"Xin hãy bình tĩnh lại."
Kunon mở miệng ra hiệu chờ đợi khi mọi người bắt đầu có hứng thú với câu chuyện kho báu của những chiếc tàu bị đắm, tuy bản thân vẫn còn đau vì danh hiệu 'thằng nhóc tán gái', nhưng Kunon đã cố chịu đựng vết thương lòng này.
Tuy dường như cậu cũng bắt đầu bị thu hút bởi câu chuyện kho báu từ những con tàu đắm, nhưng...
"Nếu mọi chuyện nghe đơn giản như vậy thì tôi nghĩ rằng chắc ai đó đã vớt sạch đống đó rồi, cho nên chắc chắn là không thể đâu."
Khi Kunon tạm ngừng nói chuyện, các cô gái đã bình tĩnh suy nghĩ một cách thấu đáo, và câu trả lời chính là 'quả thật là vậy'.
"Ể? Không được sao?"
"Tôi không nghĩ là dễ đâu, đầu tiên là với việc nảy ra ý tưởng này cũng là một vấn đề rồi chứ chưa nói đến những vấn đề khác."
Lucita đưa ra lời giải thích,nhưng...
"Hiện tại thì không thể, cơ mà chúng ta có thể thực hiện điều đó đấy."
Lần này Kunon đã không phủ định lời giải thích của Lucita.
"Tiểu thư Lucita nói đúng, chúng ta có rất nhiều vấn đề phải giải quyết.
Ví dụ như tôi chưa ra biển bao giờ nên không biết liệu ma thuật của bản thân có dùng được với Nước Biển hay không, khoan nói đến mực sâu hay dòng hải lưu của nước, áp lực nước thôi cũng tạo ra hạn chế cho chúng ta rồi.
Kế đến là những mối nguy đến từ Ma Vật, nghe nói mực nước càng sâu thì càng có nhiều Ma Vật khổng lồ cư ngụ."
Ngay bây giờ thì không thể, nhưng nếu có thể giải quyết chúng, có lẽ sẽ thỏa mãn được tinh thần thích phiêu lưu mạo hiểm của Sandra.
"Vậy ta hãy bắt đầu từ vùng biển nông trước nhé? Phải làm thử mới biết được vấn đề của chúng ta là gì được, từ đó mà giải quyết từng vấn đề. Thực nghiệm không phải chính là như vậy sao?"
Đúng vậy, thực nghiệm chính là như vậy.
"Haizz... Mình chỉ muốn làm một việc vừa sức để nhận điểm tín chỉ thôi mà..."
Họ, những con người chỉ muốn bỏ qua bước thực hiện rồi nhanh chóng nhận lấy điểm tín chỉ, cơ mà...
"---Đành chịu vậy, làm thôi mọi người!"
"Ohhh!"
"Có muốn trở thành phú ông phú bà không?"
"Ohhhh!!"
"Có muốn ăn chơi tẹt ga bằng sức mạnh đồng tiền không?"
"OHHHHH!!!"
"O....oh."
Cả đám có vẻ rất phấn khích, đến nỗi Kunon cảm giác mình bị cho ra rìa, mà dù sao thì những học sinh khóa đặc cấp đều phải tự bươn chải để sống sót, và cậu cũng không ngoại lệ.
'Phương pháp hô hấp dưới nước', dù Kunon có đề xuất ra kĩ thuật này đi nữa thì nó có khả năng không tạo ra điểm tín chỉ nào, cơ mà nếu đưa ra thêm dữ liệu kiểm chứng thì tỷ lệ nhận được điểm tín chỉ sẽ nâng lên rất cao.
Hơn nữa cũng không cần chôn vùi dự án ban đầu, chỉ cần bỏ nó vào trong danh sách kiểm chứng là được. Dĩ nhiên, mục đích chính vẫn là đống kho báu nằm trong những chiếc tàu đắm, thứ mọi người muốn chính là tài phú, họ đã bị tiền bạc làm mờ đi đôi mắt.
"Tôi đang nghĩ đến tính khả thi của phương án kết nối đường ống dưới nước."
"Phải khiến cho không khí được lưu thông liên tục nữa."
"Có lẽ cũng nên chỉnh cường độ bơm không khí tùy theo độ sâu dưới nước nữa."
"Nói theo cách lí tưởng thì tôi muốn thêm lỗ để đưa không khí vào và thoát ra nữa."
"Tớ mua bánh mì về rồi!"
"Không lẽ ta vẫn cần thêm một Phong Ma Thuật Sư chăng? Để bơm không khí vào ấy?"
"A--, vậy thì hình dạng giống dạ dày có được không? Tại tôi tự nhiên nghĩ cách truyền không khí qua thực quản."
Các vị tiền bối đầy hăng hái và đưa ra những ý kiến của bản thân, tạo ra một bầu không khí ấm áp và sôi nổi, khiến cho Kunon có cảm giác bầu không khí nhẹ nhàng khi cậu tới đây chỉ là ảo giác, cậu cũng tham gia cuộc náo nhiệt và đưa ra những ý kiến khả quan nhất.
"--- Coi như đủ ý kiến rồi ha? Có lẽ chúng ta sẽ cần một Phong Ma Thuật Sư trong tương lai, nhưng giờ hãy làm thử những gì ta có thể thôi."
Còn lại là sác minh tại chỗ thôi, ngày mai cả bọn sẽ cùng nhau rời khỏi thị trấn và đi đến chỗ mọi cái hồ, nơi mà Sandra- người kiêm chức mạo hiểm giả biết vị trí của nó.
"..."
Đối với Kunon, đây là lần đầu tiên cậu đi dã ngoại khi mà không hề chuẩn bị gì, cơ mà cậu cũng không thấy lo lắng hay phiền phức gì nên đã không than thở gì. Theo ý nghĩa khác, cậu đang cực kỳ phấn khích, đây là lần khảo sát thực địa đầu tiên của Kunon • Gryon.
***
Ngày hôm sau, tuy có mưa nhưng đã ngừng kịp lúc và trời lại nắng đẹp, cũng coi như là đúng như lộ trLucita
"Ể, đợi đã Lucita!? Sao cậu không nói cho tớ là có thằng nhóc này tham gia vậy?"
Kunon đã phấn khích từ lúc sáng và khi cậu đi tới chỗ hẹn trong lúc phấn khích thì nhận ra rằng Lucita đã đến từ sớm rồi, và ngay sau khi nhìn thấy Kunon, người bạn đồng hành với Lucita đã bắt đầu trở nên ồn ào.
"Ể? Ơ, cái gì cơ? Cậu có quen biết với Kunon-kun à Cassis?"
[Chuyện gì vậy?]
[Cậu ấy ... À không, cô ấy đang ở đây à?]
"Tớ ghét thằng nhóc này!"
"Ể?"
"Riêng tôi thì không ghét em đâu."
"Ểể?"
"Nói cái gì vậy! Mà kiểu gì lại chả hứng thú với cặp ngực của phụ nữ cơ chứ!? Đàn ông chính là kiểu sinh vật như vậy mà! Dù sao thì tôi cũng là loại PHẲNG LÌ mà!"
"Gì vậy Cassis? Mới sáng ra mà cậu đã nói những lời kì quái gì vậy?"
"Cậu im đi! Tớ vốn dĩ đã luôn là một mỹ thiếu nữ với bộ ngực xẹp lép! Và một người không có nhan sắc mỹ miều nhưng có bộ ngực nhỏ nhắn thì làm sao hiểu cảm giác của tớ được!"
"Hả? Tớ đập cậu ra bả đó? Tớ sẽ đấm vào cái khuôn mặt mà cậu dùng để khoe khoang đó trước tiên đó, thử không hả?"
Sau khi khiến Cassis trở nên bình tĩnh, Lucita thở dài.
"...Kunon-kun, bộ cậu có ân oán gì với Cassis à? Xin lỗi, tôi đã không biết."
Mới trong thời gian trước đã xảy ra vụ tranh chấp về việc Kunon nên thuộc về phe phái nào, tiếc là Lucita không nghe ai kể về chuyện này, hoặc có lẽ cô còn không quan tâm.
"Cassis cũng nên làm việc theo thỏa thuận đi, tớ sẽ trả đủ cho cậu nên làm cho nghiêm túc vào nhé."
Dù sao thì một Phong Ma Thuật Sư như Cassis rất giỏi Phi Hành, cô có thể vác một vài người bay được, và trong lần này cô ấy sẽ giúp mọi người đến chỗ cái hồ.
Nếu đi bộ hay di chuyển bằng xe ngựa thì kết quả luôn sẽ rất tốn thời gian, nên Lucita tự móc tiền túi ra nhờ Cassis.
"Xin lỗi vì đã tự ý quyết định nhé, mà cũng tại tôi nghe từ Sandra là cái chỗ đó xa tít."
"Không sao đâu, tôi không để ý đâu thưa tiểu thư, hơn nữa tôi không muốn khuôn mặt của nàng trở nên u ám bởi vì chuyện này, nó sẽ khiến sự quyến rũ của em tan thành mây khói mất."
"Ha, haha."
"Tsk."
Cũng giống như ngày hôm nay, Lucita chỉ biết cười gượng trước những lời bông đùa của Kunon, còn Cassis thì là một hành động tặc lưỡi.
***
Cassis tham gia tổ đội 5 người được tạo ra từ hôm qua và bay đến chỗ hồ nhằm phục vụ mục đích kiểm chứng 'phương pháp hô hấp dưới nước', vì bản tính hướng nội nhút nhát nên càng có nhiều người cô sẽ ít nói hơn, còn lại thì không có vấn đề gì xảy ra.
"Nơi này đẹp ghê."
Khi đi ra Dirasix theo hướng tây bắc sẽ có một cái hồ nằm trong lòng cánh rừng, tuy hồ này không thể gọi là lớn nhưng cũng đủ cho cả bọn tiến hành thực nghiệm, cộng thêm thời tiết đẹp và mặt nước tĩnh lặng.
"Chứ sao? Ăn cơm ở đây rất ngon miệng."
Sandra nói với tâm trạng của một người đi picnic, mà dù sao thì cậu cũng hiểu cảm xúc này.
"Vậy thì bắt đầu thực nghiệm thôi chứ nhỉ mọi người."
Với 5 Thủy Ma Thuật Sư thì hẳn là sẽ không tốn quá nhiều thời gian cho thực nghiệm và kiểm chứng.
"... Nhóc đảm đang quá nhỉ?"
Kunon đang ngồi lên ghế và nghiêm túc ghi chú trên chiếc bàn, cả hai thứ đều được tạo ra từ Thủy Cầu, còn về phía ngược lại, vì quá rảnh rỗi nên Cassis đã nằm trên chiếc võng đung đưa mắt lại nhìn.
Bởi vì khá nguy hiểm cho Kunon khi đứng trên một bãi đất không bằng phẳng, nên cậu đã chọn công việc ghi chép cho cả nhóm, dù sao thì quá khó di chuyển ở một nơi như thế này.
"Cassis tiểu thư có vẻ rãnh rỗi nhỉ?"
Kunon trả lời khi đang ghi chép.
"Ừ, tui rảnh rỗi mà, mà mọi người định làm gì ở dưới nước đấy?"
"Liệu nàng không hứng thú sao? Có gì ở dưới đó? Đáy hồ hay đáy biển ấy?"
"Hoàn toàn không, mấy chỗ đấy chỉ toàn là xương người với động vật thôi mà nhỉ?"
"Còn tôi thì cực kỳ hứng thú đấy thưa nàng."
"À thế à."
Cassis hoàn toàn không quan tâm.
***
"Này! Mọi người ơi! Tớ tìm thấy ví dưới đáy hồ nè! Quả nhiên phương pháp này khả thi mà!"
"Ể thật không?"
Mà, đó là cho đến khi Sandra tìm thấy một chút kho báu.


0 Bình luận