• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 17

4 Bình luận - Độ dài: 551 từ - Cập nhật:

“Trước hết cậu hãy bình tĩnh và nghe tớ nói đã, tớ thật sự xin lỗi cậu vì đã bỏ chạy đột ngột như vậy. Nhưng mà, làm sao mà cậu lại biết tớ ở đây?

Một cách nhẹ nhàng nhất, tôi từ từ bỏ tay của Shiina ra, tránh để nhỏ cảm thấy khó chịu.

Và rồi với đôi mắt lo lắng.

“Tại vì, em cảm thấy cô đơn khi……..không có Saku-kun ở bên…..”

Nhỏ ngước lên nhìn tôi, tới mức tôi có thể thấy rõ phần ngực hở ra sau lớp áo.

“Nhưng mà, nó có liên quan gì đến việc cậu biết tớ ở đây đâu.”

Thôi chết, tôi đã phạm một sai lầm chí mạng.

“Anh nói không liên quan á?”

Một lần nữa, chỉ vì một chút sơ sót của tôi đã khiến cho nhỏ bị kích động trở lại.

 “K-không phải, cậu hiểu sai ý tớ rồi.”

Tôi nên làm gì tiếp theo đây? Lỡ mà nói sai như vừa nãy là ăn cám đấy.

Mà nếu tôi không nói gì thì chuyện sẽ còn tồi tệ hơn. Chưa bao giờ tôi lại rơi vào đường cùng như lúc này.

Bình tĩnh nào, chỉ cần nói một cách cẩn thận, có lẽ vẫn có thể cứu vãn được tình hình.

“Tớ thật có lỗi khi đã bỏ cậu một mình như vậy. Nhưng mà việc theo dõi người khác là sai trái, nên cậu hãy hứa với tớ là sẽ không bao giờ làm vậy nữa nhé?”

“Chẳng phải lúc trước tớ cũng bảo với cậu rồi sao.”

“Với cả, để kiểm tra cậu có còn biết vị trí của tớ không, nên tớ mới tới đây.”

“Anh thấy em có phiền phức không?”

“Umm…….không hẳn là thế, chỉ là tớ hơi ngại khi cậu thể hiện tình cảm quá mức với tớ ở nơi đông người thôi.”

“R-ra là vậy…..em hiểu rồi.”

Shiina thu người lại.

Tốt rồi, nếu tôi tiếp tục như thế này mọi chuyện sẽ đi về đúng quỹ đạo của nó, không thể phạm sai lầm vào phút cuối được.

“Thế nên, cậu có thể cho tớ biết làm sao mà cậu lại biết tớ ở đây có được không? Như vậy tớ sẽ yên tâm hơn và cậu sẽ không phải lo lắng nữa đúng chứ?”

“Nếu em nói cho Saku-kun biết, anh có còn bỏ rơi em nữa không?”

“Tớ sẽ cố không làm cậu cảm thấy cô đơn.”

“Anh nói thật chứ?”

“Tớ thề luôn.”

Tôi nói như vậy không có nghĩa từ giờ tôi sẽ phải ở bên nhỏ mãi, nhưng mà trước mắt cứ vậy đã.

“Nên…..cậu sẽ bỏ qua cho tớ chứ?”

Tôi hỏi Shiina, dù có hơi miễn cưỡng một chút.

“Tất nhiên em sẽ tha thứ cho Saku-kun yêu dấu của em rồi!”

Shiina nở một nụ cười rồi ôm tôi vào lòng.

Mọi khi thì tôi ghét nó lắm, nhưng lúc này thì nó khiến tôi nhẹ nhõm cực kỳ luôn. Cuối cùng nhỏ cũng chịu tha thứ cho tôi rồi.

“Anh đoán xem? Tại sao em lại biết Saku-kun đang ở đây nhỉ?”

Shiina rút điện thoại ra và cho tôi xem.

“Bởi vì GPS đang được bật đó!”

Nhỏ nói với tôi rồi cười một cách tinh nghịch.

 [note58812]

Ghi chú

[Lên trên]
Trans + edit: chienthanseetin
Trans + edit: chienthanseetin
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Tks trans
Xem thêm