Ansatsusha de Aru Ore no...
Akai Matsuri, 赤井まつり 東西
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 70 - Cuộc gặp mặt của Yoru và Kurou

29 Bình luận - Độ dài: 1,258 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 70

“Cô lại đến à.”

Amelia đã quen với khuôn mặt chán ghét của Kurou cũng như ánh mắt lạnh lùng của ông ta.

Cô lại đến trước mặt Kurou và như mọi ngày, cúi người.

Theo lệnh của Akira, Yoru không đi đâu cả và ngồi đó, quan sát và tự hỏi Amelia cầu xin Kurou và Kurou lại bơ cô ấy sẽ tiếp tục như thế đến bao giờ. Tuy nhiên, hôm nay nhìn Kurou có vẻ khác.

Yoru cũng đã đoán trước là Amelia sẽ lại bị lăng mạ tiếp, nhưng thật không ngờ.

“Xin lỗi, nhưng hôm nay tôi còn có việc phải làm, vậy nên hôm nay tôi sẽ ở trong lò rèn cả ngày. Nếu cô định ở đây cả ngày thì chắc phải rảnh lắm nhỉ? Đi làm bữa trưa rồi mang qua đây. Cô có thể dùng nguyên liệu trong nhà để làm đồ ăn.”

Nói cách khác, giờ cô ấy đã trở thành chân sai vặt cho ông ta.

Để ý ánh mắt của Yoru, Kurou nở một nụ cười gợi đòn.

“Cô ở đây chỉ làm cản trở tôi thôi, vậy nên làm việc có ích đi. Tôi nói đúng chứ.”

Sau khi nói xong, Kurou nhặt một thanh kim loại và một bộ phận của quái vật và lập tức đi về phía lò rèn.

Yoru chỉ thở dài.

[“Cô định làm đây, Tiểu thư Amelia.”]

Khi Yoru ngẩng đầu lên thì thấy Amelia đang cầm một củ cà rốt màu tím trong tay.

Tay kia thì cầm một con dao bếp không biết cô ấy lấy từ đâu ra và nhìn cách cô ấy cầm không khác gì một Shinigami.

Đến Yoru cũng không khỏi ngạc nhiên.

[“Chờ, chờ đã. Tiểu thư Amelia cô đang định làm gì thế?”]

“Ngươi hỏi gì? Ta không biết phải làm gì nên ta định cắt rau củ trước.”

Khi Amelia nghiêng đầu giải thích với Yoru, nó nhanh chóng tịch thu con dao bếp và cất nó vào một chỗ an toàn nếu cứ để cô ấy cầm như thế thì rất nguy hiểm.

Nó không thể tưởng tượng được Kurou sẽ phản ứng ra sao nếu Amelia khiến ngôi nhà trở thành một đống lộn xộn hoặc tệ hơn là phá hủy cả ngôi nhà.

Hơn nữa, nếu Yoru mà để Amelia bị thương thì chỉ tưởng tượng khuôn mặt của Akira lúc đó thôi cũng đã thấy sợ rồi.

[“Tiểu thư Amelia, trước khi cắt rau củ thì cô nên rửa chúng trước chứ? Trên đó còn dính cát kìa. Hơn nữa cô cần phải gọt vỏ nữa.”]

Yoru cần phải chắc chắn rằng Amelia không nấu bất cứ thứ gì.

Không đúng, nếu để tên Kurou cứng đầu đó ăn mấy món ‘ngon’ mà Tiểu thư Amelia nấu cùng với bao nhiêu uất ức bấy lâu nay thì chắc sẽ thú vị lắm.

Nghĩ đến đó, Yoru vội vàng lắc đầu.

Nếu cô ấy thực sự nấu mấy thứ kì dị thì ông ta mà ăn thì sẽ chết mất, đến lúc đó Akira sẽ gặp rắc rối đó.

Amelia rửa sạch rau củ dưới sự giám sát của Yoru ngồi trên đầu cô ấy. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô ấy và không thể không hỏi Yoru.

“Nghĩ lại thì Yoru và Kurou có quan hệ như thế nào vậy?”

Lúc đó, Yoru mém ngã vì cô ấy nghiêng đầu đi một chút cũng may nó kịp bám vào Amelia.

[“Để xem nào, đó là một câu chuyện dài, cô muốn nghe chứ? Nó cũng không quan trọng lắm.”]

Nhìn đống rau củ đã được Amelia rửa sạch, Yoru tiếp tục chỉ cho cô ấy nên làm gì.

[“Đó là chuyện của một trăm năm trước thì phải? Tuy nói là theo lệnh của Quỷ Vương-sama nhưng tôi cũng rất hối hận khi cày nát lục địa Thú nhân. Thực chất trong nhiệm vụ đó tôi không cần thiết phải phá hoại tới mức người ta gọi tôi là ‘Ác mộng Adorea’.”]

****************

Nó tiến tới đài tưởng niệm trong hình dạng Hắc miêu.

Dù nó chẳng biết tại sao nó lại đến đây

Đó cũng là lúc nó gặp Kurou.

Khi Yoru đi đến ngọn đồi dẫn đến đài tưởng niệm, có ai đó đang đứng ở đó.

Đứng trước đài tưởng niệm một Hắc Miêu nhân đang ngồi đó trên khuôn mặt đầy sự mất mát trong khi gọi tên ai đó.

Đoán rằng đó là một người thân trong gia đình đã chết của ông ta, Yoru chỉ im lặng giấu mình trong bóng cây.

“Oi, ‘Ác mộng Adorea’, lão ở đó phải không?”

Yoru cứ nghĩ là trùng hợp thôi, nhưng người đó không nói thêm gì cả nên nó từ từ bước ra.

Khi Yoru đang quan sát khuôn mặt của ông ta, Hắc miêu nhân kia nhìn nó và nói.

“Lâu rồi không gặp, cảm ơn lão đã chăm sóc tôi trong suốt thời gian ở Lâu đài Quỷ Vương. Đừng có nghĩ là dùng ma thuật thì tôi sẽ không nhận ra.”

Sau đó Yoru cũng nhận ra người này, Thú nhân này là một người trong tổ đội của Anh hùng trước đây đã từng đến chỗ Quỷ Vương và xém mất mạng.

“Đừng lo lắng, lão không phải là người đã giết em gái tôi.”

Ông ta thì thào trong khi nhìn đài tưởng niệm, đôi mắt đỏ lên.

Vì Kurou không có sát ý với nó, Yoru bước đến cạnh Kurou và cũng nhìn lên đài tưởng niệm.

[“Ý ông là sao?”]

“Họ đều bị giết. Tất cả thú nhân, hơn nữa là do Hoàng thất làm.”

Yoru kinh ngạc khi nghe Kurou lạnh lùng nói như thế.

“Hôm đó, tôi đang hộ tống người dân lên tàu và xe ngựa rời khỏi Adorea khi thảm họa ập tới. Em gái tôi gần như đã lên được tàu.”

Kurou siết chặt nắm đấm, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến chảy máu.

“Khi đó bọn hoàng thất ngu ngốc đó đã nói ‘Aniki của cô là người trong tổ đội của Anh hùng vậy cứ để hắn bảo vệ cô.’ và rồi ném em tôi ra khỏi tàu và bỏ mặc nó.”

“Tôi, lúc đó đang ở Ur. Không thể nào để kịp được... cuối cùng, em gái tôi bị kẹt dưới một tòa nhà và chết. Lão không phải hắn. Hắn đã tự tay giết chết đồng bào của mình.”

Từng giọt từng giọt, nước mắt cứ rơi từ đôi mắt u ám đó rơi xuống đất nhuộm ướt một mảnh.

Yoru chăm chú nhìn vào đài tưởng niệm.

Dù có nói vậy đi nữa thì sự thật là em gái của Kurou đã mất vì cơn cuồng nộ của nó gây ra.

Rất nhiều người đã chết bởi vì quỷ tính của nó.

“Tôi sẽ bắt những kẻ đã hại em gái tôi phải trả giá. Có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian nhưng tôi sẽ không từ bỏ.”

[“Tùy ông.”]

Trong suốt cuộc chiến tại Lâu đài Quỷ Vương, Kurou và Anh hùng đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng nên đã bị thương rất nặng.

Yoru sẽ không thua nếu là đấu một chọi một nhưng mà nó không hề muốn đối đầu với Kurou khi đang chìm đắm trong hận thù.

Nó chỉ đáp lại ngắn gọn trong khi nhìn lên đài tưởng niệm, đến lúc nó nhìn lại thì Kurou đã đi rồi.

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

"..., lão không phải là người đã em gái tôi " kìa :V
Xem thêm
"..., lão không phải là người đã em gái tôi " kìa :V
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
đã fix cảm ơn bạn
Xem thêm
@Ma Thiết Tâm: em đi săn lỗi nhé :V
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Lần đầu Amelia vào bếp nhỉ ?
Xem thêm
Hmmm.... Thanks Team
Xem thêm
Ăn xong là tắc tử nhỉ.????
Xem thêm