Everybody Loves Large Che...
Exterminatus Dmaxcustom
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3: Đề xuất

Chương 03

8 Bình luận - Độ dài: 4,061 từ - Cập nhật:

Kết thúc bữa ăn vặt, Xera được đã được đưa trở lại “cuộc sống” trong 10 giây với 260 MP ngay sau đó. Succubus này đã chuẩn bị sẵn tinh thần để tiếp tục bị ăn nhưng có vẻ như hiện tại Mimic không có ý định làm vậy.

“Đợi ở đây.” Nó ra lệnh.

“Vâng thưa chủ nhân.”

Có vẻ như Mimic sẽ sử dụng kỹ năng liên quan đến xác chết lên bốn tên kia. Nó ngồi ngay cạnh đống xác chết và một số xúc tu màu tím trong suốt xuất hiện từ bề mặt gỗ giả. Chúng xuyên qua một trong những cơ thể rồi nhanh chóng hấp thụ những mảnh thịt còn sót lại và khi hoàn thành, chỉ để lại phía sau một nắm tro cốt.. Đây là cảnh tượng mà Succubus đã quan sát nhiều lần nên cô mơ hồ nhận thức được chuyện đang diễn ra, bao gồm cả chi phí khổng lồ mà kỹ năng kỳ lạ này tiêu thụ. Khá chắc lý do nó không muốn ăn cô ngay bây giờ là vì nó thà ăn chỗ xác chết đó còn hơn.

Xera cảm thấy hơi khó chịu khi nhận ra điều này. Không phải vì cô thất vọng do “thời gian ăn vặt” kết thúc đâu, ok? Mà ta cũng đâu có thể ghen tỵ được với một nắm xương khô, đúng chứ? Cô ấy chỉ cảm thấy khó chịu khi thấy chủ nhân mình đang làm vậy với mấy kẻ vừa là bạn tình của cô và đặc biệt cô cũng không muốn nhìn chằm chằm vào những hành động rùng rợn này nên cô quay lưng lại và đợi nó xong việc.

Mimic cũng kiên nhẫn ngồi im, chờ đợi MP của mình hồi phục. Lần sử dụng “Hấp thụ xác chết” đầu tiên thất bại đúng như nó nghĩ, nhưng ít nhất thì Kỹ năng vẫn có thể sử dụng trên đống thức ăn thừa này. Tuy vậy thì nó nghiêm túc nghi ngờ kỹ năng này sẽ phát huy được toàn bộ tác dụng của nó. Vì về mặt kỹ thuật mà nói thì những xác chết này vẫn còn đủ các bộ phận nhưng chúng thậm chí còn trông kém ngon hơn cả lũ Ghoul kia. Mà, Mimic cũng chả có lý do gì để bỏ qua chúng cả.

Tuy nhiên, giới hạn MP của Mimic đã trở thành vấn đề. Chỉ số INT của nó vẫn tăng lên đều đặn nhưng WIS lại bị tụt lùi khiến cho việc hồi phục MP tự động trở nên thiếu xót. Mặc dù hiện tại Mimic cũng không bận tâm lắm vì nó không vội vàng và nó cũng không ngại khi phải ngồi yên chờ đợi MP phục hồi nhưng mọi việc sẽ không suôn sẻ như thế này. Chẳng hạn như Xera sẽ trở nên khá vô dụng nếu như cô hết MP giữa trận chiến.

Chiếc rương sống này đã chứng kiến cảnh tượng thuộc hạ của nó hết MP trước khi kịp kết liễu một con Ghoul – sinh vật Undead đã nhảy bổ lên người cô ngay sau đó và khiến cô bị trọng thương. Nó đã suýt giết cô nếu Mimic không kịp thời cắt nó thành từng mảnh – một việc mà cái rương này khá khó chịu vì phải dừng nghịch những đồng vàng. Đó không phải là một tình huống ngon lành nhưng nó đã chứng minh một điều rằng nếu hết MP trong chiến đấu thì nó có thể chết. Và nếu Mimic muốn đùng ma thuật để chiến đấu thì thanh MP của nó sẽ cạn đáy rất nhanh.

“Snack” nó gọi. “Tôi muốn có thêm ma thuật.”

Câu nói cực kì đơn giản nhưng nữ quỷ vẫn hiểu được ý chính của nó, đồng thời cô cũng nảy ra một ý tưởng. Cô ghét phải thừa nhận nhưng điều này nhưng cô đang ngày càng giỏi hơn trong việc dịch tiếng Mimic.

Nữ Succubus này vốn đã có một lượng kiến thức uyên thâm về vấn đề MP mà mỗi Warlock đều phải đối mặt. Mà làm sao cô có thể không biết được chứ? Rốt cuộc thì tất cả chủ nhân cũ của cô đều sở hữu Công việc này mà.

“Ngài đã thử dùng một cây trượng chưa?” cô gợi ý. Nếu Mimic mà là một Warlock khác thì họ sẽ nghĩ rằng cô đang chế nhạo họ. Nhưng lúc này Xera hoàn toàn nghiêm túc, cô thừa biết rằng cái rương ngu ngốc mà cô gọi là chủ nhân này thậm chí còn chả quan tâm đến một điều cơ bản như vậy.

“Trượng có ngon không?” Nó nói theo một cách lố bịch đúng như dự đoán của Succubus uyên bác này.

“Nó giống như một thanh kiếm cho ma thuật vậy, và tùy thuộc vào vật liệu làm nó, việc cầm một cây trượng trong khi sử dụng phép thuật sẽ làm tăng sát thương gây ra hoặc giảm lượng MP tiêu thụ.” Cô giải thích.

“Vậy là... nó ngon?”

“Vâng thưa chủ nhân. Nó ngon.” Cô khẳng định với một tông giọng mỉa mai – cô đã chế nhạo nó. Nhưng một tên ngốc to xác như thế này thì làm sao có thể hiểu được ý nghĩa không mấy tế nhị ẩn sau lời nói của cô chứ.

“Tốt! Vậy làm thế nào để tôi có được thứ ngon lành này?”

“Ngay đây, một trong những tên này dùng trượng.” Cô nhặt lên món vũ khí được đề cập từ trên sàn và trình diện nó trước mặt chủ nhân mình. Khi so sánh nó với cây trượng ưu thích của Xera thì nó chả khác gì cây gậy chống chân nhưng nó vẫn là một cây trượng phép. Chỉ với viên pha lên màu lam cỡ quả táo trên đỉnh trượng cũng đã đủ chúng minh hiệu quả của nó rồi.

“Thứ này? À, tôi đã ăn chúng rất nhiều rồi. Không ngon lắm.” Nó nói một cách hời hợt nhưng đúng theo nghĩa đen. Gỗ đã lấp đầy bụng nó một chút nhưng hương vị nó mang lại không giống như ý thích của Mimic. Để miêu tả thì nó không tệ nhưng cũng không ngon.

Xera nghĩ rằng tốt hơn khi chỉ ra điều gì đó. “Chủ nhân, ngài không cần ăn nó mà chỉ cần giữ nó trong khi niệm phép là được.” cô nói.

“Như Snack thường làm?”

“Vâng thưa chủ nhân. Giống như-”

Nhận ra thực tế phũ phàng và ngay lập tức chặn họng mình lại nhưng đã quá muộn cho Xera. Lời đã nói ra thì không thể rút lại được. Và hơn nữa, Mimic đã nhận lấy cây trượng từ chính tay Succubus – kẻ đã tận tay mình dâng đồ lên cho nó. Bản sao bạch tạng hình dạng thật cuả Xera mọc ra từ bên trong cái rương và việc nhìn thấy vẻ ngoài đó cầm trượng một cách sai lầm đã khiến mọi chuyện dần tệ hơn. Và tại sao những núm vú kia luôn căng cứng vậy?

“Fffffuuuuuuuck!” Ngay lập tức cô gào lên đồng thời quay phắt lưng lại. Tuy nhiên, lần này nữ quỷ khó chịu với bản thân hơn là Mimic đơn giản – kẻ dĩ nhiên sẽ bắt chước chính xác mọi thứ như cô bao gồm cả cơ thể cô. Xera đã tự chuốc lấy điều này.

*Swish Swish*

Cô có thể nghe thấy tiếng nó vung đồ chơi mới xung quanh. Nhưng rồi cô chợt nảy ra một ý nghĩ làm cô lạnh cả xương sống. Có lẽ nó sẽ muốn thử vũ khí mới của mình nhưng không có mục tiêu phù hợp nào xung quanh cả ngoài một cái duy nhất.

“Ảnh cầu ~ ♪!” Một giọng nói giống hệt của Xera phát ra từ phía sau với một âm vực sảng khoái đầy kỳ lạ kéo theo ngay sau đó là phép thuật bóng tối đập thẳng vào lưng cô.

[Bạn đã bị tấn công bởi một quả cầu bóng tối. HP -88.]

Xera quỳ xuống trong khi hét lên đau đớn. Những giọt máu quỷ dinh dính và những mảng thịt nơi Ảnh cầu đáp phải đã bị xé khỏi lưng cô. Cô không thể nhìn thấy nhưng cô có thể cảm nhận được viết thương. Ngay bây giờ, phần lưng dưới của cô đã bị mất đi một mảng thịt to bằng nắm tay.

Nhưng Mimic vẫn chưa xong. Nó thả cây trượng xuống đất tạo ra một âm thanh va chạm nhỏ.

“Ảnh cầu ~ ♪!” Nó niệm phép lần nữa.

[Bạn đã bị tấn công bởi một quả cầu bóng tối. HP -82.]

Mimic đã xác minh được rằng phép thuật sẽ mạnh hơn một chút nếu trượng được trang bị. Nó không được giảm số MP tiêu thụ nhưng nó vẫn đã đạt được điều gì đó! Nó nhặt vũ khí lại và thực hiện một vũ điệu ăn mừng chiến thắng. Những cái chân nhện nghiêng người phụ nữ trắng sữa nằm trong rương đang giữ cái trượng trên đầu bằng cả hai tay qua trái rồi phải, phô trương cặp ngực trắng như sữa nảy đưng đưa qua lại một cách nguy hiểm. Nó vui đến mức luôn miệng hát “Trượng rất ngon ~ ♪! Trượng rất ngon ~ ♪!” từ lần này đến lần khác mà chả cần lý do chính đáng.

Còn Xera thì ngày càng cảm thấy tồi tệ hơn bao giờ hết. Cách cô nhìn vào cảnh tượng này chả khác gì cách người ta nhìn vào cơn bão đang đến cả. Chính giọng nói du dương kỳ quặc của cô đang hát lên với một giai điệu vô cùng đần độn và bản sao cơ thể cô đang thực hiện một “vũ điệu” trẻ con không kém. Cuối cùng cô đã có thể xé mắt khỏi điều đang diễn ra và quay lưng lại hoàn toàn với nó.

“Làm ơn hãy giết tôi đi!” cô lẩm bẩm.

“Được thôi!” Một lời đáp lại với giọng điệu vui vẻ phát ra từ Mimic. Nó đang có tâm trạng rất tốt nên nó đã quyết định đáp ứng yêu cầu đơn giản đến từ thuộc hạ của mình. Và Xera, cô đã hoàn toàn hiểu được ý nó và cố gắng sửa lại lời nói của bản thân.

“KHÔNG! Ý của tôi không phải là-”

Nhưng lại đã quá muộn rồi. Lời đã nói ra thì không thể rút lại được.

“Ảnh cầu ~ ♪!”

[Bạn đã bị tấn công bởi một quả cầu bóng tối. HP -88.]

“GUHAAAHA!” cô hét lên đau đớn. Phép thuật thứ ba đáng vào lưng nữ quỷ đã khiến cô ngã xấp mặt.

“Hm? Vẫn chưa chết sao?” Mimic hỏi. Và đúng vậy, cô chưa chết, cô đã sống sót một cách thần kỳ chỉ với 2 HP còn lại.

“Không sao đâu, tôi sẽ sửa lại ~ ♪!” Nó nói thêm và bước lại gần cô ngay sau đó. Còn Xera thì quá bận rộn ho ra những ngụm máu đỏ dính để phản đối lại. Cô chỉ có thể quay đầu vừa đủ để thấy khuôn mặt của chính mình đang nhìn xuống cô với một nụ cười ngớ ngẩn. Mimic phát ra một câu “Gặp lại sớm nha ~ ♪!” ngay trước khi vung cái trượng gỗ mới đạt được về phía đầu nữ quỷ.

Thật kỳ lại, Succubus đã thấy hình ảnh phản chiếu của chính bản thân mình đang nở một nụ cười ngây ngốc trước khi cái trượng đập nát sọ cô. Khiến cô đã nhận ra rằng cô chính là kẻ thù tội tệ nhất của chính bản thân mình, không chỉ bằng một lý do.

[Thuộc hạ của bạn đã bị trục xuất.]

Mặt khác, Mimic lại đang hạnh phúc. Nó đã học được một điều mới và giúp Snack bằng cách thực hiện yêu cầu của cô. Nhưng sau đó, nó có chút buồn vì những giọt MP cuối cùng của nó đã bay cùng phép thuật thứ ba kia – trì hoãn quá trình hấp thụ xác chết và việc triệu hồi lại thuộc hạ của nó. Chà, cuối cùng thì nó đã phải ngồi yên và chơi với những đồng vàng trong khi chờ đợi MP hồi phục để hoàn thành công việc, nhưng đây vẫn không phải là một vấn đề lớn.

Để chắc chắn, Mimic đã kiểm tra lại trạng thái của bản thân, nhưng “Làm chủ Ruin thuật” của nó không hề nhúc nhích. Có vẻ như việc sử dụng thuộc hạ của mình làm túi đấm sẽ không nâng cao kỹ năng làm chủ của nó. Thì cô ấy vốn được sinh ra từ chính MP của Mimic nên việc làm như trên chả khác mấy việc tự đánh bản thân cả. Giờ thì, nó đã biết được thực tế nên nó sẽ không dùng việc trên để nâng kỹ năng nữa.

Mimic dành nửa giờ sau ngồi đợi MP hồi phục một cách nhàn rỗi trong khi chơi với những đồng tiền vàng. Đầu tiên, nó triệu hồi Xera trở lại và bảo cô kiểm tra xem trong đống đồ cắm trại này có cái gì hữu ích không. Sau đó nó thực hiện việc hấp thụ xác chết thêm lần nữa nhưng thất bại. Tuy nhiên, lần thứ 3 là một hit!

[Hấp thụ xác chết của bạn là một thành công vừa phải!

12% độ thông thạo kỹ năng cao nhất của mục tiêu đã được thêm vào của bạn.

Tình trạng tồi tệ của cơ thể đã làm giảm đi 40% hiệu ứng.

Độ thông thạo tăng lên. “Làm chủ dao thuật” giờ là Lv 2. STR +2. DEX +6.]

Bản thân kỹ năng này không tuyệt vời lắm nhưng lợi ích đến từ chỉ số là rất tốt. Bây giờ, Mimic đã nghĩ về nó, nó vẫn đang giữ một con dao găm sáng bóng kỳ lạ mà nó nhặt được khi còn ở cấp 10. Nó thò bàn tay trắng ngần của Xera giả vào trong kho lưu trữ và kéo ra một con dao găm – một vũ khí sở hữu một viên đá quý màu lam đậm đính trong núm chuôi dao. Lưỡi kiếm thép ngắn lấp lánh với ánh sáng màu xanh nhạt không tự nhiên và sương mù băng giá mờ nhạt trôi xuống từ nó.

Đây là một loại vũ khí ma thuật, được cường hóa bởi sức mạnh của băng khiến bất cứ ai bị đâm bởi nó đều sẽ bị đóng băng bên trong và gây thêm sát thương. Nhưng nhược điểm nó là sẽ phải bảo trì nhiều hơn một lưỡi kiếm thép thường, còn chưa kể là nó đắt gấp 5 lần nữa. Mimic đơn giản rõ ràng chẳng có lấy một ý tưởng gì liên quan đến thứ này cả. Nó chỉ thèm muốn thứ sáng bóng trông như một thanh kiếm thu nhỏ này thôi.

Tuy nhiên, giờ thì nó đã kiến thức của “Làm chủ dao thuật”, nó nhận ra thanh kiếm ngắn này phù hợp với việc phục kích mục tiêu hơn. Nó có thể đâm vào và rút ra khỏi da thịt một cách dễ dàng và nhanh hơn rất nhiều. Bàn tay mềm mại, trắng trẻo của Xera biến thành một cái lưỡi xúc tu đỏ kỳ quặc khi nó thử nghiệm vài cú vung vũ khí. Khiến Xera cứng đờ cả người lại khi nghe thấy âm thanh vun vút quen thuộc nhưng cô cảm thấy nhẹ nhõm khi Mimic rõ ràng không muốn đâm cô.

Ít nhất thì không phải là lúc này.

Sau khi chờ đợi thêm một lúc, Xera cuối cùng cũng đã kiểm tra xong tất cả đồ đạc.

“Tôi đã tìm thấy một vài thứ... "ngon"” thưa chủ nhân.” Cô báo cáo.

“Cho tôi xem!” Mimic đáp lại trong háo hức.

“Chúng đã mang theo một vài lọ Thuốc Chữa Trị cấp thấp. Mà ngài có biết Thuốc Chữa Trị là gì, phải không?”

“Biết chứ! Một thứ bằng thủy tinh với chất lỏng. Cung cấp HP khi tôi ăn nó. Ngon vừa phải.” Nó xác nhận.

Mimic đã khá quen thuộc với sản phẩm giả kim này vì một vài lọ thuốc như vậy thường nằm trong túi xách hay túi quần của các nạn nhân trước đó và chúng thường tràn vào miệng Mimic khi nó nhai xác

“Oh được rồi. Chúng đây này.”

Xera đưa ra ba lọ thủy tinh. Mimic đặt chúng vào miệng mình rồi nghiền nát chúng và nốt ngay sau đó. Chỉ vì nó biết thuốc là gì thì cũng không có nghĩa rằng nó sẽ phải giữ chúng cho tương lai. Rốt cuộc thì thức ăn phải bị ăn trước khi chúng bị ôi và mất ngon mà.

Cồn về phía Succubus, cô cảm thấy rằng bên trong thâm tâm mình đã chết đi một chút. Chỉ vì bạn nghĩ rằng cái rương này sẽ hành động hợp lý thì nó sẽ lại chứng minh bạn sai. Cô vẫn đang đánh giá quá cao nó. Hoặc quá thấp tùy vào quan điểm. Khiến tất cả những gì cô có thể làm còn lại là buông một tiếng thở dài trước khi tiếp tục với những phát hiện của bản thân.

“Ngoài ra còn có hai thanh kiếm mà ngài có thể thích nằm ở đằng kia.”

Xera chỉ vào những thanh kiếm không có bao nằm trên mặt đất cách cô vài mét. Chúng có lưỡi khá đơn giản và trông như mới hoàn toàn. Mimic khá nhiệt tình khi thấy những lưỡi kiếm mới này vì những cái mà nó đang sử dụng một cách cẩu thả và bảo trì một cách đáng thương đã trở nên rỉ sét và sẽ sớm gãy làm đôi vào một ngày nào đó.

“Tôi cũng đã đã tìm thấy một số vàng cho ngài – tổng cộng là 63G.”

Tiếp theo, cô ấy lấy ra một chiếc ví nhỏ và đổ hàng tá đồng xu rơi xuống sàn nhà. Chúng đập vào mặt đất lát gạch với chút ồn ào, sau đó chúng nảy hoặc lăn khắp nơi. Thay vì bị xúc phạm, Mimic chỉ đơn giản là kinh ngạc khi nhìn thấy chúng. Nó bắt đầu nhặt từng đồng một với niềm hân hoan to lớn, cẩn thận đánh giá từng mảnh trước khi cất nó an toàn vào kho lưu trữ của mình.

Hầu hết trong số chúng đều có kích cỡ nhở xíu chỉ lớn hơn ngón tay cái một chút và có giá chị 1G mỗi cái. Một vài cái tốt nhất trong số chúng hơi bị cong do đổi tay nhiều lần. Phần còn lại thì lớn gấp đôi và dày hơn một chút với giá trị 5G mỗi cái.

“Chúng cũng có một bản đồ,” Xera nói thêm với một chút hy vọng trong giọng mình. “Thứ mà ngài đang tìm chỉ cách đây vài phút mà thôi.”

Tuy nhiên, việc giữ lại tin tức tốt nhất để thông báo cuối là một sai lầm. Mimic đã quá bị mê hoặc bởi những thứ sáng bóng kia để mà chú ý đến cô. Cuối cùng, nó bình tĩnh lại đủ để xử lý tin tốt. Tất nhiên là cô đã phải lặp lại chúng. Tuy nhiên, nó vẫn còn một xác chết nữa để hấp thụ, vì vậy nó phải hoãn lại kế hoạch để hoàn thành công việc.

[Hấp thụ xác chết của bạn là một thành công nhỏ!

12% chỉ số cao nhất của mục tiêu đã được thêm vào chỉ số của bạn.

Tình trạng tồi tệ của cơ thể đã làm giảm đi 40% hiệu ứng.

Chỉ số Quyễn rũ (Charisma – CHR) đã được tạo ra thông qua hành động đặc biệt. CHR +7.]

Mimic nhanh chóng xác minh lại thứ bí ẩn mới được thêm vào trạng thái của nó.

[Quyễn rũ (CHR)

Tăng nhẹ sức hấp dẫn của bạn.]

Nếu đây là Mimic từ hai tuần trước, nó chắc chắn sẽ chế giễu chỉ số dường như vô dụng này. Nhưng với bản thân bây giờ, nó đã cân nhắc lại về chỉ số này khi thấy được sự hiệu quả của Xera như thế nào trong việc đánh lừa kẻ khác bằng vẻ ngoài bản thân. Nếu nó mà trở thành một cái rương báu khó có thể cưỡng lại được, thì chắc chắn việc đánh lừa con mồi sẽ dễ dàng hơn nhiều. Rốt cuộc, nó đã phát triển mạnh như bây giờ bởi việc phục kích chính lòng tham mù quáng của con người mà, vì vậy một cái gì đó như chỉ số trên chắc chắn sẽ rất hữu ích.

Nhưng thật không may, con quái vật này đã quá lạc quan vì lợi ích của chính nó rồi. Vì thậm chí dù với 10.000 CHR thì nó cũng chỉ trông như một cái rương kho báu sạch sẽ và lấp lánh mà thôi. Chỉ số này vốn không hề tác động đến việc một vật vô tri trông như thế nào cả. Tuy nhiên, đây sẽ là một câu chuyện khác nếu một người đẹp tự nhiên sở hữu nó. Như Xera chẳng hạn, nếu mà cô sở hữu chỉ số CHR lên đến 5 chữ số thì cô sẽ có thể khiến cả đàn ông lẫn phụ nữ điên cuồng yêu cô trong vô vọng chỉ bằng một cái liếc mắt. Và chỉ với một cái nháy mắt và một nụ cười thì cô sẽ khiến đối phương đạt cực khoái ngay tại chỗ. Hơn nữa, với vẻ đẹp không thể tưởng tượng này, cả một vương quốc sẽ sẵn sàng xếp hàng để nhận vinh dự được cô hút đi sức sống của họ.

Mà quay lại chủ đề chính, cách duy nhất để CHR hữu ích với Mimic ngay bây giờ là nó phải có được một công việc sử dụng chỉ số này. Ngay cả khi nó biến nửa trên thành Xera thì nửa dưới của nó vấn là một món quà chết chóc cho bất cứ ai biết suy nghĩ. Mặc dù Mimic có thể thu hút thêm “khách hàng” nếu nó không bị kẻ khác nhìn thấy hình dáng cái rương thực sự của nó.

Bây giờ cả bốn xác chết đã bị hấp thụ và MP của nó đã được bổ sung gần như đầy đủ, Mimic quyết định đã đến lúc tiếp tục di chuyển. Nó đi đến nơi Xera đang đợi. Nữ Succubus buồn chán nhấc bản thân mình khỏi mặt đất sau khi chú ý đến việc chủ nhân mình đang tiến lại gần.

“Chúng ta đi thôi.” Mimic nói. “Hãy chỉ cho tôi vị trí của Lõi Ngục Tối.”

*Thông tin chung:

- Tên: [Chưa có]

- Chủng tộc: Mimic [Cao cấp]

- Giới tính: Không có

- Tuổi: 3 tháng

- Hội: Không có

- HP: 622/622 [+1.2/giây]

- MP: 486/520 [+0.6/giây]

* Chỉ số:

STR: 82 - DEX: 88 - AGI: 71 - END: 108 - INT: 104 - WIS: 65 – LCK: 30 – MNT: 58 – CHR: 7.

* Nghề nghiệp

+ Mimic Lv 25/Tiến độ: 4%

+ Warlock Lv 14/Tiến độ: 89%

* Danh sách kỹ năng:

+ Ám Sát Lv 5/Tiến độ: 40%

+ Tàng Hình Lv 4/Tiến độ:78%

+ Lưu Trữ Lv 4/Tiến độ: 13%

+ Thay đổi hình dạng Lv 6/Tiến độ: 49%

+ Hấp thụ xác chết Lv 4/Tiến độ: 85%

+ Triệu hồi thuộc hạ Lv 4/Tiến độ: 67%

+ Sinh khối Lv 2/Tiến độ: 56%

+ Sức mạnh vượt trội Lv 1/Tiến độ: 0%

+ Làm chủ kiếm thuật Lv 6/Tiến độ: 2%

+ Làm chủ phi thuật Lv 2/Tiến độ: 44%

+ Làm chủ dao thuật Lv 2/Tiến độ: 12%

+ Làm chủ Ruin thuật Lv 4/Tiến độ: 60%

+ Làm chủ sự thống trị Lv 3/Tiến độ: 37%

* Danh sách phép thuật

<Ruin>

+ Ảnh cầu

+ Thiêu đốt.

+ Tê cóng.

+ Vụ nổ hắc ám

<Thống trị>

+ Tâm trí hoảng loạn

+ Mê sảng

]

____________________________ROYAL ROAD_(:З」∠)_ _________________________________

Tran: Valentine Vantet.

Edit: Đăng Khang.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Thank trans
Xem thêm
TRANS
Lên cấp nhanh vãi, mới ba tháng tuổi đã lv 25 rồi.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
39 ms đúg (*>.<*)
Xem thêm
Nè. Khi nào có yuri vậy?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
sắp... hết vol nè
Xem thêm