĩnh lại rồi à… tinh thần ngươi cũng ra gì đấy… nhưng——”

Mặt khác, Norja quan sát từng phản ứng của tôi nên ả đã nhìn thấu rất nhiều, nó càng khiến tôi hiểu vì sao ả là một Lục Tướng.

Nhưng cứ đà này…

『Không sao cả. Đây là điều chúng ta muốn. Norja sẽ dần quen với chuyển động của ngươi… mục tiêu là thế.』

“Eh…?”

『Cô ta đọc được chuyển động của ngươi… hay nói cách khác, ngươi biết ‘cách cô ta đọc vị ngươi’!』

Những chiến thuật mà tôi không thể nghĩ ra vốn đã được Tre’ainar dự tính trước.

“Haha, ta thấy hết rồi… kết thúc cái trò đuổi bắt này nào!!”

『Chính lúc này nhóc! Vuốt phải vụt thẳng xuống, lùi lại để né và Norja sẽ lập tức vung vuốt trái theo chiều ngang! Dựa trên bộ pháp của ngươi thì cô ta cho rằng ngươi sẽ tiếp tục lùi và đứng lại, sau đó sẽ lao đến—dùng radar đi!』

“Chết điiiiiiii!”

Đây rồi! Đúng như Tre’ainar nói, một cú vụt thẳng từ bên phải…

“Ngươi không thoát được đâu!”

Khi tôi vừa lùi lại để né, ả liền vụt ngang qua. Rồi tôi lại lao đến… từ lúc này hoàn toàn là theo phản xạ.

Chỉ dẫn của Tre’ainar và radar.

Tôi cảm giác như thể giác quan của chúng tôi đang được đồng bộ và liên tục tránh né.

Chỉ mới vài giây trôi qua.

Nhưng từ góc nhìn của tôi thì đây thực sự là một màn đấu căng thẳng.

Bởi lẽ chỉ cần trúng một đòn thôi là thiệt hại tôi phải chịu không hề nhỏ.

Trong bầu không khí căng thẳng ấy, tôi không ngừng tránh đòn của Norja…

“Nihi ♡”

“Eh!?”

Cứ đà này thì tôi sẽ sớm tới giới hạn… và ả cũng cảm nhận được điều đó theo dự tính của tôi…

『Đây rồi! Giữ khoảng cách đi!』

“Eh!?”

Từ đầu đến giờ tôi chỉ lảng vảng dưới chân Norja nhằm không cho ả sử dụng đuôi để dùng Fūrinkazan.

Khoảng không bên trong là đường sống của tôi.

Nhưng lần này không còn nơi nào để thoát, tôi đã bỏ chạy ngay vào phút cuối.

Như vậy đòn Fūrinkazan của Norja sẽ được sử dụng.

『Đúng rồi, dùng nó đi! Ngươi không còn chỗ nào để tránh nên buộc phải từ bỏ khoảng cách mà ngươi đã cố giữ lấy… Phải, Norja cũng sẽ nghĩ vậy!』

“…… Whoa!”

Đây không phải lúc để chần chừ. Tôi rời khỏi chân Norja như thể muốn tránh xa ả.

Ngay lúc đó, mắt của Norja sáng lên.

“I got some roooooooom!!!”

Chỉ cần có đủ khoảng cách, Norja có thể thoải mái vung chiếc đuôi tựa cây roi của mình mà không sợ bản thân bị ảnh hưởng.

Như thể đang chờ đợi điều đó, Norja liền dùng cả chín đuôi…

“Bạo———”

『Làm đi nhóc! Mục tiêu của Xoắn Ốc Đại Thuật là đó! Không phải là đòn ‘Ở kia’ ngươi đã sử dụng với Vasalar sao?』

“Nihahahaha, nào, cho ta thấy đi nào! Đây là thứ ngươi muốn nhỉ? Ngươi định làm gì nào? Ngươi——”

Norja cũng đã biết! Ả chấp nhận luôn sao? Không, nhưng… tôi phải làm thôi!

“【Xoắn… 【Ragaan Siêu Xoắn Ốc】!!”

“…………… Huh?”

『Đuôi nâng lên hết rồi! Nó đã đủ cứng rồi! Làm đi!』

Khuôn mặt ngạo nghễ của Norja liền trở nên cứng đờ.

『Cố tình dẫn dụ, dồn ép, dồn ép và dồn ép đến lúc cao trào. Ngay cả bản thân ngươi vốn đã chuẩn bị trước cho cuộc truy đuổi không hồi kết này cũng không đoán được… đây hoàn toàn vượt qua nhận thức của ngươi nhỉ? Norja… sau Đột Phá lại đến lượt chiêu này…』

Thay vì ngạc nhiên thì ánh mắt ả như muốn nói, “Làm sao…”

『Nói là vậy nhưng nếu ngươi chỉ sử dụng đòn này để tấn công, cô ta tuy còn ngạc nhiên nhưng vẫn sẽ tránh được… nhưng… sau khi truy đuổi con mồi theo ý mình, điều quan trọng là phải giữ được bình tĩnh đến phút cuối, nhưng cô ta đã không thể kìm nén được sự hưng phấn muốn biết nhóc sẽ làm gì khi bị dồn vào đường cùng… hẳn cổ đã chờ một điều gì đó bất ngờ… nhưng chiêu thức này hoàn toàn vượt qua kì vọng của cô ta rồi nhỉ? Và cổ vẫn chưa nhận ra… điểm yếu của Fūrinkazan…』

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận