Tóm tắt
Kết thúc kì nhập học và vượt qua khoảng thời gian khó khăn ban đầu , liệu Kunon sẽ mang đến những phát kiến bất ngờ nào ?
Xem thêm
Nhóm dịch
-
29/01/2025
-
29/01/2025
-
20/02/2025
-
20/02/2025
179 Bình luận
Cơ mà... Không có ai nói cho tôi biết là thứ này chỉ tầm 1 tiếng rưỡi trở đi là cơn đau mông càng tăng thêm cấp số nhân, thậm chí đến hôm sau vẫn còn đau.
Mấy tháng nay trời lạnh, lạnh đến mức nghĩ bản thân có lẽ chết cóng(và một phần vì lười) nên tôi đã bỏ tập, hy vọng cái bụng mỡ này sẽ biến mất, cũng như hi vọng tôi sẽ dịch thêm nhiều chương hơn chứ dạo này hikikomori+ mất niềm tin với con người quá dễ bị trầm cảm.
Có bạn gái cũng đỡ, chắc ngày 1 chương nếu có ghệ, cơ mà giấc mơ hoang đường nhất là có ghệ. Tôi không phải thành lốp xe thì bị khinh thường, không thì bị lừa.
em thấy nó dịch kanji lỏ kiểu j á.Vả lại nếu bạn ko bt tên gì có thể liên hệ tôi, tôi có thể trả tiền như hồi trả tiền cho editor. Cho tôi phương thức liên lạc để còn biết cách gửi tiền nữa.
Nói chung thì sai chính tả, sai quy tắc đánh máy, trình bài lung tung là lỗi typo.
Như trong đoạn bác viết:
" typo là cái quái gì??? "
Dấu " " phải đặt sát vào chữ cuối cùng và chữ đầu tiên chứ không dc có khoảng trắng đâu. Nó là lỗi typo rồi đấy.
Khá là thất lễ khi người ta gọi điện chục lần mà tôi không bắt máy vì đt đang sạc còn đt khác thì bật youtube để tôi dọn nhà vì nghĩ người ta sẽ đến lúc 10,11 giờ trong khi 9 h thì họ tới luôn rồi . Nhà thì chưa dọn, điện thoại thì không bắt máy làm tôi cảm thấy mình rất là kh.ốn nạn... Cơ mà hi vọng cuối thu năm nay sẽ không có con chồn hay là con gì vô nhà nữa.
Tại sao? Tại sao không có bạn nữ xinh đẹp nào tặng sô cô la cho tôi? Điều khiến tôi vui là mỗi năm đều có 1 cụ ở chỗ làm tặng sô cô la cho tôi.
erm, hôm nay tôi không ngạy chuyển giới để tặng anh em cô đơn vài thanh socola đâu.Kết quả là tôi đi khoảng tầm mấy km tới nơi gọi là Sattsuki yama, mỗi lần kiếm hốc, hẻm không người là y như có người ở đó chờ tôi, mỗi lần như vậy tôi lại phải đi sâu hơn và phải đi đường thẳng vì sợ lạc đường. Cuối cùng đi một khoảng khá xa và không thấy ai xung quanh tôi mới dám thả nó ra, nó lúc đầu cũng lú nhưng tầm mấy giây sau chạy sâu hút vào rừng, khu rừng thuộc địa phận Osaka nhưng mà kiểu rừng rậm, cây mọc san sát nhau che khuất hết cả ánh sáng vừa đẹp đẽ vừa đáng sợ.
Đường đi về vì đi dép lào 330y + bệnh phong thấp nên cứ tý là lại trơn tuột dép. Hên là không có ai báo cảnh sát cả.