Ansatsusha de Aru Ore no...
Akai Matsuri, 赤井まつり 東西
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 76 - Quỷ tộc

20 Bình luận - Độ dài: 1,278 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 76

Chuyện này xảy ra vài phút sau khi Yoru rời đi.

“...haa, haa, không ngờ lại đông như vậy.”

Với Amelia thì chuyện hết ma năng là không thể nhưng khi cô ấy dùng ma thuật liên tục thì cô ấy vẫn bị kiệt sức như mọi người.

Mọi chuyện sẽ không sao nếu Yoru quay lại đúng lúc nhưng nó không về ngay được.

Maa, cô ấy nghĩ rằng nó sẽ quay lại ngay, đúng là nó đã đưa mọi người đến nơi an toàn rất nhanh nhưng vì toàn là người lớn tuổi nên lúc họ xuống rất mất thời gian.

“Còn chút nữa thôi, mình phải cố thủ ở đây.”

Hai tay đầy những vết xước, Amelia vẫn cố gượng tung chiêu.

Tuy những vết thương hồi phục ngay sau vài phút nhưng kể có vậy vẫn không thể nào chữa hết kịp.

Hiện tại trước mắt Amelia là một đội quân quái vật hơn ngàn con.

Nhưng đó là những gì mà cô ấy có thể nhìn thấy, nhưng trong những góc khuất, trong những tòa nhà số lượng có thể vượt xa hơn thế.

Tuy là khi cô ấy chết, [Ma thuật Hồi sinh] có thể tự kích hoạt. Nhưng sau đó cô ấy sẽ mất một lượng lớn ma năng và khiến cô ấy không thể cử động được trong một thời gian dài.

“[Trọng Lực]”

Và toàn bộ quái vật trong phạm vi vài mét trước mặt cô ấy bị đè bẹp dí trong những cái hố được tạo ra bởi ma thuật, dưới sức ép khủng khiếp toàn bộ cơ thể của chúng bị cán dẹp.

Một cảnh tượng hiếm thấy. Không phù hợp với trẻ nhỏ.

Vô tình những tòa nhà gần đó cũng chịu chung số phận. Những thứ còn lại chỉ là gạch vụn.

Sau chuyện này những người sống sót lại phải đối mặt với chuyện tìm kiếm chỗ ở nữa rồi.

“...Yoru chậm quá.”

Hi vọng không có chuyện gì xảy ra, trong khi cô ấy đang nghĩ thế, thì từng đợt quái vật lại bị nghiền nát nhưng điều đó không hề cản được làn sóng quái vật cứ ào lên.

“Hee-. Thì ra là vậy, ma thuật trọng lực này giống với khi đó... cô là công chúa Elf kia phải không-?”

Một giọng nói tinh nghịch của trẻ con vang lên từ đâu đó.

Amelia quay đầu lại.

Không hề có ai ở đây ngoài cô ấy cả.

Không thể nào có chuyện đó được, bởi nếu vậy thì tức là có người không chạy thoát kịp.

Nhưng Amelia cảm thấy giọng nói này rất quen. Cô ấy cố lục tìm lại trong ký ức của mình.

“Bên này. Cô không có bất kỳ kỹ năng tìm kiếm hay nhận diện gì à-?”

Theo hướng giọng nói vang lên lần nữa, cô ấy thấy một đứa trẻ tóc cùng với đôi mắt màu xanh lục bảo đang ngồi trên một con quái vật cổ dài.

Nếu Akira ở đây thì chắc chắn sẽ nhận ra được con quái này, đây là một con Kirin[note15280] .

Đôi mắt xanh lục bảo kia đang rất khó chịu.

“Ngươi là... tên quỷ tộc đã tấn công lục địa Elf lúc đó?”

Cô ấy không hề kể với Akira- cũng như cha cô ấy- rằng lúc đó có một Quỷ tộc đã chỉ huy làn sóng quái vật mà Kirika tạo ra.

Hẹn gặp lại, hắn đã nói như thế sau đó một tia sáng xanh lục lóe lên và biến mất.

Lúc đó cô ấy vẫn còn nhỏ nên không hề biết nhiều về Quỷ tộc. Sau này lớn lên và tìm hiểu được nhiều hơn về Quỷ tộc, cô ấy chắc chắn rằng cậu bé lúc đó là một Quỷ tộc.

Không may là cô ấy chỉ nhìn thấy cậu bé đó trong chớp mắt nên không dám nói điều đó với nhà vua.

Nếu có Quỷ tộc xuất hiện cũng có nghĩa là Quỷ Vương đã bắt đầu hành động.

Nếu Quỷ tộc bắt đầu xuất hiện ở nhiều nơi, thì Elf tộc phải lập tức thành lập tổ đội với các chủng tộc khác để đối phó dù cho họ luôn muốn tách biệt với mọi chủng tộc khác.

Vậy nên, nếu cô ấy báo cáo không chính xác, những lời nói đó có thể trở thành đại họa. Đây là một chuyện hệ trọng nên không thể nói bừa được.

“Ooh! Chính xác! Iyaa, ta thực sự rất biết ơn em gái của cô đấy! Con bé đó đã tạo điều kiện để chúng ta tấn công đấy.”

Hắn là Quỷ tộc, khi Amelia trở nên thận trọng hơn, tên quỷ tộc tự nhiên rất vui vẻ.

Khuôn mặt kích động như trẻ con được tặng đồ chơi mới.

Đột nhiên tất cả quái vật dừng lại. Tất cả bắt đầu vây quanh Amelia.

Những cái bẫy đầy quái vật mà cô ấy từng gặp trong địa cung Nhân tộc không thể nào so được với làn sóng quái vật vô tận này.

Trong số đó có những con to như Yoru trong dạng rồng.

Dù Ma thuật Trọng lực là loại ma thuật hủy diệt diện rộng nhưng lúc này hoàn toàn vô dụng.

“Ta vẫn còn chuyện cần cô giúp-. Cô nên mừng là ta sẽ không giết cô lúc này. Cũng hơi phiền thật.”

Tên nhóc quỷ tộc tự nhiên thấp giọng.

Đôi mắt lục bảo kia sáng lên và sau đó những con quái vật đang đứng im từ nãy tới giờ bắt đầu di chuyển.

Hơn nữa không phải kiểu di chuyển ào ạt nhốn nháo như lúc đầu. Tất cả di chuyển như một đội quân được luyện tập chính quy.

Amelia định chắt lưỡi, nhưng lại thôi.

Nếu Akira mà biết thì, Amelia, vẫn chỉ nghĩ đến hình tượng mình trong lòng Akira dù trong hoàn cảnh này, chỉ cắn môi dưới và cau mày.

“Ta biết rất rõ về ma thuật của cô đấy. Hay là, ta nên giết cô trước nhỉ?”

Hắn nở một nụ cười quái dị.

Đôi mắt ngây thơ đó nếu không có lượng ma lực khủng khiếp kia thì hắn chẳng khác gì một đứa trẻ bình thường.

“Sau đó, cái tên đi cùng với cô, Sát thủ-kun được triệu hồi kia, Quỷ Vương-sama từng nói hắn rất phiền toái, vậy nên ta sẽ giải quyết hắn sau. Ta cũng ghét hắn lắ-m. Hắn làm ta cảm thấy khó chịu. Ta cần phải giải quyết hắn trước khi hắn làm điều mà đã mang hắn đến với nơi này.”

Một nét khó chịu thoáng qua trên khuôn mặt đáng yêu của tên Quỷ tộc.

Amelia đang rất cáu.

Cô ấy biết là Quỷ Vương rất quan ngại về Akira từ lúc mà Yoru nhắn lại tin nhắn kia.

Tuy nhiên, mục đích Akira tới nơi này là nhờ Kurou sửa thanh kiếm để vượt qua được Lục địa Quỷ.

Tên Quỷ vương đó dám nói một người được triệu hồi như Akira chỉ làm phiền hắn, tên đó cũng tự cao lắm.

“Sát thủ-kun cũng sẽ nhanh bị ta tóm thôi. Vì hắn, cũng như vì chính bản thân cô, hãy dùng ma thuật hồi sinh để sống tiếp nhé. Ah, đừng lo ta sẽ không giết sát thủ-kun ngay đâu, nên đừng sợ cứ tự nhiên dùng hết ma năng nhé-.”

Cậu nhóc đưa tay lên.

Bọn quái vật tiến lại gần hơn.

“Ah, đúng rồi, tên ta Aulum, Aulum Trace. Nhớ kỹ đấy.”

Bọn quái vật ào tới ngay khi cậu nhóc ra hiệu.

Ghi chú

[Lên trên]
kỳ lân theo quan niệm của Nhật Bản
kỳ lân theo quan niệm của Nhật Bản
Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Gà tre gáy to :))
Xem thêm
Dầu ăn toàn phát nát cả đời con hân hạnh tài trợ cho cuộc vui này :v
Xem thêm
Có ai hóng BB x shota ko :D
Xem thêm
ko nhá, cơ mà tui hóng main x shota
:))))))
Xem thêm
@lala2tuoi: Main thuộc về cậu kiếm sĩ trong team anh hùng rồi nhé :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
thanks for the chapter
Xem thêm
Rip nhóc quỷ tộc :D
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm