Everybody Loves Large Che...
Exterminatus Dmaxcustom
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3: Đề xuất

Chương 7.2

8 Bình luận - Độ dài: 2,861 từ - Cập nhật:

“Huh? Ngươi là chủ nhân mới của ta ư?”

Nữ quỷ cho người phụ nữ chắc chắn không phải nhân loại kia một cái nhìn ngớ ngẩn trong khi nghiêng đầu.

“Không. Qủy không thể triệu hồi quỷ, đồ đần,” Nữ succubus trả lời. Sau đó, cô chỉ vào chân nữ quỷ kia. “Chủ nhân của ngươi ở dưới đó.”

Tháp cơ bắp nhìn xuống theo chỉ để thấy một chiếc rương khó báu bằng gỗ đơn giản. Mimic hiện vẫn đang đánh giá thuộc hạ mới của mình. Có vẻ như cô ấy được bọc giáp nhiều hơn về phía bên trái so với bên phải, nhìn có chút kì lạ. Những tấm kim loại khác nhau được buộc vào cơ thể cô dường như được làm bằng từ thứ gì đó giống thép nhưng với ánh đỏ kỳ lạ phát ra từ chúng thì ta có thể thấy chúng cũng không phải là vậy. Và có vẻ sừng của cô cũng được làm từ những thứ đó. Mặt khác, cả quần áo trên dưới của nữ quỷ đều được làm từ một loại vải trắng linh hoạt ôm khít quanh các phần nữ tính nhưng chúng không làm cản trở chuyển động của cô.

Vẫn không hiểu được vấn đề, nữ Fiend mới được triệu tập ngồi xổm xuống để nhìn kỹ hơn vào Mimic. Nó trông giống hệt một chiếc rương kho báu bằng gỗ chả có gì đáng kể cả cho dù cô có nhìn như thế nào đi chăng nữa.

“Thứ này ư?” cô hỏi Xera trong khi chỉ cả hai cánh tay phải của mình vào nó một cách tò mò. “Làm thế nào mà một cái hộp có thể làm chủ nhân của tôi hay của bất cứ ai chứ?”

“Lại gần hơn” Nó đưa ra mệnh lệnh đầu tiên.

“Ugeh! Nó thực sự là cái hộp này!”

Mệnh lệnh đó chắc chắn đến từ thứ đang nằm ngay trước mặt cô. Có vẻ như nữ Succubus kia không hề đem cô ra làm trò đùa như cô tưởng.

“Tôi nói lại gần hơn.” Nó lặp lại. Và dù nữ Fiend vẫn đang còn khá ngu ngơ thì cô vẫn làm theo mệnh lệnh. Đó là một phần của hợp đồng cô vừa mới đồng ý vì vậy cô chỉ có thể úp mặt lại gần hơn cái rương kho báu kia mà không nghĩ gì nhiều. Và giờ khi cô đã đủ gần đến nỗi có thể dễ dàng liếm nó nếu cô lè lưỡi ra, Mimic nhảy lên và cắn vào mặt cô. Hàm răng mạnh mẽ của nó chìm vào hộp sọ cô nhưng không thể nghền nát nó.

“Uraah!” Nữ quỷ hét lên nhưng là vì ngạc nhiên hơn là đau đớn. Và với cú sốc bất ngờ từ việc có một cái rương tàn bạo kẹp chặt đầu mình đã khiến cô vấp ngã từ tư thế ngồi xổm và đáp xuống đất với cặp mông căng tròn.

“Cái quái gì vậy!? Mày đang cố ăn mặt tao ư?”

Cô cố gắng kéo Mimic ta khỏi đầu mình nhưng không thể đặt được bất kỳ sức mạnh nào vào tay vì điều đó sẽ được tính là tấn công trực tiếp vào chủ nhân của mình.

“Đúng vậy” câu trả lời đến ngay lập tức.

“Tại sao?!”

“Con quỷ kia khá ngon. Tôi muốn biết cô có ngon hơn không.”

“Oh. Okay.”

Cô ngay lập tức dừng cuộc đấu tranh lại và để Mimic làm theo ý nó. Con quái vật gặm cô một lúc trong khi nữ Fiend chỉ ngồi khoanh chân lại mà không thốt ra âm thanh nào cả. Khiến Xera, nói một cách dễ hiểu thì cô chả thể chấp nhận nổi được thực tế này. Tất nhiên không phải là do việc Mimic cố ăn mọi thứ vì đấy là một điều đã được mong đợi từ trước. Mà là việc con quỷ kia sẵn sàng chấp nhận việc bị ăn thì là quá lạ, mà đó còn là cách nói nhẹ nhất rồi đó.

Cuối cùng, Mimic cảm thấy đã đủ và tách hàm ra khỏi người phụ nữ da đỏ, nó đáp xuống đất một cách khéo léo với những đôi chân nhện. Nó đã cắn vào mặt cô vì các chi của nữ quỷ được bọc thép và có vẻ như chúng sẽ không nứt dưới hàm của Mimic. Hộp sọ cô cũng dày và cứng đến bất ngờ như mong đợi từ một loài phát triển mạnh theo thiên hướng cận chiến.

“Vậy, tôi có vị như thế nào?” Nữ Fiend hỏi trong khi máu đen chảy xuống trán mình.

Và để đáp lại, Mimic lè lưỡi mình ra và tạo một âm thanh như “Bleh!”

“Chả ngon gì cả! Snack ngon hơn nhiều!”

“Oh thôi mà! Tôi cũng có thể ngon mà!”

“Không thể nào.”

Xera luôn có vị giống nhau dù bất kể Mimic đã ăn cô bao nhiêu lần, vì vậy chắc chắn nữ quỷ mới này cũng không thể thay đổi đột ngột được.

“Grrr!”

Và có vẻ như thực tế này đã làm nữ Fiend chán nản bằng cách nào đó.

“Cái gì, ngươi muốn bị ăn sống?!” Succubus vặn lại trong đôi mắt mở to.

“Không! Cũng không đặc biệt lắm! Tôi chỉ ghét thua cuộc thôi! Nhất là khi- mà chờ đã, Snack ư?”

“Ah, đó là từ chỉ... công việc của ta.” Món ăn nhẹ được đề cập đáp lại, mặc dù với chút do dự.

“Pfu! Puhahahahaha!” Nữ Fiend ngay lập tức tuôn ra một tràng cười chế nhạo. “Cô mà là một món ăn nhẹ ư! Hahahaha! Để nghĩ rằng một con điếm ngạo mạn như cô có kết cục như một bữa ăn trưa của một cái hộp! Ohohahahaha!”

Nữ quỷ cơ bắp cười lăn lộn trên mặt đất với hai tay ôm bụng mình và không thể giấu nổi sự thích thú trước nỗi khổ của người đồng nghiệp. Chà thì, tất cả lũ quỷ cũng sẽ làm như vậy thôi, nhưng đây cũng là một tình huống cực kỳ ngon lành với cô. Vì ruốt cuộc, Fiend và Succubi là hai loài không bao giờ hòa hợp với nhau – một điều mà ta cũng chả mấy ngạc nhiên khi hai loài quỷ này có khá nhiều mặt đối lập với nhau.

“Yeah, yeah. Cứ cười đi trong khi ngươi còn có thể.”

Xera vô tình gạt bỏ sự nhạo báng của con quỷ kia bằng một cái vẫy tay. Sự sỉ nhục này chả là gì so với những thứ mà Mimic đã khiến cô trải qua cả. Hơn nữa, cô cũng đã mong chờ để xem tên ma mới này sẽ trải qua những mức độ lạm dụng tương tự cô.

Còn đối với cái rương đã được đề cập, nó đã mất đi hứng thú với mấy lời xiên xỏ nhau của hai nữ quỷ và đang tiến đến lý do mà nó đến ngục tối này ngay từ đầu – lõi ngục tối. Với chủ sở hữu đã bị xử lý, hệ thống phòng ngự tự động của lõi không còn được kích hoạt nữa và ai cũng có thể tiếp cận nó. Và khi Mimic đi vào khoảng cách một mét so với quả cầu đỏ đang lơ lửng đó, nó đột nhiên nhận được một lời đề xuất.

[Liên hợp ngục tối Litigar đã công nhận bạn là người cai trị hợp pháp của nó. Bạn có muốn tuyên bố quyền sở hữu ngục tối này?

_Có_

_Không_]

Hãi nữ quỷ còn lại trong phòng dường như nhận thấy Mimic đang là gì đó và ngừng cãi nhau để họ có thể thấy mọi chuyện đang diễn ra. Xera không biết tại sao chủ nhân của cô muốn đến đây nhưng cô có khả năng dự đoán khá tốt. Còn về ma mới thì không hề có lấy một ý tưởng gì về mọi thứ đang diễn ra nên sự tò mò của cô nằm ở một đẳng cấp khác hẳn.

Và ngay sau đó, Mimic rút một thanh kiếm ra và chém vào lõi ngục tối. Nhưng lưỡi kiếm thép dễ dàng bị hất ngược về phía sau khi nó tiếp xúc với viên pha lê, như thể ai đó đã làm chệch hướng nó bằng một tấm khiên.

[Cuộc tấn công của bạn đã bị đẩy lùi.]

“Chết tiệt!” Nó hét lên một lời nguyền rủa. Nó cố thử lại lần nữa nhưng lần này nó đặt càng nhiều sức mạnh và trọng lượng mà nó có thể đặt. Vũ khí được sử dụng quá mức và không được bảo trì đã bị đẩy lại với một lực còn lớn hơn nữa khi nó chạm vào viên pha lê đỏ, khiến lưỡi kiếm bị gãy ở chuôi và bay vòng trong không trung. Sau đó, nó kết thúc chuyến bay bằng cách ghim mình trong thên thể của Xera, ngay tại thung lũng giữa hai đỉnh đồi của cô.

“Yeeeow!” Cô hét lên. Nó đau bỏ mịa ra nhưng vẫn dễ chịu hơn nhiều so với thời gian ăn vặt. “Ngài đang làm cái quái gì thế?” Cô khiển trách chủ nhân của mình. “Ngài không thể phá vỡ lõi ngục tối với một thứ vũ khí tồi tàn như thế!”

“Oh!” Mimic đáp lại ngay lập tức. Vậy thế vũ khí khá thì sao? Ah, nhưng con dao mirthil có thể vỡ nếu nó đập vào quả cầu không thể phá hủy đó. Điều đó không ngon chút nào cả.

“Cô kia,” nó gọi về phía Fiend đỏ và hỏi: “Tên?”

“Fufufufu… Thật tốt khi ngươi hỏi tên ta, phàm nhân!” Cô tạo ra một tư thế kiêu ngạo với hai cánh tay khoang lại và bắt đầu độc thoại trong khi cho ra một ánh nhìn tụ phụ vì một vài lý do nào đó. “Hãy biết rằng một ngày nào đó tên của ta sẽ được biết đến khắp trên các vùng đất như-”

“Từ giờ tên cô là Arms,” Mimic cắt ngang lời nữ quỷ. Nó sực nhớ rằng mình có thể kiểm tra tên cô trực tiếp từ bảng Trạng thái chứ không phải hỏi trực tiếp như thế này. Và vì tên cô ấy cực kỳ dài và khó nói, nên cái rương này chỉ gán cho cô một biệt danh mới. Sau đó, nó cho cô một mệnh lệnh: “Đập vỡ thứ sáng bóng đó.”

Có vẻ như cô sở hữu một lượng STR khá lớn và loài của cô có một khối lượng cơ bắp đáng kể so với Mimic, vì vậy đây là thời điểm tốt nhất để mọi người thấy cô thực sự mạnh như thế nào.

“Oh! Tôi có thể đập nó ư?!”

Hoàn toàn quên mất lời giới thiệu của mình đã bị cắt ngang. Nữ quỷ với cái tên dài ngoằng được rút ngắn là “Kora” trở nên phấn khích một cách kỳ lạ.

“Đúng. Đập nó đi.”

“Được rồi!”

Fiend là loài phát triển mạnh theo xu hướng vạo lực và chiến đấu nói riêng, và yêu thích đập phá mọi thứ nói chung. Do đó, khi mệnh lệnh đầu tiên của mình là đâp phá một thứ gì đó đã khiến Kora vui mừng khôn xiết. Cô bước tới gần lõi ngục tối tương đối nhỏ và hạ thấp tư thế xuống cực hạn. Mimic lặng lẽ rời xa cô vì nó lén lút nghi ngờ về những điều sắp xảy ra.

Kora vặn người sang một bên và nâng những cánh tay mình lên. Các cơ bắp trên cánh tay và vai phải cô phình lên. Sau đó, cô tung chúng về phía trước trong khi xoáy tròn trên gót chân, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể của mình đằng sau cú đấm. Chiếc găng kim loại của cô tạo ra một âm thanh nặng nề trên lõi nhưng nó vẫn bị dội ngược lại như cũ. Và sự thay đổi hướng lực đột ngột này chắc chắn sẽ làm gãy tay cô làm đôi nếu những tấm găng kim loại đó không hấp thụ phần lớn tác động dội ngược.

“Gah!” Nữ Fiend hét lên trong sự thất vọng. Có vẻ như sức mạnh của cô không đủ để vượt qua được lớp phòng thủ mà thứ kia có.

Không hẳn là cô bận tâm đâu.

Được rồi, cô có bận tâm đó.

Mà thực sự thì cô vô cùng bận tâm đó.

“Quả cầu ngu ngốc!” cô hét lên. “Đừng nghĩ mày có thể biến tao thành tên đần! Ora!”

Sau đó cô vung một cú đấm khác bằng một cánh tay phải của mình.

[Cuộc tấn công của bạn đã bị đẩy lùi.]

“Orrra!” và theo ngay sau đó là một cú đấm bằng tay trái.

[Cuộc tấn công của bạn đã bị đẩy lùi.]

“Ora! Ora! Ora!” Cô liên tục hét lên với mỗi cú đấm thất bại trong khi tạo nên một nhịp điệu nào đó. Nếu một cú đấm mạnh là không đủ thì với 500 cú đấm nhỏ thì sao?

“ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA!”

Những cánh tay cô trở nên mờ dần trong khi cô tung một dòng những cú đấm liên tiếp vào cái quả cầu đáng bực kia. Nhưng tất cả đều thất bại trong việc tạo nên thiệt hại. Cô càng ngày càng bực bội cho đến khi cô thực hiện đòn tấn công tối thượng với cú đá xoáy trong khi hét lên “HHOOORRRRRAAAA!”.

Bàn chân bọc thép của cô tạo nên một tiếng uỵch vang dội khi nó va chạm vào lõi ngục tối.

Đòn tấn công này đã không bị đẩy lùi.

Nó cũng không phá vỡ lõi ngục tối. Mà điều xảy ra là quả cầu pha lê phát sáng kia đã bị đánh bật khỏi cái vị trí gắn kết kì diệu của nó. Sau đó, nó bị gửi bay vào bức tường đá ở rìa căn phòng như một quả bóng đá. Lõi pha lê đập mạnh vào bức tường đá rồi rơi xuống đất với âm thanh như tiếng gõ chiêng. Căn phòng dường như thực sự rung chuyển một chút từ sức mạnh của tác động dó.

“Nhận lấy này!” Kora hét lên ngay sau đó. “Quả cầu khốn nạn! Giờ mày thấy ai mới là boss rồi nhỉ!?

“Nó vẫn hoàn toàn lành lặn,” Xera chỉ ra. “Ngươi rõ ràng không thể phá vỡ lõi ngục tối chỉ bằng sức mạnh vũ lực. Chỉ có lũ não cơ bắp với mấy cái rương chậm hiểu mới tiếp tục làm vậy dù đã biết điều đó.”

“... Ta đã cho nó thấy ai mới là boss rồi!” nữ quỷ da đỏ khăng khăng trong khi phớt lờ thái độ móc máy của nữ Succubus.

Mặt khác, Mimic bước lại gần lõi vẫn đang phát sáng. Có vẻ như Snack đã đúng, phá vỡ thứ này vướt quá khả năng của bản thân cái rương sống này. Nó thực sự muốn trả thù nơi này, do đó với việc dời đi mà không phá vỡ cái lõi kia thì sẽ để lại mùi vị khá khó chịu trong miệng. Mà dù dao thì nó cũng đã giết chr ngục tối. Và điều đó khá là ngon lành, vì vậy nó quyết định xem xét nhiệm vụ của mình đã hoàn thành.

Mà nghĩ lại thì việc không phá vỡ lõi cũng có thể là một điều tốt.

“Arms. Nhặt nó lên và mang nó ra ngoài.”

“Được thôi!” cô đáp lại với tinh thần cao độ.

Loài Fiend ghét bị đối xử như công nhân bê vác, nhưng Kora đang khá hạnh phúc bây giờ. Mà làm sao cô không thể chứ? Đã có một khoảng thời gian quá dài kể từ lần cuối cô được triệu tập đến cõi trần gian và được yêu cầu đập phá thứ gì đó ngay lập tức mà. Có thể chạy nhảy di chuyển xung quanh thỏa mái với một cơ thể thực sự là một cảm giác rất tuyệt vời.

“Chủ nhân. Rốt cuộc là tại sao ngài lại muốn ả ta mang thứ đó theo?” Xera hỏi, để rồi chết lặng với câu trả lời.

“Tôi muốn thứ sáng bóng này.”

*Thông tin chung:

- Tên: Koralenteprix Khusuuszun Caonthioxxaa

- Chủng tộc: Fiend (Địa ngục)

- Giới tính: Nữ

- Tuổi: 312 năm

- Hội: Không có

- HP: 615/615 [+1.0/giây]

- MP: 67/67 [+0.1/giây]

* Chỉ số:

STR: 100 - DEX: 42 - AGI: 58 - END: 100 - INT: 16 - WIS: 16 – MNT: 84.

* Nghề nghiệp

+ Fiend Lv 12/Tiến độ: 55%

+ Cuồng nhân Lv 8/Tiến độ: 88%

* Danh sách kỹ năng

+ Vũ khí quỷ Lv 4/Tiến độ: 64%

+ Làn gió thứ hai Lv 3/Tiến độ: 51%

+ Khát máu Lv 4/Tiến độ: 17%

+ Sức mạnh của kẻ ngốc Lv 3/Tiến độ: 4%

+ Làm chủ quyền thuật Lv 4/Tiến độ: 0%

____________________________ROYAL ROAD_(:З」∠)_ _________________________________

Tran: Valentine Vantet

Editor: Đăng Khang

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

TRANS
Sau này bộ skill lại có the world thì hài ????????
Xem thêm
Con mimic này giống với mấy con động vật ưa đồ sáng bóng, có lẽ tác giả nên làm một chương trình về đời sống hoang dã của một con mimic, vd như default hoang dã trong fortnite vậy :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
cái nè bác phải ý kiến vs tác giả thui chứ sau nè cũng có nói qua về nguồn gốc loài thui à
Xem thêm
Iz dat a jojo reference :'v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
DIO!
Xem thêm