• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 15

14 Bình luận - Độ dài: 569 từ - Cập nhật:

Tôi không muốn đi theo vết xe đổ của Itou makoto đâu.[note58722]

Vậy nên, tôi quyết định sẽ không tới trường hoặc về nhà luôn.

Tôi sẽ xin đại một lý do nào đó để nghỉ học, còn bố mẹ thì tôi sẽ bảo ngủ qua đêm ở nhà bạn là được.

Tôi bây giờ chẳng biết đi đâu hay làm gì cả.

Shiina rất có thể sẽ mai phục những nơi tôi thường hay lui tới.

Cho nên tôi không thể đến khu trò chơi điện tử hoặc trung tâm mua sắm trước nhà ga được.

Có lẽ tôi sẽ tới rạp chiếu phim, nó cách xa chỗ của tôi vài trạm.

Sau một khoảng thời gian không dài thì cuối cùng tôi cũng đã đến.

Tôi đi vào và tiện thể nhắn tin cho bạn rằng hôm nay tôi sẽ không đi học.

“Vắng như chùa bà đanh luôn.”

Cũng đúng thôi, dù sao thì đây đang là giữa tuần nên có khá ít người đi xem phim.

“Giờ mình xem phim gì được nhỉ?”

Ở quầy bán vé, tôi chăm chú lựa chọn một số bộ phim có trong đây.

Tại vì tới đây đột ngột quá nên tôi cũng chẳng biết chọn bộ nào để xem cả.

Thôi thì chọn đại một bộ nào đó giết thời gian vậy.

“Bộ này được này.”

Tôi đã chọn một bộ phim khá nổi tiếng gần đây trên mạng. Nghe nói bộ này có nhiều đánh giá tiêu cực.

Vì khá tò mò nên tôi quyết định xem luôn bộ này.

Tôi chọn một chỗ ngồi ở giữa rạp, rồi dùng 1000 yên để đi mua bắp rang.

“Cho tôi bắp rang caramel size L và Cola size M.”

Xem phim mà thiếu đi bắp rang và nước ngọt thì quả là một sai lầm.

Sau khi mua xong thì bộ phim cũng chuẩn bị được chiếu nên tôi nhanh chóng di chuyển về chỗ ngồi.

“Quả nhiên vẫn rất ít người.”

Chỉ có sáu người bao gồm cả tôi trong rạp. Nhưng như vậy cũng tốt, tôi có thể một mình tận hưởng bộ phim một cách thoải mái nhất.

Lúc tôi ngồi xuống thì phim cũng chuẩn bị được chiếu. Bóng đèn trong rạp tắt hết và đoạn mở đầu hiện ra.

Sau đoạn mở đầu đầy hoành tráng, bộ phim chính thức bắt đầu.

Khi tôi đang mải mê xem phim và ăn bắp rang thì bỗng nhiên có một bóng người tiến về phía tôi.

Đã vậy người đó còn ngồi ngay sát tôi nữa chứ.

Bộ phim đã chiếu được hơn nửa rồi mà, sao người này giờ mới vào nhỉ? Hay là đi lạc chăng?

Chắc là người ta đặt chỗ trước nhưng vì bận việc gì đó nên bây giờ mới tới được.

Mà cũng chẳng có liên quan gì tới mình. Nghĩ vậy, tôi quay lại tiếp tục theo dõi bộ phim.

Tôi uống một ngụm cola, rồi thò tay xuống túi bắp rang.

(Eh,…….)

Sao chỉ còn cái túi không thế này, Có vẻ như trong lúc xem, tôi đã vô thức nhấm nháp hết thì phải.

Nhưng sao lại hết nhanh như vậy được nhỉ, hồi nãy tôi nhớ vẫn còn khá nhiều mà……

Thôi bỏ đi, mình tới đây để xem phim chứ không phải để ăn. Tập trung tận hưởng cho xong bộ phim này nào.

Ghi chú

[Lên trên]
Đây là nam chính trong school days :))
Đây là nam chính trong school days :))
Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Vụ mất tích bí ẩn :))
Xem thêm
thiếu tag horror
Xem thêm
Bộ này bắt đầu thành truyện kinh dị r đấy😇
Xem thêm
djt me giải cứu main =))))))
Xem thêm
Sắp thành tổ ong r đấy:))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Edit hơi thô :))
Xem thêm
Có câu "không một bóng người" có thể để "Vắng như chùa bà đanh" nghe gần gũi nè.
Bro có thể thử nếu thích.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Kaedehara Kaguza: thank bro nhiều
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời