Tập 03
Chương 75: tiếp đến là vị thầy giáo bay với tư thế ngồi bố đời
0 Bình luận - Độ dài: 2,363 từ - Cập nhật:
"Thầy ngồi thử không ạ? Mặc dù đây là hình dạng được thiết kế cho việc thao tác của trở nên dễ dàng."
"... Vậy, ừ thì, nhờ em vậy."
Thầy Surf với tư cách là Phong Ma Thuật Sư dĩ nhiên là có thể bay được, tuy nhiên vì không thể bay theo kiểu phức tạp và kì quái của Kunon nên anh ta muốn thử.
"Đừng cho thầy bay lộn ngược, thầy sợ lắm."
Lí do khiến Surf lưỡng lự là khi mỗi lần nghĩ đến việc bản thân sẽ bay trong trạng thái xoắn ốc như thế thì anh ta sẽ trở nên sợ hãi. Bởi vì đây là kiến thức khi sử dụng Phi Hành của Phong Ma Thuật Sư, rằng chắc là sẽ rơi tự do nếu làm như vậy, Surf nhớ lại những kí ức đau khổ của mình.
"Em hiểu rồi, vậy em sẽ cho thầy bay như bình thường ạ."
Giờ tới lúc Surf thay đổi vị trí cho Kunon, người ngồi bắt chéo chân và tập trung vào Thủy Cầu.
"À, thầy ngửa lưng ra sau tý đi ạ, bởi vì khi bay thầy sẽ cảm nhận rõ áp lực từ những cơn gió đấy, nhất là phần lưng và eo trong tư thế ngồi này."
"Như này à?"
Khi làm theo những gì Kunon nói, Surf cũng vô tình ngồi theo kiểu bố đời giống Kunon.
"Thầy hiểu rồi."
Tuy bề ngoài thì đây là tư thế ngồi có chút ngứa mắt nhưng ngược lại thì đây là tư thế ngồi hợp lý nhất, phần lưng dính chặt và được cố định với Thủy Cầu, giống như bị Thủy Cầu hút chặt lấy.
[Hiểu rồi, nếu không có chức năng cố định thì khi đột ngột dừng lại người ngồi sẽ bay về phía trước, nó được thiết kế để đảm bảo an toàn và phòng ngừa sự việc trên. Còn tư thế ngồi này, nó đảm bảo được nhiều diện tích tiếp xúc với Thủy Cầu nhất, dù bỏ qua vấn đề an toàn sang một bên thì phải công nhận là cảm giác khi ngồi rất sướng, hệt như ngồi trên sô pha vậy.
Phải trải nghiệm mới biết cảm giác, Surf đã hiểu tại sao việc kinh doanh của Kunon nhanh chóng đi vào quỹ đạo rồi ngày càng phất lên như thế.
"Vậy em bắt đầu đây ạ."
*Vút*
Surf đã bay, với tư thế cực kỳ bố đời giống Kunon.
***
"---Nó hợp lý hơn cả thầy nghĩ."
Đó là lời đầu tiên sau khi Surf bay vòng vòng rồi trở lại, hệt như lời Kunon đã nói, áp lực gió khủng khiếp khi Surf bay, nếu không phải là đang ngồi--- Tư thế ngồi bố đời thì hẳn sẽ gặp nhiều khó khăn rồi.
Là một tư thế hình thành tự nhiên khi phải chịu những cơn gió ngược, nói cách khác thứ này hoàn toàn khác với cách bay của Phong Ma Thuật Sư.
[Vậy không phải nằm ườn ra rồi bay còn sướng hơn à?] - Surf trong bất giác đã nghĩ như vậy.
Tuy nhiên, nếu so sánh về mặt ý tưởng thì cái tư thế ngồi bố đời đó còn tốt hơn, dù sao thì có một khoảng cách mong manh giữa việc ngủ và bay, không ai vừa bay vừa ngủ cả.
"Em không hiểu lắm nhưng nó khó nhìn đến thế sao ạ?."
Trong lúc Surf đang trải nghiệm cảm giác bay thì Kunon đã suy nghĩ theo cách của cậu.
[Bộ tư thế ngồi bố đời thì có vấn đề gì à?.]
Dường như cậu thấy bản thân mình trở nên sexy vì tấm áo sơ mi không biết lúc nào đã bị cởi ra, đến lúc này thì cậu chỉ còn để ý đến vẻ ngoài của bản thân thôi.
[Thật may vì quần áo mình không bị xốc xếch.]
[Phù, an tâm rồi. Là một quý ông, việc để bản thân trở nên sexy là quá sớm đối với mình.]
"Thầy nghĩ là có một chút, thầy luôn có cảm giác như đó kiểu ngồi của một tên ngu ngốc có chức quyền."
"Kiểu ngồi... Em hiểu rồi ạ. Là như vậy ha."
Dù bị nói vậy đi nữa Kunon cũng chẳng hiểu chuyện gì, nhưng thầy Surf không có lí do để lừa cậu, vì vậy cậu sẽ coi như đây là một loại quy chuẩn trong xã hội vậy.
"Cơ mà nếu tướng ngồi gây ác cảm thì có lẽ chỉ cần bọc toàn cơ thể lại là được ạ, cũng coi như có một lớp cản gió."
"Em làm được không?."
"Vâng, quan trọng là bề ngoài đúng không ạ? Em chỉ cần thêm một tý màu sắc rồi bọc lại là xong ạ.
Em cũng có thể khiến nó có hình dạng giống xe ngựa...A, nhưng khi ta muốn bay thì 'hình dạng khí động học' mới là tối ưu thầy nhỉ? Hình dạng như cá hay thân chim mới giảm được tối đa sức cản không khí."
"... Hm."
Khi Kunon nói đến điều đó Surf mới chợt nhận ra, rằng đó là hình dáng khi bay của các Phong Ma Thuật Sư, và cũng bởi vì họ bay một cách tự nhiên nên chả ai để ý cả.
Phong Ma Thuật Sư khi bay sẽ tạo ra hình chóp tam giác hoặc một dạng khí động học khởi điểm từ phần đầu, chắc hẳn đó là một hình dáng tối ưu để có thể cắt xuyên qua không khí, thậm chí nước khi tiến về phía trướcđiểm
"Từ từ rồi ta cũng sẽ tìm ra được phương án cải thiện thôi, thế--- Em có định công bố không?"
"Ơ, vậy nó có ảnh hưởng đến việc nhận được điểm tín chỉ nữa ạ?"
'Công bố' , đó là liên quan đến việc công khai hay không công khai. Trong trường hợp công bố thì bất cứ ai đều có thể quan sát toàn bộ dữ liệu thực nghiệm và cấu tạo của ma thuật đó, nói cách khác là hành động khắc ghi tên vài lịch sử, và nó sẽ được để trong thư viện và bất cứ ai cũng có thể đọc được.
Trong trường hợp không công khai thì mọi thành quả hay ma thuật sẽ trở thành sản phẩm độc quyền của người sở hữu, dĩ nhiên là sẽ không để lại phần hồ sơ nào, và đây cũng chỉ coi là một kĩ thuật để kiếm thêm điểm tín chỉ mà thôi.
Trường hợp đầu tiên luôn nhận được nhiều điểm tín chỉ, vì nó sẽ trở thành nguồn tư lương cho toàn thể giới Ma Thuật Sư.
"Dù thầy có hỏi như vậy đi nữa thì rõ ràng không thể công bố ra mà nhỉ?"
Tuy nhiên, dù nhiều học sinh đưa ra lựa chọn công bố đi nữa thì trường học vẫn có những bộ quy tắc của mình.Ví dụ như tránh cho các Ma Thuật Sư không đủ thực lực luyện tập Phi Hành, hay là những loại Hỏa Ma Thuật có phạm vi rộng.
Nếu thuộc loại 'chỉ cần thử thôi cũng nguy hiểm' thì trường học sẽ lập tức đưa nó vào danh sách không công khai, và không ít những ma thuật dạng này bị cấm.
"Mà, em nói đúng. Tuy thầy không phải người quyết định nhưng có lẽ sẽ thể công bố được."
Việc đưa ra quyết định chính là những người có chỗ đứng cao trong trường học, một giáo viên còn trẻ và bình thường như Surf không liên quan nhiều đến những chuyện như thế này. Song, anh ta và Kunon cũng biết rằng việc có cùng nguyên lý với Phi Hành nên không thể nhận được sự phê duyệt được.
Độ nguy hiểm của nó không kết thúc chỉ bằng việc thất bại, rơi xuống rồi bị thương mà thậm chí còn liên lụy đến tính mạng cho nên không được phép luyện tập chúng, nếu những người phía trên nghĩ như vậy họ sẽ từ chối theo cách họ từ chối Phi Hành vậy.
Ma thuật Phi Hành này vốn dĩ có nguồn gốc từ Thủy Cầu, ma thuật cơ bản của cơ bản, vì vậy nên những Thủy Ma Thuật Sư dù là người mới đi nữa vẫn có khả năng thực hiện được.
Vấn đề ở đây là việc Kunon có thể sử dụng được vì đã rèn giũa Thủy Cầu của bản thân, còn đối với những người mới Surf không nghĩ là họ có thể họ làm được.
[Sự khác biệt đó chính là điểm chết người]
"Vậy em xin phép không công khai ạ."
[Dầu gì cũng không xin được, việc đăng kí chỉ tổ tốn thời gian vô ích mà thôi.]
"Thế nhé, ---nhân tiện thì nó đã bay bằng nguyên lý gì vậy?"
"Ủa? Thầy hỏi em ạ? Đây chỉ là sự tò mò đơn thuần thôi ạ?"
Kunon có chút sốc,chỉ mới vừa nãy cậu nói 'không công khai' vậy mà giây sau đối phương đã nhảy vào hỏi nguyên lý hoạt động.
"Phong Thuộc Tính bay được là chuyện đương nhiên thôi, nhưng chỉ có thuộc tính 'lơ lửng và trôi nổi' nên những lời em nói khiến thầy rất tò mò, nên thầy cũng bắt đầu hứng thú với câu trả lời của em."
"À, vậy ạ? Mà dù sao thì cấu tạo của nó khá là đơn giản nên em cũng chẳng muốn giấu.
Đáp án rất dễ, là Hỏa Tẩu ạ. Em cảm hứng từ nó rồi tự điều chỉnh thử một chút ạ."
"Hỏa Tẩu...?"
[Là nó à? Ngọn lửa chạy trên mặt đất ấy?]
[Là ma thuật dùng ma lực như dây dẫn, rồi để ngọn lửa chạy theo những tuyến đó---]
"Ra là vậy! Không phải là 'đang bay' mà đang 'di chuyển' mới đúng!"
Nếu như vậy thì mọi thắc mắc về tốc độ nhanh chóng, khả năng dừng đột ngột hay di chuyển dạng xoắn đều có thể trả lời được. Càng không thể nào có khả năng gây tai nạn vì nó di chuyển theo tuyến ma lực đã định hướng từ trước, đúng vậy, nguyên lý của thứ này hệt như Hỏa Tẩu- nó từng được Hank ứng dụng vào ma thuật trong kì thi nhập học.
"Đúng vậy."
[Không hổ là giáo viên mà, mình nghĩ thầy sẽ hiểu ra vấn đề nhanh chóng nhưng còn nhanh hơn mình dự kiến]- Kunon cảm thán.
"À mà em nói trước cho thầy biết nhé, có vẻ nó không thể tương thích với Phi Hành lắm, Liya đã không thể thực hiện hai việc cùng một lúc đấy ạ."
"Có lẽ vậy, với đám Phong Thuộc Tính tụi thầy thì chỉ việc bay thôi gồng hết sức rồi nên không có hơi đâu mà dành ra thêm một phần ma lực để tạo ra con đường phía trước bằng tuyến đâu, cố quá sẽ thành quá cố đó em ạ."
[Nếu chỉ ở trạng thái lơ lửng liệu có thành công? Không, nếu như vậy cơ thể sẽ ăn đủ áp lực gió mất, quả nhiên Phong Thuộc Tính không thể thực hiện được kĩ thuật này.]
"Ngược lại thì phương pháp của bên thầy tốt hơn về mặt 'đột ngột chuyển hướng' đấy ạ, phương pháp của em không thể làm được điều đó ."
Phương pháp của Kunon suy cho cùng cũng chỉ là di chuyển theo hướng đã được chỉ định, tiến lên với một phương hướng đã được sắp đặt mà thôi. Vì vậy mấy việc như đột ngột chuyển hướng hay điều chỉnh nhỏ cũng không thể làm được, Phi Hành của Phong Thuộc Tính vẫn là cái gì đó mang lại cảm giác tự do hơn.
"Mà, dù nói thế nào thì đó vẫn là một phát hiện lớn đấy, đủ để thầy nghĩ là một kĩ thuật mới. Và thầy cũng được một trải nghiệm thú vị rồi, cảm ơn em nhé Kunon."
Sau khi bàn với nhau rằng bức thư chứa điểm tín chỉ sẽ được gửi vào vài ngày tới, cả hai đã tạm biệt nhau.
***
"Tầm này có lẽ mình đã có được tầm 4 đến 5 điểm tín chỉ rồi, tiếp theo nên làm gì đây?"
Vừa chậm rãi bước về phía phòng học mà mình đã mượn từ trường học, Kunon vừa nghĩ đến bước đi tiếp theo của mình, trong đầu cậu có rất nhiều ý tưởng và có nhiều thứ có thể bắt tay vào làm ngay.
Còn về chuyện chế tác hộp thuốc cho linh thảo Shi • shirula bây giờ vẫn cần thời gian, việc dành 1 đến 3 tháng để quan sát tình hình là cần thiết.
[Cho nên, quả nhiên nên là, ở đây]
"... Cũng đến lúc mình thử đến gặp mặt thôi nhỉ?"
Cô Satori mà Kunon luôn ngưỡng mộ và quan tâm, người mà cậu chẳng có cơ hội gặp mặt vì bận rộn, bắt đầu với với vấn đề tiền bạc của Thánh Nữ và sau đó là đủ chuyện khiến cậu không có thời gian rảnh nữa, Kunon có cảm giác là nếu không đi gặp thần tượng bây giờ thì bản thân sẽ lại bị cuốn vào maayd chuyện khác khiến cậu bận rộn mất.
"Được rồi."
[Quyết định rồi, mình sẽ đi gặp cô Satori- thần tượng trong lòng mình ngay bây giờ]- Kunon quyết tâm.
***
"---Aa, Kunon-kuun!"
Với một giọng nói của một cô gái phát ra từ khu học xá khiến dòng suy nghĩ của Kunon bị cắt đứt, tuy cậu không nhớ nổi tên người này nhưng hình như người này thuộc về Phái Hợp Lý
"Có hứng thú với thực nghiệm hô hấp dưới nước không--!?"
"Có hứng thú, nhưng mà là sự hứng thú của tôi dành cho em thưa tiểu thư."
Là một quý ông, ai lại đi từ chối lời mời của một cô gái cơ chứ, và cũng vì thế, Kunon chính thức đầu nhập vào 'thực nghiệm hô hấp dưới nước'.


0 Bình luận