Lần cuối
Số từ
29.704
Đánh giá
0 / 0
Lượt xem
2.737
Tên khác:
HCY

Tóm tắt

Một nam sinh lớp 10 bất ngờ nhận được yêu cầu giải cứu kì lạ từ chính tương lai của mình.

Hối tiếc của tương lai,

Sai lầm trong quá khứ,

Rắc rối cùng hiện tại.

Tất cả cùng nhau xoay chuyển vận mệnh của cậu nam sinh và tạo nên câu chuyện này.

Xem thêm
Nhóm dịch
Chú thích thêm

Tác phẩm đầu tay nên sẽ có nhiều hạn chế, vì vậy mình rất mong độc giả có thể để lại một hai câu nhận xét, khen chê gì mình đều nhận tất. :D
Nếu bạn muốn đóng góp ý kiến riêng cho tác phẩm này thì có thể liên hệ với mình qua

- UID discord: 1115839927742107668

Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Tập 01 : Học Kì II - Lớp 10
Tập 01 : Học Kì II - Lớp 10 *
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
AP1GczNAGNE-MBTMkxADzvI1AT8H5dsc92MqVDr8TyLMBqGiy3UTWAwUE5Pc3LYPa7fp4MMGdMJy08rcjQX7XjJEPq4NfHcNj3dWQx-McRVhpdPm64hipRGbEGV2PLvfpbzCODML1mF2uGS-3wXHEEbUNffB=w1368-h768-s-no-gm?authuser=0
Mong các bác để lại vài lời động viên tác giả, 1 2 câu khen chê cũng mang lại động lực vô cùng lớn cho mình. Vẫn biết viết lại lần hai sẽ ít người đọc hơn nhưng mà công nhận viết lại mà cảm giác cháy quá 😤
Xem thêm
AUTHOR
Hm, nếu mà giảm được nhiều chi tiết thừa thãi thì sẽ hay hơn.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Tuong3779: Tks bác. Cái này đang cố gắng tiết chế lại, cũng xóa nhiều lắm rồi, nhưng kiểu thiếu thì thấy nó lãng xẹt kiểu gì ấy 😢
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
😖 1 giờ đêm, viết xong chương này nhận ra mình đã kéo dài cái đoạn game gủng này gấp đôi hồi viết lần 1 mà vẫn chưa kết thúc nổi nó, tác phẩm dần tuột cmn xích, từ tình cảm hài dón ban đầu mà bay mẹ sang thể loại quỷ quái tà đạo nào rồi, mong là không bị mod xích cổ lại nữa, lần trước cũng do sáng tạo ngôn ngữ game thủ mà bay luôn tác phẩm rồi.......
Xem thêm
AUTHOR
I want learn how to love too 😳
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Learning to love is a beautiful and lifelong journey. 🤗
Xem thêm
Sao có tag "adapted to manga" vs Ecchi vậy?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tag nhầm tag nhầm 😌 dạo này hay gõ chữ trên điện thoại nên lỗi chữ nhiều, còn tag "Ecchi" thì đang phân vân, nhưng có lẽ là sẽ đến độ 16+ ấy nên tag trước.
Xem thêm
Cuối cùng cũng come back đợi mãi
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
K nhớ bác là ai nhưng cảm ơn nha 😍
Xem thêm
Hối tiếc của tương lai,
Sai lầm trong quá khứ,
Rắc rối cùng hiện tại.
🤔 sau dấu , thì k viết hoa mà đk
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
AI MASTER
Nó đứng đầu câu
Xem thêm
Coi kĩ rồi hãy bắt lỗi người ta ông. Tôi thật sự bất ngờ khi ông có thể bắt một cái lỗi ngỡ ngẩn cỡ đó đấy
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Comeback rồi à bác?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đã come, còn back thì chưa biết 😅 cứ tà tà sửa lại đã.......
Xem thêm
@Otagira: ngon, có gì hú tui trong sivi nhé.
Xem thêm
Bảo sao dạo này truyện mất tăm :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Xin cảm ơn độc giả trung thành đã nhớ đến😁
Viết lại nên đợi đến tình tiết tiếp theo chắc cỡ 3 tháng nữa nha..Với còn tùy vào ý trời nữa.
Xem thêm