Cuộc sống trong tù chậm r...
Yamazaki Hibiki / Spa-ox Tetsuhiro Nabeshima
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

tập 1

Nữ Quý tộc bị ném vào ngục tù

0 Bình luận - Độ dài: 1,602 từ - Cập nhật:

Buổi dạ tiệc thành công tốt đẹp, nhưng khu sảnh tiệc phút chốc trở nên im lặng khi mà Hoàng tử Elliot tuyên bố việc hủy hôn ước của chính mình.

Ở giữa sảnh tiệc lộng lẫy là một chàng trai trẻ với mái tóc vàng óng dài ngang vai. Hoàng tử Elliot, con trai cả của Quốc vương. Và đằng sau lưng anh ta là một cô gái trẻ xinh đẹp với hai bím tóc tựa màu của ngọn lửa.

Ánh mắt của họ nhìn thẳng về người nữ Quý tộc đang bị một trong những thân tín của Hoàng tử dắt đi.

Người con gái với mái tóc nâu tựa sôcôla được búi lên, và mặc dù trong tình cảnh ấy, cô ấy vẫn mang một vẻ điềm tĩnh đáng sợ. Cô chính là vị hôn thê (ban đầu) của chàng Hoàng từ, Rachel, trưởng nữ của Công tước Ferguson.

Cô gái nhà Bá tước (tóc 2 bím) run rẩy đằng sau Elliot trong khi hắn cùng thân tín nhìn chằm chằm về phía Rachel.

“Rachel. Nếu cô còn biết xấu hổ thì ngay lập tức xin lỗi Margaret đi!”

Hai người khác đang đứng hai bên và khóa tay Rachel. Họ là Sykes Abigail, kỵ sĩ trưởng của cung điện và George Ferguson, Em trai ruột của Rachel. Cả hai bọn họ đều lên tiếng, chỉ trích Rachel.

“Gieo nhân nào gặt quả nấy đồ phù thủy! Cô là người mà kích động những nữ Quý tộc khác!”

“… làm ơn hãy thành tâm nhận tội của mình đi chị gái. Chị còn muốn bôi nhọ cái tên của gia tộc Ferguson bao lâu nữa?”

Những gã đàn ông này lên án một cô gái còn không thể làm gì ngoài nói chuyện. Nhưng bất kể những gì họ nói với cô, ngọn lửa trong đôi mắt Rachel vẫn không chịu khuất phục để rồi cô nhìn thẳng lại tên Hoàng tử với vẻ mặt lạnh lùng.

“Tôi chả làm gì cả, vì vậy tôi không cần xin lỗi cô tình nhân của anh.”

Làn da trắng và không tỳ vết tựa đồ sứ của cô ấy trong xinh đẹp hơn bao giờ hết khi so với mái tóc nâu sẫm của cô.

Đôi môi mỏng sắc hồng cùng đôi mắt sẫm màu hơn cả bầu trời xanh.

Cô có một gương mặt trắng tự nhiên phảng phất vẻ trưởng thành, và ánh mắt cô tỏa ra một cảm giác dữ dội tuy nhiên vẫn có cảm giác thông thái.

Chiếc đầm cô mang trên người có một nét dịu nhẹ, làm nổi bật dáng người của người mặc nhưng không quá mức.

Dù Rachel và Elliot bằng tuổi nhưng cô ấy trong trưởng thành thành hơn với vẻ ngoài điềm đạm mộc mạc. Cô vẫn giữ nguyên điệu bộ ngay cả khi liên tục phản khán những cáo buộc bằng giọng điệu nhẹ nhàng.

Cô vẫn vậy mặc kệ cho tên Hoàng tử tiếp tục trút giận lên cô….. với thái độ đó của cô, những lời nói Rachel ngày càng đáng tin hơn.

Tên Hoàng tử cảm thấy khó chịu

Thực tế là, thái độ của Rachel không khác gì thái độ thường ngày làm cho Elliot càng thêm khó chịu.

Sao lại nổi loạn như vậy….!          

Rachel chưa bao giờ cãi nhau với hắn bao giờ và luôn hành xử khôn khéo nhất có thể. Đây là tấm gương mẫu mực cho cách ứng xử của phụ nữ Quý tộc với chồng tương lai của họ, và đó cũng là một phần lý do ban đầu tại sao cô ấy được chọn làm hôn thê của Hoàng tử….. mặc dù như vậy, nếu có bất kỳ vấn đề nào xảy ra thì chắc chắn là do sự hấp tấp thiếu chín chắn của Elliot.

Tâm trí của Hoàng tử hay lơ đãng….. một trong những lý do hắn ta chưa bao giờ thích cô là vì thái độ của cô. Những người lớn chung quanh Elliot vẫn chưa dừng đối xử hắn như một đứa trẻ. Và với việc cô cư xử như thế, nó chỉ làm cho Elliot nhận ra mình còn trẻ con đến mức nào……

Hắn từng nghĩ nếu chạm trán với cô như thế này, cộng thêm áp lực từ xung quanh, sẽ làm thái độ vững như tường thành của cô vụn vỡ, nhưng kết quả chỉ là ham muốn đẩy cô vào con đường cùng trong hắn ngày càng lớn mạnh.

“Đủ rồi đấy Rachel. Nó thật vô nghĩa khi cho cô cơ hội hối lỗi.”

Elliot hất cằm lên, và Sykes bắt đầu lôi cô đến ngục tù.

“Rachel, đời còn dài lắm. Ráng mà tận hưởng cuộc sống trong tù đi.”

Đáp trả lời mỉa mai của Elliot, lần đầu tiên biểu cảm của Rachel mất đi vẻ điềm tĩnh vốn có. Tuy nhiên, nó không phải là gương mặt tủi nhục mà Elliot mong đợi….. mà nó là một nụ cười mỉa mai.

“Vâng, thưa điện hạ. Thần chắc chắn sẽ có rất nhiều niềm vui và tận hưởng một cuộc sống lâu dài, nhàn hạ.”

Những biểu cảm của cô làm tên Hoàng tử bất ngờ, vẻ mặt của cô con gái nhà Công tước chưa được hắn thấy bao giờ khiến hắn câm lặng….. nhưng trước khi tên Hoàng tử kịp hiểu ẩn ý sau lời nói của cô, Rachel đã bị lôi đi bởi Sykes đang phẫn nộ.

Rachel lạnh lùng nhìn ngắm nhìn khi hôn phu của cô tiếp tục phun ra những thuyết âm mưu nực cười cùng logic tệ hại.

Cô không còn cách nào giúp hắn nữa.

Người ta nói đàn ông con trai cần thời gian dài mới trưởng thành hơn về mặt tâm lý để thoát khỏi tính cách trẻ con…. Tuy nhiên thằng đần này đáng lẽ phải trường thành từ nhiều năm trước mới phải.

Việc Rachel hành hạ một con nhỏ chả xứng đáng để biết nó tồn tại thật là nực cười, Và thật là khó chịu khi cô bị tên đó giáo huấn.

Rèn ra được một hôn thê cho Hoàng tộc làm như dễ lắm?

Rồi những người xung quanh bàn tán mà không biết gì cả và cười đùa như thể họ vừa trừng trị được cái ác. Họ được đẻ ra với não vẫn còn kẹt ở lại à ?

 Công bằng mà nói cô chưa bao giờ muốn kết hôn với tên Hoàng tử Elliot hay trở thành nữ hoàng cả. Mang trên mình trách nhiệm là con gái của Công tước, cô chỉ đang làm tròn nghĩa vụ của mình. Thế nhưng tại sao cô lại phải trông lo cho tên Hoàng tử đần này như thể cô là mẹ hắn….?

Rachel, người mà ban đầu  đồng ý trở thành vợ của tên Hoàng tử đần này là vì nghĩa vụ, vẫn luôn thờ ơ trong nghĩa vụ này. Cô chả thèm quan tâm những gì Eliiot nói và chỉ mong nó xong quách cho rồi.

Và ngay khi Rachel suy nghĩ về chuyện đó,

“Rachel, đời còn dài lắm. Ráng mà tận hưởng cuộc sống trong tù đi.”

Cô không còn giữ được vẻ mặt mình nữa, một nụ cười lớn nở trên gương mặt lạnh lùng ấy và cảm xúc thật sự của cô lộ ra.

“Vâng, thưa điện hạ. Thần chắc chắn sẽ có rất nhiều niềm vui và tận hưởng một cuộc sống lâu dài, nhàn hạ.”

Cô chắc chắn sẽ sống như thế. Liệu hắn có biết tương lai của hắn sẽ ra sao không?

Tên Hoàng tử có vẻ đi đến quyết định này khá hấp tấp, nhưng sự thật là thông tin về hành động của hắn cô đã nắm trong tay từ lâu rồi. Mặc dù cô đã nghĩ một số thông tin trong đó có vẻ là sai sự thật tuy nhiên….

Có vẻ như cô đánh giá hắn ta hơi cao. Nhưng mà chẳng sao cả. Nó chỉ làm cho những chuẩn bị của cô không là phung phí vì hắn ta đã hủy bỏ hôn ước của cả hai. Cô xém chút nữa thì cười phá lên với những mong đợi của mình.

Trái tim Rachel cháy bỏng hơn bao giờ cả ngay cả khi cô giả vờ bình thản trong khi Sykes dắt cô đến ngục tù.

Theo lệnh  của hoàng tử, cô có thể rũ bỏ hết những bài học làm hoàng hậu mà cô đã phải đối mặt và sống thảnh thơi.

Bị nhốt trong ngục tù của Hoàng gia nơi mà đã lâu chưa sử dụng….. Rachel háo hức suy nghĩ về tương lai của cô.

Không còn những bài học làm nữ hoàng đau khổ và phiền phức

Không còn những lịch trình dày đặc.

Không còn những gia sư nhồi nhét cô với những kiến thức vô dụng, không còn những tiếng ồn làm cản trở giấc ngủ của cô, những cơ hội để cô thỏa sức đọc sách.

Cô có thời gian rảnh để làm bất cứ thứ gì cô muốn, và cô cũng có thể thưởng trà bất cứ khi nào cô thèm muốn. Thêm nữa là sẽ không có ai ở đây mà tức giận khi cô ngủ nướng đến tận trưa.

Cuối cùng khoản thời gian mà cô có thể làm tất cả những gì cô muốn đã tới với Rachel trong cuộc sống trong tù này.

Cố để giữ mình không nhảy chân sáo, Rachel tiếp tục hướng về tương lai đầy tươi sáng của mình.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận