Breakthrough with the For...
Anikki Burazza Ryutetsu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 6

Chương 293: Đánh bay tất cả

9 Bình luận - Độ dài: 1,202 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

--------

――Ôm em đi!!

Em gái tôi đã nói một điều rất dễ thương.

Nhưng một khi vào trạng thái chiến đấu, em ấy có thể để lại cả dấu ấn trong lịch sử.

“Gah, ugh, con, con nhỏ này…”

“Mạnh, mạnh quá…”

Đám Harpy nằm la liệt trên thuyền.

Lũ harpy ban đầu còn cười độc ác giờ đang kinh hãi.

Và rồi……

“Lũ khốn! Các ngươi đang làm gì với các thuộc hạ đáng yêu của ta hả!?”

Đồng thời, một sát khí mới hạ xuống từ trên trời.

“Đội trưởng!”

“Đội trưởng Shojovich!”

Một kẻ khác xuất hiện, hắn rõ ràng mạnh hơn đám harpy kia.

“Ngươi cũng hào nhoáng quá nhỉ? Nhưng có mạnh tới đâu thì cũng phải chạy trước ta thôi… ngươi sẵn sàng chưa?”

Một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc màu xanh dài cùng tông giọng thô lỗ.

Trên người chỉ mặc một chiếc quần sắt màu đen và bộ giáp ngực, phần còn lại của cơ thể được lộ ra.

Nhưng thay vì quyến rũ, khối cơ săn chắc, cơ bụng chắc nịt và vẻ hoang dã trong ánh mắt của cô đã nói lên rằng harpy này là một chiến binh dày dặn kinh nghiệm.

『Ồ, nếu ta nhớ không nhầm thì cô ta là thủ lĩnh của đám harpy và là một chỉ huy trong đội của Norja… ta có thấy khuôn mặt đó vài lần rồi…』

Tre’ainar cũng phản ứng, vậy có nghĩa là cô ta rất mạnh sao?

“Đội trưởng, ngài hãy cẩn thận, con nhỏ đó…”

“Hả? Các ngươi bị một con nhỏ đánh cho te tua vậy sao? Đúng là thảm hại~”

“Con, con nhỏ đó… nó có thể là…”

“Kekkekkek, ta sẽ không thua một con nhãi như vậy đâu! Ta sẽ đập nó một trận ngay cho các ngươi coi… mà…… Uhyo ~, có mấy đứa trong cũng được đấy. Tốt~ ta sẽ bắt chúng, huấn luyện chúng và cho chúng vào harem của ta… sao không nhỉ, chà, cái cơ thể đó, um, đó, cái, cái đé――――”

Đội trưởng của đám harpy tự tin ngó lơ lời cảnh báo của thuộc hạ và cười đê tiện chảy dãi … nhưng……

“【Hoảng Loạn Mềm Mại】!”

“Hobya?!”

“Đội, Đội Trưởngggg!?”

“Thua ngay luôn ư!??”

『Ra, ra vậy, đội trưởng của harpy… Thất Anh Hùng Espie đã đánh bại ả, rồi sau đó ả mất tích không biết sống chết ra sao…』

Khoảnh khắc Espie đưa tay ra và dùng năng lực, đội trưởng đám harpy bị lắc lên lắc xuống, qua trái qua phải liên tục, vài giây sau, ả ngất lịm đi.

“Mới, mới nãy…”

『Vậy là đủ rồi. Bằng cách di chuyển cơ thể nhanh như thế, não bộ của đối phương của sẽ bị lắc theo, khiến ả bị sốc…』

Đừng lo đội trưởng harpy. Tại cô gặp đúng khắc tinh thôi.

“Ngài ấy thua luôn rồi!”

“Đội trưởng!”

“Bọn chúng là cái quái gì vậy!”

“Chết tiệt, sao các ngươi dám, đồng đội của bọn ta… đội trưởng!”

“Ta sẽ giết sạch các ngươi!”

Nhưng kể cả sau khi đánh bại đám harpy và ả đội trưởng, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Hàng chục harpy, có lẽ đã nhận ra chuyện bất thường nên ồ ạt bay đến theo đội hình.

Theo lẽ thường, một mình Espie sẽ không thể xử lí được chừng đó kẻ địch…

“Ồn quá… các ngươi nên chết hết đi… uunh, không phải. Ta sẽ thổi bay các ngươi!”

Nhưng Espie hoàn toàn không sợ hãi.

Ngược lại, em ấy còn trông như đang khó chịu…

“Eiih!”

Espie trông như đang dùng chút sức để nâng gì đó lên.

Rồi, chỉ với hành động ấy, đám harpy nằm trên sàn, đống vũ khí rồi nhiều thứ khác đều đồng loạt bay lên.

“Lơ, lơ lửng sao!?”

“Sức mạnh này…”

『Hou~, hoài niệm thật…』

Như thể cả “thế giới” đều đang bị khống chế theo ý muốn của Espie.

Đáp lại đàn harpy tấn công từ bầu trời, Espie đã gom tất cả lũ harpy bị đánh bại lại cùng vũ khí của bọn chúng và…

“【Thế Giới Mềm Mại】!!”

“”””Cái, gya, gyaaaaaaaaaah!!!???””””

Nó lao về phía kẻ địch như đang ném bom rải thảm.

Vũ khí cũng đâm vào cơ thể đám harpy để chặn chúng, từng con harpy bị trúng đòn lần lượt rơi xuống biển.

“Quà tặng kèm đây…”

“”””Eeehh!??””””

Tặng kèm…… không phải là từ dành cho thứ này.

Espie nhấc cả xác con Đại Hải Vương đằng sau thuyền lên không…

“Cái, cái gì vậy!?”

“To quá!? Mà đó là mực á?”

“Không thể nào, nhấc bổng nó lên ư… eh? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!”

“Rút lui, rút lui!?”

“KHÔNGGG!!!”

Em ấy ném nó về phía đám harpy.

『Fufufufu, hoài niệm thật. Nhưng thế này vẫn còn dễ thương chán. Hồi ta bị trúng chiêu đó trên chiến trường còn đáng sợ hơn… ta vẫn nhớ cái cảnh tượng địa ngục ấy, hàng trăm ngàn xác chết, vũ khí và mọi thứ đều bị nhấc bổng lên và lao xuống Ma Vương Đoàn!』

Một sức mạnh mà cả Tre’ainar cũng công nhân.

Đây……

“Onii-chan, anh có thấy không? Em mạnh đúng không? Em mạnh hơn cậu ta!”

Đây là sức mạnh của một Thất Anh Hùng.

Lập tức sau khi quét sạch kẻ địch, em ấy vừa cười vừa vẫy tay với tôi, nhưng cơn sốc khiến mọi người trên thuyền không thể nói thành lời.

“Oh, oh, tuyệt lắm, Espie.”

“Nfu ♪, vậy, em muốn ôm ♪.”

“À, ừ, được thôi.”

“Nfu~, gyu~~♡”

Từ giờ tôi sẽ cố không chọc giận con bé.

Phải đảm bảo không khiến con bé nổi điên.

“Cô, cô là cái gì vậy… và….. Espie… huh? Này, này… đừng nói…”

“Fufufu, thấy sao? Tui mạnh mà đúng không?”

Espie tự mãn cười với Slayer đang kinh ngạc.

Mọi chuyện đã kết thúc mà không cần tôi phải làm gì.

Nhưng, cho dù chuyện ở đây trông như đã ổn thỏa…

“Tuyệt quá… cô bé giỏi quá! Cô bé là ai vậy?”

“Ê mấy người, có khi nào… cô bé ấy, cậu mới gọi là Espie đúng không… có khi nào là vậy không!?”

“Này này, thế con bến cảng thì sao? Chúng ta giờ sẽ chạy sao?”

Phải, chuyện vẫn chưa kết thúc.

Thị trấn cảng đang cháy.

Quả nhiên, tôi không thể để yên… và...

“Cả chúng nữa…”

Đám harpy đang nổi lềnh bềnh trên biển với vẻ mặt kinh hãi… cứ đà này thì chúng sẽ chết chìm… nhưng giờ chúng tôi đang trong chiến tranh… chúng cũng giết người như rạ… nhưng tôi không nghĩ mình có thể ngủ ngon đêm nay…

“【Thu Hồi Mềm Mại】”

“…… Huh?”

Khi tôi đang lo lắng, Espie lại dùng năng lực của mình để thu hồi đám harpy trên biển.

Tại sao?

Espie cười…

“Em không nên nói từ ‘chết’ dễ dàng như vậy nhỉ?”

Khi tôi còn đang hơi phiền muộn, Espie đã nói vậy với vẻ mặt ngây thơ.

“Kuhaha”

Tôi không thể ngừng cười, lần này không cần được bảo, tôi lại ôm lấy Espie.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

hẳn là mềm mại
Xem thêm
Mềm mại:))
Xem thêm
Tre'ainar theo trường phái "ma thuật" còn Espie theo trường phái "mềm mại" :)))))
Xem thêm
ma vương ma thuật chứ 🐸
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Tks trans!
Xem thêm