Everybody Loves Large Che...
Exterminatus Dmaxcustom
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3: Đề xuất

Chương 06

10 Bình luận - Độ dài: 4,338 từ - Cập nhật:

Mimic thức dậy một cách mãnh liệt. Nó bắn ra một vài cái chi từ bên dưới, có lẽ là chân nhện nhưng với hình dáng quái dị và chẳng có lấy 1 chút tinh tế khiến chúng chả khác gì mấy sợi mỳ quá khổ cả. Chúng vụt và đập phá mọi thứ xung quanh cái rương vài giây trước khi nó kịp ngừng chúng lại và ngã ngửa ra sau với một tiếng bịch. Tác động bất chợt với mặt đất dường như khiến con quái vật này thoát khỏi màn sương trong tâm trí mình và khiến nó nhớ lại bản thân mình đang ở đâu và đang làm gì.

Nguyên nhân tạo nên nỗi phiền muộn của nó lại đến từ việc nó chưa bao giờ trải nghiệm việc ngủ trước đây. Cảm giác thức dậy lần này rất khác so với lúc nó rơi vào trạng thái hôn mê trong 3 ngày ở lần Lên hạng trước. Hồi đó, tâm trí của nó dường như đã thức dậy trước khi phần còn lại cơ thể của nó hoạt động trở lại, một điều hoàn toàn trái ngược với điều vừa xảy ra. Vì rốt cuộc thì dù đói hay mệt mỏi đến nhường nào đi nữa thì tâm trí của nó cũng sẽ không trôi tuột đi như vậy trong quá khứ. Nó cũng không coi việc cho cơ thể nghỉ ngơi là lạ nhưng đây là lần đầu tiên nó cần phải cho cả tâm trí nghỉ ngơi.

Hay nói một các khác, đây là lần đầu tiên mà tâm trí nó cần nghỉ ngơi. Chỉ trong vài ngày gần đây, nó vẫn chỉ là một Mimic Hạ cấp chỉ quan tâm làm sao không chết, những thứ ngon và những nơi có thể kiếm thêm được những thứ ngon đó. Nhưng bây giờ nó đã là một Mimic Cao cấp – một sinh vật có thể hình thành suy nghĩ mạch lạc, sở hữu khả năng học hỏi và hiểu biết cao hơn nhiều trước đây. Ngay cả những cảm xúc phức tạp như lòng biết ơn đối thủ giờ cũng đã nằm trong tầm tay nó. Và tất nhiên, với khả năng nhận thức tư duy hiệu xuất cao này cũng sẽ đòi hỏi một việc như duy trì giấc ngủ.

Nhưng đây không phải là cách mà Mimic nhìn nhận mọi việc. Thành thật mà nối thì nó chỉ cảm thấy bản thân mình bị lừa dối. Tại sao nó lại đột nhiên bị mất đi ý thức như vậy chứ? Chả phải điều đó sẽ khiến nó dễ bị tổn thương hơn sao? Nếu nó biết điều này sơm hơn, nó sẽ không bao giờ cho phép bản thân rơi vào giấc ngủ. Hay ít nhất, nó muốn đảm bảo là thuộc hạ của mình canh trừng xung quanh khi nó ngủ.

Mà sau này, nó sẽ sớm phát hiện ra bản thân là một người ngủ khá nông và sẽ tỉnh dậy ngay lập tức khi nó phát hiện ra bất kỳ thứ gì trong tầm cảm nhận ma thuật bản thân hay bất cứ rung động nhẹ nào từ mặt đất mà nó đang “ngồi”. Nhưng bây giờ, nó không thể biết được điều này vì những thứ như vậy không tồn tại trong cái căn phòng im lặng đến chết người này.

“Ack” Nó kêu lên trong khi đứng dậy và nhấc bản thân khỏi mặt đất. Hoặc ít nhất là một hành động gần giống “đứng dậy” đối với một cái rương nhện có thể thể hiện. Mimic nhanh chóng quét quanh phòng và xác nhận ba điều mà nó quan tâm. Lõi ngục tối vẫn còn đó, cựu Fleshmaiden vẫn chết và lối ra không còn bị đóng kín nữa. Khi đã chắc chắn rằng sự an toàn của bản thân không thể gặp nguy hiểm ngay lập tức, nó cho phép bản thân mình thư giãn một chút. Và chỉ một chút thôi vì nó vẫn còn việc để hoàn thành.

Trước hết, để đề phòng trường hợp bất chắc, Mimic nhảy lên không chung và thực hiện một cú nhảy lùi, rồi sau đó nó thực hiện một vài động tác kéo dãn và thử nghiệm biến đổi hình dáng để chắc mọi thứ hoạt động tốt. Cơ thể của nó thực sự cảm thấy sảng khoái và tràn đầy năng lượng. Nếu đây là kết quả của một đêm ngon giấc thì sau cùng giấc ngủ cũng không quá tệ. Mà dù sao thì đây mới chỉ là ngày thứ 2 của cuộc đời nó với tư cách là một Mimic Cao cấp. Nó vẫn sẽ cần thêm thời gian để làm quen với giống loài mới của bản thân.

Vấn đề nằm ở chỗ là xác của Fleshmaiden vẫn nằm đó. Nó lại gần và cố thử dụng Hấp thụ Tử thi nhưng kích hoạt kỹ năng thất bại. Ngay cả khi nữ chủ ngục này có trái tim và não thì chúng cũng sẽ bị thiêu thành tro bởi phép thuật Thiêu đốt rồi. Và cơ thể hiệ giờ của cô đang trong tình trạng khủng khiếp đến nỗi đến cả Mimic cũng không muốn ăn cô theo cách truyền thống. Mặc dù khá đáng tiếc khi xem xét đến việc những mảnh thịt mà nó cắn đứt của cô trong lúc chiến đấu có vị cũng không quá tệ. Chúng hơi ngọt so với khẩu vị của nó nhưng vẫn ngon.

Mà cho dù bỏ qua xác chết, nhưng nó vẫn cảm thấy tốt hơn khi nhớ lấy đi con dao găm mirthil còn lại của cô. Đây là thứ mà nữ chủ ngục đã đâm Mimic một cách gọn gẽ gây ra thiệt hại lớn tới tận 130 HP khi cô bị mắc kẹp bên trong miệng nó. Do đó, nó rất mong được xem những vũ khí mới này sẽ phục vụ chủ nhân nó như thế nào. Hơn nữa những vũ khí này cũng có đặc điểm khá là sáng bóng. Mà Mirthil về mặt kỹ thuật mà nói thì chúng là một loại kim loại quý hay còn gọi là vàng trắng nên theo bản năng Mimic cảm thấy một sự hài lòng nhất định khi đặt cả hai thứ đó và kho lưu trữ.

Tiếp theo, nó kiểm tran Trạng thái của bản thân. Mimic nhớ rằng nó đã đạt được đủ kinh nghiệm để trở thành một Warlock Lv 16 trước khi trôi dạt vào giấc ngủ, đồng nghĩa với việc nó có thể mở thêm một kỹ năng mới.

[Danh sách kỹ năng: Warlock.

+ Kỹ năng đã mở khóa: Triệu hồi thuộc hạ, Sức mạnh áp đảo.

+ Kỹ năng hiện có thể mở khóa: Huyết ma thuật (Blood magic), Tinh thể ma thuật (Crystallize Magic), Quỷ học (Demonology).

Bạn có thể mở khóa thêm 1 kỹ năng giới hạn trong công việc này.]

Một lần nữa các kỹ năng xuất hiện có vẻ hạn chế kỳ lạ. Ở cấp 5 nó chỉ có thể chọn Triệu hồi thuộc hạ. Ở cấp 10 thì nó chỉ có thể lựa chọn giữa Sức mạnh áp đảo với Huyết ma thuật. Nó chọn cái đầu vì kỹ năng này có vẻ hữu ích hơn cái còn lại dù cho nó có độ tương thích khá kém với Tàng hình và Ám sát. Mà chưa kể kỹ năng kia trông có vẻ đáng ngờ.

[Huyết ma thuật (Blood magic)

+ Mô tả: Warlock sử dụng chính máu của mình để tạo nên sức mạnh ma thuật.

+ Yêu cầu: Warlock Lv 10, 60 điểm END.

+ Loại: Bật tắt (TẮT).

+ Thời gian kích hoạt: Không.

+ Tiêu thụ: Không.

+ Phạm vi: Bản thân.

+ Hiệu ứng:

_Phép thuật trường phái Ruin và Thống trị sẽ sử dụng HP thay cho MP.

_Giảm 3% lượng HP tiêu thụ dùng cho phép thuật hệ Ruin và Thống trị tương ứng với mỗi cấp độ của kỹ năng này.]

Kỹ năng này yêu cầu Mimic phải tự nguyện hy sinh đi HP của bản thân để dùng phép thuật. Một điều mà không đời nào mà con quái vật này sẽ đồng ý làm. Bảo toàn MP là quan trọng nhưng giữa HP trên 0 mới là ưu tiên hàng đầu của nó. Nó có thể sẽ là một câu chuyện khác nếu bản thân Mimic sở hữu khả năng tái sinh như Fleshmaiden hay có thể là phép thuật chữa trị mà các nhà thám hiểm đã sử dụng, nhưng những thứ đó nằm ngoài tầm với của nó bây giờ. Nó có thể xem xét lại các lựa chọn của mình nếu nó đạt được một số phương pháp hồi phục HP tức thời.

Và rồi sự thật phũ phàng đập thẳng vào nó giống như một con cá voi tông vào một chiếc thuyền.

Thuốc chữa trị - Thứ chất lỏng đỏ màu nhiệm có khả năng đóng vết thương một cách kỳ diệu và hồi phục HP. Ba lọ thuốc mà nó nhai nát hôm qua sẽ vô cùng hữu dụng cho cuộc chiến mà nó vừa trải qua. Giờ thì nó cuối cùng cũng hiểu tại sao những người đó lại giữ lại những thứ ngon lành này trong chai mà không uống ngay lập tức. Thuốc chữa trị không phải là đồ ăn mà là thuốc. Được rồi, chính xác thì Mimic không dùng từ “thuốc”. Đó vẫn là một khái niệm xa lạ với nó, nhưng ít nhất thì nó đã nhận ra chúng là “những thứ ngon lành khiến vết thương biến mất”. Đủ gần, đúng không?

Hối hận không ngon. Mimic đã hoàn toàn không hề hay biết gì về việc phải lưu trữ chúng cho sau này và đã lãng phí không phải chỉ một vài lọ thuốc cứu mạng này trong thời gian qua. Nhưng bây giờ nó đã nhận thức được việc đó, nó quyết định sẽ luôn có sẵn một lô dự trữ nằm trong kho lưu trữ của bản thân. Tầm quan trọng của việc chuẩn bị là một bài học khác mà nó đã học được trong quá trình thu thập thông tin trong nục tối này như một vài thứ khác. Nó thực sự cảm thấy biết ơn đối với Fleshmaiden vì đã cho nó thấy bản thân nó tự phụ đến nhường nào.

Nhưng nó lạc đề rồi. Nó vẫn còn 2 kỹ năng nữa cần kiểm tra.

[Tinh thể ma thuật (Crystallize Magic)

+ Mô tả: Trói buộc phép thuật vào một hình thức dài hạn, cho phép lưu trữ để sử dụng sau này.

+ Yêu cầu: Công việc dạng Niệm Sư Lv 15, 90 điểm INT, 60 điểm WIS.

+ Loại: Kích hoạt.

+ Thời gian kích hoạt: Ngay lập tức.

+ Tiêu thụ: 0 MP.

+ Phạm vi: Bản thân.

+ Hiệu ứng:

_Lượng MP tiêu thụ của phép thuật diện rộng tiếp theo sẽ tốn thêm 25 %.

_Phép thuật diện rộng tiếp theo sẽ được lưu trữ tạm thời bên trong Tinh thể ma thuật.

_Phá vỡ Tinh thể ma thuật sẽ giải phóng hiệu ứng của phép thuật diện rộng được lưu trữ.

_Tinh thể ma thuật sẽ tồn tại tối đa 6 phút tương ứng với mỗi cấp độ của kỹ năng này.]

Lại thêm một kỹ năng phức tạp với nhiều hạn chế kỳ lạ khác. Tuy nhiên, ảnh hưởng của nó có vẻ đáng giá. Nếu Mimic có thể chuẩn bị trước một loạt các tinh thể này thì nó sẽ không cần phải niệm phép làm gì cả. Tất cả những gì nó cần làm là giữa chúng trong kho sau đó ném chúng ra đúng lúc. Nhưng có vẻ kỹ năng này chỉ giới hạn ở các loại phép diện rộng mà hiện tại nó chỉ có hai.

[Tâm trí hoảng loạn

+ Yêu cầu: Warlock Lv 5, 15 điểm INT, 15 điểm MNT.

+ Trường phái: Thống trị.

+ Loại: Hiệu ứng diện rộng.

+ Tiêu thụ: 50 MP.

+ Phạm vi: 5 mét.

+ Hiệu ứng:

_Ngay lập tức gửi tất cả các sinh vật sống trong phạm vi vào một cuộc tấn công hoảng loạn do ma thuật gây ra.

_Không có tác dụng với Undead, Qủy và Golem.]

Vấn đề của “Tâm trí hoảng loạn” là nó chỉ ảnh hưởng đến khu vực xung quanh người niệm. Nếu kẻ địch đã ở gần như vậy thì rất có thể chúng sẽ làm gián đoạn lời niệm. Nhưng nếu nó được phong ấn trong Tinh thể ma thuật thì nó sẽ loại bỏ được khả năng trên. Thậm trí nó có thể ném tinh thể và tăng mạnh phạm vi. Tăng khả năng sử dụng của phép này lên một tầm cao mới!

[Vụ nổ hắc ám

+ Yêu cầu: Warlock Lv 13, 60 điểm INT, 40 điểm MNT.

+ Trường phái: Ruin.

+ Loại: Hiệu ứng diện rộng.

+ Tiêu thụ: 120 MP.

+ Phạm vi: 25 mét.

+ Hiệu ứng:

_Tạo ra một làn sóng xung kích mãnh liệt của bóng tối tại khu vực được chỉ định.

_Sức mạnh của phép thuật này sẽ đẩy lùi tất cả vật chất trong phạm vi 3 mét của khu vực được chỉ định.

_Sức mạnh sẽ tăng thêm nếu ở trong chỗ tối hoặc vào ban đêm, tăng thêm 50% sức mạnh tùy theo môi trường.]

Mặt khác, Vụ nổ hắc ám có một lời niệm chú khá dài, phải mất đến 3 hoặc 4 giây để hoàn thành, lâu hơn đáng kể khi so với những phép thuật như “Thiêu đốt” hay “Ảnh cầu”. Vì vậy với việc chuẩn bị phép thuật này từ trước sẽ cho phép Mimic ném nó ngay lập tức vào thời điểm thích hợp! Một chiến lược phù hợp đến hoàn hảo với lối đánh bẩn của nó. Liệu các kỹ năng khác có thể cạnh tranh được không?

[Quỷ học (Demonology)

+ Mô tả: Kiến thức về quỷ và những nghi lễ ma quỷ.

+ Yêu cầu: Warlock Lv 15, Triệu hồi thuộc hạ Lv 3, 60 điểm MNT, 60 điểm WIS.

+ Loại: Bị động.

+ Thời gian kích hoạt: Không có.

+ Tiêu thụ: Không có.

+ Phạm vi: Bản thân.

+ Hiệu ứng:

_Tăng 2% lượng MP tiêu thụ khi sử dụng Triệu hồi thuộc hạ tương ứng với mỗi cấp độ của kỹ năng này.

_Cho phép Warlock ký hợp đồng và triệu tập thêm 1 con quỷ thông qua Triệu hồi thuộc hạ ở cấp 1 của kỹ năng này.

_Cho phép Warlock ký hợp đồng và triệu tập thêm 1 con quỷ thông qua Triệu hồi thuộc hạ ở cấp 8 của kỹ năng này.]

Và kỹ năng này hoàn toàn xứng tầm với cái trước đó. Nữ Succubus kia đã chứng minh được rằng cô hoàn toàn hữu ích trong việc lừa dối và xâm nhập. Phép thuật của cô cũng không chê vào đâu được nhưng cô lại vô cùng thiêu trong khoản cận chiến. Vì vậy, nếu Mimic có một con quỷ khác dưới sự chỉ huy của nó để lấp đầy khoảng trống của Xera thì họ sẽ có thể chiến đấu hiệu quả hơn nhiều như một nhóm. Kỹ năng này thậm chí còn có thêm lợi ích cho phép bản thân Mimic sử dụng thêm nhiều MP để triệu hồi, đồng nghĩa với việc con quỷ của nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa.

Sức mạnh nằm ở số lượng. Đây là một điều đơn giản mà cái rương này đã lượm lặt được từ những trận chiến chống lại những nhà thám hiểm. Và nó cũng vốn đã có sẵn kinh nghiệm về sức mạnh này. Vì rất có khả năng là cái rương này sẽ bị tiêu diệt trong cuộc chạm trán với Fleshmaiden nếu Xera không ở đó. Sẽ mất một thời gian dài trước khi đạt thêm 7 cấp độ cho kỹ năng này, nhưng đôi khi sự đợi chờ sẽ làm món ăn trở nên ngon hơn nữa.

Nhưng mà Tinh thể ma thuật cũng ngon nữa! Vậy cái nào ngon hơn? Rốt cuộc thì chỉ bằng cách nhìn thì nó thực sự không thể biết được. Con Mimic tham lam này muốn cả hai, và về mặt kỹ thuật mà nối thì điều đó có thể xảy ra khi nó đạt được cấp 20 của công việc Warlock, nhưng giờ nó vẫn phải chọn một cái nó muốn trước đã. Và đây là một quyết định vô cùng khó khăn. Lựu đạn ma thuật hay một tay sai với những khả năng mới? Giá như có ai đó ở đây để hướng cái rương lưỡng lự này đến một tương lai tươi sáng.

Oh.

“Kính chào chủ nhân!” Lời nói của Xera phát ra đúng sau 10 giây và ánh sang biến mất. Và ngay lập tức theo sau là “Ughh! Cái quái gì thế này?!”

Nữ Succubus chết lặng nhăn nhó dữ dội khi nhìn vào khung cảnh xung quanh. Hậu quả của việc để hai shapeshifter phang nhau với vũ khí chả khác gì với thảm họa tự nhiên! Máu khô và những bộ phận bị lấm bẩn vương vãi khắp sàn nhà, bao gồm trong đó có một cái đầu không thân bị tan chảy một nửa nằm lăn lóc trong một vũng nước của cái gì đó.

Và vấn đề lớn nhất là đống thịt cháy khét từng là Fleshmaiden trước đó. Mặc dù trông nó khá kinh tởm nhưng vẻ ngoài của nó không phải là vấn đề mà là cái mùi hôi thối nó tỏa ra. Một mùi hương không thể tả được của da thịt bị đốt khét dường như thấm nhuần toàn bộ căn phòng này.

“Có chuyện quái gì đã xảy ra ở đây vậy?” Cô hỏi trong khi lấy một tay che miệng, biệt mũi. Nhưng nó không có mấy hiệu quả.

“Tôi đã thắng.” Mimic nói với một chút niềm tự hòa.

“Vâng tôi đã thấy điều đó rồi! Ý tôi là cái mùi kinh khủng gì vậy?”

“Mùi gì?”

“...”

Đúng vậy, cái rương kho báu này không có mũi. Nữ Succubus này thực sự ghen tị với cái vận may khốn nạn của cái hộp kia. Ah, mà về mặt kỹ thuật mà nói thì cô cũng vẫn chả cần chúng làm gì cả. Nên cô tránh khỏi tầm nhìn của chủ nhân mình và bắt đầu biến đổi để đóng mũi lại. Mặc dù về mặt kỹ thuật thì cái mùi hôi thối khủng khiếp này không gây ra bất kỳ tác hại nào cho cô nhưng nó vẫn khó chịu vô cùng.

“Mùi có ngon không?”

“Không thưa chủ nhân. Nó rất kinh tởm. Tôi khuyên bạn không nên thử nó.”

Nếu mà nó thử thì chắc chắn nó sẽ nổi điên lên. Đồng nghĩa với việc giờ ăn nhẹ sẽ chỉ kết thúc cho đến khi nó bình tĩnh lại. Và Xera không hề muốn điều đó. Cô không hề, được chứ?

“Oh. Được rồi.” Nó trả lời với chút thất vọng. Dù cho chức năng tinh thần được nâng cao hay không, nó vẫn cảm thấy thất vọng khi điều mới này được phán quyết là “không ngon”.

Nữ Succubus đi đến chỗ thứ đã từng là chủ ngục tối và nhìn một cách tò mò. Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên cô thấy một thứ gì đó bị thiêu cháy kỹ đến thế này. Và nó dường như vãn còn cháy âm ỉ.

“Chủ nhân, ngài đã làm gì với thứ này?”

“Tôi đã đánh cô ta bằng một phép thuật lớn.”

Mắt Xera mở to vì sốc. Một phép thuật? Dựa trên cách cô ta di chuyển nhanh như thế nào và cái cách cô ta nhún như chả bị gì khi bị cắn mất một nửa thân trên, Xera tin chắc rằng cô ta phải có cấp độ ít nhất là 40. Chưa kể rõ ràng cỗ ta có kinh nghiệm chiến đấu với Niệm sư. Mà, một lần nữa, không ai thực sự có thể chuẩn bị sẵn được cho những điều lố bịch mà cái hộp này có thể làm. Có lẽ nó đã sử dụng một số mánh khóe ngầm để nắm bắt điểm yếu đối thủ.

Cô cười thầm. Điều cô ngạc nhiên không phải là sức mạnh mà Mimic đã thể hiện mà là cách cái rương này đã thực sự nhớ cách sử dụng nó nhữ thế nào. Có vẻ như nữ Succubus này sẽ phải cho chủ nhân mình một chút tin tưởng. Nhưng chỉ một chút mà thôi.

“Được rồi vậy tahi sao ngài muốn gì từ tôi?” Cô hỏi với giọng điệu kinh doanh. Vì rất khó có khả năng mà cái rương này triệu hồi cô không có lý do.

“Cô có biết kỹ năng Quỷ học?” Nó hỏi.

“Umm...”

Nữ Succubus nhíu mày và đào sâu vào trí nhớ bản thân nhưng gặp khó khăn khi nhớ lại bất cứ điều gì về kỹ năng đặc biệt trên. Đây là một điều đã được lường trước vì kiến thức của cô về công việc Warlock khá là hời hợt. Rốt cuộc cô vốn không hề sở hữu nó và sau tất cả cô chỉ là kẻ làm việc chung với họ. Mà chính xác hơn là thường chống đối họ.

Mặc dù, đó đã là khá nhiều so với hành vi mà ta có thể mong đợi ở cô. Mối quan hệ giữa một Warlock và Thuộc hạ luôn được thiết lập trên sự ngờ vực và lừa dối. Và với việc cô là một Succubus phát triển mạnh chuyên về những điều như vậy thì thậm chí cô còn còn ít được tin tưởng hơn nữa. Không ai trong số họ sẽ muốn lắng nghe theo ý kiến của cô vì e ngại rằng họ sẽ rơi vào kế hoạch của nữ quỷ và kết thúc như một cái xác chết khô trong cái cống ở đâu đó.

Mà cô cũng chả cần phải đi xa đến vậy. Những Warlock quản lý cô trên danh nghĩa đều là những tên ngốc thích tự sát. Ví dụ như có một anh chàng nọ đã nhét “cậu nhỏ” vào miệng nữ quỷ và đưa cho cô một mệnh lệnh mơ hồ như “Làm cho tôi lên đỉnh”. Làm sao mà hắn ta không nhận ra rằng đó là một mệnh lệnh mở cho phép cô ấy hút sạch sự sống qua chính c*c của hắn chứ?

Nhưng chủ nhân hiện tại của cô khác hoàn toàn với những kẻ trước đây. Mà đây vốn đã là một điều đã được đoán trước vì con quái vật này hoàn toàn không hề có ham muốn tình dục. Nó đối xử với cô chả khác gì cát bụi, liên tục ăn thịt cô và thậm chí hành hạ tâm chí cô bằng những thái độ điên cuồng và thói quen biến hình trơ trẽn. Tuy nhiên, nó hiểu và thậm chí khuyến khích sự thôi thúc nuốt chửng cuộc sống của những tên đàn ông phàm trần của cô. Chắc chắn, nó là một kẻ ngu ngốc, tàn nhẫn và không biết lẽ thường nhưng nó vẫn tạo nên một mối quan hệ tốt nhất mà Xera từng có với một người khác – với một người thường ở mức độ nào nó.

Và cuối cùng, điều quan trọng nhất, dù cố tình hay không, cái rương đó vẫn làm nên những điều kỳ diệu để làm giảm bớt sự nhàm chán của cô. Dù chỉ mới được một tuần kể từ khi hợp đồng của họ bắt đầu, nhưng cô thấy mình vô cùng tò mò về việc Mimic sẽ có thể đi được bao xa.

“Không thưa chủ nhân. Tôi không quen với kỹ năng này.” Cô trả lời sau khi sắp xếp lại suy nghĩ bản thân.

“Thế còn Tinh thể ma thuật?”

“Tôi cũng không biết về nó nuốt.”

Ngay sau đó, Mimic tiến hành giải thích vè cả hai kỹ năng và việc tại sao nó không chắc chắn nên chọn cái nào. Nó có nên dùng những tinh thể bất ngờ đầy khó chịu hay chọn thêm một đôi tay để giúp đỡ trong chiến đấu? Có vẻ như nó đã bị ám ảnh bởi quyết định này trong một thời gian dài. Tuy nhiên, Xera gần như ngay lập tức chỉ ra điều gì đó mà chủ nhân cô không xem xét đến.

“Ngài nhận ra điều gì sẽ xảy ra nếu ngài đánh rơi một trong những viên tinh thể đó không?”

Warlock dũng cảm nghĩ lại lần đầu tiên nó sử dụng “Vụ nổ hắc ám”. Phép thuật lúc đó đã nhắm vào một nhóm 7 Goblin đang kiếm thức ăn trong rừng. Hai trong số chúng ở trung tâm vụ nổ đã trở thành màn sương đỏ thẫm ngay lập tức. Ba con nằm ở rìa hiệu ứng phép thuật thì bị thổi lên không trung như những con rối đứt dây. Chúng đâm vào cây và đá ở tốc độ cao gây nên cái chết tức thì do va chạm. Hai con cuối đứng ngoài khu vực nổ nhưng vẫn bị thiệt hại nặng nề từ những mảnh đá và xương bị vỡ do sóng xung kích.

Và sau khi nhớ lại ký ức sống động đó, Mimic tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu bản thân nó dẫm phải một “Vụ nổ hắc ám” được niêm phong trong một Tinh thể ma thuật.

...

[Độ thông thạo tăng lên. Quỷ học giờ là Lv 1. WIS +2. MNT +2.]

Đôi khi việc tham khảo ý kiến của người khác là cực kỳ hữu ích.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

cười chết tui thôi
Xem thêm
Tui có thể tượng tượng đoạn cuối vẻ mặt con minic nó hài cỡ nào :))))
Xem thêm
Giống sai tama lúc nấu rong biển
Xem thêm
Dịch tốt hơn so vs cháp 1 vs 2
Xem thêm
Ko bít thuộc hạ tiếp theo ntn nhỉ, thật mòng chờ
Xem thêm
Còn chưa biết main của ta là gái hay trai
Mà nếu dòng này thì lưỡng tính thôi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
(|||゚д゚) Like what i said: the tag not talk about main
Xem thêm