World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKS PETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

CHƯƠNG XV: CUỘC VIỄN CHINH RỰC LỬA

Phần 4

0 Bình luận - Độ dài: 3,986 từ - Cập nhật:

NHỮNG BÓNG MA TẠI DRAENOR

Sau khi đập tan cứ điểm của Quân Đoàn tại Bán Đảo Hỏa Ngục, Đại Tộc đã tiến hành tấn công quân orc fel của Illidan Stormrage tại Thành Hỏa Ngục.

Với nhiều thành viên của Đại Tộc, cuộc tấn công đó là việc riêng của họ. Những orc dữ tợn với làn da màu đỏ là một lời nhắc nhở về sự tha hóa của quỷ đã từng gây họa cho Đại Tộc cũ. Sử dụng máu của tên chúa ngục Magtheridon, Illidan đã thành lập một đạo quân toàn những binh sĩ cục súc đó. Gã tộc trưởng khét tiếng của bộ tộc orc Tay Cụt là Kargath Bladefist là chúa tể của Thành Hỏa Ngục. Gã và đám orc fel này không thể cứu chữa được nữa. Chúng chẳng để lộ chút khoan dung nào với Đại Tộc, và họ cũng chẳng khoan dung lại chút nào.

Quân Đại Tộc đã đánh bại Kargath và hành quân vào trung tâm Thành Hỏa Ngục. Họ sẽ không ngừng nghỉ cho tới khi hạ gục được Magtheridon tại trung tâm pháo đài. Dù cho Magtheridon sẽ không giờ làm nhơ bẩn chủng tộc orc được nữa, chẳng có mấy việc đáng để ăn mừng. Chiến thắng của Đại Tộc là một điều tàn nhẫn, và rất ít binh sĩ vui mừng với việc vấy máu của quân orc fel.

Nhưng thời gian của Đại Tộc tại Ngoại Vực cũng đem đến hy vọng và sự chuộc lỗi, đặc biệt là với Thrall. Được sinh ra tại Azeroth, anh chưa từng tới quê nhà tổ tiên của chủng tộc mình. Chẳng còn nhiều thứ của Draenor cũ còn sót lại, nhưng còn có một nơi phần lớn vẫn chưa bị động đến bởi tai họa đã giáng xuống thế giới này.

Thrall và các thành viên khác của Đại Tộc cuối cùng cũng tới Nagrand, một vùng đất tràn đầy văn hóa orc cổ xưa. Cộng đồng Mag’har lớn nhất gọi đây là nhà. Họ sống tại Garadar, một ngôi làng được đặt tên theo người ông quá cố của Thrall và được canh chừng bởi bà của anh là Geyah. Việc gặp được bà đã thay đổi cuộc đời vị thống chiến. Cha mẹ anh đã chết kể từ khi anh còn là một đứa bé sơ sinh, và Geyah là mối liên kết gần gũi nhất mà anh có với họ. Bà kể cho anh nghe rất nhiều điều về cha mẹ anh, dân tộc anh, và chính anh.

Nhưng Thrall cũng có điều cần dạy. Thủ lĩnh của Garadar là Garrosh Hellscream, con trai của chiến binh Grommash Hellscream huyền thoại. Garrosh không hề biết về chiến công của cha mình tại Azeroth. Anh ta tin rằng Grommash là một con quái vật, một trong những orc đã dẫn dân tộc mình vào bàn tay của ác quỷ. Thrall nhanh chóng bảo anh ta rằng cha anh ta là một người hùng. Anh thuật lại chi tiết về việc Grommash đã hi sinh bản thân như thế nào để đánh bại Mannoroth, việc ông đã giải phóng lời nguyền máu đã đặt lên loài orc. Sự thật đó khiến Garrosh tràn đầy tự tin.

World of Warcraft Chronicle Vol. 03-147 - Copy.jpgTHỐNG CHIẾN THRALL KỂ CHO GARROSH HELLSCREAM NGHE VỀ NHỮNG HÀNH ĐỘNG ANH DŨNG CỦA GROMMASH HELLSCREAM

Thrall nhận thấy nhiều tiềm năng nơi Garrosh. Anh ta rất cục súc và dễ nổi nóng, nhưng Thrall tin rằng niềm kiêu hãnh dữ dội và kiến thức về nền văn hóa orc của Garrosh sẽ giúp đỡ rất nhiều cho Đại Tộc. Vị thống chiến đã thuyết phục được gã orc Mag’har làm cố vấn cho mình khi trở lại Azeroth.

REXXAR VÀ NGƯỜI MOK’NATHALRexxar đã cùng Đại Tộc đi đến Ngoại Vực, tìm cách tái kết nối với những người mok’nathal khác. Đã rất nhiều năm kể từ khi anh nhìn thấy dân tộc mình. Rexxar tìm thấy họ ở phía bắc Bán Đảo Hỏa Ngục, ở giữa những đỉnh núi gồ ghề ở Dãy Núi Lưỡi Đao. Một chiến binh già là thủ lĩnh của người mok’nathal. Tên ông là Leoroxx, và ông là cha của Rexxar.

Nhiều năm trước, một vết nứt đã nảy sinh giữa hai cha con. Leoroxx đã chống đối với Đại Tộc cũ, và ông phản đối quyết định tham gia Đại Tộc của Rexxar. Một cuộc tranh cãi nảy lửa đã xảy ra giữa hai mok’nathal, và họ đã chia đường xẻ lối với cơn giận dữ trong tâm.

Thời gian chưa hề xóa nhòa vết thương đó. Rexxar không thể đối mặt với cha mình, nhưng ông làm mọi thứ trong khả năng để giúp người mok’nathal chống lại kẻ thù tại Dãy Núi Lưỡi Đao.

TRẠM NƯỚC NANH RẮN

Không lâu sau, Liên Minh và Đại Tộc đã tiến vào khu đầm lầy u ám là Đầm Zangar.

Những người draenei gia nhập Liên Minh rất muốn tái kết nối với những người họ để lại tại Ngoại Vực, và nhiều người trong số họ sống tại Đầm Zangar. Quân Liên Minh dần tập hợp tại căn cứ Telredor, pháo đài draenei lớn nhất tại nơi đây.

Từ những người draenei tại Telredor, Liên Minh đã biết được nhiều điều đáng lo ngại. Tình trạng tại Đầm Zangar đang xuống cấp rất nhanh. Bệnh tật đã lây lan khắp các loài động thực vật. Nguồn thức ăn đang dần biến mất, khiến những sinh vật nơi đây phát điên. Những bộ lạc Sa Ngã gần đó đang biến mất, chưa hề thấy xuất hiện trở lại.

Công Nương Vashj và loài naga là nguyên nhân cho những vấn đề tại Đầm Zangar. Việc hút nguồn nước tại đây đã làm rối loạn hệ sinh thái mỏng manh nơi đây. Thiên nhiên đang chấn động, và chuyện sẽ còn tồi tệ hơn nữa trừ khi có can thiệp.

Liên Minh không hề chần chừ. Các dũng sĩ xông vào pháo đài dưới nước của loài naga là Trạm Nước Nanh Rắn.

Cũng như cuộc tấn công Magtheridon của Đại Tộc tại Thành Hỏa Ngục, cuộc tấn công Trạm Nước Nanh Rắn của Liên Minh cũng phải chịu tổn thất nặng nề. Thành lũy này chứa đầy những sinh vật hoang dã bệnh tật và những chiến binh naga đáng sợ nhất của Công Nương Vashj. Những dân Sa Ngã bị nô dịch cũng đi lại khắp Trạm Nước Nanh Rắn, và gần như tất cả họ đều hoan nghênh lời hứa ban cho tự do. Quân đội Liên Minh đập tan xiềng xích của họ khi họ chọc xuyên qua pháo đài của loài naga.

Công Nương Vashj là kẻ cuối cùng ngã xuống dưới đao kiếm của Liên Minh. Với cái chết của ả, Trạm Nước Nanh Rắn không còn là mối đe dọa nữa. Dù cho sẽ mất nhiều thời gian, sự cân bằng rồi sẽ trở lại Đầm Zangar. Những cư dân Telredor giờ đây đã được an toàn mở rộng ra khắp khu vực.

MẶT TRỜI SA NGÃ

Một thời gian sau, Đại Tộc và Liên Minh tới được Thành Phố Shattrath. A’dal rất mừng trước sự xuất hiện của họ. Cuộc tẩu thoát liều lĩnh của Velen tới Azeroth đã được đền đáp. Vị naaru giờ đây đã có đồng minh để bảo vệ Ngoại Vực khỏi Quân Đoàn.

Shattrath trở thành địa điểm bắc cầu then chốt cho Đại Tộc và Liên Minh. Việc giao thương nở rộ giữa các dân tộc Azeroth và nhiều sinh vật tại Ngoại Vực. Dù cho vũ khí và giáp trụ cũng được trao đổi, thứ giá trị nhất mà Đại Tộc và Liên Minh tìm thấy tại Shattrath là thông tin.

Hầu hết số đó đến từ Đại Pháp Sư Khadgar. Ông đã trở thành một cá nhân có sức ảnh hưởng lớn trong thành phố. Dù cho ông là thành viên của Liên Minh, ông biết rằng Đại Tộc cũng có một vai trò then chốt trong việc quyết định vận mệnh của Ngoại Vực. Ông muốn bắc cầu nối qua khoảng cách giữa hai phe phái và trang bị những kiến thức về lãnh thổ của Illidan Stormrage cho họ.

Một số vệ binh của Azeroth dần dần tập trung tại Thung Lũng Trăng Đen, địa điểm của Ngôi Đền Đen. Tại đó, Liên Minh đã tái ngộ lại với một số người hùng của Những Đứa Con Của Lothar. Kurdran Wildhammer và những người lùn bằng hữu đã thành lập một pháo đài tại Thung Lũng Trăng Đen. Từ đó, họ theo dõi Ngôi Đền Đen và báo cáo những gì thấy được cho Khadgar.

Khadgar biết rằng khoảng cách đã hình thành giữa Kẻ Phản Bội và những tướng lĩnh của y, đáng chú ý nhất là Kael’thas Sunstrider. Quân huyết tiên đã rời bỏ Illidan Stormrage và bỏ y lại với chỉ một đạo quân để tự bảo vệ bản thân.

Điều đó dường như chẳng khiến Illidan bận tâm. Sự xuất hiện của gã thợ săn quỷ càng lúc càng trở nên hiếm hoi. Khadgar không chắc về hành động của Illidan, nhưng ông biết rằng đã gần đến lúc tấn công Ngôi Đền Đen. Có rất ít ý kiến phản đối kế hoạch của ông từ Đại Tộc và Liên Minh. Illidan gần như đã phá hủy Đầm Zangar. Y đã sử dụng Magtheridon để tha hóa hàng trăm orc. Nếu để yên cho y hành động, sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi y gây ra thêm thảm họa nào nữa.

Nhưng những người hùng xứ Azeroth vẫn chưa sẵn sàng bao vây Ngôi Đền Đen. Hầu hết quân lực của họ vẫn còn nằm rải rác khắp Ngoại Vực. Nhiều người đang tập trung tại Âm Bão, đặc biệt là quân huyết tiên của Đại Tộc.

Tại Shattrath, họ đã được biết về vận mệnh của Kael’thas Sunstrider. Chuyện còn tồi tệ hơn những gì họ trông đợi. Có tin tức đang dần lan ra là hoàng tử của họ đã nguyện trung thành với Quân Đoàn Rực Lửa.

Một số huyết tiên không thể tin nổi những câu chuyện đó. Ít nhất là ban đầu. Khi họ đi tới Âm Bão, họ đã tận mắt nhìn thấy sự thật. Kael’thas đã nắm lấy ma thuật fel và trở thành con cờ của Quân Đoàn. Anh ta không còn là hoàng tử của họ nữa.

Tin về khám phá này tới tai Lor’themar Theron và những tiên cao cấp khác tại Quel’Thalas. Tin tức này khiến trái tim họ tan nát, nhưng họ dần nhất trí. Kael’thas đã lạc lối. Bổn phận của họ là đánh bại anh ta và chấm dứt sự phản trắc này.

Đại Tộc gây chiến với Kael’thas và tay chân của anh ta. Trận chiến lan tới Pháo Đài Dông Tố và nhấn chìm mọi ngóc ngách của pháo đài không gian này. Đó chính là nơi hoàng tử tử thủ. Đó chính là nơi một số thần dân trung thành của anh ta nhuốm máu anh ta và chấm dứt vương triều của anh ta.

Nhưng Đại Tộc không hề biết, Kael’thas Sunstrider vẫn chưa chết.

Kil’jaeden đã đoán trước thất bại của hoàng tử, và gã đã chuẩn bị cho việc đó. Những đồng minh quỷ dữ của Kael’thas đã đưa linh hồn anh ta đi và đem anh ta trở lại từ bờ vực cái chết. Chẳng còn mấy phần tâm trí của gã tiên nữa. Giờ đây anh ta là bề tôi trung thành của Kil’jaeden, và anh ta sẽ làm mọi thứ chủ nhân đòi hỏi ở anh ta.

Trong khi Đại Tộc và Liên Minh đem quân tới Ngôi Đền Đen, Kael’thas và đám đồng minh Quân Đoàn đi qua Cánh Cổng Bóng Tối để tới Nguồn Nước Mặt Trời.

BAO VÂY NGÔI ĐỀN ĐEN

Illidan Stormrage đã gần hết thời gian.

Hai đội quân cùng đến từ Thành Phố Shattrath là Đại Tộc và Liên Minh đã tới bên tường thành Ngôi Đền Đen và bắt đầu bao vây. Hàng phòng thủ của Illidan là rất mạnh mẽ, nhưng chúng sẽ không trụ được lâu. Sự tuyệt vọng nhấn chìm y. Y đã biết được địa điểm của Argus, nhưng có những phép thuật hùng mạnh bao quanh thế giới ấy, ngăn cản y mở cổng tới đó. Có một cách để tới căn cứ quyền lực của Quân Đoàn nằm tại một thế giới đổ nát tại Hỗn Âm tên là Mardum. Illidan đã khám phá ra rằng vùng đất đổ nát này là nơi chứa đựng một cổ vật vô giá. Nó được gọi là Khóa Thạch Sargerite, và nó có thể mở đường dẫn đến Argus.

Khi kẻ thù chọc thủng tường thành Ngôi Đền Đen và tràn vào pháo đài, Illidan đã đi đến một quyết định. Y không thể cứ thế mà bỏ mặc Ngoại Vực được. Sau khi đoạt được Khóa Thạch Sargerite, y sẽ cần quay về và chuẩn bị cho cuộc tấn công Argus. Thay vì đó, y cử các thợ săn quỷ tới Mardum, và y ở lại Ngôi Đền Đen để chống lại kẻ thù. Y mong rằng số tay chân còn lại của y có thể ngai cản đội quân kia.

Chúng không thể. Một liên quân Đại Tộc, Liên Minh, và quân lực của Thành Phố Shattrath đã mở đường xuyên qua Ngôi Đền Đen. Một số tay sai của Illidan đã chiến đấu tới chết. Một số chạy trốn trong kinh hoàng. Và số khác xem cuộc tấn công là cơ hội để phản lại Kẻ Phản Bội.

Akama là một trong số đó. Thời gian phục vụ Illidan của ông ta chứa đầy những đau khổ và thất vọng. Khi cuộc bao vây bắt đầu, y đã giải phóng Maiev Shadowsong khỏi nhà tù và giục cô ta tấn công Illidan. Cô ta chẳng cần mấy lời thuyết phục.

Maiev bắt đầu làm việc của mình trong khi Akama giúp các dũng sĩ của Azeroth đi vào trung tâm của Ngôi Đền Đen. Cuối cùng cô ta tham gia cùng quân xâm lược khi họ đối đầu với Illidan, và cô ta đã tấn công Kẻ Phản Bội để thỏa mãn sự thèm khát công lý và phục thù từ bao lâu nay.

Illidan Stormrage triệu hoán tất cả sức mạnh và kiến thức của mình để áp đảo những kẻ tấn công. Y chiến đấu không chỉ để bảo vệ chính mình mà còn để giữ cho cuộc chiến tranh chống lại Quân Đoàn của y được tiếp tục. Quyết tâm của y chưa từng thuyên giảm, nhưng là vẫn không đủ để đem lại chiến thắng cho y.

Cuối cùng y gục ngã.

Thật là trò đùa của số phận khi những người hùng của chính thế giới mà Illidan đang ra sức bảo vệ lại là những kẻ giết y và chấm dứt cuộc chiến tranh chống lại ác quỷ của y. Vào khoảnh khắc cuối cùng, suy nghĩ của y lại hướng về phía kẻ thù xưa. Y biết rằng thất bại của y sẽ khiến Maiev Shadowsong suy sụp. Cô ta đã dành hầu hết đời mình làm cai ngục và thợ săn của y. Giờ đây nhiệm vụ đó đã kết thúc, cô ta đã mất đi mục đích của mình.

Các thợ săn quỷ của Illidan quay về từ Mardum với viên Khóa Thạch Sargerite chỉ để chứng kiến cái chết của chủ nhân mình. Maiev nhanh chóng khuất phục họ. Cô ta đóng băng các thợ săn quỷ và xác của Illidan trong những viên tinh thể có phép thuật. Họ quá nguy hiểm để bỏ mặc, và bởi vậy Maiev chuyển họ về Azeroth để canh chừng. Về sau cô ta nhốt họ trong Hầm Mộ Giám Ngục, một nhà tù được canh gác cẩn mật tại Quần Đảo Đổ Nát.

Ngoại Vực đã thoát khỏi Illidan Stormrage và đội quân của y. Nhưng trước khi Đại Tộc và Liên Minh có thể ăn mừng, những tin tức thảm khốc đã đến tai họ. Kael’thas Sunstrider vẫn chưa chết. Anh ta đã tập hợp được một đội quân gồm các tiên đã bị tha hóa và lũ quỷ tại Azeroth.

NHỮNG VỊ THẦN XỨ ZUL’AMAN

Khi Đại Tộc và Liên Minh đang gây chiến với quân lực của Illidan Stormrage, Chiến Tướng Zul’jin và quân troll Amani của gã lại chuẩn bị hành quân tới Quel’Thalas. Chúng là kẻ thù truyền kiếp của người huyết tiên, và chúng đang chờ đợi thời cơ hoàn hảo để tiến hành một cuộc tấn công toàn lực. Với việc hầu hết binh sĩ của Quel’Thalas đang ở Ngoại Vực, thời cơ đó đã đến.

Zul’jin là một thủ lĩnh gian xảo, và cuộc tấn công này có động cơ là cả lòng thù hận với Quel’Thalas lẫn vì lý do chiến thuật. Zul’jin tin rằng Quel’Thalas nhất định sẽ thuyết phục những đồng minh mới tấn công đế chế Amani.

Trong thủ phủ của Amani là Zul’Aman, các tư tế troll thực hiện nhiều nghi thức để nắm lấy sức mạnh của các loa. Những sinh vật hùng mạnh đó đi lang thang khắp thành phố dưới hình dạng những con thú khổng lồ. Nguồn năng lượng của chúng truyền vào các binh sĩ troll, biến chúng thành những hiện thân sống của các loa.

Đại Tộc cố gắng không để phải tham gia một cuộc chiến trên hai mặt trận – Ngoại Vực và Quel’Thalas. Những dũng sĩ hùng mạnh nhất của phe phái này tình nguyện đột kích Zul’Aman. Họ không có sức mạnh để đối đầu trực diện với đội quân troll, nhưng họ không cần phải làm thế. Quân tấn công của Đại Tộc tiến hành đánh vào đầu rắn, giết chết Zul’jin và các tư tế của gã trước khi cuộc tấn công Quel’Thalas của chúng kịp bắt đầu.

CƠN THỊNH NỘ CỦA NGUỒN NƯỚC MẶT TRỜI

Phía bắc Zul’Aman, Kael’thas Sunstrider và quân lực của hắn tiến hành xâm lược Quel’Thalas. Với việc hầu hết binh sĩ của hắn vẫn còn ở Ngoại Vực, vương quốc chẳng có mấy cơ hội ngăn cản tên hoàng tử sa ngã.

Theo lệnh Kil’jaeden, Kael’thas và lực lượng của hắn bắt được vị naaru M’uru và Anveena Teague, thế thân của nguồn năng lượng của Nguồn Nước Mặt Trời. Tên hoàng tử rút sức mạnh từ họ để tái cấu trúc phế tích Nguồn Nước Mặt Trời. Một vụ nổ năng lượng chói sáng nổ ra từ suối nguồn, nó đã sống dậy lần đầu tiên kể từ Đệ Tam Chiến Tranh. Kael’thas củng cố nghi thức của hắn bằng nguồn năng lượng từ các viên pin mana mà hắn thu thập được tại Âm Bão.

Sau đó Kael’thas bắt đầu biến sức mạnh của Nguồn Nước Mặt Trời thành một cánh cổng để Kil’jaeden tới Azeroth. Khi hắn tiến hành, một số huyết tiên đã chạy trốn tới Ngoại Vực để cảnh báo các lãnh đạo của Đại Tộc về chuyện đang xảy ra. Một trong số các tiên đó là Huyết Kỵ Sĩ Liadrin. Cô đã tận mắt chứng kiến cuộc tấn công của Kael’thas. Tại Thành Phố Shattrath, Công Nương Liadrin gặp được A’dal, từ bỏ trung thành với Kael’thas và thề sẽ đánh bại Quân Đoàn. Vị naaru chào đón cô vào một hội mới được lập ra để chống lại tên hoàng tử. Nó được gọi là Quân Tấn Công Mặt Trời Đổ Nát, và nó bao gồm cả các draenei hội Aldor và các huyết tiên Quân Bói Cầu.

Quân Tấn Công Mặt Trời Đổ Nát hành quân tới Nguồn Nước Mặt Trời và tiến hành một trận chiến dữ dội với quân lực Quân Đoàn tại đây. Dù cho liên tục bị lũ quỷ vây hãm, Liadrin và đồng đội đã đạt được thành quả. Họ phá hoại phép thuật của Kael’thas đủ lâu để quân tiếp viện đến.

Thành viên của Đại Tộc và Liên Minh nhanh chóng kéo về Nguồn Nước Mặt Trời và kề vai sát cánh cùng Quân Tấn Công Mặt Trời Đổ Nát. Liadrin lệnh cho các dũng sĩ Đại Tộc săn tìm Kael’thas tại Sân Thượng Pháp Quan. Dù cho tên hoàng tử đã mạnh mẽ hơn nhiều kể từ thất bại tại Pháo Đài Dông Tố, những người hùng đó cũng vậy. Đại Tộc đã hạ sát Kael’thas Sunstrider và chấm dứt hắn một lần và mãi mãi.

Trong khi đó, Liên Minh đột nhập vào Cao Nguyên Nguồn Nước Mặt Trời, nơi tọa lạc của chính Nguồn Nước Mặt Trời. Phép thuật của Kael’thas đã xé một vết rách trong lòng suối nguồn. Trước mắt Liên Minh, Kil’jaeden xuất hiện từ cánh cổng để bước vào thế giới.

World of Warcraft Chronicle Vol. 03-153 - Copy.jpgKIL’JAEDEN BƯỚC VÀO AZEROTH THÔNG QUA NGUỒN NƯỚC MẶT TRỜI

Các binh sĩ Liên Minh chiến đấu bằng tất cả sức mạnh để đánh đuổi Kil’jaeden quay trở lại cánh cổng, nhưng nỗ lực của họ chẳng có mấy tác dụng. Cuối cùng chính Anveena Teague là người xoay chuyển cục diện trận chiến. Cô hi sinh sự tồn tại của bản thân, sử dụng số năng lượng còn lại của mình để làm suy yếu Kil’jaeden. Nhiêu đó chỉ vừa đủ để Liên Minh tống khứ được gã chúa quỷ và cuối cùng đóng cánh cổng dẫn tới Azeroth của gã lại.

Thế giới đã thoát khỏi Quân Đoàn thêm một lần nữa, nhưng còn đó những hậu quả. Sự can thiệp của Kael’thas đã làm vấy bẩn Nguồn Nước Mặt Trời. Như lần trước, những nguồn năng lượng tha hóa đang tỏa ra từ suối nguồn, và chúng sẽ sớm lan ra khắp Quel’Thalas và nhấn chìm người huyết tiên. Lor’themar Theron và cấp dưới nghĩ đến việc phá hủy Nguồn Nước Mặt Trời một lần nữa, nhưng một giải pháp khác xuất hiện.

Velen đã tới Nguồn Nước Mặt Trời để tỏ lòng tôn kính với M’uru. Chẳng còn gì của vị naaru còn lại trừ trái tim của nó. Velen cảm thấy một tia le lói của sức mạnh – của hy vọng – vẫn còn lại của M’uru. Ông dùng trái tim của vị naaru để thanh tẩy Nguồn Nước Mặt Trời và biến nó thành một suối nguồn của Thánh Quang và ma thuật bí thuật. Nguồn năng lượng rực rỡ của nó tỏa ra khắp vùng đất và bầu trời cho tất cả mọi người tại Quel’Thalas cùng thấy.

Sự kiện này đã có tác động sâu sắc tới người huyết tiên, đặc biệt là với Công Nương Liadrin và các Huyết Kỵ Sĩ. Họ từ bỏ việc cưỡng bức sử dụng nguồn năng lượng linh thiêng này và quay trở lại con đường xưa. Thông qua Nguồn Nước Mặt Trời, họ sẽ thỉnh cầu sự ban phước của Ánh Sáng.

Nguồn Nước Mặt Trời đã tái sinh, và sự tái xuất của nó báo trước một tương lai đầy hứa hẹn cho người huyết tiên. Giờ đã có suối nguồn để rút năng lượng, họ không cần phải tìm kiếm đâu xa để thỏa mãn sự thèm khát ma thuật nữa.

KALECGOS VÀ ANVEENA

Suốt nhiều năm, chàng rồng lam Kalecgos tốt bụng đã canh chừng Anveena Teague tại Quel’Thalas. Khi Kael’thas Sunstrider xâm lược vương quốc, Kalecgos đã chiến đấu quyết liệt để bảo vệ nàng thế thân con người này, nhưng đối thủ của anh có quá nhiều.

Tên chúa tể sợ hãi Sathrovarr Kẻ Tha Hóa đã chiếm hữu Kalecgos và ép anh phải phục vụ cho Quân Đoàn tại Cao Nguyên Nguồn Nước Mặt Trời. Sau đó Liên Minh đã giải phóng anh khỏi sự kiểm soát của con quỷ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận