• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 25

12 Bình luận - Độ dài: 629 từ - Cập nhật:

“Purikura~.Purikura cùng với Saku-kun nào~”

Shiina dẫn trước tôi, nhỏ vừa chạy nhảy vừa ngân nga như thể nó hay lắm vậy.

Thế này có khác gì một cặp đôi đâu cơ chứ.

Nhìn phản ứng của mọi người xung quanh mà xem, tôi đoán kiểu gì họ cũng nghĩ giống tôi.Kiểu như tên bạn trai đang bị cô bạn gái dễ thương kia trèo lên đầu lên cổ và bị dắt vòng vòng khắp nơi chăng?

Sự thật thì không phải vậy đâu, do con nhỏ kia tự ảo tưởng ra thì có, chúng tôi thật sự chỉ là bạn thuở nhỏ với nhau thôi.

“.........mà phần lớn là do cái tính cách của cậu đấy, biết không?”

Tôi lẩm bẩm nhìn theo bóng lưng của Shiina.

Nhỏ xinh đẹp, hoạt bát và năng động, đã vậy bây giờ nhỏ còn là một người mẫu.

Và người như thế đang hết lòng hết dạ với một tên như tôi.

Chà, tôi có thể khảng định rằng nếu không có cái tính cách bất thường kia thì có lẽ nhỏ sẽ là một cô bạn gái tuyệt vời nhất thế gian luôn.

“Hmm? Sao thế Saku-kun?”

Trong lúc nghĩ ngợi, Shiina quay lại, nhỏ nghiêng đầu hỏi tôi.

Chỉ là một cử chỉ bình thường mà nó đã dễ thương tới như vậy rồi.

“Không….không có gì đâu.”

Tôi khịt mũi, lướt qua nhỏ rồi đi tới chỗ Purikura.

“Xem ra anh cũng rất hào hứng với nó ha~”

Tôi cười gượng, Shiina đi sát bên cạnh tôi.

“Ồ……không nghĩ nó lại nhiều tới như vậy.”

Tôi nuốt nước bọt với cảnh tượng trước mắt.

Purikura có ở khắp nơi, nhìn thoáng qua thôi cũng phải hơn chục cái rồi.

“Nhiều thật đó, anh thích cái nào Saku-kun?”

Shiina thích thú vỗ vai tôi.

“Tớ á? Chuyện này…..để xem nào.”

Tôi đã chẳng động vào cái thứ này rất lâu rồi.

Lần cuối…..có lẽ là cùng với người mà tôi thầm thích trước đây?

Không, tốt nhất là đừng nhắc tới nữa.Đó là một quá khứ cay đắng, tôi không nên nhớ lại nữa thì hơn.

“Em nghĩ chúng ta sẽ cần một lớp hiệu ứng thật đẹp!”

“Hiệu ứng hả?”

“Nó sẽ đưa khuôn mặt chúng ta lên một tầng cao mới!”

“À, ý cậu là nó sẽ khiến cho mắt ta lớn hơn, khuôn mặt thon gọn và làn da mịn màng hơn đúng không?”

“Vâng! Chụp ảnh Purikura mà không có nó thì chụp làm gì cơ chứ.”

“Cậu thì cần mấy cái hiệu ứng đó làm gì.”

“Cho dù chụp xấu hay đẹp thì anh vẫn phải chụp với em!”

Shiina chắc nịch và giơ ngón trỏ vào mặt tôi.

Tôi nói thật mà, nhỏ xinh sẵn rồi thì cần gì mấy cái kia chứ, thật không hiểu nổi con gái mà.

“Tớ biết rồi.”

Chỉ bừa một cái là được.

“Xem nè! Anh có mắt thẩm mỹ lắm đó,Saku-kun!”

Shiina nắm tay tôi và ngay lập tức kéo tôi tới chiếc máy Purikura tôi vừa chỉ.

“Purikura chủ đề…… chiến thắng hả?”

“Đúng vậy! Đây là một chủ đề nóng trong giới JK gần đây đó, thậm chí bạn bè em ai cũng biết với mức độ nổi tiếng của nó.”

“Hee, tuyệt quá~”

Tính ra Shiina cũng là một JK nhỉ? Có thể hiểu như là tính cách thứ hai của nhỏ cũng không sai.

Thật sự mà nói, tôi cũng không quan tâm mấy.Tôi vốn là một người không để tâm đến mấy thứ cầu kỳ cho lắm nên cũng không hiểu về giới JK gì cả.

“Được rồi! Cùng chụp ảnh thôi Saku-kun.”

Nhỏ lấy ra 400 yên cho vào máy trong khi tay còn lại kéo tôi dẫn vào trong. 

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

bao h ra chap thế trans
Xem thêm
duma triệu hồi trans khi nảo thk main thik con bạn thửo nhỏ này thật lòng thế
Xem thêm
PHÓ THỚT
Sắp r nhé bây h đang giao động rồi🗣️
Xem thêm
@Chienthanseetin: nói chung đọc mấy chap đầu sẽ k thấy bộ này hay đâu mà t đánh giá bộ này k hay hẳn thật
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
PHÓ THỚT
Không chú thích đc 🗣️
Xem thêm
PHÓ THỚT
Bình luận đã bị xóa bởi Chienthanseetin