Sự Trỗi Dậy của Sĩ Quan G...
花音小坂 - HANANE Kosaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 - Quan Chức

Chương 17 - Đề xuất

3 Bình luận - Độ dài: 1,308 từ - Cập nhật:

Khi Hazen quay trở lại phòng mình, Yang đã đứng đó với vẻ mặt giận dữ.

"Như vậy có ổn không? Vai trò của tôi ấy?"

"À. Cô cũng khá giỏi trong việc diễn xuất đấy nhỉ?"

"Đừng có đùa nữa chứ, trông ông ta là thật đáng thương mà."

Thật lòng mà nói, cô không thể chịu nổi khi nhìn thấy gương mặt cố gắng che giấu sở thích cá nhân của ông ta một cách tuyệt vọng. Trong tình huống lúc đó, Yang đã ngay lập tức nắm bắt ý định của Hazen và phối hợp theo cuộc trò chuyện, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy day dứt. Thế nhưng, chính Hazen đã dồn ép ông ta vào bước đường cùng lại nghiêng đầu với vẻ khó hiểu.

"Đáng thương sao? Tôi chỉ thuê anh ta cùng với sự đồng thuận để trở thành thư ký thứ hai mà thôi."

"Tôi hỏi thật nhé… Thầy không có trái tim sao, thầy à!?"

"Haha."

"Không phải chuyện để cười đâu!"

Yang kiên quyết phản đối. Mà nói đi cũng phải nói lại… Có một người cha từng là lãnh đạo của hội buôn nô lệ. Một mẹ kế là môi giới nô lệ ngầm. Và bây giờ là một thư ký thứ hai với sở thích tình dục bệnh hoạn. Môi trường xung quanh Yang ngày càng trở nên hỗn loạn.

Đây có phải là một kiểu quấy rối mới không?

"Vậy thì! Nếu thật sự là cần thiết,  thầy có thể thuê một người nào đó tốt hơn không?"

"Nếu có nhân tài thì tôi đã thuê rồi."

Hazen thờ ơ đáp lại trong khi rút một cuốn sách ra từ kệ.

"Ông ta thực sự đáng để thuê đến mức đó sao?"

"Đáng! Quan điểm càng đa dạng thì càng có nhiều góc nhìn khác nhau. Xét theo nghĩa đó, một nhân tố như Mozcoal là vô cùng quý giá."

"……"

"Đúng người, đúng việc. Ví dụ như cô, Yang. Cô thông minh, nhưng cô không thể trở thành khách quen của các tụ điểm ăn chơi về đêm. Còn anh ta thì phù hợp với công việc đó."

"Chẳng phải thầy đã có Gizard rồi sao?"

Ngay cả trong cuộc điều tra lần này, Gizard đã tự mình xử lý mọi việc. Anh ta vốn là người thích rượu chè và các trò vui về đêm, nên rất vui vẻ khi được giao việc này (mặc dù khi nghe về sở thích của Mozcoal, anh ta cũng cảm thấy ghê tởm).

"À, đúng. Nhưng vì anh ta quá giỏi, tôi muốn giao cho anh ta những công việc khác. Tôi cần một người có thể chuyên trách vào lĩnh vực đó. Trước tiên, tôi sẽ để Mozcoal trải nghiệm tất cả các loại quán phục vụ sở thích đặc biệt mà người ta thường lui tới."

"!?

"Làm, làm sao thầy có thể nói điều đó một cách nghiêm túc như vậy?"

"Tôi rất nghiêm túc. Yang, cô có biết thứ mà giới quý tộc sợ nhất là gì không?"

"……Scandal."

"Chính xác. Và vì những kẻ có quyền lực thường có quá nhiều tiền bạc và thời gian rảnh rỗi, nên không ít người trong số chúng thường tìm đến những thú vui tình dục lệch lạc và bệnh hoạn."

"Thật là bẩn thỉu quá."

"Công bằng thôi. Sống là như vậy. Không phải tất cả mọi hành vi đều bị ràng buộc bởi quy tắc. Vì vậy, ngay cả khi bản thân tôi dù làm gì, ở đâu, vào lúc nào, tôi cũng không biện hộ."

"Một hệ giá trị đáng sợ."

"Vốn dĩ, người làm tướng lãnh phải luôn sẵn sàng đối mặt với chiến trường. Mọi hành động đều phải có trách nhiệm. Đó là điều hiển nhiên."

"Một quan điểm đạo đức quan méo mó."

Dù có phản đối cỡ nào, Yang cũng hiểu rằng mình không thể ngăn cản hành động của người thanh niên này. Hơn nữa, từ những gì cô đã chứng kiến, Hazen không bao giờ làm những chuyện như vậy với người lương thiện.

Thay vì bận tâm đến điều đó, Yang nghĩ về những người đang thực sự cần được cứu giúp ngay lúc này.

"Vậy… Đề xuất của thầy đã được thông qua chưa?"

"Trong hôm nay, nó sẽ được phê duyệt bởi Phó quan nội chính thượng cấp Badodadda và sau đó sẽ chuyển đến Quan nội chính thượng cấp Gildor."

"Khi nào nó sẽ được chấp thuận vậy? Giờ thì tôi sẵn sàng nhắm mắt làm ngơ trước mọi hành vi gian lận hay thủ đoạn bẩn thỉu."

Nhìn vào tình trạng thảm khốc này, họ cần phải hỗ trợ dân chúng vùng lãnh thổ Doctrine càng sớm càng tốt. Khoảng cách giàu nghèo ở đây quá mức chênh lệch. Ngay lúc này, cô chỉ muốn tổ chức một bữa phân phát thức ăn từ thiện ngay lập tức.

"……Có khả năng cao đề xuất này sẽ không được thông qua."

"Cái gì!? Nếu vậy, tại sao thầy lại gấp rút làm vậy?"

"Có hai lý do. Thứ nhất, để biết rõ liệu nó sẽ được phê duyệt hay không. Thứ hai, là để lại bằng chứng rằng nó đã bị bác bỏ."

"……"

Yang không thể hiểu được hành động này sẽ dẫn đến kết quả gì.

"Yang, cô có đề xuất nào không?"

"Có một vài cái, nhưng tất cả đều cần nguồn ngân sách lớn thì mới có thể thực hiện được."

"Hiểu rồi. Vậy nếu có ngân sách là được đúng không?"

"Phải… Nhưng chúng ta đâu có tiền chứ."

"Tôi sẽ nhờ Nandal phát hành phiếu tín dụng."

"Ý ngài là… ngài sẽ vay nợ bằng danh nghĩa cá nhân sao?"

"Đúng vậy."

"……"

Yang há hốc miệng.

"Sao thế hả?"

"Thầy… Thầy thực sự là một con người kỳ lạ. Thầy yêu cầu lãnh địa của mình phải tự phục hồi, nhưng lại sẵn sàng đi vay nợ cá nhân để cứu giúp dân chúng vùng Doctrine, nơi mà thầy chỉ mới được bổ nhiệm đến."

"Vùng đất này cần sự giúp đỡ ngay lập tức. Việc ‘cứu trợ’ không phải là để giúp những người có nguy cơ sắp chết đuối, mà là cứu những người đang vùng vẫy trong tuyệt vọng. Chỉ đơn giản vậy thôi." (1)

"……Tôi sẽ lập tức triệu tập Nandal."

"Tôi đã sai người gửi tin rồi. Trong vài ngày nữa, anh ta sẽ đến đây."

"Khoản vay là bao nhiêu?"

"Tôi bảo họ cho tôi mượn hết mức có thể. Cho đến lúc đó, tôi sẽ giao toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình cho cô, hãy sử dụng nó để chi tiêu cho những thứ cần thiết."

"T-toàn bộ sao…!? Thế còn thầy thì sao? Thầy sẽ không còn gì để ăn cả!"

"Tôi sẽ chỉ cần uống một lượng nước tối thiểu thôi. Ưu tiên trước hết là dân đói. Các quan chức nội chính sẽ không hành động trong 10 ngày tới, nên tôi có thể nhịn ăn."

"……"

"À, nhưng đừng quên chi phí cho Mozcoal."

"Thầy có thể nhịn đói, nhưng lại ưu tiên cho việc ăn chơi của ông ta sao!?"

"Đó là vấn đề ưu tiên. Tôi không để lợi ích cá nhân ảnh hưởng đến mục tiêu của mình."

"……"

"Giờ thì, tất cả số tiền tôi có đã giao lại cho cô. Phần còn lại tùy vào cô."

"Hiểu rồi… À, thầy."

"Có chuyện gì?"

"Cảm ơn thầy."

"……Tôi không hiểu cô cảm ơn về điều gì."

---***---

Góc Xin Xỏ:

Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua

MOMO:     Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190

Hoặc VCB: 0531 0025 14 542

Xin cảm ơn ạ!

Hazen quay mặt đi.

Ghi chú

[Lên trên]
“CÓ NGUY CƠ sắp chết đuối” nó khác hoàn toàn với “sắp chết đuối” nhé.
“CÓ NGUY CƠ sắp chết đuối” nó khác hoàn toàn với “sắp chết đuối” nhé.
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

nhịn ăn vì những người xung quanh(đầu tư cho tương lai)
=> "+1 bằng chứng" chứng minh main không phải ắk wỷ😇(hoặc không😴)
Xem thêm