Ansatsusha de Aru Ore no...
Akai Matsuri, 赤井まつり 東西
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 108 - Suy nghĩ của anh hùng

14 Bình luận - Độ dài: 1,103 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 108

*ngôi kể của Asahina Kyousuke*

Tại phòng lớn nhất trong nhà của Kurou, tôi cùng với mọi người về chỗ của mình nghỉ ngơi.

Dựa người gần cửa tôi khoanh tay lại chìm vào suy nghĩ của chính mình.

Công chúa Amelia nói rất đúng, bây giờ là lúc chúng tôi cần phải thống nhất ý kiến của cả nhóm, nhưng hiện tại không ai nói gì cả.

Mỗi khi chúng tôi thảo luận vấn đề gì trong nhóm thì Satou luôn là người lên tiếng trước.

Nhưng sau khi nghe những lời của công chúa, Satou không nói thêm gì nữa.

Cả hai người nói nhiều nhất nhóm là Waki và Ueno cũng im lặng.

Nanase và Tsuda thì đang bối rối không dám mở lời, còn Hosoyama thì vẫn bình tĩnh như mọi khi.

Tôi nhắm mắt lại và sắp xếp những thứ trong đầu mình.

Đầu tiên, mục tiêu quan trọng nhất vẫn là trở về Nhật Bản giống như Akira.

Chắc chắn, Akira rất muốn trở về bởi vì ở đó còn có mẹ cậu ấy, Yukari-san và em gái.

Nếu vậy thì sai chỗ nào.

Mọi thứ vốn phải như thế.

Tôi không có đọc tiểu thuyết nhiều như Akira, nhưng cậu ấy có kể với tôi về chuyện đánh bại trùm cuối ở thế giới khác để trở về lại thực tại gần như là truyện nào cũng thế.

...khoan đã?

Tôi mở mắt ra.

Đứng trước mặt tôi, cơ thể Tsuda đang rung lên.

Tôi nhìn sang Satou, cậu ấy đang chau mày suy nghĩ gì đó.

“Satou, cậu vẫn muốn tiêu diệt Quỷ Vương chứ?”

Khi nghe thấy câu hỏi, mọi người hết nhìn tôi rồi nhìn Satou.

Khuôn mặt soái ca của Satou có một tia khó chịu, cậu ta lắc đầu.

Khi chúng tôi còn ở Retice, cậu ta cũng từng hỏi câu này hết lần này tới lần khác với những hiệp sĩ tham gia huấn luyện chúng tôi.

Không có Thánh Kiếm và [Thánh Kiếm Kỹ], chỉ duy nhất anh hùng mới sở hữu, việc tiêu diệt quỷ vương gần như là bất khả thi.

Nói các khác chỉ cần còn những thứ đó thì hoàn toàn có thể.

Cũng vì thế nên nhiệm vụ chính của chúng tôi là bảo vệ Satou bằng mọi giá khi chúng tôi tới Lâu đài Quỷ vương.

Nên hiện tại điều quan trọng nhất là anh hùng, Satou, còn ý định tiêu diệt Quỷ Vương hay không.

“Xin lỗi mọi người, nhưng lúc này, mình cảm thấy không cần phải tiêu diệt Quỷ Vương.”

Hiện tại thì Quỷ Vương vẫn chưa từng xuất hiện, chỉ có mỗi Akira và những người đi cùng cậu ấy là gặp mặt Quỷ tộc thôi.

Chúng tôi cũng không thể bỏ qua khả năng làn sóng quái vật từ Địa cung Uru chỉ là một tai nạn.

Kỹ năng [Trực giác] của tôi thì phủ nhận khả năng này, kỹ năng này có cấp độ càng cao thì trực giác của tôi càng nhạy bén nhưng cũng không có nghĩa là tôi có thể nhìn thấu sự thật bằng kỹ năng này.

Cũng có nghĩa là tôi không thể hoàn toàn ỷ lại vào nó được.

“V-Vậy cậu định trở về Nhật Bản như thế nào?”

Waki kinh ngạc hỏi lại.

Phản ứng này cũng dễ hiểu.

Từ đầu tới giờ chúng tôi đều tin rằng là muốn trở về Nhật Bản thì cần phải tiêu diệt được Quỷ Vương.

“Cậu nói cảm thấy không cần thiết là ý gì? Tiêu diệt Quỷ Vương và giúp đỡ người dân ở thế giới này, Tsukasa-kun đã nói thế mà.”

Đúng thật, Satou đã từng nói như thế.

Nhưng mà lúc đó cậu ta vẫn còn tin tưởng Vua và Công chúa Retice.

Cậu ấy tin lời của bọn họ rằng Quỷ Vương mang lại tai họa tới người dân ở thế giới này và cậu ta thì có sức mạnh để giúp bọn họ.

“Mình cũng không biết nữa. Lúc đó Vua Retice đã nói Quỷ Vương muốn thống trị thế giới này nhưng rồi họ lại đặt lời nguyền lên chúng ta. Hơn nữa khi mình nhìn người dân ở đây thì họ không có vẻ gì là khốn khổ cả.”

Ueno và Waki sững sờ khi nhớ lại.

Thị trấn nhộn nhịp, dân cư đông đúc.

Kể cả ở Yamato, nơi gần lục địa Quỷ nhất, người dân không giống như là lo âu về việc quái vật tấn công cả.

Có lẽ Nanase và Tsuda đang lo cho những người vẫn còn ở lâu đài.

“Vậy còn việc Oda-kun đã chiến đấu với Quỷ tộc thì sao?”

Hosoyama đưa tay lên và hỏi.

Tôi chau mày.

Đôi lúc Hosoyama hành xử như thể cô ấy tin tưởng Akira vậy.

Không biết là cô ấy tin cậu ta vì cùng là bạn học, hay là từ những gì cô ấy thấy, nhưng tôi chỉ thắc mắc mục đích của cô ấy thôi.

Thực sự thì tôi chẳng biết gì về Hosoyama.

Nếu cô ấy cũng dễ tính như Waki hay Ueno thì tốt quá.

“Mình sẽ nói sự thật, Akira còn mạnh hơn cả mình. Có lẽ ngay từ lúc chúng ta được triệu hồi đã như thế rồi. Tất cả chúng ta có hợp sức lại cũng không thể thắng được Akira, cũng có nghĩa là chúng ta càng không thể nào thắng được Quỷ nhân đã đấu với cậu ta. Việc đánh bại Quỷ Vương, người mạnh nhất Quỷ tộc thì càng không thể cho dù chúng ta có dùng cả đời này chuẩn bị. Nói cách khác hiện tại chúng ta chỉ mạnh hơn người bình thường một tí thôi.”

Đây là lần đầu tiên chúng tôi nghe một người tự tin như Satou nói những lời như thế.

Nanase cũng không dám tin những lời Satou vừa nói.

“Mình cũng muốn trở về Nhật Bản, cả Akira cũng thế, nhưng Akira lại không nghĩ đến việc tiêu diệt Quỷ Vương. Phải chăng là cậu ta cũng nhận ra rằng mình cũng không thể hắn được ông ta?”

Nếu là trong game hoặc tiểu thuyết, chúng tôi có thể liều mạng rồi chấp nhận thất bại rồi làm lại, nhưng đây là hiện thực.

Chúng tôi chỉ có một cơ thể, một mạng duy nhất.

“Trong số những người được triệu hồi, người muốn trở về nhất là Akira, và người có khả năng tìm được cách cũng là Akira. Cũng vì thế nên mình nghĩ chúng ta nên đi cùng Akira.”

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Tksss hồi phục kiểu đấy bố mày chấp cả cái Núi Lửa
Xem thêm
Mày sai rồi con ơi main gần chết là lại full recover nhé dăm ba thằng nhân vật phụ đbrr
Xem thêm
Bây giờ Akira chưa đủ bá để vác gần mười cục ta theo người đâu. A Hạ lúc có đủ ma thuật để bảo đảm rồi mới dám vác cục tạ anh hùng(lol) chứ như Akira bây giờ thì chưa đc
Xem thêm
TRANS
Thanks~
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Theo main làm tạ
Xem thêm