• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 79: Quay xe, rồi lại quay xe

0 Bình luận - Độ dài: 2,283 từ - Cập nhật:

  Cuộc khảo sát thực địa đã kết thúc một cách thuận lợi, sau khi thử nghiệm nhiều thứ ở xung quanh hồ, cả bọn quay về trường học lúc trưa.

  "Có hai phương pháp có thể thực hiện được."

  Quay trở lại cơ sở ngầm dưới mặt đất của Phái Hợp Lý, mọi người quay quần quanh bẻ chứa nước rồi bàn bạc giống như hôm qua, chỉ có thêm một sự thay đổi  là Cassis từ một người ngoài cuộc cũng tham gia nhóm.

  "Ta cần thực hiện  cả hai việc là 'tạo ra một tầng không khí' và 'tạo ra một hình trụ và tạo ra lỗ thủng trong nước'."

  Lucita trình bày dựa theo dữ liệu thu thập được, mọi người trong nhóm không đưa ra bất kỳ lời dị nghị nào.

  Lần thực nghiệm ở vùng hồ nông hay thậm chí nếu ở những vùng biển nông thì vẫn có nhiều phương pháp khác, cơ mà nếu cứ như thế mà bắt đầu ở biển sâu thì việc mỗi người đều có thể lặn là điều không tưởng.

  Không ai biết được có thứ gì ẩn nấp ở dưới biển cả, nếu là ma vật thì đều là những con cá to lớn, hay là những sinh vật mang độc tố, thậm chí còn có một vài loài cá ăn thịt người.

  Phạm vi của không khí- khoảng không gian mà con người có thể hành động được, những phần đó cũng thuộc phạm vi bảo hộ, dù sao thì không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cần tất vô ưu.

  "Vậy, mọi người có bận tâm thêm điều gì nữa không?"

  Khi cô bắt đầu hỏi, mọi người cũng nêu lên ý kiến của mình.

  "Mặt đất dưới đáy hồ chỉ toàn bùn đất nhão nhòe nhão nhoẹt thôi, tớ nghĩ không cần thiết phải đi xuống tận đáy đâu nhỉ?"

  "A, tớ cũng nghĩ vậy, tốt nhất ta nên để nó trồi lềnh bềnh so với phần đáy nước một chút để dễ đi bộ hơn."

  "Được rồi, vậy tớ sẽ đi mua bánh mì."

  "Cho tớ một phần bánh mì kẹp bagel."

  "Tớ cũng muốn bánh mì bagel."

  "Vậy tớ cũng giống 2 người trên ."

  "Liệu  nàng có thể mua cho tôi bánh mì sandwich kẹp thịt xông khói và trứng chứ?"

  "Mua giùm tớ 2 cái, còn loại nào thì tùy cậu nhé Sandra."

  "Kunon-kun thì ổn rồi, còn bọn tôi phải luyện tập ma thuật tạo lớp không khí nữa."

  "Um, dù sao thì bọn mình cũng biết được phương hướng tiếp sau rồi nên cứ luyện tập sẵn thôi."

  "Vậy tớ sẽ tìm kiếm mấy bãi nông để ta thực nghiệm nhé!"

  "Đúng thế, mai ta thực nghiệm tại biển nha."

  Cuộc trò chuyện tiếp tục thêm một thời gian ngắn.

  Dù cả bọn chỉ vẫn là những thanh thiếu niên chưa có nhiều kinh nghiệm sống, họ đều là những ma thuật sư lớp đặc cấp, một khi đã để ý đến điều gì thì sẽ đốt cháy hết mình với đam mê.

  ***

   Ngày hôm sau, cả bọn lại tiếp tục thực nghiệm tại bờ biển, trời dần trở sang thu, những cơn gió biển mang theo những cơn lạnh tê tái.

  Tuy chỉ là vùng nông nhưng hoàn toàn khác biệt so với lúc thực nghiệm ở hồ, những thứ như thủy lưu, thủy áp, khí áp, sinh vật biển, vv... Đều ảnh hưởng đến việc thi triển ma thuật ở dưới nước, có nhiều yếu tố ảnh hưởng hơn so với khi triển khai ở hồ.

  Nếu có điều gì không phù hợp, chúng sẽ được lưu ý lại trong hồ sơ dữ liệu lại và chỉnh sửa từng lần một, liên tục điều chỉnh để hoàn thiện. Tuy 2 thực nghiệm đều gọi là 'ở trong nước' nhưng hồ và biển là hai thứ khác nhau, chỉ cần thất bại đều có khả năng liên quan đến nhân mạng, sau khi thực hiện vô số thực nghiệm và đạt tiêu chuẩn an toàn, mọi người mới dám làm thật được."

  "---Mọi người ơiiiii! Tôi đã chuẩn bị cơm trưa cho mọi người rồi nè----."

  Sau khi xuất phát từ Dirasix và vượt qua biên giới, cuối cùng cả bọn mới tới được rìa biển của Thánh Giáo Quốc Sentrans, bữa trưa được hầu gái của Kunon đảm nhiệm.

  Mọi người tập trung lại tất cả nguyên liệu nấu ăn lại một chỗ, kiếm một mỏm đá có bóng râm rồi nhóm lửa nấu ăn.

  Cá nướng, sò nướng, bào ngư nướng, nhím biển nướng, rong biển nướng, và còn còn cả món súp hải sản được tạo ra bằng nhiều loại hải sản kết hợp.[note69740]

  Cassis đã chọn nơi khác làm nơi thực nghiệm với lí do 'đi nhanh về nhanh', nhưng Lucita- người đã mất vài ngày để xem xét lịch trình đã trả lời rằng là 'thế thì thà trú lại luôn cho rồi' và quyết định lịch trình tiêu tốn vài ngày cho cả nhóm.

  Và Kunon với độ tuổi 12, đủ để được gọi là em bé, đã phải dẫn theo người giám hộ cho mình.

  Tuy không ai hỏi về thân thế nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng biết Kunon là một đứa trẻ có gia thế lớn, và hẳn là họ cũng lo lắng khi thành viên trong gia đình bị dắt đi một nơi lạ hoắc.

  "A, ngon quá!"

  "Sò ngon ghê."

  "Phù phù.... Ấm quá..."

  "---Mọi người nghĩ thứ gia vị nào đã được thêm vào?  Đúng vậy, không có một chút gia vị nào được thêm vào cả, nói cách khác chính là vị của biển cả. Vị của mẹ biển cả bao la... Chính là vị của mẹ đấy."

  Dù khuôn mặt tự mãn khi khoe mẽ có chút phiền, nhưng phải công nhận là trình độ nấu ăn của cô thật tuyệt vời, những thứ như ruột cá hay gai của nhím biển đều được xử lý một cách sạch sẽ và gọn gàng.

  Tuy với vẻ ngoài đơn giản kiểu 'chỉ luộc thôi' hay 'chỉ nướng thôi', nhưng có thể quan sát được rằng từng món ăn đều được làm một cách tỉ mỉ.

  "--- Thế, ai là bạn gái(girl friend) của cậu chủ vậy ạ?"

  Cô hầu gái vừa đưa súp cho Kunon vừa hỏi.

  "---Ể? Mọi người ở đây đều là bạn gái của em đấy ạ, có chuyện gì sao?"

  Kunon trả lời đầy tự tin, cứ như là đang nói về một điều hiển nhiên.

  "---Nhìn nè chị Rinko, mọi người đều mang một sức hút riêng đúng không ạ? Mọi người đều là bạn bè của em cả đấy."

  Mọi người muốn phủ nhận lời của Kunon nhưng lại có vài chỗ không muốn phủ định, kết quả là mặt của các cô gái có chút bối rối khi tỏ ra mình không nghe thấy gì.

  Còn chàng trai còn lại trong nhóm, cậu ta giả vờ mình đang nhập tâm vào việc ăn uống và coi như bản thân chưa nghe thấy gì, dù sao thì với một nhóm mất cân bằng giới tính thì việc đối nghịch lại đám con gái không phải là một suy nghĩ thông minh.

  "--- Thật là! Cậu chủ đúng là Play boy thứ thiệt mà!"

  "--- Như vậy thì hẳn là em đã tiến gần hơn một bước để đạt một góc của quý ông rồi nhỉ?"

  'Ahaha', điệu cười của những kẻ vô tri lại cất lên.

  [[[Hình như mình hiểu được lí do khiến Kunon-kun có  góc nhìn lệch lạc của quý ông rồi.]]]- mọi người cảm thấy mình hiểu được phần nào đó, nhưng kết cục không có ai nói ra cả.

  ---Quá trình thực nghiệm ở bãi biển vùng ven kéo dài 5 ngày.

  Từ chỗ nông đến chỗ sâu, từ sự thay đổi trong thời tiết lẫn thời gian, từ lúc triều lên đến khi triều xuống, từ những ngày mưa cho đến những ngày âm u. Một khi đã bắt đầu cuộc điều tra thì rất khó khăn cho việc đổi lịch trình, vì thế cả bọn cũng muốn thêm dữ liệu về hiện tượng thời tiết cực đoan trên biển, và cuộc thực nghiệm cũng trở nên một chút dài dòng.

  "Uhehehe, hehe. Ihihihi." 

  Cũng chính nhờ sự dài dòng đó mà cũng đạt được thành quả, thực tế thì mọi người đã tìm ra được một vài con thuyền nhỏ ngoài khơi và lụm được một chút.

  Khi dẫm trên nơi đã từng là ổ của mấy con cá để tìm kiếm những thứ có giá trị, kết quả là phát hiện được một chút đá quý, đồ thủ công và một vài đồng lẻ.

  Cassis mỉm cười đếm từng món một rồi tính toán giá trị thực tế trong đầu, những phần kim loại tồn tại như phần nền móng của sản phẩm thủ công hầu như trở nên vô dụng, tuy nhiên những phần quý giá hơn như vàng bạc châu báu thì không bị tổn hại gì.

  Nếu chia đều dựa theo nhân số thì mỗi người thu về khá là ít, tuy nhiên----

  "Nếu như thế này thì chắc sẽ làm được thôi."

  Đúng như những lời Lucita nói, hơn cả việc lụm nhặt được kho báu, việc thu hoạch kho báu từ tàu đắm có giá trị hơn rất nhiều.

  "Lần sau sẽ làm thật, chúng ta hãy chuẩn bị thôi."

  Cuộc săn kho báu đã được bắt đầu.

  ***

  "Điều tra những con tàu đắm? Kho báu của con tàu Lisa • Florin? Mấy cái đó đã kết thúc từ lâu rồi."

  "Ể?."

  Cô đã định chuẩn bị cho lần săn kho báu kế tiếp và mọi thứ gần như đã xong, ngày thứ 6 sau khi trở về trường học Lucita đã đến gặp đại diện của Phái Hợp Lý- Luluomet để xin giúp đỡ.

  Và sau khi tới chỗ nghiên cứu của anh ấy để kể lại mọi chuyện thì....

  "Nhắc lại nhé, mọi thứ ĐÃ xong rồi."

   Một đáp án đầy nghiệt ngã.

  "Đã, đã xong, rồi ạ??"

  "Dù không thể cam đoan với em, nhưng anh chắc chắn rằng những chỗ nổi tiếng đã bị săn sạch rồi.

  Còn như con tàu Lisa • Florin thì mọi người đã biết rõ lộ trình của nó, thậm chí phán đoán được đại khái nó bị đắm cũng dễ mà?.

 Nếu biết được kho báu được chôn ở đâu thì ai mà chẳng muốn thu hoạch cơ chứ, một kẻ có chức quyền mang theo suy nghĩ đó đã tuyển mộ các ma thuật sư rồi thu gặt hết toàn bộ chúng- đó là câu chuyện mà anh từng nghe được."

  Đối với một hậu bối đang sốc và không thể tiếp nhận được sự thật, Luluomet lại bồi thêm một câu với một giọng điệu nhẹ nhàng :

  "Dù sao thì anh nghe nói từng có một ủy thác  như vậy tới các giáo viên của trường mình mà."

  "Ngoài ra thì trường mình cũng có giáo viên có nhiều kinh nghiệm trong việc tìm kiếm tàu đắm đó, anh nhớ hình như vị ma thuật sư đó giờ vẫn đang hoạt động với tư cách của một mạo hiểm giả đấy."

  "Không... Không thể nào..."

  Lucita loạng choạng, đúng là từ đầu cả nhóm chỉ muốn có điểm tín chỉ, và khi chủ đề dần mở rộng theo một cách không ngờ tới, cả bọn cũng dần nghiêm túc trong việc thực nghiệm.

  Từ khi Cassis mở miệng xin xỏ châu hay, Lucita cũng dần bị cuốn theo những dòng suy nghĩ đó lúc nào không hay- đến mức cô đã nghĩ mình đã có kho báu trong tay rồi.

  [Vậy là những ngày qua đều là vô ích, tạm biệt... Những dã vọng của tôi, tạm biệt... Những giấc mơ ăn chơi xa xỉ, từ đây phải nói lời chia tay rồi.]

   "Haizz... Vậy, em xin phép rời đi ạ."

   "Ồ? Sao em lại vội vàng thế?"

  Với một chút sức lực còn sót lại, Lucita gật đầu và ủ rũ rời đi nơi nghiên cứu của Luluomet.

  ***

  Khi nhìn thấy hậu bối bước vào căn phòng của mình với tư thái đầy tự tin, nhưng rồi lại rời khỏi với bóng lưng đầy vẻ buồn rầu- Đại diện của Phái Hợp Lý, Luluomet trầm ngâm suy nghĩ.

  "... Nhưng nghĩ lại thì, việc điều tra dưới biển nghe cũng thú vị ấy chứ."

  Trong công cuộc thực nghiệm hay điều tra thì Luluomet đã từng đi qua rất nhiều nơi, chỉ có dưới biển là chưa đi bao giờ.

  [Tìm kiếm những con tàu đắm rồi trục vớt những thứ có giá trị.]

  "Hmm."

  Luluomet đứng dậy, hiện tại cậu mới có hứng thú với chuyện này nên phải đuổi theo cô hậu bối đã, cậu không quan tâm là sẽ đi đâu- dù cho nó có là một con tàu đã bị khám phá hoàn toàn đi nữa.

  Nếu lỡ chọn sai và mọi thứ đều thành công công đi nữa thì cũng không hề gì,  dù kiếm được tiền là một điều tốt đi nữa thì đôi khi kinh nghiệm là thứ mà tiền chẳng thể mua nổi.

  Cả cậu, hay với cả cô hậu bối nữa, dù cho không thu hoạch được gì trong chuyến đi thì lần trải nghiệm này ắt hẳn sẽ không trở nên vô ích. Hơn nữa cậu vẫn sở hữu manh mối về kho báu dưới biển, gộp lại những điều trên- ắt hẳn đây sẽ là lần trải nghiệm đáng giá.

Ghi chú

[Lên trên]
(焼き vừa là nướng vừa là chiên)
(焼き vừa là nướng vừa là chiên)
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận