Kỵ sĩ đã tái sinh thành h...
Hán Đường Quy Lai - 漢唐歸來
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1-Bông hồng đế quốc và sự cắt đứt ân tình

32-Nia

2 Bình luận - Độ dài: 1,016 từ - Cập nhật:

“Em nói đúng không thưa thầy?” Nia cười nhẹ, một điều hiếm thấy, cô nói nhỏ mà chỉ hai người nghe được.

“Thầy?” Fite khá bất ngờ nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh “Cô nói tôi à?”

Fite chỉ vào chính mình một cách khó tin.

“Cô có nhầm không? Tôi không nhớ mình đã dạy một đồ đệ nào cả, chứ đừng nói là làm thầy”

“Anh nhìn không giống đứa trẻ này chút nào” Nia không trả lời ngay câu hỏi của anh mà nói tới vấn đề khác.

“Không giống chỗ nào? Cô muốn tôi bỏ mũ giáp để chứng minh à?”

“Được sao?” Nia không nói gì thêm mà nhìn chằm chằm vào Fite với đôi mắt sáng lên.

Fite mặc kệ, nếu cô không nói gì thì anh cũng không nói.

“Vậy thì anh hãy làm như lời anh nói đi” thấy Fite coi như không thấy, Nia chỉ có thể chủ động.

“…?” sao vẫn cứng đầu thế nhỉ?

“Anh có thể chứng minh cho tôi được không?” Nia vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Fite.

*Ho*….như cô thấy, giọng tôi hơi thấp hơn so với bình thường vì mấy hôm nay hơi ốm” Fite giả vờ ho.

“Tôi không muốn bỏ mũ làm lây bệnh cho cô”

“Bệnh anh có nặng không?”

“Không nặng lắm”

“Vậy thì sao không bỏ mũ giáp ra?”

“Tôi vẫn chưa khỏi bệnh, vẫn còn ho và sổ mũi” Fite giả vờ che khe hở trên mũ.

“À, tôi có biết chút chẩn đoán bệnh đấy, anh có thể tháo mũ xuống để tôi xem bệnh không?” giọng điệu của cô rõ ràng là không chịu bỏ cuộc cho tới khi nào nắm thóp Fite được.

“Cô Nia, cô vẫn còn việc bận để làm chứ?”

“Việc bận? Không có” mặc kệ luôn ông thẩm phán đằng sau, Nia nói không do dự.

“Không cần quan tâm tới tôi đâu, tôi ổn”

“Anh đang vội à?”

“Ừ, tôi đang vội lắm, có một số việc cá nhân nên đừng đi theo tôi nữa” đây là lý do chính đáng nhất để trốn khỏi cô. Nếu cô ấy vẫn chưa chịu đi thì cô ấy cũng không đến nỗi trơ trẽn mà đi theo dõi mình nhỉ?

“Việc đó liên quan tới cậu bé này không?” Nia hỏi tiếp khi Fite mới đi được hai bước.

“…” Fite không trả lời nhưng anh dừng bước “Thì sao?”

“Nếu anh có vấn đề gì cần giải quyết, tôi sẽ giúp anh vô điều kiện” Nia mỉm cười, cô nói với giọng kiên định “Dù có là quá khứ, hiện tại hay tương lai vẫn sẽ luôn như vậy”

“…”

Ý của Nia rất rõ ràng. Cô đang muốn giúp Lid nhưng giúp được đến đâu?

Hơn nữa cô đã cố tình đoán danh tính của Fite nhưng chưa chắc chắn hoàn toàn.

Nếu anh có thể trốn được hôm nay thì cô hoàn toàn có thể điều tra anh được. Là một Kỵ sĩ hoàng gia và là vệ sĩ của Nữ hoàng, cô chắc chắn sẽ báo cáo cho Nữ hoàng Beatrice. Dưới sự đắn do, Fite chạm vào chiếc mũ giáp với với vẻ mặt vô cảm. Rõ ràng là anh đã không còn làm kỵ sĩ nữa. Anh đã quyết định không liên quan đến quá khứ rồi chỉ trong vòng hai tháng lại bị đồ đệ của mình nhận ra.

Điều gì đến cũng sẽ đến, không thể tránh được.

“Lid, hôm nay tôi có việc bận nên hôm khác xử lý tiếp” Fite xoa đầu Lid.

“….vâng” trở thành người ngoài cuộc, Lid không hề hiểu được hai người đang nói gì. Cậu đã muốn rời đi từ lâu. Cậu nhóc nhìn Nia rồi nhìn sang Fite, sau đó rời đi.

“Anh đã ăn gì chưa?” thấy rằng Lid đã rời đi, Nia tiến đến đứng bên cạnh Fite, người cực kỳ quen thuộc với cô ấy.

“Chưa”

“Vậy thì hãy đi theo tôi, có một nhà hàng rất ngon ở gần đây”

“Ừm vậy thì dẫn đường đi”

Nghe vậy, Nia rất hồi hộp. Cô biết Fite đã thừa nhận và sắp nói ra sự thật. Mặc dù cô đã chắc chắn rằng người trước mặt mình là Fite nhưng vẫn khá khó tin. Rốt cuộc thì, cô đã chứng kiến tang lễ của Fite.

Ngay cả khi xác nhận danh tính của Fite, cô vẫn không thể nghĩ ra Fite làm thế nào mà trở lại từ cõi chết. Ngoài ra, không biết cô có nhầm hay không nhưng cô cảm thấy thầy của mình có gì đó khác trước đây. Giọng nói có phần trong trẻo hơn so với giọng nói trầm trước đó.

-------------------------

Hai người cùng đi bộ đến một nhà hàng được trang trí lộng lẫy, nhìn từ bên ngoài trông như một cung điện.

Fite biết nhà hàng này, đây là một nhà hàng thuộc chuỗi nhà hàng ‘Ánh Đỏ Rực Rỡ’ nổi tiếng khắp Đế quốc. Ngay cả những quý tộc lớn cũng chọn nhà hàng này để tiếp khách, rõ ràng đây là một nhà hàng cao cấp.

Khi còn là kỵ sĩ Fite rất hay đến đây ăn. Các món ăn ở đây món nào cũng trên cả tuyệt vời.

Còn lúc không là kỵ sĩ, Fite, một người không xu dính túi đương nhiên là sẽ không có cơ hội được ăn lần nữa.

Đó là một hệ thống nhà hàng nổi tiếng, các nhà hàng thuộc hệ thống đều có thiết kế trang trí và kiến trúc giống hệt nhau. Fite cũng rất thích từ lần đầu đến ăn và từ đó thường xuyên ghé qua.

Nia lấy chứng nhận kỵ sĩ đưa cho tiếp tân để kiểm tra. Muốn ăn ở nhà hàng này, chỉ tiền thôi là không đủ, cần có cả địa vị.

“Cô Kỵ sĩ hoàng gia, xin mời vào” sau khi kiểm tra chứng nhận kỵ sĩ của Nia, hai người phục vụ cúi chào và đưa hai người vào trong.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Từ nhà thờ đến nhà hàng mất nguyên 1 chương
Xem thêm