Everybody Loves Large Che...
Exterminatus Dmaxcustom
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3: Đề xuất

Chương 04

10 Bình luận - Độ dài: 4,860 từ - Cập nhật:

Như Xera nói, trái tim của ngục tối chỉ cách nơi cắm trại của lũ đàn ông vài phút đi đường. Nơi đó đã được đánh dấu bên cạnh một phần đáng kể các hành lang mê cung được vạch ra một cách chi tiết trên bản đồ vẽ tay mà chúng mang theo. Mặc dù những đường kẻ trên trông không mấy đều nhau và bị nhòe khi xem qua nhưng nó vẫn vừa đủ để đọc được.

Xera đoán rằng đây là một tấm bản đồ mà 4 tên kia đã tự sao chép cho bản thân, nhưng đây không phải là vấn đề chính. Bất chấp chất lượng tồi tàn thì nơi mà chủ nhân cô muốn tìm kiếm vẫn hiện ra rõ ràng trên nó. Điểm đến mà họ đang hướng tới là phần duy nhất chưa được khám phá trong ngục tối này – nơi được thể hiện bằng dòng chữ “Cấm vào!” trên một khoảng không trống trên mặt giấy. Ngoài ra, hai “người” bọn họ còn đang đứng ở một ngã ba hình chữ T, ngay trên rìa của không gian đó.

Đằng sau là hướng họ đến. Ngã rẽ bên phải thì sẽ chả dẫn họ đến nơi nào cả. Còn ngã rẽ bên trái lại kéo dài thành một hành lang dẫn thẳng vào trái tim chưa được khám phá của ngục tối này. Và nó cũng trông tương tự với phần còn lại của cái mê cung dưới lòng đất này – tường và sàn đá, những bức tượng và hình chạm khắc đáng sợ có thể được nhìn thấy dọc theo các bước tường đi kèm với những ngọn đuốc ma quái chỉ cung cấp đủ ánh sáng để thể hiện sự tồn tại của bản thân mình. Và chỉ với một vài tai nạn nhỏ, bạn sẽ dễ dàng lạc đến nơi này mà không có bản đồ.

Đó có lẽ chính là lý do tại sao lại có những dòng chữ in hoa “CẤM VÀO!” được sơn vàng bắt mắt ở hai bên hành lang. Dù trông có vẻ khá bẩn và đã bị tróc sơn nhưng chúng vẫn khá bắt mắt.

“Lõi ngục tối nằm ở hướng này thưa chủ nhân.” Nữ Succubus nói.

Mimic ngừng chơi với bộ sưu tập những đồng vàng mới được mở rộng của mình, và để thêm an tâm, nó biến trở lại dạng chiến đấu với những thanh kiếm sẵn sàng vung.

“Đi phía trước đi!” Nó ra lệnh.

“Đã hiểu thưa chủ nhân.”

Mimic gửi thuộc hạ của mình đi phía trước để cô có thể làm mồi cho bất kì sự phục kích hay bẫy nào. Ngay cả khi cô mong manh hơn bản thân nó nhiều thì cô vẫn là một lá chắn thịt hoạt động khá tốt. Nhưng sau tất cả thì vẫn còn nhiều cách hữu dụng hơn để sử dụng cô và cái chết của nữ quỷ cũng là điều phiền toái nhất.

Ngoài ra, Mimic cũng có chút lo lắng về việc bị dính vào chính đòn tấn công của Xera vì nó đã có rất nhiều cơ hội để nhìn nữ quỷ này thi triển ma thuật của bản thân trong ngục tối này, nó biết rõ những hậu quả vượt ngoài tầm kiểm soát của những phép thuật hỏa hệ kia có thể tạo ra. Hơn nữa, việc bị chìm trong một hành lang nóng rực bởi lửa không phải là một viễn cảnh hấp dẫn. Nên Mimic đã đi ngược lại lẽ thường tình của những nhóm thám hiểm, nó để cho Niệm sư dễ bị tổn thương lên tuyến đầu.

Về nữ Succubus, cô đi bộ trước chủ nhân của mình khoảng 15 mét như điều cô đã làm từ đầu đến giờ. Tuy nhiên, không giống như trước, nơi này đang chìm trong một sự im lặng đến kỳ lạ. Cô nhìn qua vai mình vài lần và đảm bảo rằng Mimic vẫn còn theo sau mình để thấy được cái cách mà cái rương sống kia đang dùng tạo nên một cảnh tượng khá đáng lo ngại. Thậm chí ngay cả đối với nữ quỷ dày dặn kinh nghiệm này, cô cũng phải công nhận rằng cách mà nó lướt trên 8 cái chân nhện kia khá là đáng sợ. Nếu có ai mà nhìn thấy họ bây giờ, chắc chắn họ sẽ hiểu nhầm tình huống này là một cảnh con quái vật đang rình rập một người phụ nữ trẻ tuổi vô tội.

Hành lang thẳng tắp được một đoạn rồi nó bắt đầu xuất hiện những lối rẽ trái, nhưng không có bất kỳ lối nào dẫn đến với các đường hầm khác. Thay vì nói đây là một mê cung, thì phần này của ngục tối chả khác gì một hành lang xoắn ốc cả. Và cuối cùng, hành lang này kết thức trước một cồng vòm bằng đá khá đơn giản với một khu hội trường hình chữ nhật rộng lớn hơn nhiều khi so với phần còn lại của ngục tối với chiều dài gần 30 mét mỗi cạnh ở phía bên kia. Bốn cột đá to lớn được đặt cách đều nhau ở không gian bên trong, chống đỡ cho trần nhà cao 4 mét.

Và ở chính trung tâm của căn phòng, trên dỉnh một bệ thờ đá cảm thạch hình tròn, chính là lõi của ngục tối – một quả cầu pha lê đỏ rực với đường kính khoảng một mét. Thoạt nhìn, nó có vẻ đang nằm trên bệ nhưng khi quan sát gần hơn ta có thể thấy rằng nó thực sự đang trôi nổi nhè nhẹ trên không.

Xera bước vào căn phòng một cách hùng hổ khiến tiếng bước chân của bản thân mình vang vọng khắp căn phòng. Chủ nhân của cô cũng lặng lẽ lẻn theo sau cô một đoạn ngắn. Và khi Succubus tiếp cận lõi theo như mệnh lệnh của chủ nhân, cô nghe thấy một tiếng thút thít kỳ lạ với tiếng xào xạc của xích. Và khi nhìn về phía bên phải mình, cô thấy một cô gái trẻ vẫn còn trong độ tuổi thanh niên đang bị xích vào một cây cột.

Người tù nhân ngồi trên mặt đất với hai tay để trên đầu bị trói buộc bởi cặp cùm dày rỉ sét nối với những sợi xích. Mái tóc đen dài kỳ lạ dính vào mặt cô, che khuất đi một phần đặc điểm của cô ấy. Và thứ mà cô đang mặc là một loại áo giáp da với phần lớn bị rách toạc để lộ phần da nhợt nhạt và thâm tím. Tư thế kỳ lạ mà cô đang ngồi dường như tô điểm cho bộ ngực với kích cỡ vừa phải nhưng vẫn căng mọng mà cô sở hữu.

“Làm ơn! Giúp tôi với!” Cô hét lên với một giọng trộn lẫn của cầu xin và khóc lóc.

“Chắc chắn rồi.” “nhà thám hiểm” đáp lại với một nụ cười trên mặt mình.

“Thật sao? Cô sẽ giải thoát cho tôi chứ?”

“Tất nhiên! Giải thoát ngươi khỏi chính cuộc sống này!”

“...Huh?”

“Hỏa Cầu!”

Một phép thuật bất ngờ đâm thẳng vào cột đá, nhấn chìm phần thấp nhất của nó trong ngọn lửa đỏ rực.

“Cô đang làm gì vậy?” nữ tù nhân hét lên.

“Ta cũng có thể hỏi ngươi câu tương tự như vậy nhỉ?”

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi tiếp theo giữa phép thuật đang được niệm với lúc nó va chạm với mục tiêu, cô gái tóc đen tuột ra khỏi sự kiềm chế bản thân và trèo lên cột để tránh đòn tấn công. Cô bám vào những viên đá lát nhẵn nhụi trong khi lộn nhào với đôi tay và chân căng ra tạo ra một tư thế lai giữa con người, ếch và gián.

“Ah” Cô kêu lên một tiếng sau khi nhận ra vị trí hiện tại của bản thân khiến Xera nở một nụ cười tinh nghịch.

“Chào buổi tối, bà chủ ngục tối.”

Khiến “Nữ tù nhân” tặc lưỡi bất mãn.

“Tch, vậy là ngươi đã biết?”

“Tất nhiên cưng à! Ta đã biết ngay từ đầu rồi. Ngươi còn thiếu hẳn 500 năm tuổi để có thể lừa được người như ta!”

“Hyu hyu hyu hyu hyu!” một tiếng cười kỳ lạ phát ra. “Đó là lý do tại sao ta yêu con người, chúng luôn nói những điều vô nghĩa như vậy ngay trước khi-”

Cô gái, hay đúng hơn là thứ gì đó giống với một cô gái bị cắt ngang một cách thô lỗ bởi một quả cầu lửa khác bay thẳng vào mặt mình. Cô nhảy khỏi cây cột và đáp xuống đất với một cú lăn ngắn đồng thời ám chỉ Xera là đồ “cưỡi” ngựa. Mà cũng tình cờ, có 1 lần nữ quỷ này đã từng ăn nằm cùng 1 tên nhân mã nên có thể coi bà chủ ngục tối kia đã nói đúng 1 nửa.

Ngay sau đó, chủ ngục xông thẳng về phía Succubus khiến khoảng cách hơn 10 mét giữa họ ngay lập tức bị thu hẹp. Cô đấm thẳng vào cổ họng Xera để ngăn cô tiếp tục niệm phép và tặng kèm một cú quét chân ngay khoảnh khắc tiếp theo. Nữ quỷ đáp xuống mặt đất bằng lưng mình với một tiếng uỵch đan xen tiếng hét, cô cũng làm rơi mất trượng của mình trong quá trình này. Kẻ tấn công ngay lập tức ghim đầu gối vào bụng và cổ tay Xera xuống sàn. Cô nhìn nạn nhân đang bị kiềm chặt một cách đe dạo kèm theo nụ cười đắc thắng trên mặt.

“Ngay trước khi ta ăn chúng.” Chủ ngục hoàn thành nốt câu nói còn dang dở.

Miệng của người phụ nữ tóc đen mở to một cách bất thường như thể hàm cô bị tách làm hai. Một cái lưỡi nhếch nhác, kỳ lạ đầy quen thuộc tuôn ra từ nó. Cô cố tình liếm mặt Xera, sau đó rút lại cái cơ quan như cái xúc tu trong một cú liếm môi.

“Hyu hyu hyu hyu! Ngươi khá là ngon đó, biết không?”

“Ta đã từng bị nói như vậy trước đây rồi!”

Đôi mắt của chủ ngục tối mở to ngạc nhiên và nhanh chóng nhảy bổ về phía trước, giải phóng Xera khỏi sự kiềm chế. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một bộ ba lưỡi kiếm cắt xuyên qua không gian mà cô vừa chiếm giữ.

“Chết tiệt!” Mimic nguyền rủa. Cuộc phục kích của nó đã thất bại và cơ hội sử dụng “Ám sát” đã hết. Nó đã tốn quá nhiều thời gian để vào đúng vị trí, vậy mà!

“Chủ nhân?!” Xera hét liên thông qua liên kết suy nghĩ “Tại sao ngài không sử dụng ma thuật?”

“..Ah!”

Xera gần như đã có thể thấy được bóng đèn sáng kiến của Mimic vụt tắt khi nó hiểu được điều mình vừa làm. Cô âm thầm tự hỏi liệu cái tên chậm phát triển kia có thực sự quên bản thân có thể dùng được ma thuật hay không, nhưng cô ngay lập tức dẹp bỏ câu hỏi vô nghĩa này. Bây giờ không phải lúc cho những suy nghĩ như vậy. Cô nhanh chóng đứng dậy và nhặt trượng của mình lên.

Chủ ngục tối đã rút lại về một khoảng cách an toàn gần 18 mét. Đồng thời sinh vật này cũng đã trở lại hình dáng cơ bản của bản thân, tiết lộ danh tính là một con quái vật. Đầu, cánh tay và chân vẫn giữ hình dáng giống con người. Thậm chí mái tóc đang che lấp khuôn mặt của cô cũng chả khác gì với một bộ tóc quăn đen tự nhiên. Tuy nhiên, làn da trắng không tì vết đến nỗi khiến ai nhìn vô cũng có thể nhầm nó được làm từ sứ. Và như thể khẳng định thêm sự nhầm lẫn này, cô sở hữu thêm đôi mắt trắng tinh khiết không có lòng đen.

Nhưng điều mà khẳng định cô là một con quái vật thì đó chính là thứ cô đang “mặc”. Bộ giáp da mà cô đang khoác trên mình nhanh chóng chuyển đổi thành một đống thịt và xương đang cố bắt chước một chiếc váy xòe hở vai. Một bộ sưu tập kỳ quái của các sợi cơ đỏ tươi, xen kẽ với mạch máu phình to và một vài con mắt biến dạng bao phủ khắp bề mặt của “trang phục”. Chúng dường như đang di chuyển và đập chầm chậm vậy. Bộ trang phục rùng rợn này sở hữu một chân váy ngắn làm từ thịt đỏ tươi với vài chiếc răng người nhô ra ngẫn nhiên, nó rủ xuống đầu gối con quái vật, cho phép đôi chân trần, nhợt nhạt phía dưới thực sự lung linh trong ánh sáng mờ ảo.

Đúng như Xera dự đoán, đây chính là chủ ngục tối. Cô là một Fleshmaiden, một loại shapeshifter thông minh và quỷ quyệt thích nơi tăm tối và ẩm ướt. Một khi chúng đã làm tổ thì chúng sẽ chỉ ở lỳ bên trong đó. Đây là một loài sống ẩn dạt vì chúng không hề thích ra ngoài trời chút nào cả. Tuy nhiên, những kẻ mà dám xâm nhập vào lãnh thổ của chúng thì sẽ không bao giờ mà toàn mạng trở lại được. Đây chính là lý do tại sao mà lối vào duy nhất của căn phòng này đang bị chặn bởi một tảng đá nhô ra khỏi mặt đất.

“Ta hiểu rồi” chủ ngục nói một cách bình tĩnh với tông giọng không đổi khi nhìn chằm chằm vào Mimic. “Ngươi đã lấy đi một thứ của ta.”

Nữ quái vật này vốn tự coi mình là mẹ của tất cả sinh vật trong ngục tối này. Quan niệm này nó không hoàn toàn đúng cũng không hoàn toàn sai. Bởi vì lý do duy nhất mà lũ Mimic xuất hiện tại nơi này là do Fleshmaiden đây đã nắm quyền kiểm soát lõi của cái ngục tối. Quả cầu pha lê sáng chói đó với vai trò chính là trái tim của nơi này đã bị ảnh hưởng bởi chủ nhân mới của chính nó, khiến hầm ngục chỉ sinh ra các loại shapeshifter mà nó có thể sinh. Tất nhiên đây mới chỉ là khởi đầu, vì đến cuối cùng, ngay cả toàn bộ mê cung dưới mặt đất này sẽ thay đổi để phù hợp cho người cai trị mới của nó, bao gồm cả tường và cấu trúc nơi này.

“Lại còn là một con mạnh nữa chứ” cô tiếp tục. “Nó không phải là một đứa trẻ quá lớn phải rời khỏi nơi này sao? Ngươi đang kiểm soát nó à?”

“Vậy là ngươi đã biết?” Xera mỉm cười. Sinh vật đang đứng trước mặt cô hiện giờ đã hoàn toàn hiểu nhầm cách mà mối quan hệ chủ - tớ của cô với Mimic hoạt động và Succubus này hoàn toàn không hề có ý định xua tan nó.

Mặt khác, chủ nhân của cô thì lại quá bận rộn do lường con mồi để có thể bận tâm đến cuộc đối thoại nhỏ đang diễn ra. Thứ ở phía trước rõ ràng không phải là con người mà là một Shapeshifter giống như chính nó. Đồng nghĩa với việc rằng bên trong rất khác với bên ngoài nên những điểm yếu truyền thống như tim, đầu, phổi và cổ họng khó mà có thể phát huy tác dụng.

Fleshmaiden thò tay vào nếp gấp “váy” của mình và rút ra hai con dao găm mirthil rồi trang bị mỗi cái một tay. Những lưỡi dao bạc lấp lánh báo hiệu sự xuất hiện của chính chúng bằng những vầng ánh sáng xanh kỳ lạ.

“Con điếm!” Chủ ngục rền rĩ trong khi hạ thấp trọng tâm của bản thân. “Sao ngươi dám lấy đi một thứ thuộc về ta?”

Cô lao về phía mục tiêu với tốc độ bất thường y hệt như lần thể hiện trước đó, rõ ràng là nhằm mục đích kết liễu người sử dụng phép thuật đầy rắc rối đầu tiên. Tuy nhiên, cô đã bị chặn lại bởi bộ ba lưỡi kiếm mà cũng chính cô đã né chưa đầy một phút trước. Chúng đâm xuyên qua không gian nơi mà nơi cô sẽ ở nếu mà cô không ngay lập tức dừng lại.

Tâm trí Fleshmaiden nhanh chóng vận hành. Mặc dù những thanh kiếm kia trông không được tuyệt lắm nhưng kẻ vung chúng thì không thể coi thường được. Nếu nỗ lực ám sát vừa rồi mà thành công thì chắc chắn cô sẽ bị đặt trong một vị trí cực kì tệ. Tuy nhiên, không ai có thể giở một trò lén lút đơn giản như vậy được với một Fleshmaiden. Chúng quá hoang tưởng để chỉ tin vào một đôi mắt, mà sẽ luôn có thêm hai hoặc ba con nữa chạy dọc theo cơ thể để che đi mọi góc độ chúng có thể nhìn. Thực tế thì cô vốn đã phát hiện ra cái rương xâm nhập bất hợp pháp này ngay từ đầu nhưng cô không ngờ rằng nó sẽ tấn công cô hơn là kẻ mà cô đang giữ lúc đó.

Và Mimic sẽ làm điều đó thêm một lần nữa. Nó chủ động và xông vào tấn công. Một loạt các lưỡi kiếm được điều khiển bởi những cái lưỡi xúc tu nhằm thẳng vào Fleshmaiden nhưng tất cả đều bị đẩy lùi. Chủ ngục đã vô hiệu tất cả các cú chém một các đẹp mắt mặc dù cô chỉ có hai lưỡi dao khi so với ba lưỡi kiếm của Mimic. Nhưng nó không dừng lại ở đó, Mimic vẫn tiếp tục vung kiếm một cách điên cuồng vào cô, nhắm vào mọi vị trí khó mà có thể xử lý được. Tất cả đối thủ trước đây của Mimic đều bị áp đảo bởi cách này nhưng họ chỉ là con người mà thôi. Còn đây là một Fleshmaiden, cánh tay và bàn tay của cô có thể di chuyển với tốc độ và kỹ năng vượt trội trong khi uốn con và duỗi theo cách mà không cánh tay nào có thể làm được. Cô hoàn toàn có thể trụ vững được trước những đòn tấn công hỗn loạn của cái rương này.

Cả hai bên liên tục trao đổi những cú đánh trong khi tia lửa và tiếng kim loại va chạm với nhau vang vọng khắp căn phòng. Còn về phía Xera, cô không có gì để làm lúc này cả. Chủ nhân của nữ quỷ này đã cho cô một lệnh rất nghiêm ngặt khiến cô không thể sử dụng bất kỳ phép thuật nào gần nó vì vậy cô không thể giúp gì được trong tình huống hiện giờ. Thật vậy, bản chất hỗn loạn trong ngọn lửa của cô là cách mà cô thường dùng để “vô tình” đốt cháy một trong những chủ nhân trước đây. Nhưng lúc đó là lúc đó, còn bây giờ là bây giờ. Và ngay lúc này, Succubus không còn cách nào để tấn công cả, bất kể ý định của cô là gì. Khả năng đây cũng chính là kế hoạch của Fleshmaiden vì các Niệm sư sẽ ngần ngại bắn phép thuật về phía đồng minh của họ.

Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa rằng là Xera cũng sẽ không bị làm phiền trong thời điểm này. Cô nắm lấy cơ hội và chạy về phía lõi, rõ ràng là nhằm đảm bảo giải thưởng của bản thân trong khi chủ ngục tối vẫn đàng đang bị kiềm chế.

Nhưng ý định của cô không thoát ra khỏi tầm nhận thức của Fleshmaiden. Con quái vật cầm dao găm này quyết định nâng mọi thứ lên một tầm cao mới và ngăn người phụ nữ đã chọc điên cô lại trước khi cô ta thử bất cứ điều gì buồn cười. Thật ra thì mặc dù trông như chủ ngục đang bận cả hai tay thì cô ấy vốn chỉ đơn giản là đang thực hiện một cách tiếp cận từ từ và thận trọng với đối thủ của mình. Tốc độ và tầm nhìn động học bá đạo của cô hoàn toàn mang lại cho cô khá nhiều phòng thở.

Cô nhìn thấy một khoảng trống trong trong tầm vung tự nhiên của Mimic và cố gắng đâm con dao găm của mình qua nó. Lưỡi dao sắc bén đâm vào cái xúc tu ở phía bên trái cô, chìm vào khoảng nửa chừng và khiến nó hoàn toàn ngừng cử động. Ngay sau đó, cô lại tiếp tục với một cuộc tấn công khác đến cùng một chỗ , cắt đứt cái xúc tu hoàn toàn. Cái lưỡi đỏ nhếch nhác và thanh kiếm nó đang nắm chặt rơi xuống đất với một vệt máu vàng óng.

Một đã bị hạ, còn lại hai

Cảm thấy đau đớn khi đột ngột mất đi một chi, Mimic không có thời gian để phản ứng trước khi cái xúc tu ở giữa bị cắt đứt với ba đòn tấn công liên tiếp. Nó nhận ra mục tiêu của đối thủ và quay cuồng cái xúc tu cuối cùng trong khi rút nó lại nhưng Fleshmaiden không cho phép điều đó xảy ra. Cô vung mạnh xuống với toàn bộ phần thân trên của bản thân, cắt đi cái lưỡi trong giây lát ngay trước khi nó biến mất trong miệng của Mimic.

Tuy nhiên, mặc dù đây không phải là một động thái xấu để vô hiệu hóa đối thủ thì sau tất cả, cô đã đặt quá nhiều sự chú ý của mình vào những thanh kiếm. Cú vung vội vã của cô đã khiến bản thân cô mất thăng bằng và lọt thêm vài centimet vào tầm vũ khí tự nhiên của Mimic. Nó nhanh chóng buộc hai lưỡi xúc tu quanh vai và cổ chủ ngục, kéo cô một cách dữ dội trong khi lao về phía trước. Nó ghim sâu hàm răng lởm chởm, lệch hàng vào một bên cơ thể cô.

Fleshmaiden hét lên đau đớn. Tay phải, vai và một phần thân trên của cô bị nằm gọn bên trong miệng Mimic. Nhưng con dao găm của cô cũng vậy. Cô đẩy nó lên trên, đâm xuyên qua vòm miệng khiến lưỡi dao mirthil nhô ra từ bên trong nắp gỗ giả như một cái đinh quá khổ. Hài lòng với tiếng rít đau đớn của đối thủ, Fleshmaiden cố gắng kéo con dao lại và tiếp tục đâm vào bên trong miệng Mimic.

Tuy nhiên, cái rương này sẽ không nhúc nhích. Con quái vật này đã theo phản xạ mà siết chặt mọi cơ bắp của bản thân và khóa nó tại một vị trí. Nhưng nó cũng không thích cái cảm giác những mảnh thịt này mắc kẹt trong răng mình. Mimic duỗi dài ra những đôi chân nhện, nhấc bổng Fleshmaiden khỏi mặt đất. Sau đó, nó xoay cô sang một bên như một miếng giẻ ướt trước khi đập cô xuống sàn nhà với một tiếng uỵch ướt át kinh tởm. Lực va chạm đã cắt đứt phần nhỏ xác thịt nối phần thân trên bên phải với phần còn lại của nạn nhân.

Ít nhất đó là cách miêu tả mọi chuyện đang diễn ra. Nữ Fleshmaiden hoàn toàn sẵn sàng tách mình ra khỏi bộ hàm đó, giống như một con thằn lằn sẵn sàng làm rụng đuôi mình để chạy trốn. Mặc dù cô có ưu thế về tốc độ và sự khéo léo thì đối thủ của cô lại vượt trội hơn về sức mạnh và sức chịu đựng. Đối mặt với nó không phải là không thể nhưng đây vẫn là một quyết định khôn ngoan hơn khi cắt bỏ lý do để nó chiến đấu. Hơn nữa, vị trí hiện tại của cô hoàn hảo để vượt qua Mimic vẫn đang loạng choạng và dễ dàng chăm sóc Ngự Hỏa Sư rắc rối kia.

Người phụ nữ mà đang bận rộn đập vào lá chắn màu hồng trong suốt được chính lõi ngục tối dựng lên để bảo vệ chính mình. Đây là một phần của hệ thống bảo mật tự động. Rốt cuộc, sau tất cả thì lõi ngục tối sẽ không bao giờ cho phép ai động vào nó ngoài chính chủ sở hữu hợp pháp của nơi đây. Và mặc dù cái khiên này không thể duy trì vô hạn nhưng vẫn sẽ tốn rất nhiều thời gian để có thể vượt qua được.

Bà chủ ngục tối quyết định và nhanh chóng lao vào Xera – người ngay lập tức chú ý đến sự tiếp cận của cô ấy và nhanh chóng niệm phép thuật, nhưng cô ấy đã không kịp. Khoảng cách giữa họ thu hẹp gần như ngay lập tức và một con dao găm mirthil cắm sâu vào lồng ngực cô. Ngay tại vị trí nơi trái tim sẽ ở nếu cô là con người.

“Ta sẽ bắt ngươi phải trả giá cho những gì ngươi đã làm!” Fleshmaiden gầm lên trong khi vặn lưỡi dao cắm sâu hơn vào lồng ngực mục tiêu. Tuy nhiên, khuôn mặt nạn nhân của chủ ngục không phải là nỗi đau hay nỗi sợ cái chết. Mà hoàn toàn ngược lại, cô đang nở một nụ cười rộng, nham nhở đầy tự mãn và tự hào về trò chơi khăm công phu của bản thân. Cô thả cái trượng củ mình xuống và dùng cả hai tay nắm chặt lấy cánh tay của Fleshmaiden.

“Inferno!” Cô thốt lên từ cuối cùng để kết thúc câu thần chú.

Một lốc xoáy lửa bao chùm lấy cả hai “người” và đốt cháy cả hai cơ thể. Và mặc dù bị ngọn lửa “đối xử” như nhau thì họ đều có những phản ứng rất khác nhau. Fleshmaiden hét lên trong đau đớn còn nữ quỷ thì lại đang cười điên cuồng.

Đây chính là rắc rối khi đối phó với những sinh vật bất tử - họ không ngần ngại tự hủy hoại bản thân. Mà cũng chả thể khác được khi kẻ chủ ngục đối đầu lại là một kẻ khổ dâm nghiện đốt mọi thứ đồng thời cũng là một con quỷ được triệu hồi. Nếu có bất cứ điều gì đáng ngạc nhiên thì chính là việc Xera đã không nghĩ đến việc tự thiêu mà còn kéo dài được cả tuần từ khi “thức tỉnh”.

Tuy nhiên, Inferno không kéo dài lâu. Với lại Fleshmaiden là một con quái vật kiên cường và sẽ không nhượng bộ dễ dàng. Cô rút tay mình ra và đâm ba phát liên tiếp vào Succubus trước khi HP của cô ấy hoàn toàn cạn kiệt, vô hiệu hiệu ứng của Phép thuật ngắn ngủi. Cơ thể cháy đen của Xera gục ngã xuống đất trong khi cô rơi ngón tay giữa lên trước mặt kẻ vừa giết mình như một hành động thách thức cuối cùng. Ngay sau đó nó vỡ ra thành các hạt ánh sáng tím mờ dần vào hư vô.

Về phía Mimic, nó đã hồi phục tốt nhất nó có thể. Các xúc tu đã được lấy lại và con dao găm mirthil đã được đưa vào trong kho lưu trữ một cách an toàn. Tuy nhiên, nó do dự tiếp cận với thân hình đang bốc cháy của Fleshmaiden. Vì lửa là một kẻ thù tự nhiên của cái rương báu bằng gỗ này và các sinh vật nói chung nên nó phải cẩn trọng khi tiếp cận chủ ngục.

Khi “Ngọn lửa tàn phá” của Xera biến mất vài giây sau đó, nó đã tiết lộ một cảnh tượng gây sốc vô cùng. Làn da bị cháy thành than của Fleshmaiden đã tự chữa lành cho chính nó. Phần thân trên bị cắn đứt cũng như cánh tay phải của cô đang nhanh chóng mọc lại. Chủ ngục giơ cánh tay trái lên chĩa dao găm về phía Mimic và thét lên:

“MÀY LÀ ĐỨA TIẾP THEO, ĐỒ PHẢN BỘI!”

u2225-e7dbf215-036c-4cdd-ba35-4b0ccd516ad2.jpg

*Thông tin chung:

- Tên: Puddy

- Chủng tộc: Fleshmaiden

- Giới tính: Nữ

- Tuổi: 8 năm

- Hội: Không có

- HP: 407/407 [+0.7/giây]

- MP: 619/865 [+0.6/giây]

* Chỉ số:

STR: 47 - DEX: 104 - AGI: 110 - END: 72 - INT: 173 - WIS: 93PER: 31.

* Nghề nghiệp

+ Slime Lv 25/Tiến độ: MAX

+ Fleshshaper Lv 19/Tiến độ: 57%

* Danh sách kỹ năng

<Thẩm định bị chặn>

*Ghi chú của tác giả*

Kẻ thù của ngày hôm nay được lấy cảm hứng từ chiếc váy Fleshmaiden của Alice: Madness Returns

u2225-044892cd-01b2-4770-97c7-c52e728d1fdf.jpg

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Slime dạo này bá đạo vậy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Slime không yếu chỉ là bọn mạnh ẩn mình cả rùi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
-.-
Xem thêm
@Valentine Vantet: vào xin nhẹ cái tem, lúc đọc mới thấy cái đoạn kia chưa dịch, tui thì tui hiểu như sau:
tiếp đất rồi lăn tròn 1 vòng (để giảm lực tác động) đồng t hời 'ám chỉ' rằng Xera có í muốn thông dâm vs 1 con ngựa. Mà cũng thật tình cờ, có 1 lần cổ đã ăn nằm cùng 1 nhân mã nên có thể coi là ả chủ ngục đã nói đúng 1 nửa.
prone to sth: có xu hướng/í muốn về...
trình độ kém nên chỉ biết thế thôi :))
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời