World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKS PETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

CHƯƠNG XV: CUỘC VIỄN CHINH RỰC LỬA

Phần 3

0 Bình luận - Độ dài: 4,104 từ - Cập nhật:

TẤN CÔNG NATHREZA

Khi Kael’thas Sunstrider đang lập căn cứ tại Âm Bão, Illidan Stormrage tiếp tục những cuộc tấn công của mình với Quân Đoàn. Sự ám ảnh của y với các thợ săn quỷ dần khiến một đồng minh khác trở nên xa cách: là Akama.

Akama đã hợp quân cùng Illidan với mong muốn rằng người Sa Ngã sẽ lấy lại được quyền kiểm soát Ngôi Đền Đen, địa điểm mà ông và dân tộc ông xem là thánh địa. Điều đó vẫn chưa thành hiện thực, và ông không chắc rằng có bao giờ thành sự thực được không. Illidan là một thủ lĩnh kín kẽ và tàn nhẫn. Y công khai sử dụng ma thuật fel, cả những thợ săn quỷ bí ẩn sống sau cái bóng của y cũng vậy. Theo một cách nào đó, Illidan cũng chẳng khác gì gã cựu chúa tể của Ngôi Đền Đen là Magtheridon.

Sự mất tin tưởng của Akama với Illidan thôi thúc ông đi tìm những đồng minh mới có thể giải phóng Ngôi Đền Đen khỏi sự xấu xa. Đầu tiên trong số đó là Maiev Shadowsong.

Maiev và các Lính Canh vẫn đang ở Ngoại Vực, đang xây dựng lực lượng cho một cuộc tấn công khác nhằm vào Illidan. Họ đã phải chịu nhiều gian khổ tại vùng đất đổ nát này, nhưng Maiev chẳng cho họ mấy thời gian nghỉ ngơi. Sự ám ảnh của cô ta với việc săn tìm Illidan đã che mờ lý trí của cô ta và đẩy cô ta tới nguy hiểm cực độ. Cô ta sẽ không rời Ngoại Vực cho tới khi bắt được con mồi của mình, kể cả nếu như nhiệm vụ đó đặt các Lính Canh vào vòng nguy hiểm.

Mất kha khá thời gian để Akama có được sự tin tưởng của Maiev. Họ được sinh ra từ hai thế giới khác nhau và có những mong muốn khác nhau, nhưng họ lại có chung một mục đích. Họ bí mật lên kế hoạch hạ gục Illidan và quét sạch lũ tay sai của y khỏi Ngôi Đền Đen.

Akama rất cẩn thận che dấu thỏa thuận đó trước chủ nhân của mình, nhưng lại thành công cốc. Illidan tinh ý nhiều hơn nhiều so với những gì gã Sa Ngã nhận ra. Y đã biết về sự phản bội của Akama, nhưng y không giết ông. Gã Sa Ngã này còn có giá trị với Illidan.

Các thợ săn quỷ gần như đã được chuẩn bị cho cuộc xâm lược Nathreza. Tất cả những gì còn lại là mở một cánh cổng dẫn tới thế giới đó, nhưng việc đó cần có một nguồn sức mạnh khổng lồ. Linh hồn các binh lính của Maiev sẽ rất phù hợp cho việc đó.

Illidan ép Akama lừa Maiev và binh lính vào ổ phục kích. Cô ta và các Lính Canh đã đi thẳng vào bẫy. Những người đi theo Maiev đã ngã xuống trước Illidan và binh lính của y, và linh hồn họ được dùng để tạo ra một cánh cổng giữa hai thế giới. Trong số các Lính Canh, chỉ còn Maiev còn sống. Đó chẳng phải là ơn huệ gì. Illidan lệnh cho tay sai tống giam Maiev. Y muốn dày vò cô ta như khi xưa cô ta từng dày vò y, nhưng việc đó sẽ phải đợi sau.

Đường dẫn tới Nathrezim đã mở.

Illidan và các thợ săn quỷ tấn công quê nhà của lũ chúa tể sợ hãi một cách chuẩn xác tới chết người. Họ xông vào tàng thư chính của Nathreza và tàn sát các vệ binh. Không kẻ nào có thể ngáng đường Illidan đến với phần thưởng của mình: Con Dấu Argus. Món cổ vật này chứa đựng một nguồn năng lượng và kiến thức đầy tiềm năng. Illidan biết đó là chìa khóa cho cuộc chiến của y – nó chứa đựng địa điểm của căn cứ quyền lực của Quân Đoàn.

World of Warcraft Chronicle Vol. 03-139 - Copy.jpgILLIDAN STORMRAGE VÀ CÁC THỢ SĂN QUỶSau khi lấy được món cổ vật, Illidan và tay sai mở đường xuyên qua hàng vệ binh của thế giới và đi qua cánh cổng trở về Ngoại Vực. Thay vì chỉ đóng cổng, Illidan đã tập trung tất cả sức mạnh vào việc làm mất ổn định nó.

Đã đến lúc xem thử xem liệu y có thể khiến Nathreza chịu cảnh tương tự với Draenor nhiều năm trước hay không.

Cánh cổng tan biến, và một làn sóng ma thuật dâng lên tràn khắp Nathreza. Mặt đất gầm lên cố chịu đựng. Các thành phố của lũ chúa tể sợ hãi sụp đổ thành cát bụi. Illidan Stormrage nhanh chóng đóng cánh cổng tại phía Ngoại Vực để bảo vệ lãnh thổ của mình khỏi sự phá hủy đang diễn ra tại Nathreza.

Y hoàn thành vừa kịp lúc. Ngay sau khi cánh cổng đóng lại, Nathreza đã nổ tan tành. Tất cả ác quỷ trên bề mặt thế giới đó đều vong mạng.

Đó là thất bại lớn nhất mà Quân Đoàn Rực Lửa phải chịu trong suốt hàng thiên niên kỷ.

TÀU EXODAR

Tại Bán Đảo Hỏa Ngục, Đại Chúa Tể Kruul và đội quân xâm lược của hắn tràn ra khắp nơi và lập nên nhiều pháo đài tại những khu đồi cằn cỗi. Ngày qua ngày, sức mạnh của chúng dần tăng lên.

A’dal và các môn đồ tại Shattrath cũng cố cạnh tranh với hoạt động của Quân Đoàn. Vị naaru biết rằng chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi lũ quỷ di chuyển tới những nơi khác của Ngoại Vực. Dù cho có rất nhiều linh hồn dũng cảm đang tập hợp tại Shattrath, các vệ binh của thành phố vẫn bị áp đảo về số lượng bởi Quân Đoàn. Sự thật đó khó lòng có thể thay đổi. Đơn giản là không có đủ binh lính để tập hợp tại Ngoại Vực.

A’dal cần những đồng minh mới, và nó không thể lấy từ Đội Quân Ánh Sáng. Thay vì đó vị naaru hướng về Azeroth. A’dal biết về thế giới đó và những người hùng của nó, và nó biết về lịch sử chống Quân Đoàn của họ. Việc đi tới Azeroth sẽ rất khó khăn nhưng không phải là bất khả thi. Dù cho Kael’thas Sunstrider và các huyết tiên đã dỡ bỏ nhiều phần của Pháo Đài Dông Tố, A’dal vẫn cảm thấy có một cánh của pháo đài vẫn còn có thể du hành qua các vì sao và tới được Azeroth. O’ros đã lẩn trốn trên tàu Exodar, và nó vẫn chưa bị các huyết tiên động đến.

Khi A’dal đề nghị sử dụng tàu Exodar, Velen ngay lập tức tình nguyện thực hiện hành trình nguy hiểm này. Ông đã quá mệt mỏi với việc lẩn trốn, và ông cảm thấy trách nhiệm của mình là làm gì đó để bảo vệ những gì còn lại của dân tộc trước Quân Đoàn. Ông cũng đã biết về cách vận hành của các pháo đài naaru.

A’dal ban phước, và Velen tập hợp một đội quân draenei để xông vào Pháo Đài Dông Tố. Dù cho họ đã bí mật đi tới Âm Bão, họ cũng không thể tránh được ánh mắt luôn trông chừng của Kil’jaeden. Không lâu sau, gã đã biết được về kế hoạch đi tới Azeroth.

Kil’jaeden quyết định không ngăn chặn đội quân draenei, dù cho gã rất thích thú trước viễn cảnh được giết chết họ. Gã ghét Velen, và gã đã dành hàng ngàn năm mơ mộng tới một cơ hội bắt ông trả giá. Dù cho là rất khó khăn, Kil’jaeden vẫn gạt cơn khát máu của mình sang bên, không muốn điều đó làm ảnh hưởng tới mục đích thực sự của mình.

Rất nguy hiểm nếu để cho người draenei tới được Azeroth và có khả năng sẽ hợp quân với các quốc gia của thế giới. Tuy nhiên Kil’jaeden tin rằng lợi ích khả dĩ của một chuyến du hành như vậy hoàn toàn lấn át rủi ro. Nếu người draenei kể cho các cư dân Azeroth về sự hiện diện của Quân Đoàn và tội ác của Illidan tại Ngoại Vực, điều đó sẽ thôi thúc họ hành động.

Và khi họ đã tới được vùng đất đổ nát này, Kil’jaeden tin rằng họ sẽ gây chiến với Illidan và vô tình chấm dứt chiến dịch bí mật chống lại Quân Đoàn của y.

Không hề biết rằng Kil’jaeden đang dõi theo mình, Velen cùng người của ông bắt đầu cuộc tấn công liều lĩnh đó. Quân huyết tiên cho rằng người draenei tới để chiếm toàn bộ Pháo Đài Dông Tố, và các vệ binh đã dàn trận khắp pháo đài. Họ đã nhận ra quá muộn màng rằng người draenei không hề có hứng thú chinh phạt.

Người draenei tập trung quân tấn công vào cánh Pháo Đài Dông Tố chứa O’ros và đập tan hàng phòng thủ quân huyết tiên. Kết cấu vệ tinh này tách ra khỏi Pháo Đài Dông Tố và biến mất trong vụ nổ ma thuật.

Chỉ sau khi hành trình bắt đầu Velen mới nhận ra có điều không ổn với tàu Exodar. Trong trận chiến tại Pháo Đài Dông Tố, một số huyết tiên đã tìm được đường vào tàu Exodar và phá hoại nó, muốn làm kết cấu này không hoạt động nổi. Họ đã thất bại, nhưng sự can thiệp của họ đã mang lại hậu quả.

Khi tới Azeroth, Velen mất kiểm soát tàu Exodar. Pháo đài lao thẳng xuống qua một vết nứt trên bầu trời như một ngôi sao rơi. Tàu Exodar đâm sần xuống một khu vực hẻo lánh ở miền bắc Kalimdor tên là Đảo Sương Lam. Cú rơi gần như đã phá hủy tàu Exodarvà những hành khách bất lực của nó. Thiệt hại là rất lớn, nhưng nhiều hành khách đã sống sót.

Các dạ tiên Teldrassil nhìn thấy tia sáng lóe lên trên bầu trời, và họ đã đi điều tra hiện tượng này. Dù cho họ rất cảnh giác với những người draenei mới đến, người dạ tiên dần nhận ra rằng Velen và dân tộc ông không phải là mối đe dọa. Họ đều có chung kẻ thù là Quân Đoàn.

Từ Thành Phố Bạo Phong cho tới Lò Sắt, những người đưa tin đã kể những câu chuyện về sự xuất hiện của người draenei và tình trạng của Ngoại Vực. Liên Minh tổ chức biểu quyết mời người draenei vào hàng ngũ và cho họ nơi trú ẩn và sự bảo vệ. Quyết định này đã được nhất trí.

Dù cho những câu chuyện và những hành động mờ ám của Illidan và việc một đạo quân Quân Đoàn đang tập hợp tại Ngoại Vực khiến cho cả Liên Minh lo lắng, những nhà lãnh đạo của phe phái này vẫn chưa đồng ý hành động.

BỔN PHẬN MỚIQuel’Thalas vẫn còn đang hỗn loạn. Nhiều nhóm xác sống vẫn còn lảng vảng khắp nơi đây. Ở biên giới phía nam, loài troll Amani bắt đầu tiến hành tấn công chống lại người huyết tiên đang bị suy yếu. Quan Nhiếp Chính Lor’themar Theron có rất ít tài nguyên để bảo vệ quê nhà mình khỏi những mối đe dọa đó. Quân đội của vương quốc đang rất tả tơi. Việc nghiện ma thuật thái quá đã biến một số tiên thành những sinh vật héo mòn gọi là những kẻ Khốn Cùng. Những linh hồn thiếu may mắn đó đã quay lưng lại với xã hội và lang thang khắp nơi nhằm tìm kiếm ma thuật để hấp thụ.

Để khiến vấn đề tồi tệ hơn, Hoàng Tử Kael’thas Sunstrider vẫn chưa quay trở lại từ Ngoại Vực. Những tin tức mới nhất mà Lor’themar và người của anh từng nghe về vùng đất đổ nát này không tốt lành chút nào. Quân Đoàn đã tập trung số lượng lớn vì một lý do không rõ, và một lượng lớn huyết tiên của Kael’thas đã bỏ rơi hoàng tử.

Kael’thas đang rất dễ bị tấn công, nhưng Lor’themar không thể bỏ Quel’Thalas lại không được bảo vệ trong khi anh tiến hành chiến dịch hỗ trợ hoàng tử tại Ngoại Vực được. Người huyết tiên cần đồng minh, và họ sẽ không thể tìm thấy những đồng minh đó tại con người, người lùn, đoản nhân, hoặc dạ tiên. Quyết định hợp lực với Công Nương Vashj và Illidan của Kael’thas đã hủy hoại mối quan hệ giữa Quel’Thalas và Liên Minh.

Một câu trả lời đến từ một nơi không ngờ tới: Sylvanas Windrunner. Ma Nữ Vương đã thôi thúc các thủ lĩnh Đại Tộc liên minh với người huyết tiên, nhưng động cơ của cô ta vẫn còn là ẩn số. Có lời đồn lan truyền rằng một phần còn sót lại trong cô vẫn còn đồng cảm với Quel’Thalas và sự gian khổ của họ. Có câu chuyện khác ngụ ý rằng Sylvanas có một động cơ bí mật nào đó. Dù cho sự thật là gì, cô ta sắp xếp cho Thống Chiến Thrall và Đại Tộc Trưởng Cairne Bloodhoof tham gia cuộc họp với Lor’themar và thảo luận về khả năng này.

Mặc dù với lịch sử gây chiến đầy cay đắng với loài orc, Lor’themar rất tiếp thu tư tưởng này. Anh biết rằng Đại Tộc này rất khác với đội quân đã từng tàn phá Quel’Thalas nhiều năm trước. Anh cũng đau đớn nhận thức được thời gian dành cho vương quốc và hoàng tử của anh không còn nhiều nữa.

Thrall và Cairne nhận thấy một sự hứa hẹn lớn lao với người huyết tiên. Dân Quel’Thalas đã chứng tỏ được sự dũng cảm và quyết tâm của mình trong khi chiến đấu để bảo vệ vương quốc của họ khỏi những mối đe dọa bên ngoài như quân Truy Quét. Thrall và Cairne tin rằng Đại Tộc và người huyết tiên cần nhau để sống sót qua những ngày phía trước. Họ đưa bàn tay thân thiện cho Lor’themar, anh chấp nhận điều đó.

Liên minh này đem lại lợi ích cho cả hai phía. Người huyết tiên thì có đồng mình để nhờ cậy, Đại Tộc lại có được thêm một cứ điểm chiến lược tại Các Vương Quốc Miền Đông. Thrall và Cairne cũng xem việc giúp người huyết tiên là một hành động cao quý. Giống như những chủng tộc khác của Đại Tộc, họ từng là một dân tộc đang đứng trên bờ vực diệt vong. Kẻ thù ẩn náu ở khắp nơi. Chiến tranh liên miên và cơn nghiện ma thuật đã dần bào mòn lòng kiêu hãnh và nền văn hóa từng rất huy hoàng của họ. Thrall và Cairne tin rằng họ có thể giúp người huyết tiên tìm thấy sự thanh bình.

Sau khi người huyết tiên được kết nạp vào Đại Tộc, Lor’themar Theron kể cho Thrall và Cairne Bloodhoof về sự hiện diện của Quân Đoàn tại Ngoại Vực và mong muốn tìm được Kael’thas Sunstrider của mình. Tin tức về lũ quỷ là cực kỳ đáng lo ngại. Nhưng cũng giống như các lãnh đạo Liên Minh, Thrall và Cairne cũng rất thận trọng với việc đi tới Ngoại Vực.

Không lâu sau Kil’jaeden sẽ cho họ lý do để làm việc đó.

CUỘC XÂM LƯỢC NGOẠI VỰC

26 NĂM SAU SỰ KIỆN CÁNH CỔNG BÓNG TỐI

Kil’jaeden không liệu trước được việc người huyết tiên sẽ gia nhập Đại Tộc, nhưng gã rất hoan nghênh điều đó. Tin tức về sự hiện diện của Quân Đoàn tại Ngoại Vực và việc Illidan Stormrage chinh phạt vùng đất này đã lan rộng ra hầu hết các quốc gia hùng mạnh tại Azeroth. Những nhà lãnh đạo đã tiến hành họp mặt để thảo luận điều gì nên làm, nhưng họ vẫn còn chần chừ chưa hành động. Cánh Cổng Bóng Tối đã bị đóng lại. Ngoại Vực vẫn là một mối đe dọa xa xăm.

Điều đó sắp sửa thay đổi.

Tại Ngoại Vực, Kil’jaeden lệnh cho Đại Chúa Tể Kruul và quân lực của hắn tập hợp tại Cánh Cổng Bóng Tối. Gã cũng ra mệnh lệnh tương tự cho phần quân lực của gã tại Azeroth. Nhiều ác quỷ đã bị mắc kẹt tại thế giới này sau Đệ Tam Chiến Tranh. Kẻ hùng mạnh nhất trong số đó là tên chúa tể diệt vong Kazzak. Là quyền thủ lĩnh của Quân Đoàn tại Azeroth, hắn tập hợp tất cả lũ ác quỷ hắn có thể tìm và đem chúng tới địa điểm của Cánh Cổng Bóng Tối tại Xứ Bị Nguyền.

Sau đó Kil’jaeden hướng dẫn đám tay sai này thực hiện một nghi thức vĩ đại để mở lại vết nứt cũ. Dù cho Cánh Cổng Bóng Tối đã bị đóng lại, thực tại đã mãi bị biến đổi bởi sự hiện diện trước đây của nó. Phép thuật của Quân Đoàn đã xé rách điểm suy yếu này, và cầu nối giữa hai thế giới lại một lần nữa mở ra.

Kazzak xông vào Ngoại Vực và chiếm quyền kiểm soát quân đội Quân Đoàn. Hắn là một chỉ huy dày dạn kinh nghiệm hơn Đại Chúa Tể Kruul, và hắn gây ra nỗi khiếp sợ và sự kính trọng lớn hơn với đám tay chân.

Kil’jaeden có một mục đích khác cho Kruul. Tên đại chúa tể sẽ là đốm lửa khiến Azeroth và Ngoại Vực cháy bùng ngọn lửa chiến tranh. Kruul tập hợp một đội quân xâm lược nhỏ và hành quân qua Cánh Cổng Bóng Tối. Hắn tấn công Thành Phố Bạo Phong, Orgrimmar, và nhiều địa điểm khác khắp thế giới. Mục đích của hắn không phải để chinh phạt mà là khuấy đảo Đại Tộc và Liên Minh. Về việc đó thì hắn đã thành công.

Đại Tộc và Liên Minh ngay lập tức đáp lại. Nhiều đội quân được huy động và gây chiến với lũ ác quỷ. Kruul và tay chân giả vờ rút lui, chúng tập hợp tại Các Vương Quốc Miền Đông và dụ kẻ thù tới Cánh Cổng Bóng Tối. Tên đại chúa tể vẫn luôn có dự định đưa Đại Tộc và Liên Minh tới Ngoại Vực, nhưng hắn bắt họ phải trả giá để đạt được điều đó. Lũ quỷ của hắn đã tiêu hao nhiều phần kẻ thù trên từng bước đi. Một cuộc giao tranh dữ dội đã nổ ra bên ngoài Cánh Cổng Bóng Tối, và Đại Tộc và Liên Minh đã phải chịu nhiều tổn thất để đẩy lũ quỷ qua cánh cổng.

Các vệ binh của Azeroth không còn có thể phớt lờ hiểm họa từ Ngoại Vực được nữa. Cánh Cổng Bóng Tối đã được khôi phục. Nếu họ đóng nó lại, Quân Đoàn có thể sẽ mở nó lại một cách dễ dàng. Chỉ còn một lựa chọn duy nhất.

Đại Tộc và Liên Minh đem quân tới Ngoại Vực. Với hầu hết các binh sĩ, đây là lần đầu tiên họ thấy thế giới đổ nát này. Nhiều orc đã từng ở đây trước đây, nhưng kể cả họ cũng sửng sốt trước những gì được chứng kiến.

Kruul, Kazzak, và một đội quân Quân Đoàn khổng lồ đang chờ đón họ ở phía bên kia của Cánh Cổng Bóng Tối. Và lần này, lũ quỷ sẽ không rút lui.

Quân Đoàn và các vệ binh của Azeroth triển khai một trận chiến dữ dội để chiếm lấy vị trí ngay dưới bóng Cánh Cổng Bóng Tối. Đại Tộc và Liên Minh dần tiến được vào sâu trong Bán Đảo Hỏa Ngục. Cả hai bên đều phải chịu thiệt hại nặng nề. Kể cả Kruul và Kazzak cũng không thoát khỏi cơn cuồng nộ của trận chiến. Chúng chờ đợi Kil’jaeden cử viện binh tới giúp lũ quỷ chặn đứng những người hùng xứ Azeroth.

World of Warcraft Chronicle Vol. 03-128 - Copy.jpgQUÂN LỰC ĐẠI TỘC VÀ LIÊN MINH GIAO CHIẾN VỚI QUÂN ĐOÀN RỰC LỬA BÊN PHÍA CÁNH CỔNG BÓNG TỐI TẠI NGOẠI VỰC

Nhưng đó chưa bao giờ là ý định của Kil’jaeden. Gã chúa quỷ đã hy sinh Kruul và Kazzak để khuyến khích Đại Tộc và Liên Minh. Gã cần họ thiết lập căn cứ tại Ngoại Vực và hướng cơn thịnh nộ xuống đầu Illidan càng sớm càng tốt. Khiến họ sa lầy trong một cuộc chiến dai dẳng với Quân Đoàn không hề giúp gì cho Kil’jaeden. Điều đó có thể khiến họ rút lui trở về Azeroth.

Khi Đại Tộc và Liên Minh tiến sâu vào nội địa, họ thành lập các pháo đài tại Bán Đảo Hỏa Ngục. Các binh sĩ Liên Minh rất sửng sốt khi tìm thấy Trạm Danh Dự và các cư dân của nó. Những Đứa Con Của Lothar không hề hy sinh như mọi người từng nghĩ. Chỉ huy của Trạm Danh Dự là vị chiến binh con người Danath Trollbane đáng kính đã nhiệt thành chào đón Liên Minh.

Đại Tộc không có sẵn pháo đài nào có trước của riêng mình. Họ xây dựng nên một căn cứ mới là Thrallmar ở phía bắc Bán Đảo Hỏa Ngục. Về sau Đại Tộc sẽ tìm thấy đồng minh cùng hợp lực với họ: các orc Mag’har.

Người Mag’har có rất ít, nhưng họ đã chứng tỏ là những chiến binh dũng mãnh. Họ chưa từng phải chịu đựng lời nguyền máu của quỷ đã biến đổi hầu hết orc, biến làn da của họ từ màu nâu sang màu xanh và khiến họ trở thành những binh sĩ hiếu chiến. Kể từ khi Draenor bị phá hủy, những cộng đồng Mag’har nhỏ đã cố gắng sinh tồn tại Ngoại Vực, họ đã rèn dũa truyền thống pháp tăng của mình và theo đuổi truyền thống xưa của dân tộc. Họ xem Đại Tộc mới này là sự quay trở lại với lòng kiêu hãnh và niềm danh dự của xã hội orc xưa.

Từ Trạm Danh Dự và Thrallmar, Liên Minh và Đại Tộc tiếp tục tấn công chống lại Quân Đoàn. Họ đã đập tan sức mạnh của lũ quỷ và đẩy chúng ra sát biên giới Bán Đảo Hỏa Ngục.

Sau đó các dũng sĩ xứ Azeroth hướng sự chú ý tới gã chúa tể tự xưng của Ngoại Vực: Illidan Stormrage. Tới giờ, cả hai phe đều đã nghe được nhiều tin đồn đáng lo ngại về Kẻ Phản Bội. Những câu chuyện về việc loài naga biến đổi đất đai tại Đầm Zangar, về việc người huyết tiên chiếm lấy Pháo Đài Dông Tố và rút ma thuật từ Âm Bão.

Và còn có những câu chuyện khác kể rằng Illidan đang huấn luyện một đạo quân tiên mang sức mạnh của ác quỷ.

Liên Minh và Đại Tộc không hề biết về mục đích thực sự của Illidan là tiêu diệt Quân Đoàn, và y cũng không định kể cho họ biết. Y đã gần sẵn sàng tiến hành tấn công Argus. Y biết rằng nếu y cố giải thích cách thức của mình cho các dân tộc Azeroth, họ sẽ không thể hiểu nổi. Bởi vậy y tập trung mọi sự chú ý vào các thợ săn quỷ và nhiệm vụ của họ.

TẤN CÔNG CÁNH CỔNG BÓNG TỐI

Đại Tộc và Liên Minh không phải là những người duy nhất chống lại Quân Đoàn tại Cánh Cổng Bóng Tối. Illidan Stormrage và các thợ săn quỷ cũng đã bí mật tham gia cuộc xung đột. Họ đã thấy Đại Chúa Tể Kruul dẫn đầu một đội quân nhỏ đi đánh vào sườn các vệ binh của Azeroth. Illidan và tay chân đã tấn công trước khi chuyện đó xảy ra. Họ đã chọc xuyên qua hàng ngũ ác quỷ cho tới khi họ đã hạ gục được chính Kruul.

Các thợ săn quỷ không ở lại lâu. Illidan rất cẩn trọng không để cho Liên Minh và Đại Tộc biết đến sự hiện diện của mình. Y tin rằng họ sẽ xem y và các binh lính sử dụng fel của y chẳng khác gì tay chân của Quân Đoàn. Sau trận chiến, Illidan rời Cánh Cổng Bóng Tối và tiếp tục chuẩn bị cho cuộc tấn công chống lại Quân Đoàn trên những thế giới khác.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận