Everybody Loves Large Che...
Exterminatus Dmaxcustom
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3: Đề xuất

(18+_Quà cuối tuần) Chương 2.1

11 Bình luận - Độ dài: 2,246 từ - Cập nhật:

Xera nghĩ về cách tiếp cận của mình. Nó phải hợp lý và phù hợp với hoàn cảnh. Cô biết mọi nhà thám hiểm nam đều trở nên mềm yếu trước thiếu nữ bị nạn, một điểm yếu có thể khai thác. Hay chính xác hơn, một điểm yếu sẽ dễ dàng tận dụng trong mọi cơ hội. Succubus đưa ra quyết định – cô sẽ vào vai một nhà thám hiểm đi lạc bị tách khỏi phần còn lại của nhóm và vô tình gặp gỡ những người đàn ông tốt bụng này.

Mái tóc đen trên đầu cô nhanh chóng biến thành màu vàng hoe và cực kỳ rối mắt. Đôi mắt cô trở nên rộng hơn và con ngươi đỏ thẫm những chỗ cho một màu xanh của bầu trời. Khuôn mặt cô trở nên trẻ hơn và ngây thơ hơn. Chiếc áo choàng giả tạo mà cô đang mặc đột nhiên bị xé toạc ở những vị trí theo chiến lược, để lộ ra vùng ra với những vết trầy xước và bầm tím đua nhau xuất hiện. Cái trượng mà cô đang mang bị bỏ lại trên mặt đất – vì Xera biết là cô sẽ không có được lòng tin của chúng nếu bản thân cô ấy được “vũ trang”.

Và khi chuẩn bị xong, tất cả những gì cần làm là tiếp cận mục tiêu. Những chuyện sắp xảy ra sẽ là một trong ba tình huống.

Thứ nhất là cô sẽ bị phát hiện và bị giết, dù kết quả này khá khó mà xảy ra. Mà ngay cả khi nó thành hiện thực thì Mimic sẽ quay lại và giết chúng ngay lập tức, sau đó nó sẽ hồi sinh cô ấy và trừng phạt một chút vì thất bại. Nhưng xét trên tất cả thì đây cũng chả phải là một vấn đề gì lớn cả.

Thứ hai và rất có khả năng xảy ra là họ sẽ mắc bẫy và cố gắng bảo vệ hay thậm trí là hộ tống cô. Sau đó, cô có thể moi bất kỳ thông tin có khả năng là hữu ích nào ra khỏi chúng bằng những lời dụ dỗ ma mị và gọi chủ nhân của mình đến để giết chúng. Mà trên thực tế, cô ấy có thể tự mình thực hiện bước cuối nhưng điều đó cũng có nghĩa là cô sẽ phải đốt chúng thành những cái xác khô và làm điều đó chỉ sẽ khiến cô bị trừng phạt nhiều hơn mà thôi.

Cô thực sự không hề mong muốn điều đó đâu, oke?

Xera xuất hiện trước những người đàn ông trong khi thở hổn hển, bám chặt lấy một sườn mình và cái áo choàng rách rưới mà cô đang mặc một cách tỉ mỉ đến nỗi khiến chúng phải chìm vào tưởng tượng trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Những tên đàn ông đó nhìm chằm chằm vào cô với sự ngạc nhiên và cảnh giác khi cô cầu xin giúp đỡ từ họ. Và đúng như kế hoạch, chúng buông bỏ sự cảnh giác ngay khi nghe được câu chuyện bi ai giả tạo của cô. Nhưng ánh mắt và biểu cảm của chúng nhanh chóng trở nên thèm thuồng khi biết được người đẹp này chỉ có một mình, đang sợ hãi và dễ bị tổn thương. Thật vậy, trong tất cả các tình huống có thể xảy ra chúng đã chọn cái kết quả mà Xera đang mong muốn nhất – cái thứ ba.

Một nhóm đàn ông với vẻ ngoài không mấy ưa nhìn bắt gặp một cô gái có khuôn mặt dễ thương, cơ thể hở hang với vóc dáng siêu cân đối tại một nơi vắng vẻ tách khỏi mọi ánh mắt tò mò. Succubus còn chả cần dùng đến “Sức quyễn dỗ của Qủy” để khiến chúng cưỡng hiếp cô.

Một trong số chúng giữ hai tay cô sau lưng và xé toạc tất cả quần áo của cô. Xera âm thầm đạt tên hắn là Grabby. Hắn bắt cô quỳ xuống với một con dao áp vào cổ cô và nữ quỷ cũng phối hợp lại – bằng cách khóc và rên rỉ. Chúng nói với cô vài câu nhảm nhí như “đừng chống cự, đây là cái giá phải trả cho việc bảo vệ” trong khi vẫn đe dọa đâm cô. Xera suýt đã phì cười chế nhạo sự đần độn của chúng nhưng đã cố gắng để giữ nó lại. Những tên đàn ông đó ngay sau đó đã nổ ra tranh cãi xem ai sẽ là người làm trước. Và nó nghe có vẻ như đây không phải là lần đầu tiên chúng làm việc như thế này.

Biết ngay mà, Xera tự nhủ với bản thân. Cô đã đoán đúng bản chất của bốn tên thú vật này. Không chỉ với vẻ bề ngoài mà ngay cả cử chỉ, lời nói và nét mặt của chúng đều sẽ chỉ ra rằng chúng là những kẻ sẽ “thừa nước đục thả câu”. Cô sở hữu một con mắt tinh tường với mọi người xung quanh và thường có thể dễ dàng chọn ra những kẻ bất lương như bốn tên này – những tên côn đồ điển đình, những kẻ dễ dàng bị lung lay bởi ham muốn của bản thân và trở thành con mồi dễ dàng. Trên thực tế, loại khí chất mà chúng tỏa ra còn dễ khiến người ta nghĩ về chúng như kẻ cướp hơn là những nhà thám hiểm.

Mà nói một cách khách quan thì sự khác nhau giữa hai ngành nghề này cũng chỉ là tờ giấy mỏng. Cả hai bên đều tấn công nạn nhân của mình để trục lợi cá nhân và thỉnh thoảng lại xông vào nhà của mục tiêu (ngục tối) với vũ khí để đạt mục đích cướp bóc mù quáng. Điều duy nhất để phân biệt hai bên với nhau chính là cách chọn mục tiêu. Nhiều người có thể tranh cãi rằng các nhà thám hiểm giả phục vụ và bảo vệ dân chúng, nhưng nếu họ thực sự muốn làm điều đó thì họ nên đăng ký trở thành lính canh, binh lính hay hiệp sĩ.

Nói rằng lũ thổ phỉ và nhà thám hiểm là hai mặt của một đồng xu cũng không sai. Cách sống của cả hai bên dường như không chỉ trộn lẫn với nhau chỉ một một lần. Không có gì lạ khi thấy những tên cướp đang cố gắng trốn tránh khỏi quá khứ của bản thân bằng cách bắt đầu lại những nhà thám hiểm. Tất nhiên các hội sẽ kiểm tra lý lịch để loại bỏ bỏ các thành phần này nhưng không thể tránh khỏi một số kẻ lợi dụng kẽ hở để vượt qua. Cũng có những kẻ bắt đầu như những nhà thám hiểm và kết thúc với việc trở thành kẻ cướp vì sức mạnh đã lấp đầy não chúng. Thậm chí còn có những nơi được gọi là “hội hắc ám” mà về cơ bản là những tập đoàn tội phạm có tổ chức.

Bốn tên nhà thám hiểm giống như những tên cướp cuối cùng cũng đã thảo luận xong. Lãnh đạo của chúng sẽ là kẻ đầu tiên nếm trải giải thưởng mới và Grabby sẽ hỗ trợ. Hai kẻ còn lại sẽ phải kiên nhẫn đợi đến lượt trong khi đứng nhìn.

Tên lãnh đạo nằm xuống đất và lôi ra “cây gậy” đang cương cứng của mình. Ngay sau đó, Grabby buộc cô gái phải “bất đắc dĩ” dạng chân mình ra trước tên kia. Và tên nằm dưới nắm lấy cặp đùi đang run rẩy của cô và thô bạo kéo cô xuống trong khi bản thân đẩy lên trên, cắm sâu bi của mình vào trong cô với một chuyển độnng mượt mà. Nạn nhân của hắn hét lên một tiếng đau đớn và hắn nhận ra dòng có một dòng máu nhỏ rỉ ra từ âm đạo của cô. Và với ý nghĩ rằng bản thân đã làm ô uế một trinh nữ thuần khiết dường như càng thúc đẩy hắn ta nhấp nhô từ bên trong cơ thể cô, hắn còn khen cô thít chặt như thế nào nữa. Grabby cũng tham gia bằng cách nhét “cậu nhỏ” cứng ngắc vào lỗ hậu cô và xả ra những lời dâm dục của bản thân.

Còn về Xera, cô tiếp tục diễn xuất một cách hoàn hảo. Cô hét lên và vùng vẫy yếu ớt trong khi bị kẹp giữa hai tên hiếp dâm. Tiếng hét yếu ớt “Xin hãy để tôi đi!” và “Điều này không thể là hiện thực!” của cô vọng qua các hành lang và nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô. Phần thân trên của cô bị uốn cong về phía trước trong khi cô không ngừng bị dập từ phía dưới và sau khiến bộ ngực đồ sộ lắc lư qua lại như con lắc. Một mùi hôi thối nồng nặc của tình dục thấm đẫm qua khu cắm trại tạm thời của lũ đàn ông.

Trong hoàn cảnh như thế này, hai tên đàn ông còn lại không thể chờ lâu hơn nữa và từ bỏ việc đứng xem, lý do của họ đã bị che mờ bởi cái cảnh mini-orgy[note12595] đang diễn ra ngay bên cạnh đó. Một trong 2 tên thô bạo nắm lấy mái tóc vàng rối bù rồi nhét “cây gậy đá” của mình vào cái miệng đang la hét của cô. Và vẫn giữ mái tóc của cô như đòn bẩy, hắn bắt đầu “chơi” bằng mặt cô. Đầu c*c của hắn đâm sâu vào tận sau cuống họng, lấp kín cả miệng cô rồi nó ra ngay tại đó, tạo thêm sự kích thích cho chính bản thân hắn.

Tên cuối cùng phải bắt buộc hài lòng với việc chơi với tay cô. Hắn nắm lấy một cánh tay mảnh khảnh của cô và quấn quanh “cậu nhỏ” của hắn bằng những ngón tay ướt đẫm mồ hôi, nóng bỏng và vô cùng mềm mại – những thứ đã vượt qua cả mong đợi của hắn. Hắn ta cũng rất vui khi cô gái đáng thương đã “nhận được tin nhắn” và bắt đầu vuốt trụ của hắn một cách chuyên nghiệp.

Vụ gang-bang diễn ra thêm 5 phút nữa với tốc độ chóng mặt, và khi thời gian càng trôi thêm bốn tên đàn ông đã trở thành những con thú hứng tình cả. Một khi Succubus đã chắc chắn rằng bản thân mình kiểm soát chúng hoàn toàn, cô quyết định ngừng lãng phí thời gian và kết thúc mọi việc. Phải nói rằng cô không dặc biệt quan tâm đến những hành động này. Tình dục với cô chỉ là một vũ khí và không có gì hơn. Mặc dù có thể cảm nhận được khoái cảm xác thịt thì nó lại quá phai mờ khi so với sự hài lòng và niềm vui tuyệt đối mà cô cảm thấy khi hấp thụ một lượng lớn dịch cơ thể cả. Một Succubi chỉ thèm muốn tinh dịch và không có gì hơn!

Điều này cũng có nghĩa là sẽ thật xấu hổ khi để kẻ cuối cùng kia hài lòng chỉ với tay cô. “Hấp thụ năng lượng” mà nữ quỷ sở hữu sẽ hiệu quả hơn nhiều nếu hắn ta ở bên trong cơ thể cô nhưng tất cả các lỗ của cô ấy hiện đang bị chiếm hết rồi. Mà đó cũng chả phải là vấn đề với Shapeshifter này. Xera mở ra một vết cắt rộng tạo ra một “đôi môi” mới trong lòng bàn tay cô. Sau đó, cô ấn cái lỗ mới vào cái “cục thịt” cứng như đá, cho phép nó trượt vào bên trong tay cô. Phần thịt mềm dẻo của cổ tay và cẳng tay cô căng ra và phồng lên một cách khó hiểu khi nó nhường chỗ cho xác thịt của kẻ xâm nhập. Cô tiếp tục đẩy về phía trước cho đến khi nó được bao bọc hoàn toàn trong các bức tường của âm hộ tay.

Người ta có thể nghĩ rằng những tên đàn ông này sẽ nhìn thấy màn trình diễn kì dị vừa rồi và chạy đi trong khi la hét. Nhưng thật không may cho chúng, đầu chúng bây giờ chỉ tràn ngập nhiều khoái cảm đến nỗi dù cho bị đấm vào mặt thì cũng sẽ không nhận ra được. Bốn luồng tinh dịch tràn đầy nhựa sống bắn ra cùng lúc vào trong cô như thể có tín hiệu báo trước. Luồng thứ nhất bắn vào trong âm hộ cô, luồng thứ hai là bắn lên từ lỗ hậu, luồng thứ ba là xuống từ cổ họng và luồng thứ tư là tại cái hang tình yêu quái dị ở trên cổ tay cô. Succubus chỉ ậm ừ một cách thích thú trong khi ngậm cục thịt của một trong những “kẻ hiếp dâm” mà cô đang từ từ hút sạch sự sống.

Cả bốn tên dần dần biến thành ngững cái xác khô vô hồn trong 15 phút tiếp theo. Xera đứng dậy và chuẩn bị mặc quần áo ngay sau đó, nhưng cô đã bị xen ngang một cách thô lỗ.

“Cô đang làm gì vậy, Snack?”

“Ack!?”

Ghi chú

[Lên trên]
Tự tra gg nha
Tự tra gg nha
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

TRANS
Đậu tả chi tiết vãi
Thank trans
Xem thêm
Chưa tra đc gì
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tra hình ảnh nha haha
Xem thêm
Miêu tả chuẩn vậy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
quá khen
Xem thêm
TRANS
tem!!!!!!!!!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
(ˉ(∞)ˉ)
Xem thêm