Omiai shitakunakatta node...
Sakuragi Sakura (桜木桜) clear
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 2

Chương 34 - Đêm Giáng Sinh Cùng “Hôn Thê”

66 Bình luận - Độ dài: 1,060 từ - Cập nhật:

Trans: HK.

_____

Lễ bế mạc đã kết thúc vào buổi sáng.

Sau đó, Arisa không về nhà mà đến thẳng căn hộ của Yuzuru.

Cả 2 thay sang trang phục giản dị và ăn trưa nhanh tại một quán ăn gần nhà.

Rồi “2 vợ chồng” bắt tay vào việc chuẩn bị cho bữa tiệc giáng sinh.

Yuzuru đã mua những nguyên liệu mà Arisa dặn từ trước, thế nên những gì còn lại chỉ là nấu thôi.

“Thế nên, tớ sẽ nấu ăn. Còn việc trang trí thì nhờ Yuzuru-san nhé”

“Ồ, cứ giao cho tớ”

Bình thường thì Yuzuru chả bao giờ trang trí vào dịp giáng sinh cả, nhưng hôm nay là ngày cậu sẽ trải qua nó cùng với Arisa.

Nghĩ thế, tự nhiên cậu thấy đầy động lực.[note41312]

Và khi Yuzuru hoàn thành việc trang trí…

Mùi đồ ăn thơm nức mũi cũng phảng phất trong không khí.

“Mọi thứ đều sẵn sàng rồi Yuzuru-san. Cậu có thể bê đồ ăn ra giúp tớ được không?”

“Ừm, tớ biết rồi”

Bánh mì loại dài;

Salad bơ với tôm xếp vòng hoa;

Thịt bò hầm;

Gà nướng;

Khoai tây chiên;

Bánh kem giáng sinh.

Đó là thực đơn hôm nay.

Nhân tiện thì, ngoại trừ bánh mì được mua ở tiệm ra thì tất cả đều được Arisa làm thủ công.

“Ừm, thế thì chúng ta cùng nâng ly nào”

Yuzuru lấy ra một chai đồ uống từ trong tủ lạnh.

Nó trong suốt và đẹp như pha lê, cùng với những bọt khí cacbonat có thể nhìn thấy từ bên ngoài.

“Cái đó, tớ đã để ý từ đầu nhưng, chẳng lẽ nó là…sâm banh sao?”

“Nếu tớ nói phải thì Arisa sẽ làm gì?”

Khi Yuzuru hỏi đùa như vậy,…Arisa nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời.

“…Không được. Cậu chưa đủ tuổi nên không được phép uống rượu. Tớ sẽ mắng cậu đấy, Yuzuru-san”

“Nghiêm khắc quá… Nhưng đừng lo, cái này chỉ là nước trái cây thôi”

Đó là một loại nước ép táo giả sâm banh.

Nói cách khác thì, là một loại đồ uống không cồn.

…Thực tế, Yuzuru thường uống rượu vào giáng sinh và tết khi họ hàng tụ họp. Nhưng lần này thì cậu rất “biết điều”.

Quyết định này được đưa ra khi đã cân nhắc việc Arisa sẽ nổi giận.[note41313]

“Ờm, cái này là vì bầu không khí thôi, hãy cùng uống nhé. Nếu không hợp khẩu vị thì cậu có thể bỏ qua, tớ sẽ lấy đồ uống khác cho cậu”

“Tớ hiểu rồi. Đó cũng là một ý hay”

Yuzuru lấy ra 2 chiếc ly uống sâm banh và đổ nước trái cây ra đó.

Rồi cậu cùng Arisa nâng ly.

“Vậy thì, cạn ly”

“Vâng, cạn ly”

Họ cụng nhẹ chiếc ly thủy tinh của mình vào nhau.

Sau đó, cùng nhau hớp một ngụm nhỏ.

Nó chỉ có vẻ ngoài giống với sâm banh, nên hương vị dĩ nhiên cũng không giống sâm banh.

Nhưng vẫn là một loại nước trái cây khá ngon và sảng khoái khi uống.

“Cậu nghĩ sao Arisa?”

“Tớ cảm thấy khá thích nó”

Cô mỉm cười nhấp thêm một ngụm nữa.

Nó không hề có cồn, nhưng làn da Arisa vẫn trở nên hơi đỏ hơn một chút.

“Mà, cậu đã cất công nấu nhiều thế này rồi…chung ta cùng ăn thôi”

“Vâng, xin mời”

Yuzuru bắt đầu với món salad tôm vòng hoa.

Nó được trang trí để trông như một vòng hoa giáng sinh, và nhìn rất đẹp mắt…

“Ừm, rất ngon. Hương vị mà Arisa làm ra ngon hơn ở cửa hàng nhiều”

“Cảm ơn cậu. Tớ đã dùng loại rau chuyên được sử dụng trong món salad”

“Quả không hổ danh”

Nghe “chồng” khen, Arisa xấu hổ đỏ mặt.

Rồi cô gãi gãi má.

Trông hết sức đáng yêu.

Tiếp theo, cậu thử một miếng thịt bò hầm.

Ngay sau khi đưa nó vào miệng, miếng thịt gần như tan chảy ra trong miệng Yuzuru.

“Rất mềm”

“Vì nó đã được hầm trong một thời gian dài… Tớ không hay nấu vì quá tốn thời gian, nhưng tớ khá tự tin về món này”

Arisa nói với chút vẻ tự hào.

Vì là món tâm đắc của cô nàng nên nó rất ngon.

Những món ăn khác cũng ngon không kém.

Nhưng hơn thế…

“Thật hạnh phúc quá”

“Cảm ơn… Nghe cậu khen nhiều thế tớ cũng thấy thật đáng với công sức đã bỏ ra”

“…Không, ờm, quả thật là món ăn của Arisa rất ngon. Nhưng…”

Nghe Yuzuru ngập ngừng, Arisa tò mò nghiêng đầu.

Mái tóc màu lanh xinh đẹp của cô khẽ đung đưa.

Đôi mắt màu ngọc lục bảo ấy nhìn Yuzuru chằm chằm.

“Ý cậu là gì?”

“…Tớ nghĩ rằng mình đang có khoảng thời gian vui vẻ khi ở cùng với cậu”

Tất nhiên, tài nấu ăn của Arisa là không cần bàn cãi.

Nhưng hơn thế…

Những bữa ăn khi ăn cùng với Arisa rất là ngon miệng,

“Ờm…thật ra, nhé. Tớ hơi xấu hổ khi nói điều này, nhưng…”

Yuzuru gãi má.

Cậu có thể cảm nhận được mặt mình đang nóng lên.

“Cảm ơn cậu vì đã dành thời gian với tớ hôm nay. Tớ thực sự rất vui… Cậu cũng vẫn sẽ bên tớ như thế này vào năm tới chứ?”[note41314]

“Vâng… Tớ cũng rất vui”

Arisa đáp cùng với cái gật đầu ngượng ngùng, nhưng rõ ràng.

Vì lý do nào đó mà Yuzuru cảm thấy thư thái.

Cậu cảm giác như hiện tại có thể nói những lời mà đã quá xấu hổ để nói.

“Arisa”

“……Vâng?”

“…Từ giờ, vẫn tiếp tục nấu ăn cho tớ có được không?”[note41315]

Sau khi nghe Yuzuru nói, nét mặt của Arisa cứng lại.

Rồi một lúc sau, nó đỏ bừng lên, trông cứ như một con bạch tuộc bị luộc chín.

“…Arisa?”

Yuzuru gọi tên Arisa đang im lặng.

Sau đó, dường như đã “hoàn hồn”, cô nàng thẳng lưng.

“V-vâng! T-tớ cũng muốn như vậy”

Và Arisa nắm lấy bàn tay Yuzuru.

_____

Sakuragi Sakura:

Độ True Dere của Arisa: 75% -> 100%.

Độ nghiêm túc của Yuzuru: 80% -> 90%.

Cái máy đo sắp…

Trans: *Đang truyền nước cùng cái mặt nạ oxi mang trên mặt…*

Ghi chú

[Lên trên]
Simp trong vô thức @@
Simp trong vô thức @@
[Lên trên]
Để vợ lên đầu là trường sinh bất tử ~
Để vợ lên đầu là trường sinh bất tử ~
[Lên trên]
Năm tới thuj hả?
Năm tới thuj hả?
[Lên trên]
Khác méo gì cầu hôn không?
Khác méo gì cầu hôn không?
Bình luận (66)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

66 Bình luận

TRANS
Hơi nhạt thêm ít đường🐧
Xem thêm
hẳn là giả:))
Xem thêm
Zbz
Uooghhhhh bùng lổ
Xem thêm
Sốc đường rồii gọi cấp cứu
Xem thêm
đính ước "giả" <(")
Xem thêm
Trans edit gục hết rồi ae, gọi cấp cứu nhanh lênn
Xem thêm
Arisa để đồ thay ở nhà Main hay mang theo nhỉ 🧐
Xem thêm
Trans ơi cố lên
Xem thêm
ròi ròi sắp đến gian đoạn bùng nổ rồi =))
Xem thêm