Ansatsusha de Aru Ore no...
Akai Matsuri, 赤井まつり 東西
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 85 - Lia Lagoon

25 Bình luận - Độ dài: 1,038 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 85

“ [Cường hóa Khứu giác]?”

Tôi thắc mắc quay qua hỏi Yoru.

[“Nói đơn giản là cô ta sẽ có khứu giác vượt trội. Mỗi một giác quan đều có khả năng được gia cường lên, thú nhân tộc có xác xuất rất cao học được những kỹ năng cường hóa như thế.”]

Thì ra là vậy, Tôi gật gù khi nghe Yoru giải thích.

Bây giờ tôi đang dùng [Con mắt của Thế giới] đã lâu không dùng tới để kiểm tra những lời Lia nói.

-------------------------------------

* Lia Lagoon

* Chủng tộc / Thú Nhân

* Chức nghiệp / Thủ hộ LV.52

* HP 2500/2500

* Tấn công 150

* Phòng thủ 5000

* MP 2000/2000

------------------------------------------

Kỹ năng

* Cường hóa Khứu giác LV.7

* Cung cách Hoàng gia LV.2

* Dao găm LV.2

-------------------------------------------------

Kỹ năng đặc biệt

* Thánh khiên

---------------------------------------------------

Đúng là có [Cường hóa Khứu giác] trong cột kỹ năng hơn nữa đã đạt được cấp 7 khá cao đấy.

Nếu đúng vậy thì theo mùi hương của Amelia, chúng ta có thể đến được chỗ cô ấy đang ở.

Nhưng mà cần phải có thứ gì đó của Amelia. Về Lia thì cô ta thực sự không có khả năng chiến đấu.

Chỉ số tấn công của cô ta chỉ ngang với những người có chức nghiệp phi chiến đấu trong lớp tôi khi họ mới cấp 1.

Mà không phải là Thú nhân không cần kỹ năng thì cũng có thể chất kinh người, sao cô ta lại yếu quá vậy?

Maa, trừ điểm đó ra thì khả năng phòng ngự của cô ta quá kinh khủng, nên cũng không sao.

Ngoài ra, còn có thứ khác khiến tôi bận tâm.

“Có phải cô, được hoàng tộc nhận nuôi hay đại loại thế không?”

Có lẽ cô ấy không ngờ tôi biết được điều đó, người Lia rung lên.

“S...Sao anh biết?”

Khi tôi nhìn vào đôi mắt sợ hãi của cô ta, tôi cảm thấy mọi việc lại bắt đầu rắc rối hơn nữa rồi nên tôi nhanh chóng nhảy lên lưng Yoru.

“... chúng ta sẽ nói trên đường đi. Mau leo lên.”

Khi thấy tôi chỉ ra sau lưng tôi, Lia ngây người ra nhìn.

Yoru quay đầu lại hỏi tôi.

[“Vậy có ổn không vậy, Master-dono? Tôi biết là cô ta không nói dối nhưng chúng ta cũng không nên tin một người mới vừa gặp.”]

“Ai nói ta tin cô ta? Ta sẽ hỏi rõ hơn khi chúng ta đi, nên ta mới bảo cô ta lên. Hiện tại thời gian rất quan trọng. Chúng ta không thể cứ đứng nói mãi ở đây được. Hơn nữa, cô ta là công chúa cao quý của Thú nhân tộc, mà lại tới nơi này nên chắc chắn cô ta đã quyết tâm rồi đúng không?”

Khi tôi giải thích với Yoru, Lia leo lên người Yoru mà hai chân vẫn còn chưa hết run.

“Tôi sẽ đi... không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra, tôi cần phải nói với Amelia-sama.”

“Được rồi... Đi thôi, Yoru.”

Nhìn mặt Yoru là biết nó muốn càm ràm nữa nhưng tôi ra lệnh ngay trước khi nó mở miệng.

Bộ lông trên người bắt đầu vang lên lạo xạo và phát sáng.

[Biến hình] của Yoru kích hoạt.

Ánh sáng mờ đi, chúng tôi không thể thấy hết toàn bộ cơ thể của Yoru lúc này vì đang ở trên lưng nó, lúc này nó đã trở thành một con quái vật Báo Cheetah.

Chân dài và mảnh hơn, cơ thể đặc biệt để di chuyển với tốc độ cao.

[“Bám chắc vào. Trừ Master-dono, ai mà ngã thì tự lo đi nhé.”]

Rõ ràng là ám chỉ Lia, sau đó nó dồn hết sức của mình.

“!?”

Bước đầu tiên, khung cảnh thay đổi.

Bước thứ hai, quái vật bắt đầu xuất hiện.

Bước thứ ba, những con quái vật vừa rồi hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt chúng tôi.

Sau lưng tôi, Lia sợ hãi bám chặt lấy người tôi.

Nó thật thì những cô gái khác ngoài Amelia làm như thế với tôi chỉ có một từ thôi, khó chịu, nhầm hai từ. Đành phải cắn răng chịu đựng thôi.

Dù có lớn hơn Amelia thật nhưng tôi không phải là loại người quan tâm tới mấy thứ đó nên chẳng sao.

Tôi chẳng nói là chỗ nào cả nhé.

“Bây giờ, đầu tiên, tiếp tục nói về cô. Cố không tự cắn lưỡi mình đấy.”

Tốc độ của chúng tôi tới tối đa, tôi quay người lại đối mặt với Lia.

Buông tay khỏi áo tôi, Lia vội vàng bám vào bộ lông của Yoru.

“Đ-đúng như anh nói, tôi k-không phải người trong hoàng tộc.”

Tôi biết được điều đó là do thứ tự sắp xếp của kỹ năng.

Bình thường những kỹ năng sẽ được xếp theo thứ tự học được.

Amelia và tôi cũng thế, cả Yoru cũng không ngoại lệ.

Vậy nên chắc chắn Thú Nhân cũng không thể khác được.

Từ đó, sự khác biệt giữa Amelia và Lia là kỹ năng [Cung cách Hoàng gia] một người thì đặt đầu tiên một người thì lại nằm ở vị trí thứ hai.

Amelia đã kể với tôi là hoàng gia về cơ bản là một phần của hoàng tộc trước cả khi họ được sinh ra nên [Cung cách Hoàng Gia] sẽ nằm ngay dưới cột kỹ năng.

Đó là những điều cô ấy thấy được từ nhiều người bằng [Con mắt của Thế Giới].

Nói cách khác, Lia có kỹ năng này nhưng nằm ở hàng thứ hai, là do đã học kỹ năng này.

Cũng còn lý do khác nữa như cấp độ kỹ năng, nhưng đó là suy luận của tôi.

Và có thể là Lia đã được mời vào hoàng tộc bởi chức nghiệp và kỹ năng đặc biệt của cô ta.

“Nhà tôi cũng gọi là có chút tiền. Nhưng cũng giống như mọi cô gái khác.”

Có lẽ đã quen với tốc độ này, Lia dần dần cũng nói chuyện trôi chảy hơn.

Câu chuyện vẫn chưa đâu vào đâu cả.

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Vếu to hay nhỏ ko quan trọng, quan trọng phải là vếu của amelia 🐧
Xem thêm
''Khó chịu'' là 1 từ mà
Xem thêm
Bạn ko hiểu từ là gì à ???
Khó chịu là 1 cụm từ chứ ko phải là 1 từ ok
Xem thêm
Tsndere kìa :v
Xem thêm
To hơn cơ :D
gái Tsun thì còn đc còn trai thì đúng thật khó chịu kkk :D
Xem thêm
Ấy ấy thế mà chê à :)) cho ta đi :))
Xem thêm