Giấc Mơ Của Những Anh Hùn...
Xathusanma (Huy Silencer) Huy Silencer
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Thời thế tạo anh hùng

Chương 21: Alex diệt rồng và lời gièm pha

0 Bình luận - Độ dài: 4,436 từ - Cập nhật:

Con rồng bay cao vút lên trời kêu vang như tiếng sấm. Tiếng gào thét của nó làm rung chuyển cả mặt đất phía dưới. Đám lính của Vitaoli hốt hoảng bỏ chạy khắp nơi. Tiếng người lính gọi trong sự sợ hãi và hoảng hốt.

"Pháo phòng không đâu? Mau mang súng phòng không ra, nhanh lên!"

Từ trên bầu trời đáng sợ đó bắn một ngọn lửa khổng lồ kéo thẳng xuống đất, thiêu cháy hơn chục tên lính Hopeland ở gần nó. Vitaoli và Suarez cố gắng chạy thoát khỏi cơn mưa lửa dữ dội đó mà không biết mình nên làm gì.

Lúc này thì con rồng cũng xà xuống mặt đất, nó kêu gầm lên một tiếng, dang đôi cánh đầy những vết cháy xém mà tức giận. Nó không một chút đắn đo mà lao đến cắn nát ngay một chiếc xe bọc thép đang đi đến chỗ nó. Sau đó là một vài chiếc xe tăng khác cũng lao đến yểm trợ.

"Ngắm thẳng vào đầu nó, khai hỏa!"

Lính tăng thiết giáp bắn trả dữ dội vào mặt con rồng. Nó đã trúng đạn mấy phát liên tiếp, nhưng như thế vẫn chưa thấm gì đối với nó. Ánh mắt con rồng nhìn thẳng vào đám tăng thiết giáp đó mà phun ra ngọn lửa tan chảy cả lớp vỏ kim loại bên ngoài xe tăng. Đám lính bên trong thì kêu gào đón nhận cái chết thảm.

Alex quay sang đỡ những người lính bị bỏng nặng, trên tay vẫn giữ chặt một cái khăn đã ướt sẵn. Đội lính của Elena đã vội chạy đến đối mặt với con rồng. 

Viên Thiếu úy Jon de le Fere lao đến niệm phép chặn lại ngọn lửa của con rồng. Valkov và Rojas cũng trợ giúp bắn liên tiếp vào phần chân nó. Nhưng con rồng lại không cảm thấy đau đớn gì cả, trái lại càng làm cho nó tức giận lên. Nó giơ ngay móng vuốt sắt nhọn của mình mà cào một vết thật mạnh sượt qua người Fere, cậu bị thương nhẹ ở cánh tay phải. Valkov nhảy lên trên thân con rồng mà dùng kiếm chém liên tiếp vào nó nhưng vô tác dụng. Lúc này Rojas cũng dùng kiếm chém mạnh vào chân con rồng, nhưng phần cơ chân của nó quá cừng để chém được.

"Là loài rồng lửa cổ đại, da của bọn chúng cứng gấp bốn lần so với loài rồng ở thời hiện nay."

Rojas vừa phân tích vừa cố né tránh các đòn tấn công của con rồng.

Alex nhìn qua cả ba người họ, khuôn mặt cậu bắt đầu đổ mồ hôi ra, ánh mắt vẫn luôn quan sát chuyển động của bọn họ lẫn con rồng.

"Nghe này! Tôi sẽ ra giúp bọn họ, cậu nên ở đây mà sơ cứu những người bị thương đi." Alex nói với Fraser.

"Như thế quá liều lĩnh đó, có đi thì tôi đi cùng!"

Alex đẩy Fraser ra, trên tay rút ngay một thanh trường kiếm.

"Không cần cậu giúp, tôi có một kế hoạch để đánh bại nó. Chỉ cần đừng để con rồng đó chạy sang chỗ cậu, còn lại cứ để tôi lo."

Alex đã vội chạy đi, Fraser cũng chỉ càu nhàu một lúc lại kéo thêm vài ba người lính bị thương. Vitaoli đang nói với Suarez rằng mình cần phải gọi thêm viện trợ từ phía Vales. Nhưng Suarez đã lắc đầu từ chối.

"Càng gọi thêm binh lực thì càng hao tổn thêm thôi. Bây giờ tôi có một kế hoạch để đánh bại con rồng này nhưng cần phải có đủ 3 người để thực hiện."

Vitaoli vội vàng hỏi tướng Helias.

"Thưa ngài! Tôi muốn hỏi các ngài đã từng đánh nhau với loài rồng bao giờ chưa?"

Helias mặt mày cứ buồn bã mà thở dài.

"Chưa hề, lũ rồng chết tiệt này rất ít xuất hiện ở Hopeland, nhưng nghe nói bọn này cũng dễ bị tổn thương nếu cơ thể bên trong bị tổn hại."

Vitaoli đang loay hoay mãi thì Alex cũng tới hỗ trợ. Đúng lúc Suarez đã mang được một đống dụng cụ dẫn điện đi ra. Cả Vitaoli và Alex đã hiểu ra vấn đề này. Suarez ném xuống đất đống dây dẫn điện này mà lên kế hoạch.

"Lũ rồng phun lửa này có hai điểm yếu. Thứ nhất bọn chúng dễ bị hạ bằng năng lực điện hoặc sét. Thứ hai con rồng này chỉ tấn công với những mục tiêu gây hấn trước mặt nó, vì thế phía sau gáy chính là điểm mù của bọn chúng. Bây giờ tôi sẽ leo lên trên con rồng đó, hai người mau giúp tôi mang chuyển hết đống dây điện này đến chỗ con rồng càng nhanh càng tốt, tránh xa ánh mắt nó ra."

Vitaoli và Alex cũng vâng lệnh mà làm ngay. Ngoài vật dẫn điện thì Suarez mang sẵn cho mình vài quả bộc phá, sát thương đủ mạnh để phá huỷ một chiếc xe tăng hạng trung với 1 quả.

Suarez niệm phép [TĂNG TỐC] mà chạy rất nhanh, lại đến vừa kịp lúc con rồng đang thất thế xuống.

Rojas cố chém rách luôn đôi cánh của con rồng. Nó liền xoay cổ ra sau phun lửa vào Rojas, thiêu cháy luôn phía sau lưng mình. Rojas kịp nhảy xuống thì Suarez đã leo lên từ phía sau đầu con rồng rồi. Lập tức Alex chạy nhanh dùng hết sức ném đống đạo cụ dẫn điện cho Suarez. Anh ta cũng liền rút ngay cái búa trong người ra mà lấy đinh đóng một phát thật chặt vào đầu con rồng. Nó gầm rú ầm lên hơn trước, to hơn cả tiếng pháo nổ.

Chỉ vài phút thì Suarez cũng buộc chặt vật dẫn điện lên đầu con rồng. Anh ta bắt đầu hô to niệm phép.

"Kẻ mạnh chỉ mạnh khi biết được lợi thế trước mắt. Mày nghĩ một mình mày đủ sức giết bọn tao sao, [ĐỊA LÔI]!"

Tức thì cả cơ thể của Suarez phát sáng rực lên, xuất hiện vầng hào quang màu tím với những tia sét xoẹt xung quanh. Alex đưa mắt nhìn lên mà trầm trồ, miệng há to ra mà không nói lên gì. Suarez dùng lực đẩy ánh sáng tím đó xuống đầu con rồng. Bỗng chốc cả con rồng phát sáng lên ánh sáng màu tím, làm chói mắt đám lính phía dưới.

Ánh sáng vụt tắt thì con rồng đã ngã gục xuống, cả da thịt nó đều bị cháy xém cả. Lúc này Suarez cũng nhảy xuống, mặt bỗng tái xanh lại rồi thở dốc.

Nhưng con rồng bỗng tỉnh lại ngay sau đó mà lao đến lấy hàm răng sắc nhọn của mình mà lao vào cắn Suarez. Alex đã kịp ngay lao đến đẩy Suarez ra, nhưng chính cậu rơi vào thế nguy hiểm.

Con rồng đớp lấy Alex mà nuốt vào trong bụng. Fraser thấy thế tức điên lên lập tức xông tới.

"Con rồng chết tiệt này! Sao mày dám làm thế với ngài Alex!"

Fraser lấy ngay một khẩu súng chống tăng mà chĩa thẳng vào con rồng. Fraser nã ngay một phát đạn vào mặt nó nhưng vẫn không si nhê gì cả. Con rồng lại phun lửa tiếp, đám lính chết cháy nhiều hơn. 

Lúc này thì cả Bình và Gotsev cũng kịp quay về doanh trại. Cả hai lao nhanh đến chém một nhát thật mạnh cắt đứt đuôi con rồng. Con rồng lại kêu gào lên, Valkov cùng Suarez niệm phép bắn ra những tia sét khống chế con rồng lại nhưng cũng chỉ khiến nó tê liệt nhẹ đi mà thôi. Suarez lại lao lên sau gáy con rồng mà lấy kiếm chém túi bụi đằng sau.

Đám lính Hopeland cũng mang ra một đống dụng cụ dẫn điện mà ném ra chỗ con rồng. Hiệu ứng tia sét của Valkov lan mạnh sang chỗ nó. Lần này thì nó lại kêu gào mà không phun ra lửa nữa.

Từ trong miệng con rồng khạc ra một đống máu. Suarez giật mình vội chạy ra chỗ khác. Tất cả đều lùi xa ra. Con rồng cứ gào thét đau đớn lên, miệng cứ ào ạt chảy máu ra. Suarez dần hiểu ra vấn đề:

"Có thứ gì ở bên trong đang tấn công nó."

Fraser nghe thấy vật liền nói lớn :

"Là Alex! Anh ấy còn sống! Tất cả mau giúp Alex đi!"

Vitaoli và Suarez hiểu ra vấn đề liền sai một đội lính hơn trăm người bao vây xung quanh con rồng lại. Mỗi người lính lại cầm trên tay một khẩu FH-1200 chĩa thẳng vào mặt con rồng mà bắn. Một tiếng động lớn vang lên, hàng trăm viên đạn găm thẳng vào mặt con rồng. Mặt con rồng bỗng trở nên nát nhão ra, lòi cả con ngươi ra ngoài.

Bỗng bụng con quái vật kinh hoàng đó xuất hiện một vết rạch to ra, để lộ đầu lưỡi kiếm ra ngoài. Mọi người đều sững sờ nhìn kĩ lưỡi kiếm đó đang di chuyển liên tục. 

Từ bên trong Alex đang đi ra. Mặt cậu chảy một đống máu, quần áo bị cháy xém một nửa. Cả cơ thể Alex bị bỏng nặng và bị cắn mất một cánh tay. Đám lính đều cảm thấy sợ hãi. Alex đã tấn công con rồng từ bên trong. Cậu niệm phép tùng đòn tia sét của mình ra chỉ bằng một cánh tay, cánh tay còn lại đã bị con rồng tiêu hóa mất bên trong rồi.

Alex vừa bước ra khỏi bụng con rồng thì ngã quỵ xuống ngất. Elena từ bên trong doanh trại đi ra đưa tay hướng về phía cậu rồi nói một cách khẩn trương.

"Mau cứu cậu nhóc đó lại! Nó là một chiến binh dũng cảm, đừng để nó chết!"

Bình và Rojas liền đỡ Alex dậy mà đi cấp cứu. Fraser muốn đi cùng nhưng bị Gotsev ngăn lại.

"Chuyện này người Earth chúng tôi sẽ tự lo cho cậu ấy, cậu đừng nên đi vào."

Nghe xong thì Fraser cũng buồn bực mà đi ra. Vitaoli và Suarez cũng đến động viên cho Fraser rồi rời đi.

Nhưng con rồng vẫn chưa chết. Nó gào ầm lên một lần nữa mà phun lửa vào chỗ Vitaoli. Elena lao đến với tốc độ cực nhanh tới chỗ Vitaoli làm anh ta không kịp nhận ra. Cô ta chỉ dùng tay không mà hất bay ngọn lửa đi. Elena cũng chỉ rút kiếm ra mà chưa đến một giây đã chặt đôi xác con rồng đó làm hai. Cả Vitaoli và Suarez đều trầm trồ cả lên.

Elena đút kiếm lại mà đi vào bên trong doanh trại. Cô để hai tay ra sau đầu cử động từng ngón tay một như thể đang ra lệnh điều gì đó.

"Đừng phí thời gian nữa! Các cậu giúp tôi thu xác con rồng lại đi, sau đó chúng ta sẽ bàn kế hoạch tấn công quân Legion."

Đám lính hộ vệ của Elena thì không nói gì cả. Còn cả sư đoàn số 7 và số 9 đều há hốc mồm lên mà bàn tán.

"Chỉ một chém là đã giết chết một con rồng rồi, lợi hại thật!"

"Đó là ngài Elena mà, thật là đáng sợ."

"Ôi! Ngài Elena của tôi thật mạnh mẽ!"

Nhưng cũng có vài tên lính cũng khá tức giận mà thầm thì chỉ trích.

"Tại sao chứ? Nếu ả ta thừa sức giết con rồng thì tại sao không giết nó ngay từ đầu đi!"

"Đúng vậy, quá nhiều người đã chết vì nó rồi."

"Thôi mấy người im lặng đi! Ngài ấy nghe thấy giờ!"

Thật ra thì Elena cũng nghe thấy hết những gì đám lính đó bàn tán về mình rồi nhưng cũng chẳng sao cả. Cô ta cứ cười thầm mà rời đi. Đám Rojas cũng rời đi mà mang cả Alex đang bị thương đi theo.

...

Lúc bấy giờ có tin tức báo về một con rồng tấn công ở Athetic. Tại đại bản doanh quân Legion đang đóng ở Grykazant, Tư lệnh Hening Tøfting đã ngồi quan sát kỹ một lúc. Trong đầu ông ta chỉ nghĩ đến chuyện đám lính đó chắc chắn đã hạ được con rồng đó rồi. Mặc dù chẳng biết con rồng đó từ đầu chui đến, nhưng nếu nó tấn công quân Hopeland thì đó cũng mà điềm may đối với Tøfting.

Một viên tướng Legion đi đến nhìn thấy cơ hội trước mắt mà không ngừng xin ra đánh.

"Tư Lệnh! Tình hình rõ ràng đang thuận lợi cho chúng ta! Tại sao chúng ta không nắm bắt thời cơ này đánh chiếm Ballian luôn?"

Tøfting nghĩ vậy cũng nói:

"Đánh thì ta cũng chắc phải đánh rồi! Nhưng ta vẫn phải chờ quân của Kharov đã. Tên này cũng muốn tranh giành chiến công với ta lắm cơ mà."

Được tin một tên lính chạy đến cấp báo về. Đội lính trinh sát do Tøfting cử đi khắp nơi thăm dò tình hình, bình thường thì cũng chả có tin tức thú vị gì cả đến chỗ hắn. Nhưng lần này là chuyện khác, tên lính trinh sát đưa một bản báo cáo rồi thưa chuyện.

"Báo cáo! Một con rồng xuất hiện tại Athetic đang tấn công vào doanh trại quân Hopeland. Còn tướng Kharov thì đã tử trận trên chiến trường rồi."

Tøfting giật mình bật cả người dậy.

"Tướng Kharov bị giết rồi? Vậy tổn thất bao nhiêu quân?"

"Gần như toàn bộ, chúng tôi không phát hiện một ai sống sót cả!" Tên lính thưa gấp.

Tøfting nghe xong cũng sợ lạnh gáy, lính đã hết chết rồi còn gì cứu vãn được nữa. Thật ra vẫn còn một toán quân Legion sống sót trở về. Nhưng Werner đã dẫn họ về đế quốc luôn mà không báo cáo cho Tøfting biết.

"Phía đế đô có thêm chi viện không?" Tøfting quay sang hỏi một tên phó tướng.

"Không có, phía mặt bắc còn đang cần chúng ta hỗ trợ bọn họ nữa."

"Thôi thì ta cũng bỏ Athetic luôn vậy! Chúng ta đã đánh nhau cũng lâu lắm rồi, thế mà vẫn chưa chiếm được nổi 1 thành phố của bọn Hopeland này. Càng đánh càng tiêu hao đi rất nhiều."

Tøfting nói xong cũng cảm thấy buồn chán, không chịu phát binh đánh chiếm nữa.

Ở bên Hopeland, Elena đang ngồi nói chuyện với Kheder. Cô muốn tìm hiểu toàn bộ diễn biến các mặt trận kể từ lúc bắt đầu chiến tranh.

"Trong vòng hơn sáu tháng lại đây, anh cảm thấy thế nào về quân đội của mình?"

Kherder cũng trả lời lại một cách khó chịu lẫn tức tối.

"Quá yếu kém! Tinh thần chiến đấu quá sa sút. Tôi không dám nhận định điều này, nhưng nói thật thì quân của tôi đã cố gắng hết sức rồi."

"Vậy những trận thắng vang dội ở Lavit thì sao?"

"Đó là công của ngài Lorenzo! Mặc dù phần lớn là quân của tôi kéo sang, nhưng không thể phụ nhận rằng chỉ huy của họ đã đánh bại đám Legion chết tiệt đó một trận tơi tả."

Elena ngoảnh mặt ra phía bên ngoài khu huấn luyện, cô chắp hai tay lại phía sau, vẻ mặt nghiêm túc hiện ra trước ánh sáng chiếu bên ngoài.

"Quân đội chúng ta càng ngày càng sa sút. Trong khi đó đám người của thủ tướng ngày càng nắm quyền lực nhiều hơn. Tôi cho anh xem cài này, bọn Kouki lại nắm lấy dây chuyền sản xuất vũ khí của chúng ta. Chúng ta gần như mất trắng tay rồi."

Kheder cầm lấy bản tin tức và báo cáo ở thủ đô thì giận đỏ cả mặt.

"Không thể như thế được! Khu sản xuất đó là nguồn cung cấp vũ khí duy nhất của tôi. Ngài hãy ra lệnh đi! Quân tôi vẫn còn hơn 12 ngàn lính, trang bị và vũ khí vừa đủ cầm cự trong hai tháng tới. Nếu bây giờ nhanh chân thì vẫn có thể chiếm được cái nhà máy đó."

Elena nhìn vẻ mặt cáu giận của Kheder thì vui lắm, cô muốn chọc tức ông ta thêm mấy lần nữa nhưng cái chuyện nguồn cung bị cắt thì cả hai cũng phải nghiêm túc lại.

"Không nên làm thế! Giờ là chiến tranh, chúng ta không thể bỏ mặc chiến trận ngay lúc này. Nếu anh muốn đám lính dưới của mình ủng hộ thì dẹp ngay cái tư tưởng đấy cho tôi!"

Kheder không dám cãi mà cũng chỉ im lặng mà gật đầu. Tướng Helias đi vào, trên tay cầm một tờ giấy văn bản đã được mã hoá.

"Tôi vừa nhân được một tin tình báo rất quan trọng, mọi người mau đến đây!"

Elena cho gọi các sĩ quan vào bàn luận, cả Vitaoli và Suarez cũng đi vào. Helias lúc này cầm tờ giấy lên mà đọc:

"Theo tình báo của chúng ta, phía Đế quốc Legion có một tin chấn động, Hoàng đế Krastin VI vừa bị ám sát hụt đại Đế đô. Ông ta hiện giờ đang điều tra tìm kiếm kẻ ám sát chính mình mà cho rút bớt quân rời khỏi các đất nước đang chiến tranh về Legion. Đây chính là thời cơ quan trọng để mà chúng ta hành động đánh tan quân xâm lược Legion ra khỏi Hopeland!"

Đám sĩ quan lại bàn tán xôn xao cả lên. Suarez quay sang hỏi Kheder với giọng nói trầm xuống.

"Ngài có ý kiến gì không? Thứ tôi muốn bây giờ là đàm phán hoà bình, không chiến tranh!"

Kheder từ chối đề nghị đó, ông không thể bỏ mất cái danh dự đánh tan bọn xâm lược đó.

"Ta vẫn còn có hỏa lực mạnh, cần quái gì mà phải đàm phán, chỉ cần tập trung phá hoại số doanh trại địch là có thể hạ được bọn chúng rồi."

Kheder lại tỏ ra vẻ kiêu ngạo một lần nữa. Suarez cũng hết cách mà khuyên nhủ. Lúc này thì Elena cũng nghĩ ra một chuyện bèn cười ầm lên. Các sĩ quan khác không hiểu chuyện gì cả.

Victor Max lại gần hỏi Elena.

"Thưa ngài Tổng tư lệnh! Ngài có chuyện gì sao mà phấn khởi đến vậy?"

"Chỉ là những chuyện ngày xưa mà cười thôi. Nhưng ta vừa nghĩ ra một ý tưởng này!"

Cả đám sĩ quan đều ngồi im hết để nghe Elena lên kế hoạch.

"Ta thừa biết chuyện mấy tên hoàng tử bên đế quốc vẫn muốn lấy lòng tên Hoàng đế đó. Giờ là lúc chúng ta lấy lòng lại quân địch, bảo ban nhau mà lừa dối giết hại lẫn nhau. Nghe này, ta muốn viết một bức điện thư giả mạo, nói rằng tên tướng Legion chiếm đóng ở đây mưu đồ làm phản, hắn tất sẽ quay về đế quốc để tra khảo rõ mọi chuyện. Lúc này chỉ cần chúng ta dành chiến thắng trên trận chiến lần này mà thôi."

Elena cứ thế mà tự đắc chí. Cô ta không nói một câu nào nữa mà cười mỉm đi ra. Tướng Helias lại suy nghĩ kĩ, nhưng ông ta vẫn không hiểu gì cả. Gửi thư mà cũng thắng trận được ư? Đám sĩ quan ngồi được một lúc rồi lại giải tán.

Elena sai người do thám tin tức, biết được Tư lệnh của bọn chúng là Tøfting liền tự tay viết cho mình một bức thư điện tín giả mạo. Sau đó cô ta sai người gửi đơn tình báo này cho quân trinh sát ở Đế quốc Legion. Khi nhận được tin của ngài Elena việc đầu tiền là đám lính đó cải trang thành mấy tên lính Legion trinh sát trở về.

Ở phía tây Đế đô có một thành phố do hoàng tử Wessel ka Krastin làm chủ ở đó. Đế quốc Legion hiện tại do gia tộc Kramaner cai trị, đứng đầu là hoàng đế Robbert Krastin hay Krastin VI đang tại vị. Ông ta chính là người phát động các chiến dịch lớn phía đông Legion nhằm mở rộng quyền lực phía Đông nam.

Quân lính trinh sát đã giải mã hoá bức thư rồi điện trình lên cho Wessel. Trong thư có nói:

''Ta đây đã làm tròn nhiệm vụ của chính mình. Giờ đây có thể mang toàn quân quay về đế quốc mà không bị trách phạt. Nhưng nếu không giết chết nhà vua tất sẽ có binh biến lớn xảy ra. Cho nên dù có là chuyện gì đi chăng nữa cũng phải giữ bí mật này ngay lập tức. Những vị hoàng tử ngu ngốc sẽ cố gắng tìm cách giết hại ta nên phải tìm cách trừ khử bọn chúng. Hiện giờ ta cũng có một số nội gián đang ở Đế đô cũng sẽ giúp ngài giải quyết mấy tên vương quyền ấy.

Cuối cùng thì ta cũng sẽ trở thành hoàng đế mới của Đế quốc!

Tøfting Hening''

Tên hoàng tử này đọc xong thì vừa vui vừa giận. Hắn ta giận vì trong thư rằng tên Tøfting này có ý đồ mưu phản giết hại nhà vua. Nhưng hắn cũng không biết rằng đó là kế gièm pha của Elena. Hắn ta cũng vui mừng vì trong tay có bức thư này. Hắn ta sẽ báo cáo lên vua cha, trị tội những tên phản thần và sau đó sẽ được sắc phong lên làm Thái tử.

Mặc dù thân tín của Wessel biết được đây có thể là bức điện tín giả mạo nhưng bọn chúng đều hùa theo vị hoàng tử mà lên kế hoạch giúp hắn trình mọi việc lên Hoàng đế.

Hoàng đế Krastin VI hiện tại vẫn chưa lập ngôi vị Thái tử. Vị Hoàng đế này có tận 6 hoàng tử và 3 công chúa, cả con trai lẫn con gái của ông ta đều cố gắng chiếm đoạt ngôi vị Thái tử này.

Wessel đọc xong liền đi ngay đến Đế đô. Hắn ta quỳ xuống mà dâng bức thư cho Hoàng đế bệ hạ. Vị Hoàng đế đọc qua cũng tức giận lên, sắc mặt thay đổi đột ngột. Ông ta mắng Tøfting là tên phản quốc, trong lòng cũng đỡ lo lắng hơn.

"Giờ ta hiểu vấn đề rồi! Lũ khốn nạn, lại định giết cả các con của ta để đoạt ngôi nữa ư? Quá hỗn xược rồi!"

Wessel cũng nói thêm để làm dịu cơn giận dữ của Hoàng đế cha hắn.

"Thưa cha! Trong bức thư này còn ghi rõ về việc bọn chúng có gián điệp cài vào đây. Nếu giờ không truy bắt bọn này thì sẽ nguy hại cho chúng ta!"

Vị Hoàng đế cũng đồng tình, ông ta ra lệnh toàn bộ các nội các vào trong cung điện. Quân đội hoàng gia đã bao vây xung quanh cung điện, không cho phép ra vào cả, kể là con của nhà vua. Đám lính Bạch Kim cũng đi vào bên trong. Và thế là một vụ kiểm tra rà soát rất nghiêm ngặt. Kết quả là có hơn 12 tên quý tộc bị kết án mưu đồ tạo phản. 

Thật ra cái này là trường hợp ngoài lề đối với Elena, cô ta cũng nghĩ rằng trong nội các bọn Legion ít nhất cũng phải có vài ba đứa tạo phản. Mấy tên quý tộc này cũng chỉ toàn là tội hối lộ lớn mà thôi, nhưng Wessel cũng đem đi chém sạch hết để lấy lòng tin. 

"Việc bây giờ là xử lý những kẻ trong quân đội nữa. Nếu bọn chúng hành động thì chúng ta cũng không yên ổn được." Wessel lại nói những lời có vẻ như đang đe dọa đến ngai vàng.

Hoàng đế nghe theo, bèn sai ra lệnh tất cả các tướng lĩnh đang chiến đấu ở phía đông Legion nhanh chóng lui về. Nếu ai đó không chịu rút quân thì chắc chắn kẻ đó sẽ tạo phản Hoàng đế.

Lúc này con gái thứ 2 của Hoàng đế là công chúa Tania Monka Krastin đi đến cung kính cha mình rồi thưa chuyện.

"Thưa cha! Hiện giờ chúng ta đang chiến tranh với Đế quốc Hopeland, nếu như không dừng cuộc chiến này lại e rằng bọn Hopeland đó sẽ thừa cơ phản công chúng ta!"

"Vậy ý của con là gì?"

"Thưa cha! Chúng ta nên đàm phán hoà bình với bọn họ trước, chính phủ Hopeland là một bọn rất ghét quân sự, cái này cha cũng biết rồi. Nếu đàm phán hòa bình thành công, quân đội Hopeland cũng nhanh chóng tự suy yếu, sau này có phát động chiến tranh thì chúng ta chắc chắn sẽ có lợi thế."

Hoàng đế nghe xong cũng đồng tình theo công chúa liền sai sứ giả đi tới Hopeland cầu hoà. Trên đường đến Thủ đô thì sứ giả cùng các tùy tùng bị đám trinh sát của Elena bắt được và giết đi. Bọn họ vẫn sẽ gửi bức thư đó cho Hopeland, một mặt họ lại ghi một bức thư giả yêu cầu quân Tøfting tiếp tục tấn công chiếm Athetic một lần nữa.

Sáng hôm sau, Elena đã nhận được tin cầu hoà của Legion thì vui mừng lắm. Nhưng cô ta vẫn chưa thể để cho ngài Lãnh tụ biết được chuyện này. Elena ra lệnh cho Helias xuất toàn bộ quân phản công tái chiếm lại hai thị trấn Grykazant và Stoney ngay lập tức. Tất cả hơn 50 ngàn lính đã sẵn sàng chiến đấu. Cả thảy Sư đoàn 4, Sư đoàn 7 và Sư đoàn 9 tiến quân ngay từ sáng. Quân của Suarez đi đầu, cánh trái có quân của Vales, cánh phải có quân của Vitaoli, cánh giữa có quân của Helias, còn cánh hậu phương do Trung tá Kheder chỉ đạo. Còn quân của Elena thì chỉ vọn vẹn 9 người kể cả cô ta đi sau cùng, quân đội Sư đoàn 0 đều có lệnh tạm thời không xuất quân.

Cánh quân của Suarez tiến nhanh như vũ bão, chẳng mấy chốc đã tiến sát gần Grykazant.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận