Everybody Loves Large Che...
Exterminatus Dmaxcustom
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3: Đề xuất

Chương 7.1

18 Bình luận - Độ dài: 1,924 từ - Cập nhật:

Thiết lập hợp đồng với quỷ thường được cho là một nghi thức phức tạp liên quan đến một số thành phần nguyên liệu gần như ngẫu nhiên. Mà thực sự thì cũng có những nghi lễ cần thực hiện như vậy, chẳng hạn như Nghi lễ Zul’Goroth – một buổi tế lễ đặc biệt gồm một đàn bươm bướm, máu, một con cáo, một cái đầu không thân, một ít pho-mát và nhảy dây bằng một đoạn ruột. Và kết quả của nghi lễ này là một loại bánh ngọt hoàn toàn bình thường – một thứ chả có gì mới mẻ cả. Không phải là cách tốt nhất để sử dụng một cái đầu không thân nếu một con Mimic nào đó có nó.

Kỹ năng Qủy Học lấp đầy tâm trí Mimic với những kiến thức và thông tin về một số nghi lễ với độ hữu ích đầy đáng ngờ như trên. Nhưng không có cái nào trong số chúng thực sự liên quan đến việc thiết lập hợp đồng với một thực thể ma quỷ và kêu gọi họ đến thế giới này. Không, việc này thực sự khá đơn giản. Nó chỉ cần ta tập trung một chút để tiếp cận với Beyone, một quá trình đơn giản yêu cầu Warlock “nghĩ to” một loạt các con số.

1-800-7355-9687-7685

*Beep ... Beep ... Beep … Bee-*

*Click*

“Xin chào” Một giọng nói trực tiếp vang lên trong tâm trí Mimic. Nó nghe có vẻ cộc cằn và cứng cỏi, giống như ai đó đã chỉ ăn sỏi vào bữa sáng mỗi ngày trong hai thập kỷ.

“Bạn đã kết nói đến Demons ‘R’ Us” giọng nói tiếp tục “Tên tôi là Carl và tôi sẽ là tư vấn viên của bạn hôm nay.”

“Chào Carl.” Mimic đáp lại. Có vẻ như nó đã kết nối đến cùng với một tư vấn viên nó gặp lần đầu tiên.

“Ohhhh! Chả phải chiếc hộp nhỏ thú vị đó sao?! Bạn thế nào rồi, anh bạn?”

“Khá ổn. Ăn một số người. Đạt được một số cấp độ.”

“Uầy, điều đó khá là tuyệt đấy. Vậy tôi có thể giúp gì cho bạn hôm nay đây?”

“Tôi đã đạt được một kỹ năng mới nói tôi có thể lập thêm một hợp đồng nữa.”

“Được rồi, đợi tôi một chút *Taptaptaptap taptaptaptaptap tap taptaptap* Ok, giờ bạn có thể gửi tôi bảng Trạng thái không? Bạn vẫn nhớ cách gửi đấy chứ?”

Vào lần đầu tiên, Carl đã dành gần 3 giờ chỉ để dạy Mimic cách gửi bảng Trạng thái qua thần giao cách cảm. Và trước khi cái rương này có thể làm đúng, nó đã làm rối tung vài lần và thậm chí đã gửi nhầm cho cả sếp của Carl do nhầm lẫn khiến ông gặp không chỉ một chút rắc rối trong sự kiện này.

“Có, bây giờ tôi đang gửi nó.” Mimic trả lời.

“Ok, tôi đã nhận được rồi. Oh, bạn đã Lên hạng, tuyệt đấy! Ah, Là Qủy Học nhỉ? Đợi tôi một chút!”

Một vài tiếng ồn lạch cạch vang lên trước khi Carl tiếp tục nói.

“Tin tốt đây, anh bạn hình hộp của tôi. Yêu cầu có thêm quỷ hỗ trợ mới của bạn đã được phê duyệt. Vậy giờ thì, bạn đang tìm kiếm loại nào để lập hợp đồng?”

“Fiend.”

*Taptaptaptaptap tap*

“Nam hay nữ?”

“Chúng khác nhau sao?”

“Những con đực thường thông minh hơn trong khi những con cái lại hung dữ hơn.”

“Vậy thì nữ.”

*Taptap taptaptaptaptaptap tap*

“Một người cao hay thấp?”

“Cao.”

*Tap tap tap*

“Bạn muốn ngực to hay nhỏ?”

“To” Mimic trả lời ngay lập tức. Nhưng làm thế nào mà câu này cũng tính là một câu hỏi chứ? Rương càng lớn thì càng chứa được nhiều thứ sáng bóng hơn vậy nên mặc định là chúng luôn tốt hơn mà nhỉ.

“Tôi cũng đồng ý với bạn. Mà xin lỗi vì đã hỏi lại, chính sách của công ty.”

“Không vấn đề gì.”

Ban đầu câu hỏi khiến nó cảm thấy hơi lạc lõng, nhưng Mimic không lo lắng về nó nhiều. Vì chính bản thân Carl đã cho biết rằng câu hỏi này vốn không hề ảnh hưởng đến bất kỳ hiệu suất nào của quỷ theo cách nào cả và chủ yếu đây chỉ là hình thức thiết lập hợp đồng. Anh hỏi thêm một số câu hỏi nữa theo sau là những tiếng ồn động cơ kỳ lạ. Và sau vài phút họ đã đi đến câu hỏi cuối cùng.

“Bạn có bất kỳ yêu cầu cụ thể nào không?”

Lần trước, Mimic muốn có một con quỷ có khả năng che dấu tốt và đã nhận được một Succubus chuyên về khả năng thâm nhập và che dấu giấu vết của mình qua thao túng giấc mơ. Đó không phải là những gì nó nghĩ ban đầu nhưng mọi việc vẫn tiến triển tốt nên nó không khiếu nại. Lần này nó muốn một điều đơn giản hơn – nó chỉ cần một tiên phong có thể đỡ đòn thay cho bản thân mình mà thôi. Và khá nhiều Fiend phù hợp với mong muốn này. Tất nhiên, việc sở hữu một con quỷ có khả năng dùng nhiều hơn một lần vẫn tốt hơn.

“Không có vấn đề gì miễn là tiện dụng.”

“Đã hiểu. *Tap taptaptaptap taptaptap taptap* Được rồi, bây giờ tất cả những gì ta cần làm là đợi cho- Oh, đừng bận tâm! Yêu cầu của bạn đã được nhận ngay lập tức! Chỉ cần cho tôi vài giây... *Taptaptaptap* Đó, xong rồi đấy! Thuộc hạ mới của bạn đã được thiết lập và sẵn sàng để được triệu tập. Vậy đó sẽ là tất cả của ngày hôm nay chứ?”

“Vâng.”

“Vậy thì bạn muốn điền vào bảng khảo sát-“

“Không.”

“Đã hiểu. Cảm ơn vì đã liên lạc với Demons ‘R’ Us. Chúng tôi hy vọng sẽ còn nghe thêm từ bạn lần nữa.”

*Click*

Vâng và thế là kết thúc của việc ký một hợp đồng. Ngay sau đó, Mimic lập tức tiến hành triệu hồi và thu hút sự chú ý của Xera. Cô ngừng lơ đãng nhìn lõi ngục tối và đi đến gặp đồng nghiệp mới. Một phần trong cô thực sự mong muốn có một kẻ khác trở thành Snack thay cô.

Và sau 10 giây với 300 MP, một con quỷ mới xuất hiện trong ngục tối này. Với một hình dạng khổng lồ có chiều cao 250 cm – cao gần hơn cả mét so với Xera – lù đù đứng trước họ. Nếu tính cả những chiếc sừng hơi cong hướng thẳng lên trên, nữ quỷ này cao gần 270 cm.

Nữ Fiend được triệu tập này có mái tóc màu xanh lá nhạt ngang vai – được thả xõa, dày và dậm dạp mang đến cho cô vẻ ngoài khá hoang dã. Một đôi tai dài nhọn như Elf lộ ra ngay bên dưới mái tóc. Làn da cô mang màu đỏ tươi bắt mắt không thể che dấu. Và giống với mới tóc, đôi mắt cô cũng mang màu xanh lá nhạt. Chúng phát ra một ánh nhìn sắc bén tìm kiếm điểm yếu của kẻ khác. Khuôn mặt cô thì trông không đến nỗi nào cả. Thành thật thì con người sẽ coi cô dễ thương hay xinh đẹp nếu cô ngừng cau có và nhe những chiếc răng nhọn hoắt của mình ra bên ngoài.

Bên dưới cằm cô là một chiếc vòng với một tấm kim loại che chắn ở phía trước dường như là để bảo vệ cổ nữ quỷ. Và ngay bên dưới nó là ngực cô. Không giống với Xera, chúng trông khá cân đối khi so với những phần còn lại trên cơ thể. Tuy nhiên, nếu xét kích thước thực tế của chúng thì chúng dễ dàng chiến thắng được Succubus do sự khác biệt về chiều cao. Chúng bị trói chặt vào nhau bởi một chiếc áo ngực thể thao màu trắng khá ngắn hoàn toàn để lộ cơ bụng và phần lưng dưới với đống cơ săn chắc vô cùng.

Một chiếc quần sóc cực ngắn bó sát vừa khít quanh phần dưới của cô. Đùi cô sở hữu mật độ cơ bắp cao và không cân xứng, dày gần như vòn eo tương đối thon của cô. Chúng căng lên chống lại chiếc quần sóc trắng, đe doạ sẽ xé rách nó bất cứ lúc nào. Chân của cô ấy được bọc nhưng những tấm kim loại từ phần đầu gối trở xuống. Và mặt ngoài đùi trái nữ quỷ thì được bao phủ bởi các tấm kim loại liên kết với nhau đến tận thát lưng cô, để lại mặt trong và toàn bộ đùi chân kia tiếp xúc với không khí.

Những cánh tay của của cô ấy, cũng giống như phần còn lại trên cơ thể, sở hữu một lượng cơ bắp đáng kể có thể nhìn rõ dọc theo đôi vai trần và phần trên cánh tay. Bắp tay cô không phình ra nhiều nhưng trông chúng vẫn dày như mọi cơ bắp khác.

Những chiếc găng tay bằng kim loại nặng nề được buộc vào cẳng tay cô nhưng chúng không giống với áo giáp. Vì lòng bàn tay, ngón tay và mặt dưới cẳng tay cô không hề được bảo vệ. Mà trên thực tế, theo cái cách che đi mu bàn tay và các đốt ngón tay của cô một các tự nhiên trong các tấm kim loại thì có vẻ như chúng được dùng như một loại vũ khí tăng cường các cuộc tấn công bằng nắm đấm. Chúng cũng trông có vẻ như sẽ tăng thêm một lượng đáng kể sức nặng cho mỗi cú đánh.

Ngoài ra, cô có tận 4 tay. Một đôi vai phụ mọc ra từ phía sau những cái cơ bản để cho cô có tổng cộng bốn tay mạnh mẽ.

Chà, cô chắc chắn là tiện dụng “tiện dụng”, mặc dù có lẽ không hoàn toàn theo ý của Mimic. Nó làm một ghi chú tinh thần rằng nó phải nói rõ nhất hết sức có thể vào lần sau khi nó nói chuyện với bất cứ ai từ Demons 'R' Us.

Về phần Fiend mới được triệu hồi, cô ấy dường như thực hiện một vài động tác vặn người để làm quen với cơ thể vật lý mới của mình trong khi nhìn quanh phòng. Và tầm nhìn của cô dừng lại trên Xera, người đứng bên trái cô.

“Huh? Ngươi là chủ nhân mới của ta?”

*Thông tin chung:

- Tên: Koralenteprix Khusuuszun Caonthioxxaa

- Chủng tộc: Fiend (Pit – Địa ngục)

- Giới tính: Nữ

- Tuổi: 312 năm

- Hội: Không có

- HP: 615/615 [+1.0/giây]

- MP: 67/67 [+0.1/giây]

* Chỉ số:

STR: 100 - DEX: 42 - AGI: 58 - END: 100 - INT: 16 - WIS: 16 – MNT: 84.

* Nghề nghiệp

+ Fiend Lv 12/Tiến độ: 55%

+ Cuồng nhân Lv 8/Tiến độ: 88%

* Danh sách kỹ năng

+ Vũ khí quỷ Lv 4/Tiến độ: 64%

+ Làn gió thứ hai Lv 3/Tiến độ: 51%

+ Khát máu Lv 4/Tiến độ: 17%

+ Sức mạnh của kẻ ngốc Lv 3/Tiến độ: 4%

+ Làm chủ quyền thuật (Brawling Mastery) Lv 4/Tiến độ: 0%

*Ghi chú của tác giả*

u2225-614dcb23-bb1f-47e1-91ff-3637f11cb07d.jpg

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Ngực to thì gặm ngon hơn mà, mimic cx từng thử rồi
Xem thêm
có cả tổng đài luôn, đầu tác nhiều sạn vcl
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi isakazz2
Xinh vkl ????
Xem thêm
Ko ngờ lại có dịch vụ như thế
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tổng đài của chúng tôi luôn sẵn dàng đợi bạn gọi và thiết lập hợp đồng. Vậy còn chờ gì nữa? Hãy nhấc máy lên và gọi cho chúng tôi ngay nào! Demon R'Us hân hạnh đón tiếp quý khách!
Xem thêm
@Valentine Vantet: số tổng đì nhiu thế
Đang cần 1 gấu nặng trên 40 kg chứ ko phải gấu bông ????????????
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Chờ đoạn bị tổng đài gọi điện đến để phàn nàn :'v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
(ˉ(∞)ˉ) no spoiled
Xem thêm
Vẫn đợi đến cảnh yuri.....
Xem thêm
vãi cả gọi điện cho tổng đài :))
Xem thêm
Tui cũng thấy sốc bro
Xem thêm
@Tyaraak: I now that feel bro
Xem thêm