• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 : Saa, jikken wo hajimemashouka?

Chương 80 : Có nghe đôi chút về Ám Ma Thuật

2 Bình luận - Độ dài: 2,172 từ - Cập nhật:

  Ngày thứ 3 sau khi cuộc thực nghiệm ở bãi biển kết thúc, một khoảng thời gian đủ để mọi người nghỉ ngơi và chuẩn bị.

  Và rồi, trong ngày hôm nay.

  "--- Và vì vậy, nhóm 50 người chúng ta sẽ đi  khám phá vùng biển sâu nhé."

  Buổi sáng sớm khi mà bầu trời vẫn chưa le lói, 50 ma thuật sư trẻ tuổi đã tập trung lại trước cổng trường, đây là kết quả cho sự bành trướng của nhóm  nghiên cứu 'phương pháp hô hấp dưới nước', mặc dù mọi người gần như đều tới từ Phái Điều Hòa.

  Mà, đối với những tham gia chỉ toàn đực rựa thì Kunon không quan tâm lắm, mặt khác thì Lucita vẫn đảm nhiệm vai trò nhóm trưởng dù cho số lượng thành viên tăng ồ ạt. Dù sao thì chuyện gia tăng số lượng thành viên cũng là do cuộc thăm dò tàu đắm đã bước vào giai đoạn cuối, tóm lại thì Lucita đã nghiêm túc cân nhắc cho những thành viên mới này được thêm vào với mục đích xử lý các vấn đề có thể xảy ra tại chỗ cũng như vận chuyển hàng hóa vv... Khi  suy nghĩ cặn kẽ các vấn đề, thì số lượng thành viên đã thành ra thế này.

  Thậm chí Kunon cũng nghĩ thế là quá ít với quy mô lớn như thế này, nếu đã làm thì phải làm thật kỹ lưỡng.

  [À không, nghĩ lại nó vẫn mới nằm trong giai đoạn thử nghiệm, tuy đã có dữ liệu về những lần thực nghiệm trước nhưng vẫn chưa trải nghiệm thực tế nào. Nếu vậy thì lần này thành công thì mọi người sẽ nghiêm túc hơn cho lần sau.]

  Đến lúc đó cậu không biết mình có nên tham gia hay không nữa.

  "..."

  Song, vào lúc này thì Kunon chẳng thể nào để ý được cách mà Lucita sẽ miêu tả lịch trình của ngày hôm nay, cậu hướng về một người con trai đang tập trung về phía của Lucita-trưởng nhóm.

  Đại diện của Phái Hợp Lý, Luluoomet- người mang trong mình Ma Thuộc Tính, một thứ hi hưu trên thế giới này.

  [Nhất định mình phải bắt chuyện với anh ấy mới được, nếu được thì mình muốn xem Ám Ma Thuật rốt cuộc là gì.]

  Kunon cảm thấy mẩu dữ liệu quý giá kia còn thơm hơn lần thám hiểm đại dương này....

  "...Cũng không hẳn là vậy."

  Không phải là cậu hoàn toàn không hứng thú, có những phần khiến cậu thấy thú vị,... Không, ngược lại nếu tìm hiểu những cảm xúc chân thật bên trong, có lẽ cậu cũng có hứng thú với chuyện này.

  [Cùng các ma thuật sư khác tham gia thực nghiệm và kiểm chứng, trải nghiệm về khảo sát thực địa cũng vui phết.]

  Khi quây quần cùng nhau ăn cá và sò cùng mọi người lúc đó cảm thấy rất ngon, những lần cùng thảo luận về Thủy Ma Thuật cũng rất vui, cho nên không có ai muốn nói ra hay bị nói rằng 'những ngày đó chỉ lãng phí thời gian mà chẳng nhận lại gì'.

  Cậu hầu như  chẳng để ý đến đống kho báu đo, thứ cậu quan tâm chính là kết quả của thực nghiệm này, ừ thì cả điểm tín chỉ nữa.

  ***

  Khi Lucita kết thúc việc phát biểu, mọi người đều bắt đầu hành động, Cassis với 3 Phong ma thuật sư khác sử dụng Phi Hành để mang mọi người tới điểm đến. 

  Nhân tiện thì lần này Kunon thuộc nhóm 'đi về trong ngày', trong chuyến đi lần này chia ra làm 2 nhóm là 'đi về trong ngày' và 'ở lại qua đêm', và lần này cậu không dẫn theo Rinko.

  Trong một quãng đường xa thì việc bay vẫn nhanh hơn xe ngựa một chút, khi ánh nắng của bầu trời bắt đầu le lói, có thể nhìn thấy bãi biển ở phía xa xăm.

  Khi cả nhóm hạ cánh tại điểm tập kết- một làng chài nhỏ, các Phong Ma Thuật Sư tạm thời nghỉ ngơi sau khi khi kết thúc công việc, còn những người khác nhanh chóng bắt tay vào việc.

  Tuy Kunon cũng muốn tham gia nhưng câu trả lời chỉ là 'Học sinh mới thì làm được cái gì?', thế là cậu chẳng thể tiếp xúc việc chuẩn bị thực nghiệm, tuy nói thế nhưng các tiền bối đã chuẩn bị tất tần tật mọi thứ rồi.

  Một chiếc thuyền cỡ trung được lôi ra từ đâu đó, một con thuyền gỗ  trông có vẻ kiên cố hơn một con thuyền đánh cá, tạo ra cảm giác không hợp với một làng chài nhỏ.

  Với một lòng nhiệt tình đến mức không bình thường, Cassis đã điều tra và tìm hiểu mọi thông tin, đến mức cô đã tìm thấy ra một chỗ có vẻ như là tàu đắm... Và con tàu đắm đó thực sự có thật.

  Sau khi nghe lỏm cuộc trò chuyện xung quanh, cậu biết rằng vùng biển đó là nơi ít người qua lại, cũng có nghĩa rằng nó có khả năng cao vẫn còn nguyên vẹn từ lúc chìm xuống biển đến giờ. Hơn nữa theo luật pháp của Thánh Giáo Quốc Sentrans, nếu nhặt được của rơi mà không biết được chủ nhân của chúng thì có thể đem đút túi.

  Thường thì các lãnh chúa chi phối một vùng lãnh thổ rộng lớn sẽ đưa ra những quy định cho riêng mình, tuy nhiên ít nhất ở đây thì chuyện này được cho phép.

  "---Nào, lên thôi lên thôi!"

  Lucita sau khi chào hỏi với trưởng làng xong đã yêu cầu mọi người cùng lên thuyền với mình, tất cả cả ma thuật sư bắt đầu leo lên thuyền theo thứ tự trong ánh mắt hiếu kì của thôn dân.

  "--- Có cần giúp đỡ không?"

  Kunon chờ đợi mọi người đi lên tấm ván có tác dụng như cầu nối và định sẽ là người cuối cùng lên thuyền,  cơ mà Luluomet lại để ý và ngỏ lời với cậu.

  "Không sao đâu ạ, cảm ơn anh nhiều."

  "Em thực sự ổn chứ?"

  "Vâng, nếu Luluomet tiền bối mà là con gái có lẽ em sẽ nhờ vả đấy, nhưng không có quý ông nào lại nhờ một người đàn ông khác hộ tống mình cả."

  "Fufu, anh hiểu rồi, vậy anh xin phép đi trước."

  Tấm ván kết nối giữa cầu tàu và tàu chỉ là một con đường hẹp và không có phần tay vịn nên dĩ nhiên nếu gặp sóng biển sẽ trở nên mất ổn định, hoặc lỡ một bước chân sẽ rơi 'Tỏm' xuống biển.

   "A, tiểu thư Cassis, liệu nàng có thể hộ tống cho kẻ hèn này không?"

   "Hả??? Không thích! Chị đây không muốn xuất hiện mấy lời đồn rằng chị với nhóc trở nên thân thiết đâu, vả lại một mình nhóc vẫn dễ dàng mà đúng không?"

  Cassis tỏ ra bộ mặt khó chịu rồi quay mặt bước lên thuyền, Kunon đã bị đá.

  "..."

  "..."

  "....."

  "Sandra tiểu thư,  xin mời nàng đi trước."

  "Tại sao nhóc không nhờ tao hả?"

  "Bởi vì hông ai muốn một tên đàn ông gây phiền hà đến tiền bối."

  "---Hm.... Tsk, chít tiệc, tao định ném nhóc xuống biển nếu nhóc dám mời tao, vậy mà ..."

  Vừa thì thầm những từ ngữ nguy hiểm, Sandra bước lên thuyền, còn Kunon đã đọc vị được cô từ lâu. 

  Thú thật thì Kunon rất tệ ở những nơi bấp bênh như thế này, nếu đi bộ thì hẳn không cần tới Sandra cậu vẫn có thể té ngã xuống biển, người có thể nhờ vả hộ tống như Lucita lại là người đầu tiên lên thuyền.

  [Đành chịu vậy, mình sẽ 'bay' trực tiếp tới nơi vậy."

  "".....""

  Cậu bay với một tư thế cực kỳ bố đời, khiến mọi người xung quanh sửng sốt về đứa trẻ nhỏ tuổi nhất và hành khách cuối cùng đã lên thuyền - mà, tạm gác lại chuyện đó.

  "Mọi người đã đông đủ rồi à? --- tháo mỏ neo ra! Xuất phát!"

  Con tàu bắt đầu di chuyển theo tiếng gọi của Lucita.

  "Nhờ các cậu về gió nhé! Cố lên!"

  Dù ở ngoài biển khơi thì các Phong Ma Thuật Sư vẫn hoạt động năng nổ, nhờ đó mà cánh buồm được phồng lên và tốc độ của con thuyền dần được tăng lên.

  ***

  "Luluomet tiền bối, cảm ơn anh gề chuyện lúc nãy."

  "...À, không có gì..."

  Lời cảm ơn đến từ Kunon - người đang ngồi lơ lửng với một tư thế khá bố đời đang tiến lại gần mình, khiến cho Luluomet có chút á khẩu mặc dù có thể đoán được lí do đằng sau đi nữa.

  "Say tàu à? Hay là do chân em khó đứng vững?"

  "Là chân của em ạ, em rất yếu khi phải đối mặt với chướng ngại vật hay dóc nghiêng nên em không nghĩ mình có thể đứng được trên tàu ạ."

  [Vì bị mù nên khó tự cân bằng à?]- Luluomet tự lí giải.

  "À, xin lỗi vì bộ dạng này của em, tại em từng nghe rằng tư thế ngồi của em rất xúc phạm người nhìn nên em đã nghĩ 'vậy ngược lại thì sao?' và bị phân vân ạ...."

  "...."

  [Hóa ra cũng biết nhận thức về vấn đề bộ dạng của mình đấy chứ.]

  Mà, có chuyện mà Luluomet quan tâm hơn.

  "Ma thuật thú vị đấy, anh còn chưa nghĩ đến chuyện có thể bay bằng Thủy Thuộc Tính bao giờ cơ."

  Chỉ với việc này thôi cũng khiến cho Luluomet bất ngờ, những ma thuật sư xung quanh cũng giật mình, nhất là những ma thuật sư cùng thuộc tính với cậu.

  c[['Đệ tử của Zeonly', đúng là danh phó kỳ thực.]]]

  Mọi người nhận ra một điều, rằng đây chính là bộ dạng của một ma thuật sư tài năng nên có, tuy có chút bố đời chút.

  "Nếu được em sẽ chỉ cho anh, bù lại anh cũng phải chỉ cho em Ám Ma Thuật đấy ạ."

  "Chà, em có hứng thú với Ám Ma Thuật của anh sao?"

  "Vâng, em hầu như chả biết Ám Ma Thuật là thứ gì cả, những cuốn sách ghi chép về chúng cũng rất ít ạ."

  "Anh hiểu rồi."

  Một loại hiếu kì với tư cách ma thuật sư, và hoàn toàn là một trạng thái bình thường, dù hiện tại gần như không ai thắc mắc nhưng lúc mới nhập học mọi người đều hay hỏi về Luluomet rằng 'rốt cuộc Ám Ma Thuật là thứ gì?'.

  "Vậy thì... Kunon, mời em nhìn lên trời,em có thấy những con chim biển đang bay về phía con thuyền hay không?... À, em có thể nhìn thấy không?"

  "À em không sao ạ, dù em không nhìn thấy được gì."

  Đứng bên cạnh một Luluomet đang nhìn lên trời, Kunon với tư thế ngồi bố đời cũng nhìn lên trời, mục tiêu quan sát của họ là 6 con chim đang bay.

  ***

  "Anh luôn bị hỏi những câu hỏi về Ám Ma Thuật, nên anh đã chọn cách trả lời của mình như thế này."

  Ma lực của Luluomet bắt đầu chuyển động - và chuyển động của những con chim bắt đầu chao đảo rồi rớt xuống thuyền.

  "Uwa cái gì vậy?"

  "Ể sao nó chết rồi!? Ủa gì vậy!? Chuyện gì đã xảy ra!?"

  Với những người quan sát Luluomet trong thời gian dài  thì đã biết rồi, dù vậy đối với những người không gì về Luluomet thì việc đầu tiên sau nhìn thấy những con chim đột ngột rớt xuống trước mặt mình sẽ là sự bối rối.

  "--- Là tôi đã làm đấy, đây sẽ là bữa trưa của chúng ta."

  Sau khi nghe Luluomet nói, trái tim dao động của mọi người dần bình tĩnh lại, mọi người hiểu rõ về Ám Thuộc Tính nên dễ dàng chấp nhận điều này.

  "... Tức Tử(chết ngay lập tức) Ma Thuật? Bằng nguyên lí gì cơ chứ?..."

  Kunon cực kì bất ngờ, cậu cảm nhận được sự dị dạng và dị thường của thứ ma thuật không xác định của Luluomet. Đúng vậy, Ám Thuộc Tính là thứ gây bất ngờ dù cho đối phương là một chuyên gia về Ma Thuật

  'Không tồn tại loại ma thuật nào có thể giết chết sinh vật mà không xảy ra hiện tượng nào', đó là một kiến thức mà Kunon đã thuộc nằm lòng.

 "Kunon • Gryon. "

 Trong thời khắc Kunon đang tập trung suy nghĩ trong biển tư duy, Luluomet đã gọi tên cậu.

  "Hãy thử tìm ra hình dạng thật về Ám Ma Thuật của anh, nếu em làm được hai ta sẽ có một buổi trò chuyện đấy."

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

PHÓ THỚT
TRANS
AI MASTER
kiểu này tuần sau phải edit lại r
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nếu Quang là bảo hộ và phát triển sinh mệnh thì Ám là ngược lại.
Vậy Ma thì sao?
Thay đổi cấu trúc không-thời gian?
Tôi cũng chả biết nữa.
Xem thêm