Tóm tắt
Người ta nói hắn thiên hạ vô địch, dưới mắt chỉ có bản thân.
Hắn chỉ cần bằng hữu.
Hắn chưa bao giờ nghĩ đến ngày mọi thứ kết thúc. Mười năm sau, hắn quay về chỉ đi một mình.
Thương hải tang điền.
Thiên hạ của hắn, huynh đệ của hắn. Trong đất trời chỉ còn là những kí ức xa xăm.
Lãng tử, du hiệp. Người trong giang hồ. Kẻ như hắn mang trên người nhiều cái tên. Nghe thì vô cùng oai phong lẫm liệt. Nhưng bản thân hắn hiểu rõ nhất, người như bọn họ thực ra đều chỉ đang chạy trốn thực tại. Cố chấp kiếm cho mình vinh quang hư ảo. Toàn người đáng thương, cả cái mảnh đất này đều vậy.
Biến mất mười năm. Vào lúc không ai ngờ tới đột nhiên tái xuất trên giang hồ. Có người nói hắn đông sơn tái khởi. Có người nói hùng phong nổi lên. Thiên hạ đại loạn.
Thiên hạ tắc loạn. Nhưng hắn biết mình chẳng có hùng tâm nào cả. Chẳng qua là hồi quang phản chiếu.
Là lần cuối làm bừa.
Là lời từ biệt dài nhất thế gian.
-
23/04/2025
-
23/04/2025
-
23/04/2025
-
23/04/2025
-
23/04/2025
-
24/04/2025
2 Bình luận