Dịch: Lolyne.
_____
Beru nắm tay phải rồi đập vào bàn tay trái.
[Tôi hiểu rồi! Tính năng thú cưng này cũng giống như một ‘hợp đồng nô lệ’ vậy!]
Nếu kỹ năng 'Trích xuất bóng' là giải phóng những người lính bóng tối ra khỏi xác chết của kẻ thù, thì hệ thống thú cưng cho phép làm nô lệ mà không cần phải giết chúng. Sự khác biệt của hai thứ này chính là về khả năng tăng trưởng của thú cưng.
[Nếu ngài giết con sói và trích xuất bóng ra như một người lính bóng tối thì nó sẽ mãi mãi là một chú sói con thôi.]
Tình trạng của Gray khác với Beru, người đang tạm thời bị thu nhỏ vì cạn mana. Nếu bây giờ hắn được ở cạnh Quân vương Bóng tối Sung Jinwoo thì hắn sẽ thoát khỏi cái hình dáng nhỏ bé này và khôi phục lại sức mạnh ngay.
[Tất nhiên, khi cấp độ của Thiếu quân vương tăng lên, con sói cũng sẽ bị tác động theo, nhưng sẽ có giới hạn. Còn nếu ngài để nó phát triển một cách bình thường thế này…]
“Thì nó sẽ tiếp tục lớn lên và có thể sẽ to khổng lồ như Broki!”
[Đúng! Đến lúc đó thì nó sẽ giúp đỡ ngài nhiều thứ lắm!]
“Có thật không?”
Suhu háo hức mỉm cười rồi nhìn sang Gray.
[Gray Lv.2]
Sói Nanh.
“Hnnnng!”
Ngay khi tác dụng của kỹ năng 'Mệnh lệnh tối thượng' biến mất, Gray lại quay lại làm một con sói nhỏ vô hại. Lúc đầu trông nó có vẻ yếu đến mức có thể chết bất cứ lúc nào, nhưng sau khi tăng cấp thì bộ dạng nó khá hơn nhiều rồi. Tuy nhiên, nó vẫn trốn vào một góc nhìn Suho từ xa với ánh mắt xa lạ.
Suho thở dài…
“Bao lâu nữa thì nó mới giúp được cho mình nhỉ?”
[Giờ thì nó còn yếu lắm, nhưng dần dần khi nó mạnh hơn thì có thể tự mình kiếm được kinh nghiệm về cho ngài đấy!]
“Ái chà, chó làm người hưởng à, nghe hay nhỉ!”
Vấn đề là con sói nhỏ vẫn còn quá yếu để làm điều đó.
“Thế cũng ổn, vậy cứ tiếp tục nuôi Gray ở đây là được.”
—Ta đồng ý, dù sao ngài ấy cũng cần phải ăn đủ ba bữa một ngày nên hầm ngục này rất hoàn hảo cho sự phát triển của ngài.
“Hả?”
[Hmmm?]
—Thắc mắc cái gì? Không phải bây giờ chúng ta cùng một phe à?
“...”
Nanh Rakan nói thêm, thanh kiếm đang trôi loanh quanh trong không khí bởi Quyền năng của Người cai trị, sau đó, Suho kéo nó lại rồi chộp lấy.
Suho nắm lấy chuôi kiếm và nói.
“Ok, thế thì tôi cũng nên lên cấp thôi nhỉ.”
Không chỉ có mình Gray mới bước vào Hắc ám ngục, kể cả khi Suho đã hoàn thành nhiệm vụ sinh tồn 4 giờ đồng hồ trong này nhưng Hắc ám ngục vẫn còn nhiều quái vật hoang dã lộng hành lắm. Dù không có nhiệm vụ thì Suho vẫn kiếm được kinh nghiệm nếu anh đi săn.
‘Lần trước mình phải bỏ chạy vì quá yếu, nhưng giờ thì khác rồi.’
Đây cũng được coi như là phần thưởng trong lúc anh đang không có việc gì làm. Hầu hết tên của đám quái vật đã chuyển sang bảng tên màu trắng. Suho tự tin mình có thể cân hết cả đám dù cho chúng có bao nhiêu tên đi chăng nữa. Tuy nhiên, anh không có nhu cầu phải đi truy lùng từng con đang núp trong bóng tối.
“Kiểm tra túi đồ.”
Suho mở kho đồ lên để tìm kiếm các vật phẩm rơi ra từ lần chiến đấu với đám Goblin mấy hôm trước.
Beru nghiêng đầu.
[Gì vậy Thiếu quân vương?]
“Nhìn là biết!” Suho mỉm cười.
[Vật phẩm: Tù và.]
Độ hiếm: E.
Loại: Nhạc cụ.
Chiếc tù và được chỉ huy Goblin sử dụng để triệu tập lính của mình.
“Lần trước tôi nhặt được cái này, nên tôi nghĩ đến lúc dùng nó rồi.”
Suho ngậm vào chiếc tù và rồi thổi một hơi mạnh.
Woooo~ woooo~! Woooo~ woooo~!
[‘Vật phẩm: Tù và’ đã được sử dụng để triệu tập Goblin gần đây.]
Ngay lập tức…
Khẹc khẹc khẹc!!!
Thế giới đen trắng của Hắc ám ngục nhanh chóng trở nên ồn ào, những bầy Goblin lẩn trốn trong bóng tối nhảy ào ào ra cùng một lúc. Bọn chúng lồng lộn lên khi thấy kẻ đã triệu gọi chúng lại là con người.
[Ồ! Ngài thông minh thật đấy!]
Suho nhe răng ra cười trong khi đứng nhìn đám yêu tinh đang xông tới tấn công mình từ mọi phía.
“Beru!”
[Vâng!]
“Đến lượt cậu ăn rồi!”
[Krrrrk!]
Beru nhếch mép lên, hắn giương đôi mắt tham lam lên nhìn đám quái vật. Tuy ma thạch phục hồi mana tốt thật nhưng ăn trực tiếp quái vật còn hiệu quả hơn nhiều.
Ting!
[‘Nhiệm vụ hàng ngày: Dọn dẹp Hắc ám ngục’ đã đến.]
“Hả?”
Một tin nhắn lạ hoắc hiện lên trước mặt Suho.
[Nhiệm vụ hàng ngày: Dọn dẹp Hắc ám ngục.]
—100 Goblin: Chưa hoàn thành (0/100).
—10 Goblin chỉ huy: Chưa hoàn thành (0/10).
—1 Goblin boss: Chưa hoàn thành (0/1).
“Nhiệm vụ hàng ngày?” Suho trố mắt ngạc nhiên. Ừ thì dù sao anh cũng đang định đi săn, nhưng anh không nghĩ lại có một nhiệm vụ xuất hiện thế này. “Ngon choét luôn!”
Vì nó là nhiệm vụ, nên chắc chắn sẽ có phần thưởng, và đã là nhiệm vụ hàng ngày thì cũng đồng nghĩa với việc ngày nào cũng sẽ có thưởng.
[Ồ… có vẻ như hệ thống muốn biến nơi này thành lãnh địa hoàn toàn thuộc về Thiếu quân vương.]
“Đó là hệ thống mà cha đã sử dụng…”
Suho thì thầm với vẻ mặt đầy khao khát.
‘Hồi còn nhỏ, mình hay đánh giày cho cha để lấy tiền tiêu vặt.’
“Được, để xem lần này cha cho mình bao nhiêu tiền nào!”
Suho vung kiếm lên.
[Sử dụng ‘Kỹ năng: Phong bạo trảm’.]
Một cơn bão kiếm dữ dội phóng ra từ Nanh Rakan…
***
Vài giờ sau…
“Khẹcccccc!”
[Bạn đã tiêu diệt một Goblin xạ thủ.]
—100 Goblin: Chưa hoàn thành (89/100).
“Kreeeek!”
[Bạn đã tiêu diệt Goblin chỉ huy.]
[10 Goblin chỉ huy: Chưa hoàn thành (9/10).]
Suho đang điên cuồng tàn sát đám Goblin trong Hắc ám ngục với hai thanh kiếm trong tay, nhưng bây giờ anh không cần phải chiến đấu một mình nữa, anh chỉ chọn những Goblin chỉ huy to khỏe và trâu bò nhất để triệu hồi làm lính bóng tối của mình. Hiện tại, Suho đã có thể triệu hồi đến 7 bóng cùng một lúc nhờ vào việc chỉ số trí tuệ tăng lên sau khi nấu giả cầy tên Broki.
[Số lượng bóng có thể trích xuất: 7/7.]
Tuy nhiên, Suho vẫn cảm thấy khá tiếc nuối và hối hận mặc dù đây cũng có thể coi là một bước tiến lớn của anh.
“Tiếc thật, mấy cái bóng trâu bò này chỉ lưu được đúng một ngày. Này, Beru, cậu từng kể là cha tôi có kỹ năng lưu trữ bóng đúng không?”
[À vâng, những người lính mà ngài ấy triệu hồi có thể tồn tại vĩnh cửu luôn mà!]
“Thế sau này tôi có làm được không?”
[Chịu, sao ngài hỏi tôi?]
Suho liếm môi, ‘Thôi kệ’, cơ mà dù đã đi săn mấy tiếng đồng hồ rồi nhưng Suho vẫn chưa có thông báo gì về việc lên cấp cả. Khi cuộc chiến càng trở nên dễ dàng thì số điểm kinh nghiệm kiếm được sẽ càng ít hơn.
‘Thế này thì khác gì cô dạy em bài thể dục buổi sáng đâu trời…’
Nhưng nhiệm vụ hàng ngày mà khó quá thì nó cũng là một vấn đề lớn, vì nó sẽ khiến Suho bị căng thẳng khi phải chiến đấu liên tục.
‘Cơ mà nó cũng đáng…’
Suho lại lấy tù và ra thổi tiếp.
Woooo~ woooo~! Woooo~ woooo~!
[‘Vật phẩm: Tù và’ đã được sử dụng để triệu tập Goblin gần đây.]
Đội quân Goblin mới lại xuất hiện ra từ trong bóng tối. Beru ngạc nhiên.
[Ơ, chẳng phải ngài sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi sao?]
“Kệ đi, dù sao chúng ta cũng rảnh mà, cứ farm đến khi nào lên cấp thì thôi.”
[Ôi! Thiếu quân vương cứ như là được sinh ra để làm một con kiến thợ chăm chỉ ấy nhờ!]
“Ê, khen hay chê đấy?”
Suho nhếch mép rồi lại tập trung vào đám yêu tinh mới.
Lại một thời gian nữa trôi qua…
[Nhiệm vụ hàng ngày: Dọn dẹp Hắc ám ngục.]
—100 Goblin: Hoàn thành (107/100).
—10 Goblin chỉ huy: Hoàn thành (10/10).
—1 Goblin boss: Hoàn thành (1/1).
[Bạn đã hoàn thành ‘Nhiệm vụ hàng ngày: Dọn dẹp Hắc ám ngục.’
[Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ đã đến.]
[Bạn có muốn kiểm tra phần thưởng không?] (Y/N)
“C—”
Suho kiểm tra cửa sổ nhiệm vụ và mở to mắt ngạc nhiên, anh đã không kiểm tra tin nhắn phần thưởng vì đang mải điên cuồng farm đám Goblin, nhưng giờ anh lại nhìn thấy một thứ kỳ lạ.
[100 Goblin: Hoàn thành (107/100).]
‘Sao hoàn thành rồi mà nó vẫn đếm?’ Mắt Suho sáng lên. ‘Hay là trùng hợp?’
Vút! Suho chém bay đầu con Goblin chỉ huy đang cố tấn công anh.
[Bạn đã tiêu diệt một Goblin chỉ huy.]
[10 Goblin chỉ huy: Hoàn thành (11/10).]
Tương tự như vậy, hệ thống vẫn tiếp tục đếm. Suho hoang mang.
‘Ủa, nó đếm được đến chừng nào vậy?’
Suho bắt đầu săn lùng những con Goblin hăng máu hơn, cứ diệt hết rồi lại gọi ra, lặp đi lặp lại thêm một lúc lâu. Kết quả là…
—100 Goblin: Hoàn thành (200/100).
—10 Goblin chỉ huy: Hoàn thành (20/10).
—1 Goblin boss: Hoàn thành (1/1).
Khi bộ đếm chạy đến gấp đôi, nó không đếm nữa.
‘Có vẻ đến đây là hết rồi.’
Sự tò mò trong Suho bắt đầu chuyển thành niềm tin về một điều gì đó.
[1 Goblin boss: Hoàn thành (1/1)]
Chỉ cần một con boss nữa thôi, giết chết nó là sẽ hoàn thành gấp đôi nhiệm vụ, Suho muốn tự mình nhìn thấy chuyện gì sẽ xảy ra sau khi anh làm như thế.
“Tìm thằng boss về đây cho ta!”
[Khẹc khẹc!]
Sau mệnh lệnh của Suho, những con yêu tinh bóng tối đã lao đi cùng một lúc rồi truy lùng tên boss cuối, bắt giữ nó lại. Con boss đã ra sức phản kháng lại cái đám đồng loại của mình, thế nhưng Suho chẳng mảy may mà bay đến chém đứt đôi đầu nó.
Ting!
[‘Nhiệm vụ ẩn: Dọn dẹp Hắc ám ngục’ đã được hoàn thành.]
[Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ đã đến.]
[Bạn có muốn kiểm tra phần thưởng không?] (Y/N)
“Nhiệm vụ ẩn?”
Khi mục tiêu hoàn thành của nhiệm vụ hàng ngày đạt đến gấp đôi, loại nhiệm vụ cũng đã thay đổi. Suho rất phấn khởi vì trực giác của anh đã dúng, Goblin cũng đã được anh săn sạch sẽ rồi, nên anh quyết định kiểm tra phần thưởng.
“Kiểm tra phần thưởng!”
Ting!
[Phần thưởng đã được chuẩn bị.]
—Phần thưởng 1: Hồi phục thể trạng.
—Phần thưởng 2: Điểm kỹ năng +3.
—Phần thưởng ẩn 3:
1, Hộp ngẫu nhiên may mắn (Chọn).
2, Hộp ngẫu nhiên bị nguyền rủa (Chọn).
[Bạn có muốn nhận tất cả?]
‘Tận ba phần thưởng?’
Suho quyết định nhận phần thưởng đầu tiên trước, tuy anh có tăng cấp một lần giữa trận chiến rồi nhưng vẫn hoàn toàn kiệt sức sau khi diệt hơn 200 con Goblin.
“Chấp nhận phần thưởng đầu tiên.”
Ngay lập tức, cơ thể Suho được bao phủ trong luồng hào quang màu xanh nhạt, toàn bộ thể trạng và chỉ số của anh đã được phục hồi hệt như khi anh tăng cấp.
“Ổn rồi.”
Suho chợt nhận ra cách để tận dụng hiệu quả hơn phần thưởng này trong tương lai, anh sẽ để dành phần thưởng này lại để sử dụng sau trong trường hợp chẳng may anh không thể tăng cấp giữa trận chiến.
“Chấp nhận phần thưởng thứ hai.”
Điểm kỹ năng +3 cũng rất hời, nhất là trong tình cảnh khó lên cấp như thế này, nhưng đây là phần thưởng của nhiệm vụ hàng ngày nên từ giờ Suho có thể mạnh hơn mỗi ngày một chút bằng cách này.
Và cuối cùng… phần thưởng của nhiệm vụ ẩn vẫn còn đó.
[Phần thưởng ẩn 3:]
1, Hộp ngẫu nhiên may mắn (Chọn).
2, Hộp ngẫu nhiên bị nguyền rủa (Chọn).
Các lựa chọn nhấp nháy trước mắt Suho.


0 Bình luận