• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 7 – Cho tới lúc chết tôi sẽ không bao giờ sử dụng nó

16 Bình luận - Độ dài: 3,573 từ - Cập nhật:

Tất nhiên, tôi chỉ tự nhủ như vậy trong lòng thôi.

Tôi chưa bao giờ thực sự làm thế cả.

Nếu tôi bỏ cuộc đó sẽ là con đường một chiều dẫn tới sự tuyệt chủng của loài người. Không phải là nói quá lên đâu, hành động đó thực sự sẽ khiến thế giới nhanh chóng sụp đổ.

Rút lui khỏi tổ đội Anh Hùng chỉ để trốn tránh mọi chuyện chỉ có thể tạm thời giải quyết vấn đề cá nhân giúp tôi sống yên ổn thêm được vài năm hoặc may mắn thì vài chục năm nữa thôi. Rồi cuối cùng thì cũng sẽ bị quân đội Quỷ Vương lùng giết để diệt trừ hậu họa, dù gì tôi cũng là Anh Hùng mà.

Nếu kiểu gì tôi cùng chết thì thà rằng tìm cách vùng vẫy còn hơn.

Đó là lý do tới hôm nay tôi vẫn chẳng thể rút lui khỏi tổ đội.

“Ôi, sao cái số mình…”

Và như vậy, hôm nay tôi lại tiếp tục thực hiện công việc tháo dỡ.

Cái thứ tôi cần phải tháo dỡ trong ngày hôm nay là lũ Sâu độc.

Chúng là những cái xác tươi do chúng tôi vừa mới tiêu diệt trước đó.

Vấn đề ở đây chính là ngoại hình của chúng, những cục u trên lớp da vỡ ra và thứ chất lỏng màu xanh lá đó phun ra khắp nơi. Thực sự quái dị và kinh tởm.

[note68523]

“Ugh, một lũ côn trùng, thật kinh tởm! Chỉ nhìn thôi đã thấy rùng mình rồi.”

“Thật khó coi mà…”

“Nhưng chúng ta phải thích nghi. Theo những gì được ghi nhận bởi Đế Chế, có vẻ như càng tiến xa hơn thì sẽ còn gặp nhiều bọn quái dạng côn trùng hơn.”

“Haa… Tớ đã bắt đầu thấy nản rồi.”

Các thành viên trong tổ đội cũng chia sẻ những ấn tượng của họ về lũ Sâu độc trong khi nghỉ ngơi.

Đặc biệt là Thánh nữ Yuliss, một người vô cùng ghét lũ côn trùng thì tình hình đã hơi quá khả năng chịu đựng của cô.

Thấy vậy, tôi nở một nụ cười cay đắng.

“Nếu mới như thế này mà cô đã khó chịu rồi thì sau này mọi thứ sẽ khó khăn đây…”

Đích đến hiện tại của chúng tôi là lãnh thổ của một trong Tứ thiên vương. Chúng tôi đang trong quá trình tiêu diệt Vua côn trùng, Balkan.

Như một lẽ tất nhiên, càng đến gần tòa thành của hắn, tần suất gặp lũ sâu bọ cũng tang lên đáng kể.

Chúng tôi thậm chí còn chưa nhìn thấy thành trì của hắn mà mọi thứ đã thế này. Tôi không khỏi cảm thấy tương lai có chút khó khăn.

“Liệu chúng ta có đánh bại được hắn không…”

Trong thoáng chốc, tôi cảm thấy lo lắng nhưng tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần và gạt những suy nghĩ như thế qua một bên.

Những thứ đó là vấn đề của tương lai xa, chẳng có ích gì khi lo lắng vào lúc này.

Tốt hơn hết là tập trung vào tháo dỡ mấy cái xác này thay vì lãng phí thời gian vào những suy nghĩ vớ vẩn.

“Phuu… Không ổn rồi. Chúng khiến tớ chóng mặt quá. Tớ vào lều nghỉ ngơi trước đây.”

“Huh? À, ừ. Đúng đó, trông cậu lúc này nhợt nhạt quá.”

“Cảnh tượng lúc nãy hẳn khiến cậu sốc nặng. Tớ hiểu mà, nên cứ yên tâm nghỉ ngơi đi.”

“Ừ… Tớ đoán là tớ cần ngủ một giấc.”

Trong khi lắng nghe cuộc trò chuyện giữa các thành viên trong tổ đội, tôi chậm rãi bắt đầu công việc của mình.

Thứ duy nhất có giá trị của loại quái này là lớp da của chúng. Mọi thứ khác đều vô dụng nên cần phải tách chúng ra.

Giữ chặt con dao găm, tôi cắt qua lớp da cứng cáp của lũ sâu độc. Tức thì, những chất dịch màu xanh và đống nội tạng nhầy nhụa lấp đầy bên trong phọt ra.

Việc của tôi là phải nạo hết những thứ bên trong và rửa sạch để thu được lớp da hoàn chỉnh. Mỗi một lần cạo thứ chất nhầy kinh tởm đó lại dính lên tay tôi.

Một ấn tượng được hình thành ngay lập tức rằng thứ lỏng dính đó khó mà rửa sạch được.

“Đ*t mẹ”

Thật sự chẳng bao giờ có thể quen nổi với đống cơ quan nội tạng này cả. Cái cảm giác dính, nhớt này và như làm mọi thứ tệ hơn là chúng bắt đầu tỏa ra mùi hôi rình.

Nhưng thứ phiền phức nhất là chất dịch và cơ quan nội tạng của cái lũ này có độc. Và chẳng phải mấy loại độc nhẹ nhàng như độc gây tê mà là chất độc có tính axit ăn mòn da.

“Chậc!”

Khi tôi tiếp tục công việc, tôi dần cảm nhận được một cảm giác bỏng rát từ làn da của tôi.

Tôi đã đeo bao tay da cho an toàn nhưng có vẻ không ăn thua, có vẻ chúng bị ăn mòn thủng mất rồi.

Dù đống dịch đó chỉ có tính axit yếu nhưng khi công việc kéo dài thì gang tay da cũng không thể chịu nổi.

Mặc kệ bàn tay tôi lúc này chỉ còn cảm giác đau nhói và ngứa ngáy, tôi vẫn tiếp tục mà không bận tâm tới chúng.

Không chỉ các thành viên trong tổ đội phải thích nghi với lũ côn trùng.

Giờ đây khi trò chơi đã thành hiện thực, tôi cũng phải làm quen với nỗi đau.

Như hệ thống đã thông báo, những trận chiến sắp tới sẽ vô cùng nguy hiểm, vì vậy tôi không thể lơ là.

Mỗi ngày, lại có thêm vết thương mới xuất hiện trên cơ thể và móng vuốt của lũ quái vật cắt qua làn da tôi. Tất cả những thứ đó đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. Để thích nghi với điều đó, tôi không nên quá bận tâm với cơn đau chỉ ở mức này.

Dần dần, tôi đã quen với cơn đau kiểu này. Đó là khi tôi đã hoàn thành một nữa quá trình tháo dỡ.

Đột nhiên, ding! Hai cửa sổ thông báo xuất hiện trước mắt tôi.

[Cấp độ của kháng độc đã tăng lên!]

[Cấp độ của kháng đau đã tăng lên!]

“Aha.”

Tôi mỉm cười nhẹ nhõm. Dù chuyện gì có xảy ra thì trở nên mạnh mẽ hơn cũng là chuyện đáng mừng.

Và nhờ cấp độ của kháng độc và kháng đau được tăng lên cùng lúc, cơn đau ở bàn tay tôi cũng đỡ hơn phần nào.

Chẳng có lý gì để không cảm thấy hạnh phúc cả.

Thời khắc tôi hy sinh số phận của tôi như một vật tế, tôi không chỉ nhận được mỗi danh hiệu Anh Hùng như một phần thưởng khi lên cấp.

Mặc dù cơ thể tôi đã bị nguyền rủa nhưng không thể phủ nhận rằng nó cũng trở nên mạnh mẽ hơn.

Ngoài việc các chỉ số được cải thiện khi tôi lên cấp, tôi cũng nhận được những kĩ năng như vật phẩm đi kèm mà tôi chưa kịp xác nhận lúc bấy giờ.

Xét đến cái giá mà tôi đã trả, hẳn phải nhận được thêm kỹ năng nào đó đáng chú ý một chút.

“Mình có nên thử kiểm tra lại lần nữa không?”

Nghĩ lại thì, gần đây tôi cũng không có kiểm tra bảng trạng thái của bản thân thường xuyên. Với những khó khăn tôi đã vượt qua, cấp độ kỹ năng của tôi chắc chắn đã tang lên đôi chút.

Với suy nghĩ đó, tôi khẽ thì thầm “Cửa sổ trạng thái.”

Tức thì, một cửa sổ màu xanh trong suốt hiện ra trước mắt tôi.

Như mọi khi, nó chỉ hiển thị mỗi tên, cấp độ và các kĩ năng của tôi.

---

Tên: Luke

Cấp độ: 74

[Kĩ năng]

Sức mạnh của sự hy sinh: Cấp độ tối đa

Kiểm soát Mana: Cấp độ 1

Kiếm Mana: Cấp độ 3

Thánh thể: Cấp độ tối đa

Sự hy sinh cao quý: Cấp độ tối đa

Kháng đau: Cấp độ 5

Kháng độc: Cấp độ 3

Kỹ thuật tháo dỡ: Cấp độ 3

Kiếm thuật trường phái Bright: Cấp độ 2

….

---

Tuy nhiên, có vài thứ đã thay đổi so với quá khứ.

Tất nhiên là cấp độ của tôi có tăng lên một chút còn phần kỹ năng thì giờ đây đầy những kỹ năng và đặc tính khác nhau.

Tôi đã biết về kỹ năng “Sức mạnh của sự hy sinh” nên hãy bỏ qua nó.

Trong số những kỹ năng còn lại có bốn kĩ năng do tôi nhận được vào cái ngày định mệnh đó.

Đầu tiên là “Kiểm soát Mana.”

+

[Kiểm soát Mana: Cấp độ 1]

Khả năng kiểm soát phép thuật của bạn được cải thiện khi sử dụng kĩ năng.

Giúp tăng cường hiệu suất và sức mạnh cho phép thuật của bạn.

+

Như cái tên, nó chẳng phải kỹ năng gì quá ghê gớm cả. Chỉ đơn giản là cải thiện phép thuật khi sử dụng.

Một năng lực không có gì đặc biệt, nhưng là một kĩ năng đa dụng không có điểm trừ.

“Vấn đề là mình vẫn chưa học được phép nào cả…”

Vì thế nó vẫn ở cấp độ 1.

Nhưng dần dần nó sẽ cải thiện khi tôi học được phép thuật sau.

Kế tiếp là “Kiếm Mana.”

+

[Kiếm Mana: Cấp độ 3]

Ép mana vào vũ khí được chọn.

Độ sắc bén và sức mạnh được nâng cao.

+

Nhìn qua thì đây giống như một kĩ năng đáng kinh ngạc trong những tiểu thuyết fantasy, đại loại như “Aura kiếm”, nhưng rất tiếc là không phải.

Không phải kiểu đưa Aura vào kiếm khiến thanh kiếm cứng cáp hơn và chém ra những lưỡi kiếm vô hình mà chỉ đơn giản là đưa mana vào vũ khí mà thôi. Một kỹ năng cơ bản liên quan tới kiểm soát mana và cường hóa các đòn tấn công bình thường.

Cũng may kĩ năng dễ lên cấp vì chỉ việc vung kiếm khi sử dụng kĩ năng là đã nhận được kinh nghiệm tuy nhiên không thay đổi được thực tế rằng đây chỉ kỹ năng cơ bản mà thôi. Một kỹ năng ưu tiên tính linh hoạt và tôi cảm giác như đây là món quà an ủi mà hệ thống muốn nhắn nhủ tới tôi rằng “Ít nhất hãy nhận lấy thứ này.”

Vừa rồi là hai kỹ năng đơn giản dành cho người mới không quá mức mạnh mẽ.

Những kỹ năng sau đây mới thực sự được coi là những kỹ năng mà hệ thống cung cấp cho tôi.

+

[Thánh thể]

Thật đáng kinh ngạc!

Bạn sở hữu một thể chất đặc biệt nghìn năm có một, một món quà tới từ thiên đường.

Dù là kỹ thuật hay pháp thuật nào, bạn đều có thể nhanh chóng học và thành thạo chúng.

Theo thường thức, bạn có thể cứu thế giới với tài năng độc nhất này.

*Tốc độ học kĩ năng mới của đối tượng được gia tang mạnh mẽ!

*Tối đa hóa tiềm năng phát triển của đối tượng!

+

Thánh thể. Món quà tới từ thiên đường.

Hệ thống không trao cho tôi một tấm khiên bất khả chiến bại hay ngọn giáo có thể xuyên thủng bất cứ thứ gì.

Nó trao cho tôi khả năng tiếp thu mọi thứ một cách nhanh chóng, một tài năng vượt quá lẽ thường.

Ngạc nhiên là thứ bẩm sinh như tài năng cũng có thể được ban tặng dưới dạng đặc tính.

Mà tôi cũng hiểu được phần nào ý định của thứ đã ban cho tôi đặc tính này.

‘Tự mình phát triển’

Hai kỹ năng chủ động có tính đa dụng và một buff phát triển mạnh mẽ.

Ngay cả hai kỹ năng chủ động cũng chia theo hai nhánh cụ thể là kiếm và phép thuật.

Vì không có chỉ dẫn cụ thể nào, nên tôi chỉ suy đoán rằng nó muốn tôi phát triển cây kĩ năng một cách tự do.

Bất kể tôi lựa chọn tập trung vào phép thuật và trở thành một pháp sư hoặc học những kĩ năng chiến đấu và trở thành một chiến binh.

Hoặc tôi cũng có thể học kỹ năng của nhiều nhánh khác nhau để trở thành một nhân vật đa năng.

Nói thật lòng, đây là một tin vui với tôi.

“Nếu được tự mình lựa chọn, thì mình đã có vài ý tưởng.”

Trong vô số chức nghiệp, tôi biết một vài chức nghiệp mang lại hiệu quả cao hơn hẳn.

Phòng khi mọi người đã quên thì để tôi nhắc lại, tôi là một người chơi giàu kinh nghiệm đã chơi trò chơi này gần 6 năm.

Thoáng nghĩ thôi tôi đã thấy hang tá lựa chọn.

Bắt đầu từ một pháp sư nguyên tố chuyên về phép thuật hệ lửa.

Một bậc thầy sử dụng giáo, chuyên về các kỹ thuật chiến đấu của vũ khí cán dài kết hợp với ma thuật sấm sét.

Một hiệp sĩ cầm khiên tập trung vào khả năng chịu đựng, hoặc một thầy pháp sử dụng các con rối và bùa phép, vân vân…

Bất cứ lựa chọn nào trong số chúng chắc chắn cũng đều đáng giá cả. Tôi có thể phát triển toàn diện theo bất kì cách nào.

Thậm chí nếu có cơ hội, tôi có thể lựa chọn một chức nghiệp vượt trội hơn cả thế.

“Đó vẫn là một tương lai xa nhưng …”

Tôi có thể thấy một tương lai rất hứa hẹn.

Hiện tại các chỉ số của tôi vẫn đang trong quá trình tăng trưởng và tôi khá yếu so với cấp độ thực nhưng theo thời gian những vấn đề này sẽ được giải quyết.

Có lẽ tới lúc đó, tôi không còn phải nghe những điều như ‘đồ vô dụng’ tới tự hiệp sĩ của chúng ta, Camilla nữa.

Tôi tiếp tục kiểm tra với chút hy vọng vu vơ như thế.

“Bỏ qua kháng độc, kháng đau và Kiếm thuật trường phái Bright…”

Những kĩ năng đó là những kỹ năng tôi nhận được qua sáu tháng làm việc chăm chỉ với sự giúp đỡ của kỹ năng Thánh thể.

Chỉ nghe qua cái tên của đặc tính thôi là đã phần nào đoán được tác dụng của những đặc tính đó rồi nên tôi sẽ bỏ qua chúng.

Còn kiếm thuật trường phái Bright tôi đã học được chỉ bằng cách quan sát cách Camilla chiến đấu. Tôi không được cô ấy kèm riêng hay cho lời khuyên nào cả. Nếu không nhờ có tài năng thì tôi đã chẳng học được kiếm kỹ nào chỉ đơn giản bằng cách quan sát người khác chiến đấu.

Trong lúc tôi vừa làm vừa kiểm tra sự thay đổi của cửa sổ trạng thái, thì quá trình tách dỡ đã hoàn tất trước khi tôi nhận ra.

Dù khá nhiều, nhưng tôi đã hoàn thành. Có vẻ như đã trôi qua 3-4 giờ kể từ lúc bắt đầu. Quả thật là thời gian trôi qua khá nhanh khi bạn tập trung vào thứ gì đó.

Tôi rửa sơ qua lớp da của những con sâu độc đã được nạo sạch đống nội tạng và nhìn vào lòng bàn tay.

Hmmm, thật may, lớp da không bị ăn mòn hoàn toàn.

Có một vài chỗ mà lớp da bị bóc ra một chút nhưng vẫn trong phạm vi chấp nhận được.

Tôi rắc một ít thuốc vào lòng bàn tay rồi đứng dậy.

Nếu được thì tôi muốn thánh nữ hồi phục cho, nhưng qua cuộc trò chuyện ban nãy của họ, có vẻ như cô ấy đã vào lều để nghỉ ngơi.

Thường thì khi sức mạnh thánh của cô ấy cạn kiệt cô ấy sẽ tránh mặt tôi và tìm một nơi yên tĩnh cầu nguyện để hồi phục. Và nói thật thì tôi cũng không nghĩ cô ấy sẽ hồi phục cho tôi ngay cả khi khỏe mạnh.

“Haiz, càng nghĩ càng bực mình mà.”

Khi tôi cứ thế bước tới, tôi có thể nhìn thấy các thành viên đi ra khỏi lều.

Đó là Camilla, Adele và Lily.

“Huh?”

“Hmm?”

Tất cả bọn nhìn nhau với biểu cảm nghiêm trọng, có vẻ như có gì đó đã xảy ra.

Yuliss vẫn đang ngủ à? Trận chiến hôm nay không căng thẳng tới thế.

Khi tôi vẫn còn đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên Camilla bắt đầu nổi giận với tôi.

“Ngươi đã làm cái quái gì với Yuliss hả?”

“Cái gì?”

Đột nhiên cô ấy nói cái quái gì vậy? Tôi chỉ vừa mới hoàn thành công việc tách dỡ đám côn trùng kinh tởm đó xong.

Dù cho tôi đã nghe họ xúc phạm trong một thời gian dài, nhưng đột nhiên nghe những lời buộc tội như thế khiến vẫn tôi hơi bực mình.

Tôi biết họ bị ảnh hưởng bởi lời nguyền và ghét tôi vô điều kiện nhưng bị nghi ngờ tới mức này thì…

“Đợi đã. Có vẻ như không phải do Anh Hùng đâu. Tớ không cảm nhận được dấu vết của phép thuật xung quanh. Quan trọng nhất, anh ta chỉ vừa mới tách dỡ đám quái vật xong.”

May mắn thay, Lily đứng về phía tôi, lên tiếng bảo vệ tôi.

“Ồ.”

Tôi không khỏi ngạc nhiên. Cô ấy thường tìm cách để xỉa xói tôi, nhưng lần này lại nghiêm túc đưa ra luận điểm thay vì làm như mọi khi. Có vẻ như thực sự đã có chuyện gì đó xảy ra mà tôi không biết.

Dù hơi tò mò đôi chút nhưng bởi sự mệt mỏi tích tụ nên tôi quyết định mặc kệ. Đằng nào thì cũng không có gì đặc biệt nguy hiểm quanh khu vực này.

Có lẽ chứng sợ côn trùng của Yuliss đã khiến cô ấy phản ứng hơi quá.

Nghĩ thế, tôi bước qua họ.

Tôi có thể nghe thấy những gì họ thảo luận sau lưng tôi.

“Nè, chẳng phải có gì đó kì lạ sao? Chẳng có gì xảy ra nhưng cậu ấy đột nhiên hành động như vậy.”

 “Thật vậy… Cậu ấy đột nhiên hỏi về những con bọ xung quanh đã bị tiêu diệt chưa và nói rằng mọi người vẫn còn sống. Khá kỳ lạ nhưng …”

“Có thể là do đám quái lúc nãy ngoài chất độc axit ra còn có cả chất độc gây ảo giác nữa chăng?”

Tôi không hiểu họ đang nói gì nên cũng không bận tâm bởi tâm trí tôi giờ đây đang tập trung vào thứ khác.

Tôi quay lại nhìn bảng trạng thái lần nữa.

Vẫn còn một kỹ năng mà tôi chưa kể. Một kỹ năng còn lại trong số bốn kỹ năng tôi nhận được từ cửa sổ trạng thái.

Nó có cái tên khó chịu nhất và cố định ở cấp độ tối đa.

Tôi mở kỹ năng đó lên.

+

[Sự hy sinh cao quý]

Từ xưa đến nay, hành động hy sinh cả cuộc đời được coi là hành động cao quý và vĩ đại nhất.

Đặc biệt khi đó là một Anh Hùng như bạn.

Ngày cuộc sống của bạn chấm dứt, một phép màu sẽ đến với thế giới.

*Kỹ năng này tự động kích hoạt khi chủ thể chết!

*Cuộc sống của bạn có giá trị to lớn!

*Cuộc sống của bạn có giá trị một cách tuyệt đối, bất chấp tuổi thọ!

+

Có lẽ nó là một kỹ năng khó chịu với một hiệu ứng đặc biệt?

Trong số các kĩ năng tôi nhận được, nó là kỹ năng tỏa ra ánh sáng rực rỡ nhất. Một hào quang vàng chói lan dần ra xung quanh.

Nhìn vào ánh sáng của nó thì có vẻ như đây là một kĩ năng tuyệt vời nhưng tôi cảm thấy một linh cảm không lành.

Tôi không quan tâm hiệu ứng của nó là gì và tôi lại càng không muốn sử dụng nó.

Tôi lầm bầm phàn nàn.

“Mình có thể dùng thứ vô dụng này như thế nào đây…”

Nó kích hoạt khi tôi chết.

Là ý gì? Sự thật rằng tôi được trao cho một kĩ năng như thế này khiến tôi khó chịu, chẳng phải trao cho tôi kỹ năng này là đang muốn nói rằng tôi sẽ sớm chết sao.

“Trao cho mình một kỹ năng khốn nạn kiểu này, nó nên đưa mình một kỹ năng khác mới phải.”

Cuối cùng, tôi dễ dàng kết luận.

Cho tới lúc chết tôi sẽ không bao giờ sử dụng nó.

Không bao giờ!!!

“Tạm thời, cứ kệ nó đấy… Mà theo như nãy mình nghe được thì Yuliss cũng đang không ổn lắm.”

“Hầy, cô ấy có thể mơ thấy giấc mơ ngớ ngẩn nào được chứ?"

Để lại lời than phiền như vậy, tôi chui vào trong lều của mình.

Ghi chú

[Lên trên]
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Klg
Death flag to đùng luôn
Xem thêm
:)) má đúng khâm dô luôn
Xem thêm
T thấy thương main
Xem thêm
TRANS
ủa sao sai chính tả nhiều vậy trans...
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nhiều lắm hả b, b chỉ hộ mình dc ko để mình sửa liền 🥲
Xem thêm
Moreeeeeee
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bruh, mai đền hai chương sau 😔
Xem thêm
thế mà t tưởng sẽ dùng nhiều lắm chứ 🤔
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hai kỹ năng khác nhau á bạn, một cái là sức mạnh của sự hy sinh cái này là sự hy sinh cao quý. Nghe qua khó phân biệt được nhưng hoàn toàn là 2 skill khác nhau á
Xem thêm
@DIREETH: ý tôi bảo nó chết nhiều đó
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời