Ansatsusha de Aru Ore no...
Akai Matsuri, 赤井まつり 東西
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 50 - Tức giận (2)

28 Bình luận - Độ dài: 541 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 50 (2)

***Góc nhìn của Liam

“Liam-sama, tôi sẽ thay ngài đấu với hắn!”

“Không, hãy để tôi nghiền nát con chuột nhắt nhân tộc đó!”

“Chúng ta phải trừng trị hắn vì dám coi thường nữ thần của chúng ta! Tôi, sẽ chỉ đạo những người ở đây, thay mặt hôn phu của Kirika-sama, sẽ chiến đấu!”

Trong khi những người xung quanh đang từng người một xung phong, tôi không nói gì cả chỉ nhắm mắt lại.

Trí nhớ của tôi, chúng đang xoay mòng mòng trong đầu, và trở nên lộn xộn.

Hơn nữa, lời của những người xung quanh càng làm nó rối hơn nữa.

Kirika-sama?

Mình là hôn phu của Kirika-sama?

Không, hôn thê của mình là Amelia-sama.

Sống thẳng thắn và tốt bụng dù luôn bị nói là mang lại tai họa, mái tóc và đôi mắt xinh đẹp đó là một báu vật của toàn Elf tộc.

Hẳn là do Kirika-sama quá mạnh và xinh đẹp, nhưng cô ấy không thể nào so sánh được với Amelia-sama.

Tuy nhiên, tại sao những hình ảnh mình bắt nạt Amelia-sama, vu khống cô ấy và trục xuất khỏi lãnh địa Elf, rồi lại phản bội lời hứa trở thành hôn phu của Kirika-sama lại xuất hiện trong đầu tôi.

Nụ cười méo mó của Kirika-sama trong lúc trao nhẫn đính hôn xuất hiện trong tâm trí .

Hiểu rồi!

Kirika-sama đã bảo là Amelia-sama gọi tôi ra quảng trường.

Dù tôi đã đợi mãi mà không thấy Amelia-sama đến, và khi mệt mỏi vì đợi quá lâu và đang định đi về thì Kirika-sama xuất hiện và hôn tôi.

Tôi không phản ứng kịp vì quá bất ngờ, và cũng bởi vì địa vị của chúng tôi khác nhau nên tôi không dám đẩy cô ấy ra.

Sau đó tôi không thể nghĩ được gì khác ngoài Kirika-sama.

“Aah, nhớ rồi. Mình... đó là là những gì mình đã làm à...”

Aah, Amelia-sama, tôi thật sự xin lỗi.

Là lỗi của tôi khi không để ý đến những việc điên rồ của Kirika-sama.

Cảm xúc của tôi dành cho Amelia-sama dần dần biến mất, như thể chìm sâu trong đại dương và tôi ,người ở trên mặt, chỉ nghĩ về Kirika-sama, làm việc cùng Kirika-sama và lại truyền cái thứ giống như lời nguyền này ra khắp nơi.

Từ già trẻ, lớn bé, trai gái, mọi người điều bị ảnh hưởng dù chỉ là một ít và cứ thế đến cả Đức vua, một High Elf, và tất cả hoàng tộc đều yêu mến Kirika-sama và bỏ rơi Amelia-sama.

Giống như Amelia-sama và Kirika-sama trước đó.

Kirika-sama thực sự rất xinh đẹp.

Tuy nhiên, dù cô ấy giống Amelia-sama đến cỡ nào thì Amelia-sama vẫn đẹp hơn, sự chú ý của mọi người vẫn dành cho Amelia-sama.

Kirika không thể chịu được điều đó nữa.

Tuy nhiên, mọi người vẫn thừa nhận năng lực của Kirika-sama.

Nếu Amelia-sama học hành rất xuất sắc thì Kirika-sama lại xuất sắc trong chiến đấu.

Cả hai chị em đều rất xuất chúng.

Nhưng mong đợi từ hoàng tộc.

Hai người điều là báu vật của Elf tộc.

Tôi phải là người ngăn Kirika-sama lại.

“Không, Ta sẽ lên.”

Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

How to tẩy bùa
Xem thêm
Tẩy trắng như lũ quỷ trong kny
Xem thêm
Tẩy trắng quá tệ thua cả Bột Giặt Thường
Xem thêm
đéo hiểu s có quả góc nhìn này luôn
Xem thêm
Vừa mới nói ở chap trước. Amelia là của Akira rồi, tuyên bố chủ quyền rồi. Đụng vô thử coi rồi hỏi sao thấy cái mình ở đằng kia mà cái đầu ở đằng đây.????????
Xem thêm
sát thủ gặp xạ thủ. khác gì cá gặp nước
Xem thêm