Tóm tắt
Tôi - Hirokazu Kousei từ khi sinh ra đã mang một ngoại hình thu hút người khác giới.
Cũng nhờ điều đó, tôi đã từng thử hẹn hò với rất nhiều người con gái hồi ở sơ trung, hoa khôi, hội trưởng, lớp trưởng, miễn là họ có ngoại hình nổi bật. Tôi đã lầm tưởng rằng đó là cách tốt nhất để đổi lấy sự tôn trọng của mọi người, cho đến khi tôi nhận ra được rằng: tình yêu không thể được chắp bút bằng những ngôn từ giả dối và trống rỗng.
Bước vào cấp ba, tôi từ chối mọi lời tỏ tình, hi vọng rằng sẽ một lần tìm được thứ tình yêu trong sáng thuần khiết.
Và rồi, tôi gặp cô ấy... người một lần nữa kéo tôi vào thế giới của sự giả tạo.
-
17/02/2025
-
18/02/2025
-
18/02/2025
-
20/02/2025
-
24/02/2025
-
02/03/2025
-
05/03/2025
56 Bình luận
Cũng nhờ điều đó , tôi đã từng thử hẹn hò với rất nhiều người con gái hồi ở sơ trung, hoa khôi, hội trưởng, lớp trưởng, miễn là họ có ngoại hình nổi bật. Tôi đã lầm tưởng rằng đó là cách tốt nhất để đổi lấy sự tôn trọng của mọi người ,cho đến khi tôi nhận ra được rằng: tình yêu không thể được chắp bút bằng những ngôn từ giả dối và trống rỗng.
Mình cảm thấy cái tác bị thiếu đó là sự chuẩn bị, tạo cao trào cho các tình tiết quan trọng, ví dụ như lúc Kousei trải lòng với Nozomi cuối chương 5, rồi cả lúc Kousei cởi bỏ phiền muộn trong lòng sau đó nữa. Mình cảm giác như kiểu: "Ủa dễ vậy? Lẹ vậy ta?".
5 chương này mình cảm giác như mới chỉ là hồi 1 của truyện, nhưng mà Kousei đã cởi bỏ được phiền muộn gây ám ảnh tâm lý cho cậu thì mình thấy nó lại nhanh quá. Mình mong đợi cách giải quyết sâu sắc hơn.