Everybody Loves Large Che...
Exterminatus Dmaxcustom
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3: Đề xuất

Chương 05

6 Bình luận - Độ dài: 5,723 từ - Cập nhật:

Có thể lúc đầu, nữ Fleshmaiden này thực sự đã bị lừa bởi chính sự kiêu ngạo của bản thân, nhưng cô nhanh chóng nhận ra người phụ nữ mà cô đã giết thực sự không phải là con người. Vì nếu cô ta là vậy thì vốn chả có cách nào mà để cô ta có thể nhún vai thản nhiên trong khi bị một con dao ghim thẳng vào tim như thế. Hơn nữa hành động tự sát ngay sau đó lại càng khẳng định điều này. Rốt cuộc, con người là những sinh vật sẽ tuyệt vọng bám lấy sự sống. Nhưng cô lại tôn trọng điều này. Vì bạn sẽ không thể tồn tại tới cùng trong thế giới này nếu bạn không sẵn sàng chiến đấu với răng, móng và xúc tu cho mạng sống của chính mình.

Mà điểm mấu chốt ở đây là Ngự Hỏa Sư kia là một con quái vật và điều đó có nghĩa là cô ta thực sự hợp tác với Mimic - cái rương đã tấn công cô bằng chính lí trí tự do của nó. Thậm chí có thể chính bản thân nó là chủ mưu đứng sau cuộc xâm lược vào hang ổ của cô. Và suy luận này là chính xác mặc dù “tên chủ mưu kia” hoàn toàn đang được đánh giá quá mức.

Mà quan tâm làm méo gì, nó sẽ phải trả giá cho tất cả mọi thứ. Cô thậm chí đã mất đi một con dao mirthil đáng tin của mình, nhưng không sao cả. Tất cả những việc cô phải làm là moi nó ra khỏi cái rương gỗ kia mà thôi.

Và vì vậy, khi ngọn lửa lắng xuống, Fleshmaiden đe dọa con quái vật kia. Tất nhiên, hành động này vốn chỉ là để chữa lành cho cái tôi bị tổn thương của cô. Vì việc gọi một cái rương đần độn là “đồ phản bội” cũng chả khác mấy việc cố bắt lấy gió cả.

Dẹp bỏ những suy nghĩ ngu ngốc như trên sang một bên, cô lao vào mục tiêu trong khi vung con dao găm mình một cách điên cuồng. Mimic đã hoàn toàn hồi phục lại xúc tu của bản thân và đã nhặt lại vũ khí bị rơi, nên nó hoàn toàn sẵn sàng đối đầu với cô. Hay đó chỉ là điều mà nó nghĩ. Flesmaiden chạy thẳng vào hướng tấn công của bộ ba lưỡi kiếm khiến: lưỡi thứ nhất bị làm chệch hướng bởi con dao găm của cô, lưỡi thứ hai thì chém trúng vào cánh tay trần không vũ khí và cái thứ ba thì để lại một vết thương hổ trên vai cô. Nhưng nữ chủ ngục hoàn toàn lờ đi những vết thương này mà tiến thẳng lại gần cơ thể cái rương kia và đâm nó bằng con dao găm còn lại của mình.

Nhưng ngay khi cô định vung tay về phía trước Mimic, nó liền mở to miệng mình ra đe dọa nuốt chửng cả cơ thể cô. Fleshmaiden buộc phải dừng cuộc tấn công của mình và lùi lại vì cô sợ rằng sẽ mất nuốt vũ khí cuối cùng. Và với sự thay đổi động lượng đột ngột đã khiến cô lảo đảo vừa đủ để Mimic điều khiển cả ba lưỡi kiếm của mình cắt vào vai, đùi và thân cô, tước đi một lượng HP khổng lồ với giá trị là 235. Cô cố gắng rút chúng ra trong khoảng loạn nhưng Mimic gìm chặt những lưỡi kiếm của mình lại và đẩy cô về một hướng khác – cái hướng mà cái miệng đang mở của nó đang chờ đợi sẵn. Xác thịt mềm mại của nữ quái biến hình bị xé toạc một cách hung bạo, gửi những mảng thịt đỏ tươi không xác định được và những giọt máu đỏ thẫm vung bay khắp nơi. Nhưng dù nó đau thấy tổ tiên và khiến cô mất thêm một lượng HP thì cô vẫn đã thoát ra được ngay khoảnh khắc này.

Fleshmaiden phải thừa nhận rằng cô đã đánh giá thấp nó. Ngay cả giữa cuộc chiến, con Mimic này vẫn tìm ra cách khiến cô phải ngạc nhiên với một cuộc tấn công gần như đủ để giết cô ngay lập tức. Và cô ghét phải công nhận điều này, nhưng cái bản năng chiến đấu kia là một vấn đề cực kì khó chịu. Thậm chí ngay cả bây giờ nó đã cảm nhận được trạng thái suy yếu của cô và đuổi ngược lại cô, cố gắng hoàn thành công việc đã định.

Và với vết thương lớn đang nằm ngay trên đùi cô có nghĩa dù bình thường nữ Fleshmaiden này nhanh hơn Mimic thì nay cô sẽ không thể chạy thoải mái như trước và chắc chắn sẽ bị bắt nếu di chuyển trên mặt đất bằng phẳng. Nên cô nhảy thẳng lên bức tường đá gần đó và bám vào nó với chất nhờn dính tiết ra từ lòng bàn tay và chân. Cô leo lên bề mặt cao 4 mét, cố gắng tạo ra khoảng cách giữa mình và kẻ truy sát. Thậm chí cũng vài giây thôi cũng để cứu ta khỏi cánh cửa tử thần mà.

Tuy nhiên cái rương kia kịch liệt truy đổi cô. Nó trèo lên bước tường ngay sau cô bằng cách sử dụng những cái chân nhện giả như những dụng cụ leo trèo tạm thời. Nó đâm những mũi vuốt nhọn cứng phủ đầy chitin vào giữa những viên gạch đá thô giáp, vừa đủ sâu để tạo ra những cái lỗ trên lớp vữa đã cũ làm nên chỗ đứng tạm thời. Dù đây chỉ là một phương pháp thô sơ nó nghĩ ra từ 3 giây trước thì nó vẫn hiệu quả vô cùng.

Tuy nhiên, con mồi của nó lại phát sinh vài điều không có trong dự kiến. Sau cùng thì việc một chiếc rương-nhện leo tường chả phải là một việc khá kỳ lạ sao? Hơn nữa ta phải thừa nhận rằng phương pháp leo tường của nó dùng cực kỳ khác với loài nhện, nhưng đây không phải vấn đề chính. Fleshmaiden kia đã dừng leo lên trên và thay vào đó là quay ngoắt 90 độ sang phải rồi nhanh chóng di chuyển sang ngang.

Sự thay đổi hướng đột ngột lại càng khiến cuộc truy đuổi của Mimic trở nên chậm thêm nữa. Dù cố thử hết sức, nó cũng sẽ không có nổi một cơ hội để bắt được cô ta nếu cứ ở trong điều kiện này. Nó thoáng nghĩ về việc thả ra khỏi tường và bắn phá phép thuật vế phía cô nhưng đây lại là một động thái mạo hiểm. Đối thủ của nó vốn đã chứng minh được là có nhiều khả năng né tránh và làm gián đoạn ma thuật nên Mimic nghiêm túc nghi ngờ về việc liệu nó còn có thể sử dụng phép thuật hay không nữa. Và như thể làm vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn, những vết thương sâu mà nó để lại trên cơ thể người phụ nữ kia cũng đang dần khép lại như thời gian trôi ngược vậy.

Điều này không ngon!

Cái rương sống này biết một hay hai điều về loài Shapeshifter. Như việc thay thế chân tay bị mất hoặc đóng một vết thương hở không hồi phục lượng HP bị mất. Phần thịt bị cắt mất và máu đã đổ sẽ cần thời gian để hồi phục. Nhưng những mô bị tổn thương sẽ vẫn còn đó ngay cả khi vết thương không thể được nhìn thấy trên bề mặt. Điều tốt nhất mà Mimic có thể làm với những kỹ năng hiện giờ của mình là bổ sung các phần còn thiếu của các chi bằng cách di chuyển “Sinh khối” xung quanh hoặc buộc các vết thương đóng lại để hạn chế chảy máu.

Nhưng những gì Fleshmaiden kia đang thực hiện lại vượt xa điều mà Mimic làm. Cô ta đang tái sinh – việc này có vẻ trông tương tự nhưng đối với bất kỳ Shapeshifter nắm rõ được giá trị của từng cái xúc tu sẽ nhận ra được sự khác biệt này. Cô ta không chỉ đơn giản là xáo trộn vùng thịt xung quanh vết thương mà là phát triển những mô cơ hoàn toàn mới ngay tại chỗ đó, cho phép cô hồi phục cả cơ thể lẫn lượng HP đã mất. Và cho dù khả năng này là do Kỹ năng, Phép thuật hay đến từ sức mạnh của lõi ngục tối là một điều bí ẩn hoàn toàn với Mimic nhưng có một điều rất rõ ràng.

Tình trạng hiện giờ rất không ngon!

Khi nữ quái vật kia hồi phục đầy đủ, cô quay người lại 180 độ trong khi vẫn bám vào tường. Cô vung một cánh tay theo chiều kim đồng hồ với tốc độ nhanh không tưởng và lợi dụng động lực đó để cắt đi hai chân nhện đằng trước của Mimic trong một nhát chém. Bị tước đi hai chiếc mở neo, cái rương sống này trở nên mất thăng bằng và rơi xuống đất. Nhưng nó vẫn vừa kịp xoay sở đá vào bước tường và lăn mình một vòng ba phần tư để có thể hạ cánh thẳng trên chân mình với những cái thiếu đã được bù đắp bởi “Sinh khối” dự phòng.

Nữ Fleshmaiden đáp xuống đất ngay sau đó với cơ thể được chữa trị hoàn hảo. Cô xông vào tấn công nhưng lần này cô không hề vội vàng bất cẩn. Cô chiến đấu ở rìa phạm vi của Mimic, đâm vào lưỡi và chân của nó. Và cái rương này cũng trả đũa lại bằng cách đâm vào tay chân cô. Nó cũng đã chém sượt cô vài lần nhưng không thể giáng một đòn chí mạng vào đối thủ nhanh và lanh lẹ hơn nó nhiều. Bà chủ ngục tối cũng không làm mọi thứ trở nên dễ dàng, cô liên tục chạy vòng quanh, săn lùng Mimic từ mọi phía và không cho nó lấy một giây phút để nghỉ ngơi. Và cũng để đáp lại, Mimic sử dụng nhận thức ma thuật của bản thân để theo dõi vị trí của cô và linh hoạt xoay những chiếc lưỡi của mình xung quanh bản thân, bao phủ nó từ mọi phía. Và mặc dù nó không có bất kỳ điểm mù nào nhưng nó vẫn phải cố gắng để theo kịp được chuyển động của đối thủ.

Và thế là cả hai bên cùng rơi vào bế tắc. Bà chủ ngục tối thì cứ chạy vòng vòng và đánh vào bất kỳ cái xúc tu hay chân nhện nào mà cô có thể với tới được. Còn Mimic thì cũng đáp lại một cách chân tình bằng cách chém vào tay chân cô. Thậm chí, nó đã cắt được tay chân đối thủ một vài lần, nhưng nữ Fleshmaiden này sẽ nhảy ra khỏi tầm của nó rồi lập tức thay thế chúng bằng cách thay đổi hình dạng. Và sự phục hồi dường như vô tận của cô sẽ phục hồi HP ngay sau đó.

Tạo nên cảnh tượng cơn mưa tứ chi rớt khắp mặt đất khi hai bên chém vào cơ thể nhau – một cảnh tượng siêu thực chỉ diễn ra giữa cuộc đấu tay đôi của những con quái vật – những sinh vật có đủ sức sống để chiến đấu đến khi giọt HP cuối cùng của chúng cạn kiệt. Và nhìn vào mọi việc đang diễn ra, Mimic chắc chắn sẽ là kẻ đầu tiên gục ngã. Mặc dù nó gây sát thương gần gấp đôi đối thủ thì chừng đó vẫn chưa đủ. Kẻ thù của Mimic vẫn liên tục tái sinh nhanh hơn nhiều so với những gì nó có thể phá hủy, và nó lại không có cách nào để lấy lại được HP của chính mình. Rõ ràng Fleshmaiden có ưu thế hơn nhiều trong cuộc chiến tiêu hao hư thế này.

Vậy tại sao cô ta không làm điều này ngay từ đầu? Nếu cô ta mạnh như thế này thì tại sao cô ta vẫn cần chặn đòn và tước vũ khí của Mimic? Có phải cô ta muốn giết Snack của Mimic? Không, đó chắc chắn không phải nguyên nhân. Vì rốt cuộc, việc tước đi sự hỗ trợ từ phép thuật là điều đầu tiên mà Mimic đang tuyệt vòng này luôn cố làm trước đây. Nhưng rõ ràng Xera là loại Niệm sư tấn công đồng nghĩa với việc phép thuật của cô ấy cũng là mối đe dọa lớn hơn nó nhiều.

Đây là sự hối hận?

Mimic vốn đã không chỉ bỏ qua một mà là cả hai cơ hội để tấn công nữ Fleshmaiden kia bằng phép thuật của chính nó. Vì sức phá hoại cao ngất của phép thuật Warlock có thể chế ngự được sự tái sinh kia là hoàn toàn khả thi, nhưng nó không thể có nổi một cơ hội sử dụng chúng ngay bây giờ. Cái rương này đang phải chịu quá nhiều áp lực nên nó không thể tập trung vào việc sử dụng phép thuật được.

Hối hận không ngon!

Trong thực tế, tình hình hiện tại đối với Mimic không ngon đến nỗi làm nó kinh tởm. Mọi thứ không thể tiếp tục được diễn ra theo hướng này nữa, nếu không nó chắc chẵn sẽ bị giết. Do đó, nó phải thay đổi hoàn cảnh để trở nên có lợi cho nó hơn. Giống nhưcách nó tuyệt vọng ném cây giáo trong cuộc chiến chống đội cảnh vệ, nó cần phải tạo ra một lối thoát mới từ nơi không tồn tại. Nó vội vã lập nên một kế hoạch có thể có hiệu quả và ngay lập tức thực hiện.

Bước đầu tiên, về cơ bản thì tương tự như những gì nó đã làm với những tên cảnh vệ đó.

Còn về phía Fleshmaiden, mọi thứ đang diễn ra đúng như kế hoạch của cô. Mặc dù chỉ gây ra sát thương từ 10 – 20 HP với những đòn chém nông. Vì rốt cuộc, nơi cô chém vào là những cái chi nhện mỏng manh chứ không phải đâm vào trái tim, nên sát thương của cô khá thấp. Tuy nhiên, cô vẫn tự tin rằng mình sẽ không thua. Sự tái sinh kỳ diệu của cô là sản phẩm đến từ “Vá Thịt” – một kỹ năng, về cơ bản, cho phép cô chuyển đổi lượng MP khổng lồ của mình thành HP. Và trong tình huống này, miễn là lượng MP của cô vẫn còn và tránh được những đòn tấn công nguy hiểm vào những điểm trọng yếu có thể lấn át được tốc độ tái sinh thì cô sẽ hoàn toàn an toàn. Và cho dù trong trường hợp xấu nhất là khi cô cạn MP thì cô ấy chỉ cần chạy quanh phóng vài phút cho đến khi lấy lại được một phần lớn của nó mà thôi.

Nhưng dường như điều đó hoàn toàn không cần thiết nữa. Mimic đã vung kiếm về phía cô với quá nhiều lực và hoàn toàn trượt mục tiêu khiến thanh kiếm của nó đập mạnh xuống đất và vỡ ra ở tay cầm. Nữ Fleshmaiden mỉm cười với sự phát triển này. Vì với việc mất đi một thanh kiếm thì Mimic không thể còn tấn công hay phòng thủ mạnh mẽ như trước nữa. Cho đến nay, Mimic đã xoay sở nhặt lại vũ khí của bản thân bằng những cái xúc tu mới mọc lại trong khi giữ chân cô bằng hai cái còn lại, nhưng nay một cái giờ đã trở nên vô dụng.

Con quái vật đã tự vô hiệu hóa vĩnh viễn vũ khí của bản thân trong sự háo hức quá mức của bản thân.

Và Fleshmaiden sẽ không để cơ hội này trôi qua. Cô tiến lại gần hơn đồng thời cảnh giác với cái hàm răng kia và mặc dù cô đã phải trả giá bằng một nhát kiếm vào bên phải khuôn mặt, cô đã cắt gọn một trong những cái xúc tu của Mimic. Và cái rương sống này không thể ngăn cản cô tiến thêm nữa khiến cái xúc tu cuối cùng của nó cũng bị cắt đứt, cắt giảm đi đáng kể phạm vi tấn công. Sau đó, cô dự đoán nó sẽ lao vào với nỗ lực cắn mình, nhưng cô vốn đã chuẩn bị tốt cho lần này. Nữ Fleshmaiden nhanh chóng lảng tráng sang bên trái, đi vòng qua bên hông của Mimic, nơi những bộ hàm đó không có cách nào chạm tới bản thân mình. Cô hoàn toàn chắc chắn rằng không có cách nào mà Mimic có thể làm cô bị thương ở vị trí này.

Vì vậy, hãy tưởng tượng sự ngạc nhiên của cô ta khi cảm thấy đau nhói ở phía bên sườn phải. Với thanh kiếm cuối cùng đâm vào đầu cô đồng thời tước đi hai con mắt vẫn chưa được mọc lại đã tạo nên tầm nhìn hạn chế khiến cô không thể nhận ra rằng Mimic đã đâm cô bằng chính con dao găm mirthil của chính mình. Bà chủ ngục tối này vốn đã hoàn toàn quên đi “món quà” nhỏ mà cô để lại trong miệng Mimic tại cuộc đụng độ đầu tiên. Và ngay sau đó, Mimic lại còn giới thiệu một con dao găm khác nữa đâm thẳng vào cổ cô lan tỏa một cảm giác lạnh thấu xương khi nó bắt đầu đóng băng vòm họng.

Fleshmaiden không biết vũ khí cuối cùng đến từ đâu nhưng cô không có thời gian để nghĩ tới việc đó. Những vũ khí đang ghim trong cơ thể cô đang dần kéo cô về phía Mimic – thứ chắc chắn đang muốn nuốt chửng cô hoàn toàn. Bản năng của nữ quái hét lên với cô phải chạy trốn ngay lập tức.

Vì vậy cô cố gắng tách mình ra giống như lần cuối cô ở vị trí này. Con dao găm bên sườn phải thì tạo nên cảm giác sẽ tuột ra dễ dàng nhưng cái ở trong cổ họng thì lại khác vì vết thương bị đóng băng do vũ khí được yểm phép có nghĩa là nó sẽ kẹt cứng tại một chỗ. Nên dù là một quyết định cực đoan nhưng Fleshmaiden sẵn sàng tách đầu mình ra để tránh khỏi bộ hàm chết chóc đang nhanh chóng tiến lại gần.

Người phụ nữ không đầu chạy ra xa khỏi nguy hiểm với tốc độ tối đa. Hầu hết các con mắt của Fleshmaiden đều ẩn trong mái tóc đen của cô và những cái duy nhất còn lại nằm ở phía trước “váy” của cô. Bà chủ ngục tối đã phải hy sinh đi thính giác, tầm nhìn mở rộng và cũng như một lượng lớn HP để thoát ra, nhưng tình hình hiện tại vẫn tốt hơn là bị nuốt chửng. Cô có thể mọc bao nhiêu cái đầu như cô muốn cũng được nhưng sẽ không có lấy sự tái sinh nào sẽ cứu cô khỏi bị tiêu hóa trong dạ dày của Mimic.

Và cũng như lần cuối bị dồn vào vị trí này, cô lặp lại việc rút lui vào chân tường. Rồi ngay sau đó, tầm nhìn hạn chế của cô được nhanh chóng được khắc phục chỉ với vài con mắt mọc ra từ vai và lưng. Nhưng do cô không thường tạo mắt ở những vùng da đó nên phải mất một vài giây để cô có thể điều chỉnh chúng cho phù hợp. Mục tiêu duy nhất mà cô muốn là xác định xem khoảng cách giữa mình và Mimic – kẻ chắc chắn sẽ truy sát sao cô.

Nhưng khi những đôi mắt kia mở ra, chúng đã chứng minh cô đã nhầm. Mimic không hề truy sát cô mà ngược lại hoàn toàn, nó thậm chí còn chả nhúc nhích khỏi vị trí ban đầu. Khiến những gì nó làm lại còn đáng lo ngại hơn nữa.

Nữ Fleshmaiden ngay lập tức nhận ra cái khuôn mặt đầy khiêu khích của Ngự Hỏa Sư – con đi*m đã chết ngay trước đó, vậy tại sao cô ta lại đang dính vào nửa thân trên của Mimic!? Dù màu da, mắt và tóc là sai nhưng cô không thể nào nhầm được cái nụ cười tự mãn đó cả! Mà khoan còn nữa! Sau khi xé tầm nhìn của mình khỏi khuôn mặt khiêu khích của đối thủ, người phụ nữ đang bám trên tường nhận ra rằng Con đi*m trắng toát đó đang chĩa về phía cô một cây trượng gỗ rẻ tiền và một luồng năng lượng kỳ lạ đang nhấp nháy quanh cơ thể cô ta.

Nếu nữ chủ ngục này còn lại đôi tai thì cô đã có thể nghe thấy Mimic kết thúc lời niệm chú với thanh âm:

“Thiêu đốt ~♪!”

Bao trùm lấy Fleshmaiden là một ngọn lửa đen – một ngọn lửa hắc ám được phun ra từ chính dưới làn da của chủ ngục tối, khiến cô giống như một đóm sáng nhỏ bị kẹp trong lỗ hút bóng đêm vô tận. Mimic thậm chí còn chả thể nhìn thấy được da của cô ta ở đâu trong cái địa ngục rực cháy đó nữa.

[Mục tiêu cuả bạn đã bị ảnh hưởng bởi Thiêu đốt.]

Mục tiêu được đề cập đến trong thông báo rơi thẳng xuống đất rồi la hét như một Banshee. Cô lăn lộn xung quanh, tuyệt vọng cố gắng dập tắt ngọn lửa. Nhưng cô không thể vì chúng chui lên từ dưới da cô. Kỹ năng “Vá Thịt” cũng đã cố làm việ chết công xuất để giữ cho cơ thể cô sống sót nhưng bất kỳ mô thịt nào mới được tái tạo thì đều sẽ bị đốt cháy ngay lập tức. Sức nóng này đủ để chế ngự được sự tái sinh cấp tốc của cô.

[Linh hồn mục tiêu của bạn đang thiêu đốt chính xác thịt của chúng. HP Mục tiêu -140.]

Trở nên kiệt sức, những đôi chân nhện của Mimic trở nên mềm nhũn và phần cơ thể dưới giống như cái rương của nó đậo thẳng xuống đất. Còn phần cơ thể Xera nằm trên đỉnh rương thì lảo đảo ngã về phía trước do chính sức nặng đến từ bộ ngực quá khổ được tái tạo một cách chính xác.

[Linh hồn mục tiêu của bạn đang thiêu đốt chính xác thịt của chúng. HP Mục tiêu -140.

Độ thông thạo tăng lên. Sức mạnh áp đảo giờ là Lv 2. INT +4.]

Có vẻ như việc bỏ ra đến từng giọt cuối cùng trong 520MP mà cái rương này sở hữu đã thể hiện tác dụng phụ lên cơ thể chính nó, nhưng việc này đáng giá. Mimic đã gây bất ngờ cho kẻ thù bằng cách bí mật rút ra một vũ khí được yểm phép từ trong kho lưu trữ của mình. Nó biết rằng nếu Fleshmaiden bị dồn vào chân tường lần nữa, cô ta chắc chắn sẽ chạy trốn bằng mọi giá. Ngay cả khi phải hy sinh các bộ phận trên cơ thể để cô ta có thể trốn. Một chiến lược mà cô ta đã sử dụng 2 lần rồi. Vì vậy, Mimic nhắm vào đầu cô ta và bắt buộc cô phải bỏ lại nó. Nó làm tất cả chỉ để câu đủ thời gian để chuẩn bị một cuộc tấn công nhanh nhất mà nó có thể dùng được – một phép thuật Thiêu đốt cấp tốc.

[ Sức mạnh áp đảo (Power Overwhelming)

+ Mô tả: Warlock trở thành một pháo đài phép thuật.

+ Yêu cầu: Warlock cấp 10, Làm chủ Ruin thuật, 60 INT.

+ Loại: Chủ động.

+ Thời gian kích hoạt: Tức thì.

+ Chi phí: 20 MP.

+ Phạm vi: Bản thân.

+ Hiệu ứng:

_ Phép thuật Ruin sẽ tốn thêm 400% MP.

_ Phép thuật Ruin sẽ tăng thêm 200% hiệu ứng.

_ Hiệu ứng của phép thuật Ruin sẽ tăng thêm 20% tương ứng với mỗi cấp độ của kỹ năng này.

_ Hiệu ứng của kỹ năng này sẽ kéo dài trong vòng 20 giây.]

[ Thiêu đốt (Ebonfire)

+ Yêu cầu: Warlock Lv 3, 20 điểm INT.

+ Trường phái: Ruin.

+ Loại: Khóa mục tiêu.

+ Chi phí: 100 MP.

+ Phạm vi: 25 mét.

+ Hiệu ứng: Nhấn chìm linh hồn mục tiêu trong lửa, đốt cháy cơ thể chúng trong 6 giây. Không có tác dụng với Undead, Demon và Golem.]

[Linh hồn mục tiêu của bạn đang thiêu đốt chính xác thịt của chúng. HP Mục tiêu -140.]

Đây là một canh bạc. Phá vỡ thanh kiếm của chính bản thân nhằm mục đích dụ dỗ Fleshmaiden lại gần để cố gắng phá hủy đi những đôi mắt nằm trên đầu cô, gây áp lực cho cô ta đến nỗi cô chỉ tập trung vào việc chạy trốn – nó đã làm tất cả chỉ để đạt được mục đích hiện giờ. Và điểm mấu chốt ở đây là việc Fleshmaiden không hề biết Mimic có thể sử dụng phép thuật nên theo một hướng nào đó, nó vui vì đã bỏ qua hai cơ hội sử dụng phép thuật trước đó. Vì việc sử dụng một phép thuật nửa vời sẽ chỉ tiết lộ danh tính của nó là một Niệm sư và phá hỏng mọi cơ hội để đẩy cô ta vào trạng thái hiện giờ. Giống như cái cách mà cô nỗ lực hết mình để tránh phép thuật của nó vậy.

[Linh hồn mục tiêu của bạn đang thiêu đốt chính xác thịt của chúng. HP Mục tiêu -140.]

Tuy nhiên, không giống như Hỏa cầu hay Ảnh cầu, phép thuật này không bắn ra một viên đạn. Mimic chỉ cần tập trung vào một mục tiêu trong tầm nhìn và phạm vi của nó. Và ngay sau khi kết thúc lời niệm, nạn nhân sẽ bị bắt lửa ngay lập tức. Nữ Fleshmaiden kia sẽ chả bao giờ có nổi một cơ hội để thực hiện một kỳ tích như né tránh khỏi tầm nhìn của cái rương này nếu cô ta chỉ có đứng cách nó tầm 10 mét.

Và vì vậy, kế hoạch ngẫu hứng của Mimic để gây nhầm lẫn và làm rối loạn chủ ngục tối đã thành hiện thực. Đem đến cho nó phần thưởng là một lượng sát thương khủng khiếp gây ra mỗi giây và một tiếng gào thét không ngớt. Thực sự đây là một kết quả đầy thỏa mãn mà ngon gần như Snack.

[Linh hồn mục tiêu của bạn đang thiêu đốt chính xác thịt của chúng. HP Mục tiêu -140.]

Nhưng đây không phải là lúc thỏa mãn và đắm mình trong vinh quang. Phép thuật sắp hết hiệu lực và Mimic phải sẵn sàng trong trường hợp sinh vật dai dẳng kia thực sự sống sót. Nó vội vã nhấc mình lên khỏi sàn nhà và loạng choạng không ngừng khi đi về phía Fleshmaiden vẫn đang bám níu sự sống.

[Linh hồn mục tiêu của bạn đang thiêu đốt chính xác thịt của chúng. HP Mục tiêu -140.

Độ thông thạo tăng lên. Sức mạnh áp đảo giờ là Lv 3. INT +4]

Độ thông thạo tăng lên. Làm chủ Ruin thuật giờ là Lv 5. INT +2. WIS +1. END +1.

Lên cấp!

Lên cấp!

Xin chúc mừng, giờ bạn là một Warlock Lv 16! INT +4. MNT +4. END +4.]

Nhưng cô ta đã không thể làm được nữa. Sự gia tăng cấp độ công việc chính là bằng chứng chắc chắn rằng một cái gì đó đã chết. Và vì Mimic vẫn còn đang sống nhăn răng nên nó là kẻ đã chiến thắng trận chiến này. Và kẻ thua – chủ ngục tối nơi đây chỉ còn lại là một đống thịt cháy khét vẫn đang bám chặt vào tay cầm của con dao găm mirthil.

Mimic cảm thấy sự nhẹ nhõm lan tỏa qua nó. Nó ngã ngửa xuống đất và trở lại hình dạng cái rương rách nát với những mảnh gỗ vụn rơi xung quanh. Lần này sẽ không có vũ điệu ăn mừng nào cả, nó đã quá mệt mỏi để có thể ăn mừng kiểu đó. Điều duy nhất trong tâm trí nó hiện giờ là nghỉ ngơi, vì vậy nó tự nhiên trở về trạng thái không hoạt động.

Căn phòng dường như vô cùng yên tĩnh sau cuộc đấu tranh dữ dội vừa qua. Mimic đã quên mất sự tĩnh lặng mà nó có thể cảm nhận được trong ngục tối này. Suy nghĩ của nó trôi dạt về phía cuộc sống ngắn ngủi của nó cho đến tận bây giờ.

Những trận đấu giáp lá cà như vừa rồi vốn không hề mới với con quái vật dạng rương này. Nó đã buộc phải đối đầu với các nhóm nhà thám hiểm nhiều lần trong khi bản thân vẫn là cư dân của nơi đây. Thành thực mà nói thì ngay cả cuộc chiến với đội cảnh vệ đó thậm chí không nằm nổi trong top 5 cuộc chiến nguy hiểm nhất nếu tính theo lượng HP nguyên vẹn còn lại của nó.

Nhưng tất cả những cuộc chiến đó đều có chung một điểm – con quái vật đã có thể vượt qua hiểm cảnh thông qua sự kết hợp giữa may mắn và việc tự bóp bản thân của đối thủ. Mimic còn nhớ rất rõ ràng về một nhà thám hiểm kiểu Niệm sư nọ. Khi nó đang bận đánh nhau với bạn của hắn và chịu nhiều vết thương trước khi nó kịp đâm một thanh kiếm xuyên qua lồng ngực đối thủ làm cho tên Niệm sư kia hoảng loạn và làm rối tung phép thuật của chính mình, khiến nó bị dội ngược lại rồi phát nổ trong cánh tay hắn ta. Nếu tên thám hiểm đó thành công thì Mimic sẽ chết ngay tại đó và lúc đó rồi. Thực tế việc nó còn đứng ở đây chả khác gì một phép màu vậy.

Thật vậy, hôm nay không phải là lần đầu tiên nó phải chiến đấu tuyệt vọng để sống sót, nhưng đây là lần đầu tiên nó giành được chiến thắng hoàn toàn bằng chính sức mạnh của mình. Không có may mắn và việc đối thủ tự bóp chính mình. Mimic đã đẩy Fleshmaiden vào chân tường bằng cách sử dụng chính thói quen của cô ta. Nó đã chiến thắng trong một cuộc chiến trí tuệ, thuần khiết và đơn giản. Và khi nghĩ lại về cuộc chiến căng thẳng vừa qua, một cảm xúc kỳ lạ không giống như bất kỳ cảm xúc nào mà nó đã trải qua đang dâng trào bên trong nó. Đó không phải là niềm vui chiến thắng trong một trận chiến khó khăn hay thù hằn gì với đối thủ khi làm nó bị thương quá nặng.

Không, nó cảm thấy một cảm xúc rất đặc biệt. Một cảm xúc tạo nên hai từ, một cụm từ mà nó thậm chí chưa bao giờ biết cho đến tận bây giờ. Nó tập trung nhận thức ma thuật vào phần xác thịt còn đang cháy âm ỉ của kẻ thù ghê gớm kia rồi nó nói lên cảm xúc của mình.

“Cảm ơn!”

Sau đó cái rương sống này trôi dạt vào một giấc ngủ yên bình, vốn chỉ là một thứ khác trong một chuỗi dài 'lần đầu tiên' xảy ra ngày hôm nay.

*Thông tin chung:

- Tên: [Chưa có]

- Chủng tộc: Mimic [Cao cấp]

- Giới tính: Không có

- Tuổi: 3 tháng

- Hội: Không có

- HP: 62/647 [+1.3/giây]

- MP: 19/590 [+0.6/giây]

* Chỉ số:

STR: 82 - DEX: 88 - AGI: 71 - END: 113 - INT: 118 - WIS: 66 – LCK: 30 – MNT: 62 – CHR: 7.

* Nghề nghiệp

+ Mimic Lv 25/Tiến độ: 46%

+ Warlock (+) Lv 16/Tiến độ: 42%

* Danh sách kỹ năng:

+ Ám Sát Lv 5/Tiến độ: 40%

+ Lưu Trữ Lv 4/Tiến độ: 20%

+ Thay đổi hình dạng Lv 6/Tiến độ: 61%

+ Hấp thụ xác chết Lv 4/Tiến độ: 85%

+ Triệu hồi thuộc hạ Lv 4/Tiến độ: 75%

+ Sinh khối Lv 2/Tiến độ: 56%

+ Sức mạnh áp đảo Lv 3/Tiến độ: 26%

+ Tàng Hình Lv 4/Tiến độ: 86%

+ Làm chủ kiếm thuật Lv 6/Tiến độ: 21%

+ Làm chủ phi thuật Lv 2/Tiến độ: 44%

+ Làm chủ dao thuật Lv 2/Tiến độ: 83%

+ Làm chủ Ruin thuật Lv 5/Tiến độ: 13%

+ Làm chủ sự thống trị Lv 3/Tiến độ: 37%

* Danh sách phép thuật

<Ruin>

+ Ảnh cầu

+ Thiêu đốt.

+ Tê cóng.

+ Vụ nổ hắc ám

<Thống trị>

+ Tâm trí hoảng loạn

+ Mê sảng

]

*Ghi chú của tác giả

Tôi đã phải thay đổi một chút ở mô tả của phép thuật thiêu đốt vì lúc đầu tôi đã quên thêm thời gian hoạt động của nó. Tôi cũng đã quay lại và sửa nó trong Ăn và phát triển 4.

Thật kỳ lạ khi tôi đã không có kế hoạch kết thúc cuộc gặp gỡ này như trên. Nhưng sau đó tôi đã nhận ra rằng một kẻ nào đó đang ngồi không trên 520MP. Nên điều đó là hiển nhiên, hiểu chứ?

____________________________ROYAL ROAD_(:З」∠)_ _________________________________

Tran: Valentine Vantet.

Mọi người giúp mình vào link và cmt bài viết fb mà mình ghim trong phần cmt nữa nha! Càng nhiều cmt thì tốc độ ra chuyện vol 3 càng nhanh nha!

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
(* ̄︶ ̄*)giúp mik cmt vào 2 bài viết ở link cmt dưới vs
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
(* ̄︶ ̄*)giúp mik cmt vào 2 bài viết ở link cmt dưới vs
Xem thêm