• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 22

7 Bình luận - Độ dài: 722 từ - Cập nhật:

“Người mẫu á?!”

“Vâng! Tất cả số tiền kia đều là do em kiếm được từ việc làm người mẫu thời trang đó. Thi thoảng em còn được phỏng vấn nữa cơ.”

“Tớ hoàn toàn chẳng biết gì luôn…….sao cậu lại giấu tớ chuyện quan trọng như vậy?”

“Hở? Em tưởng bác đã nói cho anh biết rồi.”

“Mẹ tớ biết chuyện này á?”

“Tất nhiên! Bác ấy luôn ủng hộ và động viên em rất nhiều luôn đó.”

“Mẹ ơi là mẹ!”

Tại sao mấy chuyện không đâu thì lúc nào mẹ cũng nói cho tôi, còn những chuyện mà bản thân tôi thật sự muốn biết thì chẳng bao giờ tôi được nghe mẹ tôi nói cả?

Mình phải làm ra nhẽ chuyện này khi về nhà.

Còn về việc nhỏ lại trở thành một người mẫu……..

Không thể phủ nhận rằng, Shiina là một cô gái rất xinh đẹp, kèm theo đó là một thân hình cực kì cân đối và ai cũng công nhận điều đó.

Khổ ở chỗ là cái tính cách chả giống ai….nhỏ ám ảnh tôi và luôn quan tâm đến tôi một cách thái quá.

Biết là yêu nhưng thế này chẳng bình thường chút nào….may thay là không bị lộ bởi người mẫu thời trang thì chỉ quan tâm việc chụp ảnh thật đẹp để quảng cáo thôi.

Nhỏ hợp với công việc này là phải.

Mà thôi, giờ thì tôi cũng đã biết nguồn gốc số tiền đó ở đâu rồi.

Tôi cũng yên tâm vì nhỏ không kiếm tiền dựa vào mấy hoạt động phi pháp mà là dựa vào việc trở thành một người mẫu để kiếm tiền.

Vậy thì, thắc mắc tiếp theo của tôi.

“Tại sao số tiền đó cậu không dành cho cậu đi? Có lý do gì mà khiến cậu phải làm như thế chứ?”

Chính là nó! Tôi không hiểu sao nhỏ lại cất công đi kiếm tiền về rồi cuối cùng lại dành số tiền đó cho tôi. 

Tôi có tư cách gì để nhận nó đâu đúng không?

Mà dù nhỏ muốn tôi nhận lấy, nhưng sao lại phải vào lúc này, mọi thứ đều chẳng ăn nhập gì cả.

“Saku-kun, anh thật sự không hiểu sao?”

“Nó là như vậy đấy, tớ không có ý kiến.”

“Quả thật là anh chẳng hiểu gì về trái tim của một cô gái mà!”

“Thì đúng thật là tớ không hiểu mà.”

Tôi đã có mảnh tình nào vắt vai đâu mà hiểu được cơ chứ.

“Anh biết không? Việc được bạn trai gắp thú nhồi bông cho người yêu của mình chẳng phải rất lãng mạn sao? Biết bao nhiêu cô gái mong ước luôn đó.”

Nhỏ năn nỉ tôi cùng với đó là đôi mắt lấp lánh trông như một chú cún con.

“Ồ….ra là vậy.”

Tôi như được khai sáng, dù hồi nãy hình như gắp không trúng con nào thì phải.

“Saku-kun, không được “Ồ” như vậy.Em rất muốn nhận được một con thú nhồi bông do chính tay bạn trai mình gắp và nói:”Nè Shiina, anh tặng nó cho em đó!”. Dù sao thì mọi cặp đôi khác cũng đều làm như vậy khi ở đây mà.”

“Cậu biết đấy, tớ đâu phải là bạn trai của cậu đâu, mà nãy giờ tớ còn chưa gắp nổi một con đây này, đúng chứ?”

“Chúng ta đang đi hẹn hò đó!. Mọi cô gái đều muốn tận hưởng một không khí hẹn hò lãng mạn và em cũng muốn như vậy!”

Shiina phồng má vừa liên tục dậm chân xuống sàn.

Tôi không biết nên làm thế nào cho tốt nữa.

Mọi cô gái đều nghĩ như vậy sao? Tôi cứ có cảm giác là nhỏ đang tự mình nói vậy thì có.

Có vẻ não tôi sắp chu du qua Alice ở xứ sở thần tiên rồi.

Ngày hôm nay cứ như một giấc mơ vậy, quá nhiều chuyện xảy đến với tôi.

“Được rồi, đừng vậy nữa mà! Tớ biết rồi.”

Nghĩ thêm nữa chỉ thêm phức tạp và rắc rối cho tôi thôi, vậy nên tôi sẽ gạt qua một bên và mua một con gấu nhồi bông hay thứ gì đó để khiến nhỏ vui.

Phải kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt mới được.

——

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Ozu
con bé này phải bị ntr ms trị đc
Xem thêm
PHÓ THỚT
Giời ơi mấy anh này ngầu quá 😭😭😭😭
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Mới lên cao thủ phi phai xong 😂
Xem thêm
@Bủh bủh lmao lỏd: chẻ châu lửa chùa🐧
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời