• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hẹn gặp lại em trên ngọn đồi đầy sao

Chương 1 - Mùa Đông, Đại học năm Nhất - Không thể nào quên

0 Bình luận - Độ dài: 663 từ - Cập nhật:

『Người tôi yêu, đã yêu một người khác』

Thực sự thì tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại xem bộ phim này nữa.

Lúc đó tôi vào thị trấn mua chút đồ thì tình cờ đi ngang qua rạp chiếu phim, rồi tấm poster đã đập vào mắt tôi.

Câu slogan nổi rõ mồn một trong đêm mưa mù, mắt tôi cứ dán chặt vào dòng chữ đó.

Tôi lấy điện thoại ra và gõ tên phim, tìm website chính thức của nó rồi bấm vào xem thử.

Thứ đầu tiên hiện lên là hình ảnh một người phụ nữ đang đăm chiêu bên cạnh tấm kính cửa sổ, ngoài trời mưa to như trút nước. Tôi tiếp tục lướt xuống để xem phần giới thiệu.

[Một ngày nọ, tôi va phải cuộc tình sét đánh. Tôi yêu em nhiều đến mức tâm trí rối bời. Nào ngờ đâu em đã có người thương, dù có bao nhiêu năm trôi qua đi nữa, em cũng không thể quên được người ấy... Nếu là bạn, bạn có giữ được tình yêu này không?]

Cảm giác như có ai đó đã nắm thóp tôi rồi dùng con dao cùn bổ vào đầu vậy. Trong vô thức, tôi mua vé bước vào rạp.

Bộ phim bắt đầu từ phân cảnh trời mưa. Có một cô gái đang đứng dưới cơn mưa tầm tã, và một chàng trai đang quan sát cô ấy từ đằng sau, trông anh như sắp khóc.

“Tại sao mình không thể quên được anh ấy chứ?”

Nghe được những gì cô gái vừa thốt ra, chàng trai gục đầu, ủ rũ. Mưa lại thêm nặng hạt.

Anh ấy bắt đầu lẩm bẩm điều gì đó.

Sau đó, thời gian được tua ngược, bắt đầu kể về cuộc gặp gỡ giữa hai người họ, rồi khoảng cách giữa họ dần được rút ngắn lại. Thế nhưng, khi chàng trai tỏ tình, anh đã bị từ chối.

Trong quá khứ, cô đã mất đi người mình yêu vì căn bệnh quái ác.

“Em thích anh, nhưng em không thể quên được anh ấy, Em nghĩ dù có hẹn hò với em như thế này thì anh cũng chỉ đau khổ mà thôi.”

Cô vừa nói vừa khóc trong mưa.

Bản thân anh đã rất sốc khi biết rằng cô vẫn còn tình cảm với người cô yêu. Không có cách nào để có thể chiến thắng một người đã chết, anh lo rằng bản thân sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ tình yêu này. Thế nhưng, anh thực sự thích cô ấy, anh không thể dễ dàng từ bỏ như vậy.

Không thể từ bỏ cũng không có nghĩa là anh sẽ đơn phương yêu cô ấy. Anh không thể kiềm chế sự ghen tuông với người yêu cũ của cô, trong lòng anh rất khổ sở vì điều này.

 Hơn nữa, ai lại đi yêu một người đã có người yêu cơ chứ? Dù câu chuyện có đi đến đâu đi chăng nữa, cuộc tình này liệu có mang lại hạnh phúc cho họ không?

 

[... Xin lỗi, tớ không thể chấp nhận...]

Những kỉ niệm chợt ùa về.

Đã nhiều năm trôi qua, tôi vẫn nhớ như in lời nói ấy.

Lồng ngực tôi thắt lại, không thể thở bình thường được nữa. Tôi đành ra khỏi chỗ ngồi và rời khỏi rạp, tay vẫn giữ chặt miệng.

Diễn biến tiếp theo của bộ phim như thế nào, tôi cũng không biết nữa.

Từ lúc nào, má tôi đã ướt đẫm nước mắt.

Tôi không muốn từ bỏ, tôi chỉ đang chạy trốn mà thôi.

Tôi không thể từ bỏ, tôi chỉ đang đánh mất bản thân mình.

Lúc đó tôi nên làm thế nào mới được chứ?

Và từ giờ, tôi nên làm gì mới được?

Dù có nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu lần, tôi cũng chẳng tài nào tìm được câu trả lời.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận