Everybody Loves Large Che...
Exterminatus Dmaxcustom
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Ăn và phát triển

Chương 01 (Đã hoàn thành)

7 Bình luận - Độ dài: 3,773 từ - Cập nhật:

Thanh kiếm phát ra âm thanh sắc bén khi nó chém về phía cổ nhà thám hiểm cuối cùng. Cái lưỡi của nó cắt ngang cổ người đàn ông tóc đen và kết thức cuộc đời anh ta ngay lập tức. Kẻ giết anh, một Mimic vừa tìm thấy tự do, chỉ mong muốn làm những việc nó quan tâm. Mặc cho việc nó vừa cướp đi mạng người đàn ông này và ba người bạn của anh ta thì nó cũng chả mảy may quan tâm. Mimic hoàn toàn không cảm thấy bất kỳ thứ cảm xúc tồi tệ nào khi nó gặt hái linh hồn của những kẻ hét lên van xin sự sống. Nếu có bất cứ ai mà nhìn vào cảnh này, chắc chắn họ sẽ chỉ cho rằng một kẻ không hề có bất cứ cảm xúc nào mới có thể làm được điều lạnh lùng như vậy.

Nhưng những giả định đó là sai. Thực tế thì Mimic cũng cảm thấy một cảm xúc từ cuộc đựng độ này chứ! Nó đã cảm nhận được sự hạnh phúc! Với nó, đây là một cơ hội hoàn hảo để thử nghiệm kỹ năng mới nhất của nó – “Hấp thụ xác chết”. Mimic này đã lãng phí cơ hội đầu tiên do sự ngu ngốc của bản thân. Nó cũng không thể dùng được trên những người lish khí nó còn chả có mấy MP nữa và nó còn phải thỏa mãn cơn đói nữa. Và cho dù nó có sở hữu một số phần cơ thể nhất định của những kẻ nó đã giết trong kho thì chúng lại không đủ điều kiện để tạo thành một xác chết.

Nhưng bây giờ nó cuối cùng cũng đã có cơ hội để thử nghiệm kỹ năng này!

Và lựa chọn đầu tiên của Mimic là cung thủ. Người đã cố bắn những mũi tên vào con quái vật khi nó tiếp cận. Cô là một kẻ đặc biệt khó chịu đã khiến Mimic mất đi tổng cộng 34 HP. Nhưng mà ít ra, nó đã lường trước được những vết xước như vậy từ trước nên cũng không to tát lắm. Mimic ngồi xuống cạnh người phụ nữ và hô vang “Kadahah Akhsohsohn”

Và không có gì xảy ra cả!

“Kadahah Akhsohsohn” nó lặp lại lần nữa nhưng cũng giống như lần trước, không có chuyện gì xảy ra cả. Chà điều này sẽ đáng lo đây! Không giống như “Lưu trữ” có thể kích hoạt mà không cần niệm, “Hấp thụ xác chết” yêu cầu người sử dụng phải nói ra tên của kỹ năng trong khi tập trung vào xác chết để nó hoạt động hay ít nhất, là do Mimic tưởng vậy. Khi học được một kỹ năng, ta sẽ được tặng kèm kiến thức cơ bản về việc sử dụng nó, vì vậy không có nghi ngờ gì đây chính là cách đúng đắn để kích hoạt “Hấp thụ”. Và Mimic thực sự đã tái hiện các bước sử dụng một cách hoàn hảo nên nó cảm thấy thật kì quặc khi không có gì xảy ra cả.

Mimic quyết định kiểm tra lại. Sau tất cả thì thông tin nó muốn luôn có thể lấy ra dễ dàng chỉ bằng một suy nghĩ mà.

[Hấp Thụ Xác Chết

Mô tả: Cho phép Mimic hấp thụ kiến thức và sức mạnh từ phần còn sót lại của con mồi.

Điều kiện: Mimic Lv 15, WIS 30, INT 30, Đã nuốt chủng 30 cá thể cùng loài.

Loại: Chủ động. Xác chết mục tiêu.

Thời gian kích hoạt: 2 giây.

Chi phí: 150 Mana.

Phạm vi: 2m.

Hiệu ứng:

+ Một phần chỉ số, mức độ thành thạo kỹ năng hoặc cấp độ công việc của mục tiêu sẽ được thêm vĩnh viễn vào Trạng thái của Mimic. Những gì đạt được là hoàn toàn ngẫu nhiên.

+ Kỹ năng này có tỷ lệ thất bại. Tỷ lệ thành công phụ thuộc vào cấp độ của kỹ năng và sức mạnh của chỉ số May mắn [LCK]

+ Lượng kiến thức và sức mạnh hấp thụ được tăng theo tường cấp độ của kỹ năng “Thay Đổi Hình Dạng”]

Nó kiểm ta cửa sổ kỹ năng một lần nữa. Thời gian kích hoạt được đề cập chính là khoảng thời gian kỹ năng sẽ mất bao lâu để hoàn thành mục đích của nó và tạo ra hiệu quả mong muốn. Tuy nhiên nó sẽ chỉ bắt đầu đếm sau khi con quái vật niệm xướng tên kỹ năng. Nhưng từ đầu hoàn toàn không có gì xảy ra cả nên yêu cầu đặc biệt này chắc chắn không phải vấn đề.

Về MP của Mimic thì vẫn đang đầy 170/170 nên chi phí cũng không phải vấn đề. Còn với phạm vi thì nó không chắc được chính xác “2 mét” là bao xa. Có lẽ nó đang ở quá xa? Có lẽ đó là vấn đề? Nó chắc chắn việc thử cũng sẽ chả tổn thương gì. Chiếc rương mọc lên những cái chân và tiến lại ngồi cạnh cơ thể. Nó tự hỏi rằng nó đã ở trong phạm vi rồi phải không?

“Kadahah Akhsohsohn”

Nhưng cũng chẳng có gì xảy ra nữa cả. Vậy thì... có thể vấn đề nằm ở cái xác của mục tiêu? Có lẽ người phụ nữ này quá gầy để tính là một xác chết? Nó chắc đó là một khả năng vì về cơ bản thì cô ta gần như chỉ có da bọc xuông ngoại trừ cục u trông mềm mại ở phần thân. Có lẽ chúng là kho dinh dưỡng của cô ta? Mimic mơ hồ nhớ về người phụ nữ mặc đồ đen mà nó giết trước khi có được kỹ năng này, cô ta cũng có một cặp khá lớn. Nghĩ lại thì vị của chúng ngọt một cách kỳ lạ.

[Xác chết mục tiêu

+Yêu cầu một xác chết.

+ Bộ não và trái tim của xác chết phải còn nguyên thì mới được xem là một mục tiêu khả thi.

+ Thiếu chân tay hay các bộ phận cơ thể khác sẽ làm giảm sức mạnh của hiệu ứng được tạo ra.]

Giờ thì Mimic đã hiểu! Để kích hoạt kỹ năng thì nó cần cả bộ não lẫn trái tim và để đạt được kết quả tốt nhất thì nó cần đầy đủ các bộ phận. Với nó, Trái tim là thứ ngon ngọt nằm trong nực và bộ não là thứ nhạt nhẽo nằm trong hộp sọ giàn tan. Mimic đã hiểu tại sao kỹ năng lại không hoạt động. Dù nó sẽ mất đi một “hộp cơm trưa” nhưng nó chấp nhận cái giá đó.

Mimic đứng đậy và đi về phía bức tường. Nó vươn lưỡi ra và chộp lấy cái đầu với đôi tai nhọn đang rỉ máu ở đó. Nó kéo cái đầu dọc theo mặt đất bằng mái tóc dài màu vàng bạch kim. Chống lại ham muốn nhét nó vào miệng mình, Mimic quay lại chỗ xác người phụ nữ và đặt cái đầu lên ngực cô ta.

Nó cho ra một tiếng thở dài. Nếu Mimic biết cái đầu được gắn với kỹ năng thì con quái vật này sẽ chả buồn tách nó ra khỏi phần còn lại của cô ta cả. Nhưng dù sao thì nó cũng đã không cố ý làm vậy. Cổ của cô ta quá mảnh khảnh nên thanh kiếm của con quái vật dễ dàng cắt bay nó. Người đàn ông tác đen mà nó giết cuối cùng thì dường như có chút cứng rắn hơn khi cổ anh ta tạo ra một chút kháng cự.

Giờ thì khi tất cả các bộ phận đã đầy đủ, nó ngồi cạnh xác chết và lặp lại lời niệm xướng lần thứ ba – à không thứ tư? Hay thứ năm nhỉ?

“Kadahah Akhsohsohn"

Và lần này chắc chắn đã có gì đó xảy ra. Nó thực sự cảm thấy phần lớn MP của mình biến mất khiến bản thân nó trở nên hơi mệt mỏi, buồn ngủ. Khoảng một chục xúc tu màu tím trong suốt dài tầm 2 mét mọc lên từ các cạnh bên của nó. Những phần phụ phát sáng bí ẩn này trông giống như thực sự chúng không thực sự tồn tại vậy vì Mimic chỉ có thể nhìn thấy một phần hình dạng của chúng thôi. Mà bỏ qua các băn khoăn nhàn rỗi của nó, các xúc tu lao xuống về phía mục tiêu và xiên cái xác qua nhiều vị trí. Làn da mềm mại hồng hào nhanh chóng co rúm lại khi xác chết chỉ còn da bọc xương. Mimic nhận thấy hạt vật chất màu xám di chuyển dọc theo 12 cái xúc tu một cách nhanh chóng và biến mất ở đâu đó trong cơ thể của nó.

Đúng 2 giây sau khi con quái vật kết thúc lời niệm xướng, các xúc tu rút lại vào bên trong con quái vật, kéo theo những cái khối không màu cùng với chúng.

[“Hấp thụ xác chết” của bạn là một thành công nhỏ!

6% chỉ số cao nhất của muộc tiêu đa được thêm vào chỉ số của bạn. AGI +1.]

“Yosha!”

Nó đã thành công! Dù Mimic không nhận được gì nhiều từ đó nhưng nó chắc chắn đã thành công! Một cách mới để phát triển mạnh mẽ hơn! À nhưng mà, Mimic sẽ không được ăn gì từ con mồi của nó. Mức độ phấn khích của nó nhanh chóng tụt xuống bằng 0 khi nhận ra sự thật phũ phàng. Nó muốn lột da, xé thịt và nghiền nát xương cơ. Chứ không phải hóa lỏng và uống tất cả khi chưa được nếm thử. Nó sẽ kiếm niềm vui ở đâu ra chứ!?

Con quái vật háu ăn nhìn thêm vào thứ còn lại của xác chết. Tất cả còn lại của một Kiểm lâm chỉ là một bộ xương xám bọc trong làn da trắng phấn. Nhưng nó dường như sớm tan vỡ dưới sức nặng quần áo của cô ta. Ngay cả cái đầu bị cắt đứt cũng không còn gì cả ngoài một vài mảng da và vài sợi tóc xám. Thật kỳ lạ, không có cái lỗ nào trên nó cả mặc dù đã có hai cái xúc tu đâm nó từ hai bên.

Thứ này trông không hề hấp dẫn tý nào cả! Nó sẽ được gì từ cái tàn tích khô quắt này chứ? Có lẽ đến cả đất cũng có nhiều dinh dưỡng hơn cái nắm xương khô này. Tuy vậy đây cũng là một cách xử lý xác của một số thứ gì đó khác thay vì nuốt chửng chúng. Nó chắc chắn đây là một điều tốt. Ngay cả khi nó thiếu xác chết thì nó chỉ việc tìm kiếm thứ gì đó để giết và “BÙM!” Vấn đề đã được giải quyết!

Cảm thấy tốt hơn sau khi nhìn nhận lại vấn đề “con người chả có vị gì khi uống chúng”, Mimic tiến tới cái xác tiếp theo – một người đàn ông hói có râu khoác trên mình bộ giáp xích. Nó ngồi xuống cạnh anh ta và kiên nhẫn chờ đợi MP phục hồi. Vì nó đã biết cách kỹ năng hoạt động, Mimic giờ đã nắm được phạm vi. Nó chỉ cần ở đủ gần để những cái xúc tu trong suốt đó chạm được vào xác chết.

Khoảng 10 phút sau, MP đã đủ để kích hoạt lại. Và rồi “Kadahah Akhsohsohn”, nó hô vang câu chú tạo ra các xúc tu vui vẻ hóa lỏng và uống sạch người chiến binh già.

[“Hấp thụ xác chết” của bạn đã thất bại.]

“Nyeh” Nó nhún vai. Mimic vốn đã không mong đợi kỹ năng này lúc nào cũng thành công. Nó cũng vốn đã không mong đợi gì từ người này nên nó chỉ bỏ qua mà thôi.

Vì kỹ năng chỉ đơn giản nhắm vào những mô sống nên bất kỳ trang thiết bị nào của các nhà thám hiểm đang sử dụng cũng sẽ bị bỏ lại. Elf trước đó chỉ có một chiếc áo đi kèm một chiếc quần dài, một cây cung và vài mũi tên trong bao đựng. Nhưng người đà ông này thì lại có một thanh kiếm và khiên.

Đây là lần đầu tiên Mimic để ai đó có cơ hội sử dụng khiên để che chắn. Chiếc khiên tròn bằng gỗ được gia cố bằng sắt có thể làm chệch hướng hai thanh kiếm của con quái vật. Nhưng thanh kiếm thứ ba của nó thì lại có thể dễ dàng xuyên qua chiến binh khi anh ta bị mất thăng bằng và giết anh ngay lập tức. Tuy nhiên đó vẫn là một màn trình diễn khá ấn tượng khơi gợi trí tò mò của con quái vật này. Dù nó không thể trang bị được áo giáp nhưng việc nó có thể chặn và làm chệch hướng các đòn tấn công chỉ với những cái khiên tròn rộng 30 cm cũng khá hấp dẫn. Tuy nhiên việc thực hành là điều cần thiết.

Ngoài ra nó cũng có thể sử dụng những cái khiên này như một vũ khí thứ hai. Sau cùng thì nó coi chính cái khiên đã đục thủng một cái lỗ cho cái lưới thép đáng gờm đó mà. Vơi Mimic đây chắc chắn là một ý tưởng hấp dẫn! Sau khi đưa ra quyết định, sinh vật ném thanh kiếm và cái khiên vào bên trong khi lưu trữ để giữa an toàn và đi đến cái xác thứ ba.

[“Hấp thụ xác chết” của bạn đã thất bại.

Độ thông thạo tăng lên. “Hấp thụ xác chết” giờ là cấp 2. Mọi chỉ số +1.]

Kỹ năng lên cấp thì ngon nhưng sự thất bại thì lại không như vậy. Nhưng khách quan mà nghĩ thì cấp độ của “Hấp thụ xác chết” càng cao thì nó càng có nhiều cơ hội để đạt được những thứ hữu ích. Mimic sẽ phải rèn rũa kỹ năng càng nhiều càng tốt để bản thân nó sẵn sàng khi bắt được thứ gì đó lớn. Nhưng nó thực sự có bao nhiêu cơ hội vậy? Có cách nào để tìm hiểu không nhỉ? Mà nó thậm chí sẽ hiểu được ý nghĩa của tất cả con số không cơ chứ?

Mimic phải đợi MP của nó hồi phục lại, vì vậy nó chỉ biết giết thời gian. Nó quyết định táy máy với màn hình Trạng thái và Kỹ năng bên trong đầu mình. Và sau khoảng 5 phút mở ngẫu nhiên một cửa sổ, nó tập trung vào một số dòng nhất định trong màn hình kỹ năng “Hấp thụ xác chết” – “Kỹ năng này có tỷ lệ thất bại. Tỷ lệ thành công phụ thuộc vào cấp độ của kỹ năng và sức mạnh của chỉ số May mắn [LCK]”

Nhưng như nó mong đợi không có gì xảy ra cả. Vì thật khó để mà nó tập trung vào cả một câu dài như thế. Để giải quyết nó đã cố gắng tập trung vào các từ riêng lẻ.

[Trí tuệ [WIS]

+ Cải thiện khả năng suy luận và đưa ra quyết định.

+ Với mỗi 10 điểm WIS thì khả năng tự động phục hồi MP tăng lên thêm 0.1/giây.]

[May mắn [LCK]

+ Tăng nhẹ tỷ lệ cược có lợi cho bạn.

+ Tăng nhẹ cơ hội tìm kiếm được các vật phẩm có chất lượng ‘không phổ biến’ [Uncommon] trở lên.]

[Kỹ năng

+ Cải thiện kiến thức và chuyên môn của bạn khi thực hiện một số công việc nhất định hoặc cách sử dụng công cụ hay vũ khí.

+ Sử dụng kỹ năng sẽ tăng độ thông thạo.

+ Khi thông thạo đến một ngưỡng nhất định, Cấp độ kỹ năng sẽ tăng lên và bạn sẽ được tăng chỉ số vĩnh viễn như phần thưởng.

Bạn có thể kiểm tra cá kỹ năng cá nhân để biết thêm thông tin.]

[Chỉ số

+ Cải thiện một khía cạnh cụ thể của tình trạng tinh thần hay thể chất.

+ Chỉ số mới có thể xuất hiện do các kết quả của hành động hoặc điều kiện cụ thể.

Bạn có thể kiểm tra các chỉ số các nhân để biết thêm thông tin chi tiết.]

Đây là những cửa sổ duy nhất nó có thể mở ra. Cũng giống như những bao cái khác từ trước đến giờ, nó thấy rất nhiều điều khó hiểu vượt quá khả năng xử lý của bản thân. Mimic cảm thấy chắc chắn rằng cần rất nhiều thời gín chỉ để đào qua tất cả menu và cửa sổ vô tận này. Nó đã cố gắng giới hạn bản thân ở “bề mặt” càng nhiều càng tốt nhưng “đọc” đối với nó vẫn là việc khá khó khăn. Dù tự do hay không thì nó vẫn là một tên đầu rỗng. Những hành động vất vả như này khiến nó đau đầu. Hay là đau răng nhỉ? Mà cũng có thể là đau ngực? Chà dù nó không chắc nhưng nó biết có một cái gì trong nó đang nhức nhối.

[Một hành động đặc biệt đã được thực hiện. INT +1.]

Và giờ thì lạ càng thêm lạ. Đây là lần thứ ba INT tự đi lên. Lần đầu tiên là khi Mimc học cách cầm kiếm mà không bị đau. Lần thứ hai là khi nó phát hiện ra cửa sổ trạng thái và học cách điều khiển. Cảm thấy tò mò, nó quyết điịnh kiểm tra lại.

[Trí thông minh [INT]

+ Cải thiện trí nhớ và khả năng hiểu biết của bạn.

+ Với mỗi 1 điểm INT thì MP tối đa tăng lên thêm 5 điểm.]

Không có gì thay đổi so với đợt kiểm tra chỉ số lần trước cả. Mặc dù các cửa sổ này miêu tả đặc điểm từng chỉ số nhưng chúng có rất ít gợi ý về cách tăng chúng lên ngoài Lên cấp. Khiến Mimic không thể nắm được những yêu cầu cho những “hành động đặc biệt” này là gì. Điều duy nhất nó biết chắc là những chỉ số này ngày càng xuất hiện ít dần theo thời gian.

Trong thực tế, để tăng chỉ số của một cá nhân thông qua đào tạo thì đòi hỏi họ phải liên tục đẩy bản thân tới giới hạn. Ví dụ như: Nâng tạ cho đến khi tay bạn sắp rơi ra, chạy cho đến khi bạn gục ngã, đọc sách cho đến khi đầu bạn sắp nổ tung. Đó là một quá trình đầy gian khổ và đau đớn. Lý do duy nhất khiến Mimic có tốc độ tăng trưởng nhanh là vì điểm bắt đầu của nó gần như bằng không. Một thực tế khác thì việc nâng một chỉ số mới lên 5 dường như xảy ra quá nhanh. Vì để lấy được điểm đầu tiên của chỉ số đó khó gấp bội lần so với 4 điểm sau. Trừ phi bạn có một kỹ năng hoặc công việc cung cấp chỉ đó cho bạn.

Lấy một ví dụ đơn giản về điểm INT mà Mimic này kiếm được sau khi ra đời. Chỉ cần nó nhớ được 10 phút sự việc xảy ra thì đã vượt qua được giới hạn 0 INT. Nó đã đi được một chặng đường rất dài từ lúc đó nhưng những sự thật này hiện giờ vẫn ngoài tầm với của bản thân con quái vật này. Không có cách nào mà một cái gì đó 3 tháng tuổi mà có thể suy ra được những quy tắc như vậy. Nếu mà nó tìm ra được thì WIS của nó chắc chắn sẽ tăng lên.

Cuối cùng thì con quái vật chỉ biết nhìn chằm chằm vào mục tiêu duy nhất còn sót lại trong khi đượi MP nó hồi đầy lại. Và khi nó hấp thụ cái xác chết cuối cùng – một người đàn ông có bộ râu đen xù xì.

[“Hấp thụ xác chết” của bạn là một thành công lớn!

Một hành động đặc biệt đã được thực hiện. LCK +1.

6% cấp độ công việc cao nhất của mục tiêu đã được thêm vào công việc của riêng bạn.

*CẢNH BÁO: Không thể tạo công việc ở cấp 0. Bồi thường.*

Lên cấp!

Xin chức mừng, giờ bạn là một Warlock cấp 1!

Thuộc tính Sức chịu đựng tinh thần [MNT] đã được tạo ra thông qua một hành động đặc biệt. MNT +1.

INT +2. MNT +2. END +2.

Bạn đã học một phép thuật mới: Ảnh Cầu [Shadowbolt]]

Con mắt duy nhất của Mimic chớp vài lần. Nó đột nhiên đặt ra rất nhiều câu hỏi khiến cho những bánh răng ẩn dụ cho tâm trí nó dừng lại hoàn toàn. Nếu nó có thể nói lên mối quan tâm cấp bách nhất hiện giờ thì chắc chắn nó sẽ hét lên: “Cái quái gì vậy? Tất cả cấp độ của tôi đã biến đi đâu mất rồi?!”

“SHSHUSH” Nó hét lên trông hoảng loạn.

*Thông tin chung:

- Tên: [Chưa có]

- Chủng tộc: Mimic [Hạ cấp]

- Giới tính: Không có

- Tuổi: 2 tháng

- Hội: Không có

- HP: 273/280 [+0.4/giây]

- MP: 28/195 [+0.4/giây]

* Chỉ số:

STR: 45 - DEX: 49 - AGI: 38 - END: 47 - INT: 39 - WIS: 40 – LCK: 6 – MNT: 3

* Nghề nghiệp:

+ Mimic Lv 15/Tiến độ: 2%

+ Warlock Lv 1/Tiến độ: 0%

* Danh sách kỹ năng:

+ Ám Sát Lv 4/Tiến độ: 29%

+ Tàng Hình Lv 3/Tiến độ: 11%

+ Lưu Trữ Lv 2/Tiến độ: 54%

+ Thay đổi hình dạng Lv 3/Tiến độ: 69%

+ Hấp thụ xác chết Lv 2/Tiến độ: 20%

+ Làm chủ kiếm thuật Lv 5/Tiến độ: 6%

]

Nó cảm thấy nhẹ nhõm. Nó thực sự không muốn trở lại cấp 1. Mà khoan đã về mặt kỹ thuật thì giờ nó ở cấp 1 và 15 nhỉ? Và làm thế nào để nó có thể thực hiện hai công việc cùng lúc vậy?

Mà thế quái nào mà số lượng câu hỏi cứ tăng thêm thế!?

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Đọc suy nghĩ con này kiểu ngáo ngáo hài ghê :D
Xem thêm
Ngon quá thích cái rương này
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đã cập nhật nuôt
Xem thêm
1 cặp khá lớn và vị ngọt 1 cách kì lạ :'v
T cũng muốn nếm thử 2 cặp khá lớn đó :'v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đã cập nhật nuôt
Xem thêm
T cũng muốn '3'
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời