Ngoại Vực nhân hồi tru...
Uổng Nhân Sinh Không có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại Vực

Chương 4 : Thế Thiên Hành đạo

0 Bình luận - Độ dài: 3,443 từ - Cập nhật:

Mười bảy.

Long Tiểu Phiến đếm nhẩm sau khi cắm ngập lưỡi dao vào cổ một người.

Khu vực này có bốn tên cướp trấn thủ. Kẻ Long Tiểu Phiến mới giết khả năng là tiểu bà tử.

Hắn có chút tức giận rồi.

Nhận ủy thác đi diệt bốn mươi tên cướp cứu người. Thế quái nào nguyên một sơn động khổng lồ bốn mươi thằng không tập trung lại mà sống. Lại chia lẻ ra trấn giữ từng cứ điểm, hại người đi tìm mất thời gian muốn bệnh. Không hiểu là cướp hay là trộm, làm sao mà trốn kĩ thế.

Nhưng xét tới sức mạnh của từng người. Cũng là hợp lý thôi. Một người bình thường nếu phải đối đầu với bốn mươi kẻ tương đương thế này cùng lúc. Khả năng là không thắng nổi. Nhiệm vụ này xem ra cũng không phải loại nhiệm vụ đơn giản cho có như trước kia mà yêu cầu trình độ và tốn thời gian thật sự.

Hắn nhớ lại lời ủy thác của cô thôn nữ trẻ gặp dọc đường. Tướng công của nàng bị sơn tặc bắt đi không rõ sống chết. Nàng định liều mạng đi tìm bất luận ra sao. Nhưng cơ thể nữ nhân yếu nhược khả năng hai phu thê chết trùm cao áp đảo so với khả năng cứu được người. May sao gặp được tráng sĩ, cầu tráng sĩ cứu tướng công của nàng ra. Mặc dù gia cảnh cả hai bần hàn. Nhưng có một thứ gia phụ trước khi qua đời có dặn dò phải cất giữ cẩn thận. Tiện nội xem không hiểu, cũng không rõ có giá trị hay không. Nhưng xin mặt dày tặng cho công tử báo đáp ơn cứu mạng.

Thế rồi hắn ở đây.

Sơn động này không biết là đã tồn tại qua bao nhiêu triệu năm. Mái động cao kinh người. Ước chừng phải tới hai trăm mét. Theo như hắn biết thì để hình thành động quật cần phải có dòng nước chảy xuyên qua kẽ đá bào mòn dần dần, đục rỗng một ngọn núi mới sinh ra động quật. Nên loại sơn động có trần càng cao thì niên đại càng khiến người kinh hãi. Dựa vào đống nhũ thạch dày đặc to khủng khiếp hắn mơ hồ nhìn thấy trên nóc động. Khả năng cao là trên toàn lục địa không có hang động nào lâu đời hơn hắn.

Hang động quy mô này kiểu gì cũng sẽ có vài giếng trời do trần hang sụp đổ. Khả năng cao trại chính của đám cướp là ở đó rồi.

Chỉ là nơi này quá rộng, không có cách nào khác để tìm trại cướp ngoài việc sục tung từng mét đất lên. Theo nguyên lý binh pháp chiếm cao điểm. Hắn đành di chuyển về hướng địa thế cao hơn, hy vọng có thể gặp toán cướp tiếp theo.

Mái động có vô số vết nứt, kẽ hở đưa ánh sáng xuyên qua. Nên mặc dù ở giữa hang nhưng không tối lắm. Trong tầm nhìn năm mươi mét Long Tiểu Phiến vẫn có thể quan sát. Dốc đất hắn đang trèo lên rõ ràng có dấu vết của những bậc thang thô sơ đã bị bào mòn theo năm tháng. Thời cổ đại chắc hẳn nơi này từng được dùng làm nơi trú ẩn của sơn tộc nào đó. Dựa vào những hình khắc đá nguệch ngoạc trên vách đá nhưng không có dấu hiệu nào của văn tự. Cộng đồng đó rõ ràng đã ở đây từ rất rất lâu. Trước cả khi nền văn minh xuất hiện.

Long Tiểu Phiến không rảnh để tìm hiểu easter egg. Hắn cần nhanh chóng tìm cách truy tung đám cướp hiệu quả hơn. Để tìm đc mười bảy tên kia đã tốn thời gian hơn nhiều so với dự kiến hoàn thành nhiệm vụ của hắn rồi.

Có lẽ địa thế cao sẽ có tầm nhìn bao quát hơn.

Long Tiểu Phiến nghĩ thế sau khi thấy một vách đá hẹp dốc hơn con đường hắn đang đi. Trực giác cho hắn biết dùng thứ này chắc chắn có tác dụng. Thiên địa không tạo ra thứ gì mà vô nghĩa cả.

Con đường lởm chởm nhỏ hẹp chỉ đặt vừa hai bàn chân người. Dường như lớp đá phía trên bị tách rời khỏi tầng đá dưới và trôi sang bên. Hoặc cũng có thể đá ở đây là loại đá vôi không quá cứng, người tiền sử đục ra đường sạn đạo này để thuận tiện sinh hoạt. Dù là gì thì đối với người thường vẫn quá khó đi, có thể ngã chết bất kì lúc nào. Nhưng đối với Long Tiểu Phiến thì chỉ là trò trẻ con. Hắn bám vách đá bước những bước chậm rãi nhưng đều đặn leo lên dốc đá cao nhất.

Đại khái là một thế giới toàn đá.

Vô số cột đá chưa bị nước mưa bào mòn triệt để nối giữa mặt đất mà mái động. Giống như đường cao tốc nối liền đất trời. Đây đó có những cọc nhọn lởm chởm nổi lên từ mặt đất. Thứ này vốn cũng là những cột đá chống trời kia, chỉ là bị ăn mòn sắp hết rồi. Cột đá càng bị ăn mòn sẽ càng hẹp ở giữa, đến một mức độ nào đó sẽ tách rời hai phần. Một phần dính trên nóc động sẽ càng ngày càng nhọn theo dòng chảy của nước mưa. Còn cột đá dưới đất sẽ dần bị năm tháng hóa thành đất bằng. Chúng không nhọn hoắt như các huynh đệ dính trên mái. Nhưng từ trên cao nhìn xuống vô số cột nhọn như vậy tạo thành một khung cảnh giống hầm chông thật sự.

Con người bẩm sinh có loại sợ hãi tự nhiên với động quật là vì thế. Địa ngục trong tưởng tượng của đại đa số tôn giáo trên thế giới đều giống nhau trông như một hang động khổng lồ là vì thế. Vách đá, hầm chông, đường sạn đạo cheo leo giữa núi mà tội nhân dưới địa ngục bị ép phải bò qua khả năng cũng từ thứ này mà ra. Chứng kiến toàn cảnh một hang động tự nhiên. Ngoài hai chữ địa ngục ra thật khó có thể diễn tả theo cách khác. Chứng sợ độ cao, sợ những thứ khổng lồ, sợ bóng tối, sợ bị giam cầm, sợ không gian rộng, sợ vật nhọn. Nhìn lên mái động tối om không thấy vật gì cũng là một loại sợ hãi đối nghịch với sợ biển khơi. Tóm lại hang động là bữa tiệc hoành tráng phục vụ những nỗi sợ bản năng nhất của loài người.

Nhưng không muốn đem máu thịt mình nuôi súc sinh thì vẫn cứ phải chui vào thôi.

Từ trên cao Long Tiểu Phiến có thể nhìn thấy một vài đốm lửa khả năng phát ra từ trại canh của đám cướp, một khu vực có ánh sáng tự nhiên nhiều hơn hẳn nơi khác chắc là nơi có mái động sập xuống. Mặc dù có thể ngay lập tức đánh dấu những vị trí đó. Nhưng địa hình trong này giống như mê cung vậy. Không biết đường đi thì có tìm cả ngày không thấy.

Sườn dốc dưới chân Long Tiểu Phiến may mắn thay cũng có một trại canh. Nhưng đây là vách núi nên chỗ này là mặt sau của trại.

Stealth action à?

Long Tiểu Phiến thầm nghĩ khi trượt người trôi xuôi theo dốc đá, toàn thân áp vào dốc, tay chân tạo ma sát với bề mặt để không gây ra tiếng động quá lớn.

một chiếc lều vải dã chiến được cắm sơ sài. Long Tiểu Phiến không vội vén lều đi vào mà áp tai nghe ngóng. Trong lều chỉ có một nhịp thở rất chậm của người đang ngủ. Sau khi xác nhận không còn âm thanh khác trong phòng. Hắn bước qua cửa trại và nhanh chóng giết chết kẻ đang ngủ đó.

Cho dù ở bất kì loại thế giới nào. Kẻ không phòng bị sẽ không thể sống sót được tới đòn thứ hai.

Long Tiểu Phiến tìm quanh phòng nhưng cũng không có nhiều thứ hữu dụng. Thứ duy nhất hắn thấy có ích là tấm bản đồ ghi chép bố trí các điểm canh khác nhưng cũng chỉ của trại này thôi. Tóm lại cũng không đỡ đi được bao nhiêu thời gian. Vài đồng tiền lẻ của đám cướp, ít đồ ăn dã chiến. Chẳng đáng bao nhiêu nhưng Long Tiểu Phiến cũng thu hết vào tay. Cái này vốn là bệnh của người chơi rồi. Không quan trọng giá trị bao nhiêu, quan trọng là nó miễn phí.

Chiếc chuông đồng treo ở đầu giường tên cướp đột nhiên rung lên vài hồi theo quy tắc kì quái. Chắc là ám hiệu giao tiếp của chúng. Nhưng Long Tiểu Phiến không hề biết ám hiệu trả lời.

Mẹ kiếp.

Nếu người nghỉ ở trại chính không trả lời thì chắc chắn chỉ một lúc nữa thôi tất cả bọn chúng sẽ quay lại kiểm tra. Mặc dù Long Tiểu Phiến không ngại xa luân chiến. Nhưng thế này thì vứt sạch cái điều kiện stealth action của nhiệm vụ rồi. Chắc chắn phần thưởng của hắn sẽ thiếu đi thứ gì đó.

Đành vậy. Long Tiểu Phiến cũng không còn cách nào khác. Nếu hắn có cách nắm được ám hiệu thì có thể dụ từng tên về đổi ca và ám sát một cách yên lặng. Nhưng nếu không được đành chịu.

Long Tiểu Phiến thử leo lên mái lều. Dù là một người trưởng thành trèo lên cũng không thấy lều có dấu hiệu sụp đổ. Chất lượng bạt và khung lều khá tốt. Thứ này chắc được đặc chế để đề phòng đá lở. Hắn nằm trên nóc lều chờ đợi đám cướp quay về.

Chẳng mất bao nhiêu thời gian. Bốn tên cướp gần như cùng một lúc xuất hiện ở các hướng khác nhau đang chạy về lều. Chúng dừng lại gần cửa lều để trao đổi với nhau điều gì đó. Long Tiểu Phiến không biết. Nhưng hắn hy vọng cả bốn sẽ cùng lúc bước vào lều. Nếu như thế không biết chừng hắn có thể dùng một kĩ năng diện rộng tiêu diệt cả bốn trước khi chúng tiến vào trạng thái chiến đấu. Như thế vẫn được tính là stealth kill chứ, rõ ràng DEV có hướng đưa người chơi vào stealth action khi tạo ra cái dốc kia mà.

Đáng tiếc, không giống như kì vọng của Long Tiểu Phiến. Chúng chỉ để một người vào trước xem tình hình. Hắn thở dài. Tung mình khỏi nóc lều ngay khoảnh khắc tên kia đi tới cửa.

Một lưỡi dao lóe lên ngang cổ tên cướp, máu vọt ra thành vòi bắn thẳng vào mặt Long Tiểu Phiến. Bụi máu theo đuôi tóc bay đầy trời khi hắn quay đầu vội vàng đối nhãn với những tên còn lại.

Chẳng cần biết ba bảy hai mốt gì. Đám cướp ngay lập tức rống lên lao tới chém Long Tiểu Phiến. Hắn đá cái xác không còn sinh khí vào góc. Rút Tiểu Đạo Kiếm thực hiện một cú bạt đao đẩy lui toàn bộ kẻ địch. Một cú parry thông thường chẳng làm kẻ địch khựng lại được bao lâu. Long Tiểu Phiến chỉ kịp vận một buff trước khi chúng lại lao lên lần thứ hai. Long Tiểu Phiến phải liên tục chống đỡ thế công của ba người. Qua vài đao giao phong, hắn tìm được khoảng trống để thoát thân, lập tức lợi dụng lực chém của đối phương để thuận thế xoay người thoát khỏi thế bao vây, phản công một chưởng vào kẻ đó. Cơ thể tên trúng chiêu bay lùi đi một đoạn nhưng được chặn lại bởi đồng đội. Long Tiểu Phiến không lãng phí cơ hội liên kích mãi mới tìm được, lướt tới chém ngang hoành đao, nương theo quán tính xoay một vòng bổ thêm một chém dọc trước khi chạy tới sử dụng Tiểu Đạo Kiếm làm trụ tung người đạp một cước. Nếu như là đơn đấu Long Tiểu Phiến có thể thêm vài đòn trước khi kết thúc liên kích, nhưng đối đầu với ba người có thể quấn lấy hắn bất kì lúc nào nên hắn không mạo hiểm mà dùng di hình hoán ảnh thoát khỏi giao tranh.

Những kẻ này mạnh hơn đám ở Tiêu Dao Cốc quá nhiều. Dính trọn một liên kích của Long Tiểu Phiến mà ước chừng hắn chỉ mất tầm một phần mười sinh khí. Trong lúc tên bị thương đang nằm thẳng cẳng ra đất thì hai tên còn lại tiến thêm một bước. Nhưng nhiều hơn một chút thận trọng không còn lao ùa lên nữa.

Thằng chó này. Mày tới số rồi!

Bắt đầu lảm nhảm rồi à. Long Tiểu Phiến thầm nghĩ, nhưng hắn không đần độn mà đi trả lời NPC.

Không đợi chúng hoàn thành đoạn hội thoại. Long Tiểu Phiến bật nhảy lao tới ngay lập tức.

Đánh giặc bắt vua trước. Binh pháp nói thế. Nhưng trong giới game thủ có một danh ngôn nổi tiếng hơn, thằng nào ít máu focus đầu tiên. Long Tiểu Phiến chộp lấy tên đã ăn nguyên liên kích vừa nãy, tiếp tục kéo đi xa khỏi hai tên còn lại. Ngay khoảnh khắc địch nhân sắp xoay sở để thoát khỏi khống chế của hắn. Long Tiểu Phiến quăng mạnh hắn vào vách đá bên cạnh.

Tên cướp va vào đá, nảy lên một đoạn nhỏ. Long Tiểu Phiến hất kiếm từ dưới tung hắn lên không. Hắn bật lên theo mục tiêu chém trọn tam đoạn trảm. Nối liên kích bằng một cú lên gối kết hợp với đạp không để đưa cả hai lên cao hơn. Long Tiểu Phiến chuyển trạng thái song kiếm đâm liên tiếp kiếm và dao găm bằng hai tay trước khi trở lại trạng thái đại kiếm bổ dọc một đường đánh cho kẻ địch rơi xuống đất.

Trong lúc tên cướp rơi xuống, Long Tiểu Phiến phóng ám khí và găm dây móc vào người mục tiêu. Hắn thu dây móc lao tới với tốc độ cao hơn cả tốc độ rơi, đạp tên cướp lao xuống đất.

Kĩ năng này tính sát thương dựa trên độ cao của điểm rơi. Nên chuỗi chiêu đó chắc chắn gây tổn thương cực lớn. Trong thời gian Long Tiểu Phiến phục hồi tư thế sau đòn vừa rồi. Tên cướp cũng kịp bò dậy và tấn công hắn. Sẵn có buff định thân chịu được một đòn không bị choáng, Long Tiểu Phiến nhận nguyên nhát chém đó trong khi huých vai phản kích rồi chém văng hắn đi trước khi ném thêm một loạt phi đao. Hai tên còn lại cuối cùng cũng đuổi tới nơi. Chúng tấn công cùng lúc ở cả hai phía. Long Tiểu Phiến đạp chân trụ trượt sang bên tránh sát thương. Một đâm hết lực xuyên thẳng qua cả hai mục tiêu khi Long Tiểu Phiến lao tới, hắn vung kiếm hất bay cả hai đi thật xa tiếp tục cô lập mục tiêu chính.

Khi hai tên một lần nữa chạy ngược trở lại. Tên cướp kia đã bị Long Tiểu Phiến kết liễu. Một kiếm ngang cổ cuối cũng đã rút đi toàn bộ sinh khí của hắn. Cái xác đổ rạp xuống đất theo quán tính của đường kiếm. Đồng tử giãn ra nhìn vô định vào trần hang. Có lẽ cho tới những giây cuối cùng, hắn vẫn chẳng thể tin nổi tại sao mình lại thua thiệt nhiều đến thế. Máu chảy ra thấm đẫm áo. Nhưng đối với một kẻ đã chết như hắn chắc cũng chẳng phiền lắm đâu.

Hai tên cướp cố hết sức bình sinh chém liên tục Long Tiểu Phiến. Nhưng cho dù chúng cố gắng cỡ nào cũng không có một chiêu nào vượt qua được phòng thủ của hắn. Mạch đao trong tay chưa từng ngừng lại, nhưng mỗi lần chúng tấn công Long Tiểu Phiến không bị chặn lại thì cũng bị hóa giải và thuận thế lợi dụng để gây tổn thương cho đồng bạn. Long Tiểu Phiến khóa vai một tên lật ngược hắn ra sau, một chưởng kình lực đẩy hắn văng vào cột đá gãy làm đôi. Tảng đá đổ sầm xuống trong khi Long Tiểu Phiến đánh ra trọn vẹn một liên kích tiễn tên còn lại lên đường xuống suối vàng.

Còn một thì đỡ hẳn rồi. Long Tiểu Phiến nhàn nhã chờ đợi mỗi lần tên cướp tấn công thì đỡ đòn phản kích, rút dần từng chút một sinh khí của hắn. Cho tới khi tên cướp chỉ còn cách cái chết một đòn nữa. Hắn đột nhiên bỏ vũ khí quỳ rạp xuống cầu xin tha mạng.

Loại hành vi này trước kia không có, Long Tiểu Phiến đề phòng tiến tới. Tay đè sẵn thao tác phản đòn, chỉ cần tên cướp tráo trở là sẽ tiễn hắn đi ngay lập tức. Tới khi đến bên cạnh tên cướp, Long Tiểu Phiến mới nhận ra có một lựa chọn gọi là “khống chế”.

Đại nhân! Đại nhân! Ngài đại đức đại lượng xin đừng giết tiểu nhân! Tiểu nhân nguyện làm trâu làm ngựa chỉ cầu đại nhân khai ân cho một con đường sống.

Tên cướp run rẩy dập đầu liên tục. Nếu không nhanh tha mạng, không biết chừng hắn thật sự có thể tự dập đầu tới chết. Nhân vật của Long Tiểu Phiến tự động trả lời:

Đưa ta đi tìm những kẻ còn lại. Sau đó ta tự có quyết định.

Mười phút sau hai bóng người lao vào bóng tối vô tận. Nơi này rồi sẽ ngập mùi máu tanh.

Sớm thôi.

----------

CODEX #01

Kĩ thuật đạp chân lướt sang bên ở trang bốn theo ngôn ngữ trò chơi được gọi là side step.

Side step là một thao tác dạng không thể chọn mục tiêu nên chỉ cần bấm đúng khoảnh khắc sắp trúng chiêu là có thể né được sát thương. Cho dù animation có trúng hay không. Nói thẳng ra là khiến hitbox nhân vật biến mất khỏi thế giới. Loại kĩ năng này có hiệu quả kể cả với các chiêu thức loại tất trúng hay truy đuổi mục tiêu. Nên về lý thuyết nếu một người đủ nhanh và nhạy cảm có thể lướt xuyên qua mưa tên bão đạn mà không nhận sát thương. Kĩ thuật này được lấy cảm hứng từ evade của Devil may cry bốn. Roll của soulike cũng tương tự nhưng nhìn không đẹp mắt bằng.

Cơ chế chuyển trạng thái trọng kiếm / song đao của nhân vật được xây dựng dựa trên cảm hứng từ bộ trang bị diablo 2 cũng như cơ chế buff tạm thời attribute để mặc item và sau khi hạ attribute trở về ban đầu trang bị vẫn còn lại ở slot item của Kiếm hiệp tình duyên. Khác ở chỗ đối với kiếm hiệp tình duyên, sau khi đeo nhẫn Kim Phong tăng strength để đeo vũ khí, cho dù có tháo nhẫn kim phong thì vũ khí vẫn hoạt động bình thường. Đối với Ngoại vực thì khi attribute bị giảm xuống trang bị vẫn còn ở slot đồ, nhưng sẽ không thể sử dụng và trạng thái của nhân vật giống như là không đeo trang bị đó. Tiểu Đạo kiếm là một đồ có cả thuộc tính one handed lẫn two handed. Khi nhân vật Long Tiểu Phiến kích hoạt buff tăng agi thì dao găm cơ khí sẽ đủ attribute để kích hoạt trạng thái sử dụng. lúc này trên nhân vật sẽ tính là cầm hai vũ khí hai tay, Tiểu Đạo kiếm tự động trở thành trạng thái one handed. Khi tắt buff agi dao găm sẽ bị vô hiệu hóa và Tiểu Đạo Kiếm trở về Two handed, đưa nhân vật về trạng thái song thủ kiếm. one handed/two handed trên cùng một item là tính năng dựa theo vũ khí của diablo 2, khi chỉ trang bị vũ khí sát thương sẽ cao hơn cùng vũ khí đó trang bị thêm shield.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận