Orc Eiyuu Monogatari Sont...
Rifujin na Magonote Asanagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Vùng đất của Thú Nhân - Thủ đô Lycant

Chương 40.3: Người Anh hùng vs Carrot của Tiếng huýt gió

6 Bình luận - Độ dài: 1,884 từ - Cập nhật:

Một trận đấu solo giữa một Orc và một Succubus. Nazar thực sự nghĩ rằng Bash không có cơ hội. Bash dù mạnh mẽ như thế nào, và dù anh ta có được coi là mạnh nhất trong tất cả các chủng tộc, một người đàn ông vẫn chỉ là một người đàn ông thôi. Bên cạnh đó, bùa chú của Carrot mạnh đến nỗi một người đàn ông có khả năng chống lại phép thuật như anh thậm chí còn không thể di chuyển, ngay cả khi anh sử dụng mọi biện pháp phòng vệ hết mức có thể. Bị Carrot quyến rũ trong tích tắc, anh đã liền liên tưởng tới cảnh cô ta sẽ cưỡi anh chàng Orc kia, hút cạn sức sống của anh ta và khiến anh ta khô héo ngay tại chỗ. Nazar sẽ định xông đến cứu Bash nếu điều đó xảy ra. Anh có thể sẵn sàng quan sát nó đến cùng, nhưng anh không thể để anh ta chết một cách như thế được. Nhưng điều đó đã không xảy ra.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này…?

Bash đã bắt đầu chiến đấu, không hề chần chừ, chứ đừng nói đến việc sẽ dừng lại.

Đừng nói với mình là anh ấy đã phá giải được bùa chú đó rồi nhé…!

Có vẻ như Bash không bị ảnh hưởng bởi bất cứ thứ gì. Anh ta cũng không có vẻ như đang mặc bất kỳ trang bị đặc biệt nào. Nhưng anh ta không thể di chuyển nhanh đến mức như vậy mà không làm gì đó để vô hiệu hóa bùa chú đó.

…Dù sao thì chúng ta vẫn có thể thắng nếu anh ấy tiếp tục như thế này…

Khi Nazar cố nuốt nước bọt, Bash đã đến rất gần với Carrot và tung một cú đấm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cú đấm với sức mạnh áp đảo có thể phá vỡ một tảng đá lớn nếu nó trúng đích.

“Hmph!” Carrot phản công bằng nắm đấm của mình từ phía bên cạnh, hai người va nhau. Sau đó, không còn lực đẩy của cú va chạm trước đó, cô tung ra một đòn giống như lưỡi hái bằng thân thể mình. Nắm đấm của Carrot, nhẹ và nhỏ nhưng nắm rất chặt, đập vào bên hông Bash.

Bất kỳ ai nhìn thấy đều có thể biết được sức mạnh của cái lưỡi. Đòn tấn công bằng móc của kĩ thuật chiến đấu succubus có thể xuyên thủng qua da thịt, phá vỡ phần xương, đâm thủng nội tạng, chỉ dính một đòn cũng có thể gây chí mạng. Chưa kể cô ấy còn là “Carrot của Tiếng huýt gió”. Cô ấy là succubus mạnh nhất. Nếu một người bình thường bị cô ấy đánh trúng, nửa thân trên của họ có thể đã tan xác. Đó chính là khả năng của ma thuật cường hóa cơ thể của cô ấy.

“Groaaaaaaaah!” Tuy nhiên, Bash không quan tâm. Bất kể cô ấy sử dụng bao nhiêu ma thuật cường hóa cơ thể vào nắm đấm của mình, thì sát thương đó đối với Bash cũng không đáng kể.

“Haaaaaaaaah!” Carrot có thể hoặc không biết điều này, nhưng cô ấy vẫn tiếp tục tung nắm đấm vào người Bash một cách chính xác. Đấm về phía trước, đấm về phía sau, đá xoay, đánh khuỷu tay, đá đầu gối, đá nhảy, đá gót chân… Cô ấy tiếp tục tấn công Bash bằng những đòn combo uyển chuyển. Nhưng nếu chỉ có thế, thì nó đã không được gọi là kĩ thuật chiến đấu của succubus.

Carrot nhảy lên. Hai cánh vỗ, làm bụi bay xung quanh. Đá nhảy kép, đòn đánh bằng cánh, đòn đánh gót ngược… Những đòn tấn công liên tục, không chỉ con người và thú nhân, mà cả orc và ogre cũng không thể sao chép, nó dễ dàng đánh trúng những phần mà bình thường rất khó đánh tới. Nếu một võ sĩ loài người nhìn thấy cảnh tượng này, họ sẽ thốt lên đầy ngưỡng mộ, tự trách tại sao họ không sinh ra là một succubus .

“…!”

Đó là một số chiêu khá cầu kỳ, như duy chỉ thành công chỉ có đòn đánh móc đầu tiên. Bash phòng thủ rất vững chắc, và mọi đòn đánh vào điểm yếu của anh đều bị chặn lại, và mỗi lần anh tung ra một đòn phản công. Mặc dù anh trông giống như đang đập ruồi, những đòn phản công ngẫu nhiên này phải rất chính xác và chuẩn xác. Và Carrot dự đoán rằng nếu cô ấy ăn trọn nó, xương của cô ấy sẽ bị gãy đến mức rất có thể chúng sẽ gần như không thể phục hồi. Lựa chọn duy nhất là đỡ từng đòn, nhưng ngay cả điều đó cũng đòi hỏi sự khéo léo như việc gỡ một quả bom vậy. Bash áp đảo Carrot, cả về mặt tấn công và phòng thủ. Cô nàng Succubus nhanh chóng bị dồn vào góc tường.

ee1fe6ac-2b18-4471-b431-cfc1de85eb01.jpg

“Ggh!” Ngay sau đó, nắm đấm của Bash đã xuyên thủng hàng phòng ngự của Carrot, đánh sâu vào bụng cô, và cô bị ném về phía lối vào.

“Gebohaa…” Một lượng lớn máu và chất nôn bắn tung tóe khắp nơi. Đôi chân của Carrot run run và cô ấy quỳ xuống. Cô ấy chưa bao giờ mất cảnh giác cả. Cô ấy cũng đã sử dụng một rào chắn ma thuật. Nhưng dù vậy, xương của cô ấy vẫn gãy và cuối cùng cô ấy đã nôn ra mọi thứ trong dạ dày. “…Ehehe.”

Đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ lần cô nôn ra máu sau một cuộc tấn công? Nazar chưa từng thấy cô như vậy kể từ lần cô chiến đấu với Liscia.

“Vậy là anh thực sự đã đánh bại tui, nhỉ?”

"Tất nhiên rồi."

Carrot đứng dậy trước câu trả lời của Bash. Nazar nhìn cô và ghen tị. Cô ấy hẳn là đang ngập tràn trong dòng cảm xúc thuần khiết nhất. Rốt cuộc, người Anh  hùng Orc không chiến đấu cho vui hay như trong một cuộc ẩu đả ở quán bar, mà là chiến đấu thực sự. Là một chiến binh, không có vinh dự nào lớn hơn thế.

“Nhưng thật đáng tiếc… có vẻ như thời gian đang dần cạn kiệt rồi.” Carrot lẩm bẩm.

“…!”

Chuyện đó đã xảy ra khi nào? À, nói đúng hơn thì là "trước khi anh nhận ra". Vậy nên, trước khi anh nhận ra thì đã có một người phụ nữ đứng cạnh succubus.

“…” Cô mặc một chiếc áo choàng đen tuyền dường như có thể nuốt chửng cả bóng tối, và cô đội một chiếc đầu lâu dê trên đầu, một người phụ nữ cao lớn, làn da nhợt nhạt. Cô nhìn xung quanh, thấy Bash đang nắm chặt tay lại và Carrot đang quỳ gối, khạc ra máu, và nghiêng đầu.

“Ngài Bash cũng sẽ là kẻ thù của chúng ta sao?”

“Vâng. Tui không thể thuyết phục được anh ấy.”

“Ta hiểu rồi. Tiếc quá… nếu trò của cô không hiệu quả, chúng ta sẽ chẳng làm được gì cả…”

“Xin hãy tha thứ cho tui. Tui là một succubus kiêu hãnh. Vì vậy, tui sẽ không bao giờ sử dụng bùa chú của mình với một người mà mình vô cùng kính trọng.”

"Ta hiểu rồi."

Người phụ nữ có hai cái sừng trên đầu và quầng đen dưới mắt. Trong tay cô ta là một cây quyền trượng nhớp nháp; bóng tối rỉ ra từ đầu cây gậy, trông như bùn. Mọi người trong nơi này đều nhận ra ngoại hình của cô ta. Nazar nói tên ả. Tên của pháp sư, là một cộng sự thân cận của quỷ vương Gediguz, người đã đẩy tất cả kẻ thù của mình vào bóng tối sau thẳm.

“Popplatica, Cơn lốc bóng tối…!”

e47b8f95-ef86-44b8-b955-02b15905bb5f.jpg

Cô ta là một pháp sư quỷ.

"Vậy, cô lấy được nó chưa?" Cô hỏi Carrot mà không cần chú ý đến Nazar và Bash.

“Rồi. Nhưng tui đã bị làm gián đoạn…”

“Ta không hiểu làm sao mà cô có thể sống sót sau cuộc chiến với Bash mà không cần dùng đến bùa chú đó.”

“Có lẽ là vì tui vẫn luôn giỏi như vậy, nhỉ?”

"Buồn cười thật." Poplatica nhìn xuống mặt đất với một nụ cười nửa vời. "Dù sao, ta cũng xin lỗi vì đã khiến anh phải trải qua những chuyện đó."

Anh nhận thấy những cái bóng trên sàn nhà ngày càng lớn. Như thể có thứ gì đó đang tiến đến từ sâu thẳm bên dưới, những cái bóng di chuyển và bao phủ họ.

“Nhưng giờ vẫn còn cơ hội.”

"Tốt."

Và rồi, chỉ một tiếng động nhỏ, bóng tối đã nuốt chửng cả hai người kia.

"Chờ đã!"

Nazar hét lên và chạy theo, nhưng đã quá muộn. Khi bóng tối biến mất, không còn gì nữa. Nó xảy ra trong chớp mắt. Nhưng điều đó đã được dự đoán trước. Carrot nói rằng cô không có nhiều thời gian, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy cô sẽ di chuyển, cũng không có dấu hiệu nào cho thấy cô sẽ đi về phía lối ra. Mặc dù kẻ thù truyền kiếp của cô, Thunder Sonia, cũng đang ở trong cung điện hoàng tộc này. Có lẽ cô ta đã lên kế hoạch sử dụng Shadow Crossing (Băng qua bóng tối) của Poplatica để trốn thoát ngay từ đầu.

"Vậy là không có cách nào để đuổi theo họ sao?" Nazar dừng lại và lẩm bẩm một mình.

Shadow Crossing là một loại ma thuật có thể được coi là bí mật của ma thuật quỷ. Họ di chuyển từ bóng tối này sang bóng tối khác trong chớp mắt. Nó không thể vận chuyển một lượng lớn người cùng một lúc và dường như có rất nhiều hạn chế trong việc thiết lập lối vào và lối ra, nhưng nó lại cực kì khủng khiếp khi nói đến việc đưa một số ít người tinh nhuệ vào một số khu vực đặc biệt. Đó là đỉnh cao của ma thuật mà chỉ một số ít pháp sư quỷ có thể sử dụng.

Khoảng cách di chuyển thông thường sẽ ngắn hơn, nhưng Shadow Crossing của Poplatica thì khác. Có một câu chuyện nổi tiếng về tên orge “Gardner kẻ Cuồng nộ”, kẻ bị mắc kẹt sâu bên trong một thành trì của người Thú, đã trốn thoát được ra ngoài các bức tường thành. Không phải là vô cớ khi cho rằng Carrot đã trốn thoát khỏi tầm với của họ. Bây giờ tốt nhất là giải thích tình hình cho những người có thể đã nghe thấy tiếng động và đang chuẩn bị tiến đến đây. Trong một số trường hợp, Bash sẽ phải chịu những nghi ngờ không đáng có. Nazar nghĩ về điều đó và thả lỏng vai.

“Ngài Bash, trước hết, tôi sẽ kể cho mọi người nghe về…”

Nazar quay lại và nhìn thấy hai người, một chàng trai một cô gái, đang nhìn chằm chằm vào nhau.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

nhìn hình thì combat "căng" thẳng quá
Xem thêm
"căng" thật chứ
Xem thêm
Chap này combat CĂNG quá :v
Xem thêm
TFNC 🌹 ✨
Cái đấm bụng quen thuộc 👀
Xem thêm
thành nhận diện thương hiệu cmnr
Xem thêm
mups quá
Xem thêm