Ansatsusha de Aru Ore no...
Akai Matsuri, 赤井まつり 東西
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 55 - Kẻ thù

54 Bình luận - Độ dài: 1,287 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 55

“Chúng ta gần tới biên giới rồi.”

Một Elf trẻ tuổi nói với tôi, đang bực mình vì bọn kia.

Tuy nói là trẻ nhưng cậu ta chỉ trẻ hơn so với Amelia và những người khác nhưng lớn tuổi hơn tôi.

Không cần phải bàn, tên này cũng rất đẹp trai.

Bọn đẹp trai, đi chết đi.

Tôi không hiểu cậu ta nghĩ gì khi nhìn thấy ánh mắt giết chóc của tôi mà trong cậu ta có vẻ ngạc nhiên và bối rồi, sau đó tự giới thiệu về mình.

“Ngài có thể gọi tôi là William, nói ra thì thật xấu hổ nhưng cha mẹ tôi rất là ngưỡng mộ Liam-sama.

“Hiểu rồi. Họ thêm Liam trong tên của con mình à.”

“Vâng. Bản thân tôi cũng rất kính trọng Liam-sama, vậy nên không phải là không hài lòng với cái tên. Chỉ hơi xấu hổ thôi.”

“... vậy cũng tốt.”

“Ngài nói gì ạ?”

“...không có gì.”

Chắc do mê hoặc của Kirika đã được giải nên thái độ của Liam của khá hơn.

Anh khiến bản thân mình bận rộn hơn bằng việc quản lí toàn bộ Vương quốc, anh ta còn tuyên bố hủy hôn ước với Amelia và Kirika, anh ta rất hối lỗi và đã quỳ trước tôi và xin lỗi.

Một thái độ ăn năn như một người Nhật Bản.

‘Akira-dono, tôi không chỉ đã muốn giết ngài, tôi còn khiến ngài phải vướng vào nhiều chuyện rắc rối, cản Kirika-sama đáng lẽ là việc tôi phải làm và cứu lấy Amelia-sama. Tôi rất xin lỗi!!!!’

‘Ah, oi, wai, đứng dậy đi!? Anh học cái này ở đâu thế! Như vậy không tốt đâu! Tôi nói anh đứng dậy đi!’

‘Ở một đất nước trên lục địa con người, Yamato, mọi người nó rằng nên làm thế khi tạ lỗi hoặc khi cầu xin gì đó. Hình như quê nhà của ngài cũng khá giống Yamato, vậy nên tôi nghĩ ngài sẽ chấp nhận lời xin lỗi của tôi.’

‘Tôi hiểu rồi! Tôi tha thứ cho anh mà đứng dậy đi mà!’

Cuối cùng tôi cũng chịu thua và tha thứ cho anh ta.

Thấy tôi đang nhìn xa xăm, William bắt đầu kể về Liam

“Liam-sama thực sự là một người rất tuyệt vời. Chắc chắn, toàn bộ tộc Elf không thể toàn tại nếu không có Đức Vua, nhưng nếu không có Liam-sama thì cũng thế. Ngài ấy quản lý tài chính của Vương quốc không hề nghỉ ngơi, nhưng với một người vẫn còn đang đi học, tôi không thể hiểu được. Không nói tới địa vị của ngài ấy, trong toàn bộ tộc Elf, năng lực của Liam-sama chỉ xếp sau Amelia-sama, mỗi khi đi săn, con không bao giờ thoát được, Liam-sama là một người văn võ song toàn.”

“Ra-vậy-.”

Ngay lúc tôi nói thế, những người phía trước bắt đầu ồn ào vì lý do nào đó.

Thái độ thân thiện tự nhiên biến mất.

William nói là gần tới nơi rồi nhưng không thể tới nhanh như vậy được.

Bằng chứng là William hoang man.

“Sh*t! Có kẻ địch!!”

“Địch? Cướp à?”

Tập trung bảo vệ Amelia, chung tôi rút vũ khí ra.

Bởi vì đang ở trong rừng nên tôi không thể dùng ‘Yatonokami’.

Bên cạnh đó bên địch hình như đông hơn.

“Sai rồi! Bọn chúng thường bắt cóc các cô gái đến nơi này để thu hoạch! Và không có ai có thể trở về.”

“... bắt cóc à. Thường thường bởi vì sắc đẹp của tộc Elf nên chắc phần lớn là bắt làm nô lệ cho các tộc khác à.”

“Ngài hiểu nhanh đấy. Bọn chúng, bắt người của chúng tôi làm nô lệ và bán họ cho tộc thú nhân và con người.”

Siết chặt nắm đấm, lòng bàn tay của Liam rỉ máu.

Cậu ta nhìn chúng đầy sát khí khi bọn chúng đang từ từ đến gần.

Khuôn mặt ngưỡng mộ Liam từ lúc đầu đã biến mất.

Cảm giác này, không có bằng chứng, nhưng có lẽ người thân của William đã bị bọn chúng bắt đi.

Khi tôi nhìn xung quanh, có rất nhiều người cũng giống như William.

Tộc Elf luôn có cùng một suy nghĩ.

Kể cả những người không có cùng huyết thống, chỉ cần là một chủng tộc, họ sẽ sẵn sàng hi sinh cả mạng sống.

Họ sẽ làm bất cứ gì để trả thù.

Bọn họ bị kẻ thù bao vây, nhưng kể có vậy để có thể bắt cóc một cách công khai, bọn chúng chắc chắn có một thế lực của Vương quốc hay lục địa nào đó chống lưng.

Tôi bỏ những suy nghĩ đó.

Chúng tôi lúc này cần phải tìm cách phá vòng vây.

Và phải tìm hướng giải quyết sau này nữa.

Đáng tiếc thật, nhưng chỉ có mỗi tôi là tiên phong.

Vì không biết có chuyện này, nếu không tôi thực sự muốn Kirika đi theo hỗ trợ, nhưng không may là cô ấy còn việc phải làm,vì vậy đành tiễn chị mình đi với hai hàng nước mắt.

Sao lúc đó không nói trước cho tôi biết chuyện này chứ!!

“Giờ thì, quý vị tộc Elf thân mến, tại sao mọi người không để lại công chúa ở đây. Nếu làm vậy, mọi người sẽ toàn mạng."

“Công chúa?”

“Công chúa Amelia. Saa, giao cô ta ra đây.”

Bọn họ đến gần hơn để nói điều kiện với chúng tôi, lần này bọn chúng yêu cầu giao Amelia.

Ám khí trong tay tôi bị bóp nát.

Mình giết chúng được chứ nhỉ?

Không, mình sẽ không giết chúng, nhưng có thể trói chúng lại bằng Ma thuật Bóng tối chứ?

Chớp lấy cơ hội này, sao không cho Ma thuật Bóng tối tôi một hay hai cánh tay nào.

“A,Akira-dono?”

“Chuyện gì, William-kun.”

“Ah, cái ám khí đó hỏng rồi...”

“Aah, không sao tôi còn cái khác.”

“Akira-dono, giọng ngài lạ thế?”

“Nói gì thế, William-kun. Tôi chỉ hơi kích thích thôi.”

“H,Hiểu rồi.”

Những Elf xung quanh tôi, gồm cả William, đều lùi lại.

Là do sát khí mà tôi đang tỏa ra làm họ sợ.

Tuy nhiên, ý định giết chóc điên cuồng đó lại là một cơn gió nhẹ khi đến chỗ cô gái.

“Akira, Em tin tưởng Akira. Sẽ không để em đi đâu.”

“...Không phải quá rõ sau? Ai mà để một người mà mình thích đi như vậy chứ.”

u20074-9133c8af-bf85-4a80-b274-8b61b891af67.jpg

Đến gần tôi, Amelia chạm vào bàn tay bóp nát ám khí và tôi nhận ra là mình đã bình tĩnh hơn nhiều.

Amelia nhẹ nhàng hít một hơi và gọi những người đang đứng đơ ra đó.

“Kẻ địch đông hơn chúng ta! Tuy nhiên chỉ cần có Akira, không thể chúng ta thua được! Cho bọn chúng thấy sức mạnh của Elf đi.

“”” Ooooooh!!!!!!!!!”””

Amelia dùng kỹ năng đặc biệt [Chiến lược gia] và ra lệnh cho mọi người.

Cô ấy cũng đã chuẩn bị xong thần chú của Ma thuật Trọng lực rồi.

Cô ấy cũng sẽ chiến đấu cùng chúng tôi.

“Anh sẽ chiến đấu theo đúng chức nghiệp của mình. Amelia, đừng quá sức nhé.”

“Akira cũng thế.”

Tôi ẩn thân.

Giờ thì tôi sẽ xử lý tên cầm đầu và sau đó là bọn nhãi nhép kia.

Tôi bước ra khỏi vị trí và tiến về phía giọng nói phát ra.

Bởi vì kỹ năng đặc biệt [Ám sát] đã được nâng cấp rất nhiều, không hề có một tiếng động phát ra khi tôi di chuyển.

Mọi người ở phía sau vẫn ổn.

Không một ai có thể đánh thắng Amelia.

Bình luận (54)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

54 Bình luận

Vực thẳm đích thực chứ không phải như tên nào đó chơi trò phân thân :)))
Xem thêm
cái ẩn thân của abyssgate xịn hơn main đấy, abyssgate ẩn thân qua dc cả camera giám sát, phép tua ngược thời gian với quỷ vương luôn mà ( vô dụng với vợ :v )
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Anh hạ phiên bản abyss
Xem thêm
đụng vợ main thì đến cái nịt cũng chẳng còn :))
Xem thêm
Đây là một trong những cái ngu nhất của bọn phản diện. Bị lật kèo ko biết bao nhiêu lần chỉ vì đụng vào vợ của main ????????
Xem thêm
không giống độc giả, bọn nó không thể phân biệt main với người thường
Xem thêm
Uk thì vì chúng ta là độc giả nên mới có tư cách nói câu này nhở.☪️
Xem thêm
Emilia (Re:Zero) and Amelia ????
Xem thêm
1s mặc niệm
và 59 s ngồi hóng hành bắt đầu
Xem thêm