• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 73 : Vị tiền bối vừa ưu tú vừa bạo lực theo một cách đầy nữ tính

0 Bình luận - Độ dài: 2,013 từ - Cập nhật:

"Được rồi, mình nhanh chóng bắt đầu thôi nào."

Sau khi Bale nói ra câu này, mọi người bắt đầu chuyển địa điểm. Đầu tiên thì việc cần nói rõ với nhau đều nói xong rồi nên vẫn ưu tiên việc cần làm thì hơn.

"Nơi tụi mình thao tác là đâu vậy ạ?"

"Anh định nói là 'ở đây', cơ mà đúng là hẹp quá rồi."

Đúng là một nơi bừa bộn như vậy thì khó thật.

"Nơi này có phòng trống nên kiểu gì cũng ổn thôi, còn việc kinh doanh của chú thì sao? Đi ra ngoài lâu như vậy ổn chứ?"

"Vâng ạ, khi em không có mặt ở đó thì mọi người có thể sử dụng tùy ý với giá ưu đãi."

Tuy nói vậy nhưng nguồn tiền chính khi kinh doanh giấc ngủ không còn nằm tại phòng học nữa. Kunon sẽ được các giáo viên giàu có và một số học sinh gọi đến công tác, cậu sẽ cung cấp giấc ngủ tại chỗ cho bọn họ.

Có một vài Ma Thuật Sư không thể rời khỏi chỗ nghiên cứu của mình... Hoặc là những Ma Thuật Sư bị ai đó bắt nhốt để hoàn thành nốt trước thời hạn, hoặc phong cấm những Ma Thuật Sư có tật bỏ chạy nửa chừng.

Những vị khách hàng đó đều luôn trong trạng thái nếu không nghỉ ngơi ngay lập tức thì sẽ mất sức chiến đấu, không, bọn họ ai ai cũng gần như đạt đến cửa tử mới chịu gọi cho Kunon.

Sau khi nghỉ ngơi một thời gian ngắn, họ lại quay lại công việc của mình, làm việc không ngừng nghỉ hệt như những nô lệ vậy.

Đối với họ thì chỉ cần một giấc ngủ tốt thì bao nhiêu tiền không quan trọng. Những thứ đó đều được Kunon ghi chép rõ ràng và nằm trong phòng nghiên cứu của cậu. Khi nào họ muốn sử dụng tiếp thì sẽ lại gọi cậu ra thôi.

"Không có vấn đề gì thì tốt. À mà này, có thể gọi Genevis sang đây chứ? Thằng đó rành về việc chế tạo Ma Đạo Cụ phết đấy, có lẽ sẽ giúp ích cho chúng ta đấy?"

"Em không bận tâm đâu ạ, mình không có thời gian nên cần làm nhanh thôi, tiền bối."

Tuy không phủ nhận việc càng nhiều người càng nhanh, nhưng đối với Kunon thì cho rằng rất mất thời gian. Khi hoàn thành càng nhanh ta càng nhanh chóng bắt tay vào bước tiếp theo.

Nhân tiện thì Genevis là ma thuộc tính, một thuộc tính ngoại lệ khiến vật ám trên lưng là hình dạng người hoàn toàn.

"Em nữa! Em cũng muốn giúp đỡ ạ!"

"Em là Phong thuộc tính nên là... Lần chế tạo Ma Đạo Cụ này không cần tới em đâu."

"Ể?"

Trong giới Ma Thuật Sư có một định lý rằng Phong và Hỏa không thể dùng cho việc chế tác. Còn Quang, Ám, Ma quá hiếm nên vẫn không biết khả năng của chúng.

"Kunon-kun, em nghĩ sao? Chị giúp đỡ cũng không phải chuyện to tát gì đâu nhỉ?"

"A, em ăn gian quá đấy Elia."

Trong nơi chỉ có ba người, vậy mà Elia lại đi thuyết phục người dễ dãi với phái nữ nhất. Nếu là Kunon thì hẳn sẽ lựa chọn việc chấp nhận những yêu cầu từ phái nữ.

"Em rất hoan nghênh chị, nhưng mà nếu Bale tiền bối đã nói như vậy thì..."

"Ể~ể..."

Đây là một câu trả lời vượt qua dự đoán. Bale cứ nghĩ kiểu gì Kunon cũng sẽ đáp ứng cho Elia vào team phát triển.

[Không, mình hiểu rồi.]

Miệng lưỡi lúc nào cũng nói về phái nữ, nhưng bản chất của cậu vẫn là một Ma Thuật Sư. Khi cán cân giữa phái nữ và Ma Thuật thì có vẻ Ma Thuật sẽ nặng hơn. Tuy bình thường ngôn ngữ và hành động của Kunon khiến người khác hiểu lầm, nhưng sâu bên trong lại chính là kiểu người như vậy.

Những thứ đó khiến Bale công nhận giá trị quan của cả hai là giống nhau.

"Dù chị hứng thú với nó đến như vậy!? Ý em là không biết gì trong suốt mấy tháng cũng phải ráng mà chờ sao!? Chị muốn biết, chị muốn biết!!"

Có vẻ như lúc bình thường, Elia sẽ tỏ ra mình là một cô gái nữ tính dịu dàng, nhưng dù sao thì cô cũng là một Ma Thuật Sư. Mỗi lần liên quan đến Ma Thuật thì thái độ của cô lại thay đổi.

"Này này, đừng làm thằng bé phải khó xử nữa."

"Lúc nào em cũng chờ Bale tiền bối vậy mà! Rõ ràng là em không muốn chờ thêm một phút giây nào nữa vậy mà!"

"...Hả?"

"...ĐỒ NGỐC!"

Elia rời khỏi phòng nghiên cứu.

"..."

"..."

Cả căn phòng thoáng chốc trở nên tĩnh lặng. Riêng Kunon với trái tim đập thình thịch vừa nghĩ, "Đây là sự duyên dáng của con gái sao?" [note69392]

Dù được chỉ dạy rất nhiều, nhưng đó giờ cậu vẫn không hiểu rõ. Cho đến hôm nay, Kunon mới cảm nhận được thế nào là người khác giới. Dùng một kiểu bạo lực không phải bạo lực đánh vào ngực một người đàn ông, đó là sức mạnh chỉ có ở phụ nữ.

"Nhỏ bị gì vậy? Tự nhiên kêu anh ngốc là ngốc thế nào? Này Kunon, anh có bị ngốc không?"

"Em cũng không hiểu lắm, nhưng em nghĩ có lẽ anh bị ngốc thật."

"Này..."

Hiểu được cảm xúc của Elia nhưng lại lờ đi nó thì chắc chắn là đồ ngốc rồi. Nói thẳng ra là đồ đại ngốc. Sau khi nhìn thấy sự duyên dáng đó mà vẫn bình chân như vại thì những người xung quanh cũng bắt đầu nghi ngờ liệu anh ta có phải đàn ông hay không.

Vụ của Elia tuy có hơi căng nhưng cô hầu gái sẽ mắng cậu nếu cậu can thiệp vào chuyện tình cảm của người khác theo cách kém duyên, cho nên hiện tại cậu quyết định bỏ qua chuyện của cô ấy sang một bên.

Cả ba người  Kunon, Bale và Genevis bắt tay vào việc phát triển Hộp Thuốc-- Thứ có thể bảo vệ được linh thảo Shi•shirula và dễ dàng mang theo bên mình.

"Ufu~, chuyện giữa Elia-chan với Đại diện? Theo như hai năm nay, những gì anh biết là~ đó là một quan hệ đán--- fufuhahaha... Quan hệ đáng yêu."

"---Anh có đang kích động quá không?"

"---Này, anh mang cơm đến rồi, xực thôi bây."

***

Tuy cái tật cười của Genevis vẫn không thay đổi nhưng mặt kỹ thuật và tri thức liên quan đến Ma Đạo Cụ thì phải công nhận không thể xem thường được. Kunon cùng Genevis vừa bàn luận với nhau để củng cố phương châm, vừa đưa ra những chỉ thị chi tiết để điều chỉnh hình dạng.

"---Được đó! Kunon-kun, em tài thật đó~! Aha~, hóa ra là vậy! Cái ý tưởng đó được đấy! Nó rất mới lạ đó ahahaha! Cái đó ấy nhỉ!"

"---Anh có kích động quá không, anh trai?"

"---Ồ, hiếm lắm mới thấy Genevis trong tình trạng này. Anh có mang theo đồ ăn nhẹ nên tụi mình nghỉ tý nhé."

***

Tốc độ hoàn thành nhanh hơn dự kiến. Genevis có lượng tri thức phong phú về Ma Đạo Cụ, cộng với một người ưu tú như Bale có thể nghe một hiểu mười.

Với thực lực vững chắc của hai người đàn anh, cả nhóm đang đến gần hơn với việc hoàn thiện. Những thành viên thích hợp nhất được tụ tập lại để phát triển hộp thuốc.

"---Ma Thuộc Tính thú vị ghê, lần đầu em thấy một ma thuật có thể tạm thời thay đổi cấu tạo và đặc tính của vật chất đấy ạ."

"---Bởi vì nó hiếm nên cũng chẳng có bao nhiêu người lý giải được nó cả, ufu~. Anh luôn có cảm giác nó vẫn chưa được khai thác hết toàn bộ tiềm năng của mình. Anh chỉ có thể sử được 4 loại ma thuật, nhưng anh có thể sử dụng nó một cách tự do tự tại giống như đó, Kunon-kun ahaha~."

"---Có phấn khích quá không đấy?"

"---Nhóm Elia có nướng bánh táo đây. Anh đi lấy chúng về nên hai đứa nghỉ ngơi xíu đi."

***

Và như thế, "Hộp nhỏ hấp thụ thành phần nước của những thứ đặt bên trong nó" và "Hộp nhỏ đóng kín, ngăn cách những thứ bên trong nó" đã được hoàn thành.

Số ngày để hoàn thành chúng chỉ vỏn vẹn có 5 ngày.

[Nhanh hơn mình nghĩ] - Kunon nghĩ.

Dù cho cậu có nhiều kinh nghiệm trong việc chế tạo những chiếc hộp bảo quản đi nữa thì cũng sẽ không bao giờ đạt được tốc độ như hiện tại. Bale và Genevis đã góp công không nhỏ trong chuyện này.

[Các tiền bối đúng là chắc tay thật.]

Ma Đạo Cụ có 2 loại. Loại thứ nhất giống như những viên thuốc trị thương làm bằng linh thảo vậy, cần dùng thì càng ít đi cho đến khi nguồn ma lực ẩn chứa bên trong bị cạn kiệt. Loại thứ hai thì khác, nó sử dụng ma lực là nguyên động lực cho mình.

Tuy loại thứ hai được nhiều người sử dụng, nhưng những thứ giống như thuốc trị thương Shi • Shirula thì cũng được tính là Ma Đạo Cụ.

Sản phẩm lần này là loại thứ hai. Tuy phải nạp ma lực cho chúng, nhưng với mỗi một lần nạp có thể duy trì được khoảng 1 tháng. Tuy giá cả có chút đắt khi sử dụng những tài liệu cứng cáp, nhưng đó là một trong những mục đích nó được tạo ra. Vả lại, nếu nghĩ đó là một vật phẩm gắn bó với ta suốt cuộc đời thì nó cũng không đắt đến thế.

Kích thước của chiếc hộp cũng khá nhỏ khi nó chỉ to bằng một hộp đựng xì gà, nên cũng dễ dàng nhét vào mấy chỗ như túi áo khoác. Không khó để tưởng tượng ra một tương lai không chỉ dành cho các mạo hiểm giả, mà quý tộc hay vương tộc cũng mang theo nó bên mình như vật bất ly thân.

Và Kunon, trong quá trình chế tác, bày cũng đã vụng trộm tạo ra "Hộp chuyên dụng cho thuốc trị thương dạng giấy Shi • Shirula". Mà, trong lúc cả ba đang xõa thì việc này đã bị phát hiện.

***

Trong năm ngày đi tới đi lui nơi cổ thành của Phái Thực Lực, bức thư từ cô Sleya • Gaulin đã tới tay cậu. Đó là về việc cậu đã nhận được điểm tín chỉ liên quan đến việc nuôi dưỡng linh thảo Shi • Shirula. Trên bức thư có viết: "trao tặng 2 điểm tín chỉ".

Vốn dĩ thì một bản báo cáo có thể nhận tối đa 3 điểm tín chỉ, nhất là việc liên quan đến nuôi dưỡng linh thảo... Cơ mà suy cho cùng, đây là nghiên cứu cộng đồng nên chỉ có thể được hai điểm thôi.

Đối với những nghiên cứu có nhiều người tham gia thì tối đa chỉ nhận được 2 điểm tín chỉ cho mỗi người, và câu chuyện của cậu cũng không phải ngoại lệ.

Cậu cứ nghĩ mình chỉ được một điểm thôi, vậy mà nhận được tận hai điểm. Và như thế, cậu cũng nghĩ đến câu chuyện mà Bale đã nói đến. Cậu cũng sẽ nhận thêm điểm tín chỉ từ việc phát triển hộp thuốc.

[Mình sẽ nhận được tầm 3 đến 4 điểm tín chỉ ha?]

"Tiếp theo nên làm gì đây ta? --- À, tới lúc bay lên trời rồi."

Kunon dạo bước đến nơi cung cấp điểm tín chỉ tiếp theo cho mình.

Ghi chú

[Lên trên]
( 女子力 : nữ tử lực, nghe có vẻ nữ quyền hoặc phụ nữ bạo lực nhưng nghĩa là nét đẹp của một người phụ nữ )
( 女子力 : nữ tử lực, nghe có vẻ nữ quyền hoặc phụ nữ bạo lực nhưng nghĩa là nét đẹp của một người phụ nữ )
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận