Ansatsusha de Aru Ore no...
Akai Matsuri, 赤井まつり 東西
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 111 - Phấn khích

17 Bình luận - Độ dài: 1,244 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 111

“Ha!? Lễ hội á??”

Cũng không lạ khi tôi không kìm được giọng mình trong vô thức.

Tôi ngạc nhiên tới mức làm đổ cả xô nước rửa mặt của mình.

Tối qua, nhóm của Anh hùng đang bàn bạc gì đó trong lúc tôi khắc sâu lời hứa và nhẫn của chúng tôi. Tới tận lúc Amelia và tôi về phòng thì đèn trong phòng bọn họ vẫn còn sáng nên tôi cứ nghĩ là bọn họ đang tìm cách để thuyết phục Amelia.

Nhưng mà thật không ngờ mới sáng sớm họ đã mời chúng tôi tham gia lễ hội cùng bọn họ.

Kyousuke, trong vai trò là người đại diện, nhặt cái xô lên và đổ nước vào giúp tôi.

“Đúng vậy. Hình như sắp có một lễ hội ở Uruk. Cậu có muốn đi cùng không?”

Kyousuke, cái tên mặt còn lạnh lùng hơn cả Amelia và tôi đang nghiêng đầu hỏi tôi.

Tôi vừa nhận xô nước vừa cau mày.

“...Uruk à.”

Kẻ tình nghi có liên quan tới việc triệu hồi Quỷ tộc cũng ở Uruk nhỉ.

Bọn Quỷ tộc lại bắt cóc Amelia.

Tất nhiên chỉ bán hành cho hắn là chưa đủ.

Ít nhất cũng phải khiến hắn hối hận vì mình đã sinh ra trên cõi đời này thì mới khiến tôi hả giận.

Đặt xô nước xuống và vốc nước lên rửa mặt.

Lúc này tôi mới tỉnh ngủ hẳn.

“Cậu và Yoru chắc đi được rồi nhỉ, nhưng mà vẫn chưa chiến đấu được đúng không? Tập luyện cũng quan trọng, nhưng mà thỉnh thoảng cũng nên nghỉ ngơi chứ?”

Tôi cân nhắc một chút về lời đề nghị của Kyousuke.

Tôi không biết lễ hội ở thế giới này ra sao, nhưng chắc cũng sẽ vui.

Cũng lâu rồi Amelia không được vui chơi, mà nếu nó giống như lễ hội mà tôi biết thì chắc chắn sẽ có rất nhiều đồ ăn.

Với một người mê ăn như Amelia thì cô ấy chắc chắn sẽ muốn tham gia.

Nhưng lời đề nghị này lại phát sinh một vấn đề: Kyousuke tới mời mình như vậy chắc chắn không đơn giản là rủ đi chơi.

“... cậu đang âm mưu gì thế?”

Tôi vừa dùng tay áo lau mặt vừa nhìn Kyousuke.

Cậu ta chắc chắn không biết Amelia là người thích ăn uống.

Cũng có nghĩa là cậu ta không mời chúng tôi đi ăn.

Ở lễ hội đó có chuyện gì sao?

Kyousuke cười khi nhìn thấy khuôn mặt nghi ngờ của tôi.

“Mình biết là cậu đã trải qua biết bao nhiêu lần sinh tử rồi nhưng cũng đâu cần phải căng thẳng thế? Cậu nghĩ nhiều quá rồi. Mấy bạn nữ trong nhóm muốn đi nên bọn mình cũng nghĩ là Công chúa Amelia cũng sẽ thích. Bọn mình sẽ từ từ tìm cách thuyết phục cô ấy.”

Đúng là tôi ngày càng đa nghi hơn hồi còn ở Nhật Bản.

“...trước mắt cứ nói với họ là bọn mình sẽ tham gia. Mình sẽ hỏi ý kiến Amelia và Yoru, mà chắc bọn họ cũng đồng ý thôi.”

Mình có nên hỏi Kurou về lễ hội ở thế giới này không nhỉ.

Thư giãn xong tôi bắt đầu sắp xếp kế hoạch cho hôm nay.

Tôi không để ý rằng Kyousuke đang nở một nụ cười sau lưng mình.

“ [“Lễ hội!!?”] “

Khi nghe tôi kể qua việc Kyousuke và những người khác có ý muốn mời chúng tôi cùng tham gia lễ hội, cả Amelia và Yoru đều có phản ứng y hệt tôi.

Tuy nhiên, Yoru thì có chút chán chường, còn Amelia thì đang phát sáng như bóng đèn cao áp.

[“Master-dono, ngài đang nói tới cái Hội thi sắc đẹp ở Uruk đó hả?”]

“Ai biết? Nhưng mà cậu ta nói là nó được tổ chức ở Uruk... thi sắc đẹp ở thế giới này cũng có nữa à?”

Tôi nghiêng đầu hỏi Yoru đang chán nản.

Còn Amelia thì nắm tay tôi với hai mắt sáng ngời.

“Bọn mình sẽ đi chứ!? Em muốn đi!”

Tôi hơi ngạc nhiên khi Amelia nắm tay tôi.

“Ừ, ừm. Anh nghĩ là Amelia chắc chắn sẽ muốn đi nên đã đồng ý với bọn họ rồi, nhưng mà... em có biết lễ hội đó có gì không?”

“Em không biết!”

Tôi xém ngất khi nghe Amelia nói thế với khuôn mặt đầy tự hào.

“Em không biết mà sao em phấn khích quá vậy.”

“Nhưng mà là lễ hội mà đúng không? Chắc chắn sẽ có rất rất rất nhiều đồ ăn ngon!!”

Aah, không ngoài dự đoán, đồ ăn là thứ duy nhất thu hút cô ấy ở lễ hội.

Đúng như tôi nghĩ cô ấy dễ hiểu đến mức dễ thương.

Tôi đứng dậy và nhìn xuống cậu mèo khó tính.

[“Master-dono, Tiểu thư Amelia, cái tên của nó vốn nói lên đó là một cuộc chiến đấy? Đúng là ở đó có bán nhiều đồ ăn thật nhưng mà...”]

Nó hình như biết rất rõ về lễ hội này.

“Người từng tham gia rồi à?”

[“Aah, đúng hơn là mới đây thôi.”]

Yoru bắt đầu giới thiệu về cuộc thi sắc đẹp này và những thứ liên quan.

Theo lời nó thì lễ hội này vốn bắt nguồn ở lục địa Nhân tộc, và không biết từ khi nào lễ hội này cũng được tổ chức tại lục địa Thú Nhân.

Cuộc thi này có hai phần thi của nam và nữ, bất cứ ai cũng có thể tham gia nếu muốn.

Theo đúng nghĩa đen luôn là một người đàn ông vẫn có thể mặc đồ nữ và tham gia phần thi của nữ và ngược lại.

Về cơ bản là chỉ có Nhân tộc và Thú Nhân tham gia nhưng vài năm gần đây, có một Elf đã tham gia và tất nhiên là đã giành chiến thắng.

Hình như người thắng cuộc sẽ được một phần thưởng đặc biệt.

Phần thưởng mỗi năm mỗi khác, năm ngoái là một vé miễn phí Ryokan[note18237] nhân tộc cao cấp.

Năm nay, do tổ chức tại Uruk nên khả năng cao là đặc sản ở nơi này.

... sau khi nghe được phần thưởng, mắt Amelia lại đổi màu.

“Em sẽ tham gia.”

[“...Master-dono.”]

Tôi nhìn Yoru, ra hiệu cho nó im lặng, chỉ đành lắc đầu nhìn Amelia đang siết chặt tay với khí thế hừng hừng.

Amelia đã quyết tâm như thế thì khó lòng mà cản được.

Hay nói đúng hơn là không thể nào.

“Vậy ngươi nói đó là một cuộc chiến là ý gì?”

Nếu có nguy hiểm thì dù cô ấy có giận đi nữa cũng nhất định không được tham gia.

[“...maa, sinh vật được mệnh danh là nam giới dù ở thế giới nào đa số đều rất khó coi... Mỗi năm, khi mà cô gái đoạt giải không phải là người mà họ nghĩ thì họ đều giải quyết bằng bạo lực.”]

Aah, Tôi gật đầu.

Vấn đề này cũng dễ hiểu thôi.

“Akira, em sẽ thắng.”

Amelia chắc không nghe được chúng tôi nói, cô ấy đã nhất quyết muốn tham gia cuộc thi này rồi.

Yoru và tôi chỉ biết nhìn nhau rồi lắc đầu trong vô vọng.

“Ta không nghĩ có cô gái nào so được với Amelia nên chúng ta thắng chắc rồi nhỉ?”

[“...cũng đúng.”]

Ghi chú

[Lên trên]
loại hình nhà nghỉ có suối nước nóng đặc trưng của Nhật Bản
loại hình nhà nghỉ có suối nước nóng đặc trưng của Nhật Bản
Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Amelia thua chắc k cay
Xem thêm
hóng thằng Tsuda giả gái XD
Xem thêm
Ta là ta hóng thằng Tsuda giả gái tham gia kkk
Xem thêm
Em hóng với :v
Xem thêm
Nice ????
Xem thêm