Lần cuối
Số từ
38.120
Đánh giá
0 / 0
Lượt xem
6.342
Tên khác:
My little stepsister is in love with me?

Tóm tắt

Sẽ thế nào nếu hai người với tam quan lệch lạc, tư tưởng không bình thường gặp nhau?

Shinji Tsugimoto, một thanh niên cái gì cũng có ngoại trừ người yêu. Cậu đang tận hưởng quãng đời độc thân của mình, thì tự dưng bố gọi tới và bảo: "Ta tái hôn rồi."

Thế là cậu bỗng dưng có một cô em kế xinh đẹp. Tệ hơn, cô em gái đó có vẻ thích, thậm chí là yêu cậu. Và đó, là bắt đầu của chuỗi ngày khó khăn về mặt cảm xúc của thanh niên yêu thích sự đơn độc.

Xem thêm
Nhóm dịch
Chú thích thêm

Lấy cảm hứng từ mấy bộ Ecchi học đường cũ rích nhưng loại đi Harem và action, thêm nhiều Romcom.

Lưu ý: Truyện được viết bằng ngôi thứ nhất, nên góc nhìn của mỗi nhân vật đều rất chủ quan.

 

Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Tập 01 Em kế và bình thường mới
Tập 01 Em kế và bình thường mới *
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (58)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

có link Eng hay Raw ko trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đây là tôi viết với minh hoạ mà.
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
ảnh minh họa vẽ đậm đường viền với làm nét lên nhìn mờ mờ như phim nhật
Xem thêm
đọc cái truyện mới 2 chương đã thấy cringe, em kế chương đầu ngại ngùng nhát nhát chương sau đã như gái đứng đường, đầu chỉ toàn tư tưởng lệch lạc
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mục đích chính đó. Tư tưởng con bé lệch lạc mà.
Xem thêm
AUTHOR
+1 tim cho tròn 60 <(")
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
bú.
Xem thêm
Ay hong ổn nha cái ảnh bìa sao mà nó quen quen yay!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ý tưởng ngon quá không dùng thì phí, mà nếu cần thì tôi đổi cái khác.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bình luận đã bị xóa bởi Tuong3779
Đó là một buổi chiều bình thường,hay thậm chí nó còn có chút đẹp. Ánh nắng chiều tà vòng óng rọi xuống, đổ màu lên mọi thứ một màu cam nhẹ. Làn gió thu mát mẻ, thổi không quá mạnh, cũng không quá yếu, khẽ quét qua tầng thượng rộng rãi. Nhiệt độ thoải mái, dễ chịu kết hợp với không khí khô nhẹ tạo nên sự se se lạnh tuyệt vời của đầu thu.

Và dưới ánh mặt trời đỏ cam đó, là hai bóng người, một nam một nữ.
Ít nhất thì, tác có thể tìm mấy bài văn mẫu rồi chép lại thay cho khúc đầu này ko? Phần gây ấn tượng đầu tiên đập vào mắt độc giả mà dính quả này thì đúng là tác cũng giúp tôi tiết kiệm thời gian đấy.
Xem thêm
Văn phong bình thường, cốt truyện trung bình (asually, gọi bình thường thì nó giống như điểm khuyến khích vậy)
I iust think here we go again but, nghĩ lại thì đúng như lời giới thiệu. Một câu chuyện romcom công nghiệp cũ rích và bình thường như cái buổi chiều bình thường trên kia.
Yeah, nói sao nhỉ? Tôi phải thú nhận là tôi rất thích tác vì là một người rất có tâm muốn tiết kiệm thời gian cho độc giả (nhất là những người như tôi).
Cảm ơn và tạm biệt!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Nhất Kích Tất Sát!: Ờm...ngay cái đoạn đó cũng để tả sự chán ghét của main với romcom bình thường mà...
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Nữ chính làm tôi nhớ đến một cô cũng tên là Yuki nào đó 🐧
Xem thêm
cho 1 tim- cô lên
Xem thêm
What are you doing, step bro?
Xem thêm
step bro i'm stuck 1128524308029919234.png?format=webp&quality=lossless&width=192&height=186
Xem thêm
TRANS
hay đó t sẽ tim rồi sủi, chờ ngày 20k chữ rồi ngoi lên :D
Xem thêm
@Ghjiukliop: 38k từ r kìa bác ờm thì nếu bác đọc r thì cux đừng nói nhé quê lắm🤡
Xem thêm