• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Main Story

312 - Có vẻ vẫn chưa kết thúc

11 Bình luận - Độ dài: 1,655 từ - Cập nhật:

Solo: Serenin is drowning in sweetness

Khuyến cáo trước khi dùng: “Vài chục” liều insulin khi đọc chap này, xong rồi thì enjoy!

*****

Trong khi ngồi tám chuyện với Alice, những món tiếp theo được đem lên bàn bọn tôi, và hai đứa đã thưởng thức chúng một cách ngon miệng dù chúng toàn mấy cái tên siêu dài như kiểu “~~tô điểm lên bằng hương vị của mùa hè” hay “được chuẩn bị cùng với loại sốt gì gì đó”.

Lúc ở dinh thự của Lilia-san thì cũng có những thứ tương tự như thế này, tuy vậy với tính cách của cô ấy, cô ấy không quen dùng đồ xa hoa cho lắm nên đây là lần đầu tôi được ăn mấy món cao cấp thế này.

Mỗi một món đều có hương vị rất phức tạp song lại ngon vô cùng, và bởi vì đây hoàn toàn là trải nghiệm đầu tiên nên tôi đã tận hưởng nó một cách trọn vẹn nhất có thể.

[Mmmm. Ngon thật.]

[Fufufu, không uổng công dẫn anh đến đây ha.]

Cùng thưởng trà và chuyện trò thêm đôi chút… đến khi tôi sực tự hỏi chi phí của bữa tối này là bao nhiêu.

Đúng như dự đoán, số tiền tôi mang hiện tại sao trả nổi được chứ, dù vậy thì do lần đầu đến nhà hàng cao cấp nên tôi cũng khá là tò mò về giá cả.

Ngẫm chuyện này một lúc, Alice, người vừa uống hết trà, kêu tôi rời khỏi nơi này, thế là tôi gật đầu ra vẻ đã hiểu và đứng dậy để nói chuyện với cô phục vụ đang chờ.

[Xin thứ lỗi, cho tôi xem hóa đơn…]

[Chúng tôi đã nhận được tiền từ Vô Diện-sama rồi. Ngài không cần lo đâu ạ.]

[... Eh? À, không…]

[Cám ơn vì bữa ăn. Nhớ báo lại với đầu bếp là thức ăn ngon lắm nhé~~]

[Khoan, Alice!?]

Tôi bối rối trước diễn biến không lường trước được này, còn Alice trông có vẻ không bận tâm lắm và đi ra khỏi cửa.

Cứ như nhỏ vốn đã định làm thế ngay từ đầu rồi vậy… Nhanh chân đuổi theo Alice, để rồi nhìn thấy một nụ cười ma mãnh trên đôi môi ấy khi nhỏ quay mặt về phía tôi.

[Ừm, chuyện là vậy đó… Để em trả đợt này ha.]

[... Vậy có khi nào là ngay từ đầu, Alice đã…]

[... A-À thì, ummm… Đòi anh đãi bữa tối, errr, chỉ là cái cớ để được đi hẹn hò cùng với anh thôi… T-Thế nên là, hãy cho em bày tỏ lòng thành đi.]

[... Ý em là cảm ơn vì cái gì cơ?]

[Anh chắc chắn biết mà sao còn hỏi em!?]

Buồn thật. Đang định chọc cô ấy vì làm tôi mất cảnh giác mà nhỏ lại dễ dàng nhận ra à.

Alice phàn nàn với chút ửng hồng nhẹ trên má, nhưng sau đó nhanh chóng trở thành một nụ cười gượng rồi cùng nắm tay và đi dạo với tôi.

Đáng ra cả hai có thể về thẳng nhà Alice được, cơ mà, bầu không khí hiện giờ dễ chịu ghê… khiến tôi muốn tận hưởng dư âm của bữa tối này thêm chút nữa.

[... Được rồi, Kaito-san… Đã ở đây rồi thì em với anh đi dạo bên bờ biển rồi hẵng về nhà ha?]

[Nghe được đó, vận động một chút sau khi ăn cũng tốt nữa.]

Có vẻ như cô ấy cũng đang nghĩ giống tôi nhi. Tôi sau đó đồng ý với đề xuất ấy, rồi hai đứa cùng nhau đi bộ ở bờ biển thêm một chút.

Bên bờ biển đêm được tô điểm bằng những gợn sóng đang dập dìu lên xuống, tiếng bước chân trên cát của hai người lại càng vang vọng.

Ánh nguyệt đêm nay đẹp thật đó, và ánh sáng vừa đủ phản chiếu lại từ mặt biển đã nhẹ nhàng bao phủ lấy nơi đây.

[... Nè, Kaito-san à?]

[Unnn?]

[... Cảm giác như thời gian đã trôi qua chỉ trong cái chớp mắt ấy nhỉ?]

[Ừ, hôm nay vui thật.]

Êm ả trò chuyện cùng nhau, trong khi tay của cả hai đan lại, tạo thành kiểu nắm tay của người yêu.

Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm và giọng nói dịu dàng của Alice ở bên, và cùng với việc đang bước đi bên dưới ánh trăng này, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

[... Vâng. Hôm nay thật sự, thật sự rất vui. Em không thể nào nhớ nổi lần cuối… em hạnh phúc đến thế này là từ bao giờ nữa.]

[Nếu Alice hạnh phúc thì anh cũng thế.]

[... Kaito-san.]

[Unnn?]

[... Chúng ta có thể cùng nhau đi chơi như thế này tiếp được không?]

[Tất nhiên, đi bao nhiêu em muốn cũng được.]

Ahh, cảm giác gió biển đang thổi lướt qua má, tiếng sóng vỗ rì rào, và cả hơi ấm cạnh bên này nữa… Tất cả đều khiến tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Buổi hẹn mà tôi có ngày hôm nay với Alice… Đã có rất nhiều chuyện xảy ra.

Từ bất ngờ khi nhìn thấy mặt khác của Megiddo-san và được chiêm ngưỡng một Alice luống cuống siêu cấp dễ thương. Rồi đến xấu hổ khi đút cho nhau ăn ban trưa, chiến cờ bạc với nhau… Và hiện tại, người con gái ấy đang ở bên tôi.

Cuộc hẹn này thật sự rất vui, vui đến mức khi nó kết thúc, tôi lại cảm thấy man mác buồn.

[... Kaito-san.]

[Unnn?]

[... Em yêu anh lắm.]

[... Anh cũng yêu em lắm, Alice à.]

Trao lời yêu thắm thiết đến đối phương… rồi dừng lại gần như cùng lúc, ánh mắt của tôi và Alice chạm lấy nhau.

[... Kaito-san. Errr, anh thấy đó. Em đã từng nói là chuyện này còn quá sớm, nhưng mà…]

[Unnn.]

[N-N-Nhưng mà, ummm, e-em nghĩ là m-m-một nụ hôn thì… chắc vẫn ổn thôi.]

[... Được không?]

[Vâng… Ummm, bầu không khí hiện tại đang rất tốt… và em lại đang vui nữa… nên em muốn… hôn Kaito-san.]

[... Alice.]

Như thể bị hút đến cô ấy, tôi đặt tay trái của mình lên vai Alice và tháo chiếc mặt nạ trên gương mặt ấy ra.

Nhìn thấy hình ảnh của bản thân phản chiếu trên đôi mắt tựa màu đá sapphire, cùng với mái tóc vàng kim được chiếu sáng bởi ánh trăng ấy, khiến tôi ngỡ như mình đang lạc vào chốn thần tiên vậy.

Mắt đối mắt nhau thêm một giây, mười giây… thế rồi, Alice nhẹ nhàng nhắm mắt lại, còn tôi khuỵu xuống, đưa mặt mình đến gần cô ấy.

Từ từ và chậm rãi tiến gần đến Alice như để khắc sâu hình ảnh người con gái ấy vào tâm trí, khoảng cách giữa hai đứa giờ đã bằng không. [note68685]

[... Hnnn.]

Tôi thưởng thức đôi môi vừa đầy đặn vừa mềm mại đó, thứ có thể diễn tả bằng từ ngọt ngào, và không cho một hơi ấm nào có thể thoát ra ngoài được.

Tay của Alice vòng ra sau cổ tôi, trong khi tay tôi thì đặt sau lưng cô ấy.

Cảm giác như chỉ còn lại hai người trên thế giới này… Quên đi cả thời gian, tâm trí cả hai giờ đây chỉ còn hướng đến nhau.

***

Sau khi cùng nhau dạo quanh bờ biển, chúng tôi trở về nhà trong sự im lặng.

Chắc chắn không phải là do tôi xấu hổ đến mức cơ thể như đang bốc cháy đâu, chắc chắn không. Cảm nhận những cảm xúc khiến lòng ngứa ngáy ấy, theo đề nghị của Alice, tôi vào trong và đi tắm.

Trong khi để làn nước nóng rửa trôi đi mệt nhọc khi phải đi bộ cả ngày trời, tôi hồi tưởng lại khung cảnh về Alice mà tôi vừa thấy khi nãy.

Nhớ lại đoạn ký ức được in sâu vào trong đầu đó, vừa khiến tôi xấu hổ, lại vừa khiến tôi hạnh phúc.

Từ quan hệ đồng phạm với nhau, dần biến chuyển một cách mạnh mẽ… Để rồi, trở thành người yêu, trở thành người tôi vô cùng trân quý, sự hiện diện của cô ấy lại càng lớn hơn trong tim tôi.

Vừa đắm chìm trong suy nghĩ sáng mai sẽ vui lắm đây… tôi bỗng nghe thấy một tiếng động khe khẽ từ cửa.

[... Kaito-san, nước nóng không?]

[Eh? U-Unnn, vừa đủ luôn rồi.]

[V-Vậy sao… T-Thế thì… X-X-Xin lỗi vì đã làm phiền!]

[Eh? Whaa!?]

Đáp lại câu hỏi của Alice trong khi đắm mình trong nước nóng xong, ngay sau đó, cùng với giọng nói như thể đã quyết tâm, cánh cửa mở ra… và một Alice đang ngượng ngùng quấn khăn tắm quanh cơ thể, bước vào.

Eh? Quấy ờ mi nít!? Chuyện quái gì đang diễn ra thế!?

[A-A-A-Alice!? E-Em đang làm gì…]

[U-U-U-Ummm… N-Như em đã nói rồi đó… Đ-Đây là “phần thưởng”... mà em dành cho Kaito-san…]

[P-Phần thưởng sao?]

[V-Vâng. A-A-A-Alice-chan s-siêu xinh đẹp này sẽ k-kỳ lưng cho anh… Đ-Đó là phần thưởng đó!!!]

[... Ehh?]

Thưa Bố, Mẹ—Mang đôi chút cảm xúc luyến tiếc, con trở về nhà của Alice sau khi kết thúc buổi hẹn hò. Nhưng mà, hình như con hơi bị ngây thơ vì nghĩ ngày hôm nay đã xong rồi thì phải—có vẻ như mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu ạ.

*****

<Lời bạt>

Cái sức mạnh nữ chính khủng khiếp này…

Không thể nào! Nó đang cố gắng phá hủy bức tường ngăn cản sự “trong tối” của truyện sao!

Serious-paisen: [Dừng lại đi màaa!? Cột sinh mệnh của mị sắp chạm đáy rồi đó!!!]

<Đôi lời từ trans>

Siêu tăng cường đội tuyển… Ughhh…

Ghi chú

[Lên trên]
Sẻ: mị sẽ không nói là mị vừa hét “Let’s f*cking go!!!” trong lòng đâu, không bao giờ
Sẻ: mị sẽ không nói là mị vừa hét “Let’s f*cking go!!!” trong lòng đâu, không bao giờ
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Nhìn giống dịch thiếu chap
Hóa ra là thiếu thật : D
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chứ có ai bảo nó thiếu giả hả =)))))))
Xem thêm
😋 Cần ảnh minh họa để thẩm xem ạ
Xem thêm
Minh hoạ đâu!!!!!
Seggggg đâu!!!!!!!!!
Xem thêm
Quả này phải làm 1 đội bóng
Xem thêm
Ọc ọc ọc sạc đường gòi khụ khụ:)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
đã cảnh báo trước là chuẩn bị insulin đi mà không nghe <(")
Xem thêm
I need seggggg
Xem thêm
Segs, lễ đường, ngôi nhà và những đứa trẻ... nó ko còn xa nữa đâu:)))
Xem thêm
segggggggg🔥🔥🔥🔥🔥
Xem thêm