Omiai shitakunakatta node...
Sakuragi Sakura (桜木桜) clear
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 2

Chương 23 - Học Nhóm Với Bạn Bè

27 Bình luận - Độ dài: 2,268 từ - Cập nhật:

Trans: HK.

_____

“Tớ nghĩ rằng á. Chẳng phải học hành trước khi thi quá kì lạ sao?”

Một tiếng rưỡi đã trôi qua từ khi cả bọn bắt đầu học.

Rồi Ayaka đột nhiên phán một câu xanh rờn.

“Nè Ayaka. Ai là đầu sỏ cái buổi đàn đúm hôm nay vậy?”

Soichiro hỏi Ayaka bằng giọng điệu hơi bực dọc.

Ayaka nghiêng đầu.

“Là tớ, thì sao?”

“Và mục đích là gì?”

“Học nhóm”

“—Đừng có tự phủ nhận lý do của buổi học nhóm do chính mình đầu têu chứ!”

Soichiro tung 1 cú “đá xoáy” tuyệt đẹp.

Còn Ayaka thì dùng 2 tay vỗ vai anh chàng, “À, ừm, nghe tớ nói trước đã”.

“Mục đích kì thi thử là xác định thứ hạng mỗi người, đúng không nè? Thế nên việc học tập hằng ngày là rất quan trọng. Còn cắm đầu vào ôn trước khi thi để cố nâng điểm lên chút ít thì có ý nghĩa gì chứ?”

“Tôi nghĩ đó là lời mà một học sinh luôn chăm chỉ học tập có thể nói…chứ không phải cái đứa suốt ngày vào lớp chỉ toàn ngủ như bà”

Nghe Yuzuru cà khịa, Ayaka mỉm cười.

“Nhưng lần trước tôi đứng đầu trường đó thôi”

“…Ờm, cái này thì tôi không còn gì để nói”

Thực tế thì Yuzuru cũng chả nghiêm túc gì cho kham, cậu chỉ cố hiểu và nắm được nội dung bài học trên lớp mà thôi, thế nên cũng chẳng có tư cách nói người khác.

“Quả thực là thế đó Ayaka-san! Cậu nói hoàn toàn chính xác! Giờ này rồi thì có giãy giụa cũng chỉ tốn công! Thôi dẹp hết nào!”

“Chiharu, bà thì nên lo mà học đi… Ba mẹ bà đã nổi cơn tam bành chẳng phải sao?”

Soichiro mạnh mẽ nắm lấy vai Chiharu khi cô nàng đứng lên phát biểu như thể được “chân lý của Ayaka” chiếu rọi, và bắt cô ngồi xuống.

Có lẽ vì đã bị mất tập trung nên người nãy giờ vẫn chuyên tâm học tập mà không nói gì là Arisa cũng bỏ bút xuống.

Rồi cô hỏi.

“Nhưng bài thi thử lần này quan trọng hơn lần trước đúng không? Tên của nó cũng là “Bài thi thử có độ khó cao” mà”

“Những câu hỏi sẽ khó hơn lần trước…hoặc đó là những gì nó đã báo trước”

Yuzuru đồng tình với “vợ”.

Sau đó, Soichiro vừa ngồi xuống lại cạnh Chiharu cũng tiếp lời.

“Tôi nghe rằng sẽ rất khó để nâng cao số điểm chênh lệch. Vì chất lượng thí sinh cũng cao hơn nữa”

Tenka sau khi nhấp một ngụm trà cũng nhướng mày.

“Nhưng tôi nghĩ vẫn còn tùy vào câu hỏi là như thế nào. Nếu người ra đề mắc lỗi và toàn mấy kiểu đề không ai giải được thì chẳng phải điểm lệch ngược lại sẽ cao hơn sao?”

Vừa dứt lời thì có tiếng ai đó thở dài thườn thượt vang lên.

Là Sei.

“Mấy cậu cứ lệch này lệch nọ miết…bộ mấy cậu cũng “lệch” luôn rồi à? Sao mà có thể nói về mấy chuyện nhàm chán đó vào thời điểm như thế này được hay vậy?”

“Có mình cậu thôi Sei-kun. Tôi thì đang vui nè, ha? Còn về điểm lệch á, bởi cậu đã làm “rất tốt” trong kì thi vừa rồi nên nó “khủng khiếp” lắm đúng không? Chúc mừng nhé”

“Xin lỗi, Tenka-san. Nhưng tớ cũng không khá khẩm hơn được bao nhiêu, nên cậu có thể vui lòng dừng lại được không?”

Tenka cà khịa Sei, và Chiharu thì vô tình dính đạn lạc, trọng thương.

Còn Sei thì đang nổi đóa với Tenka.

“Im đê. Đọc bầu không khí một chút đi đồ thiếu tinh tế. Có những người trên thế giới này không thích từ “lệch”, và cả những người không liên quan đến nó nữa”

Chiharu gật gù tán đồng với cậu.

“Đúng vậy. Cậu có biết tại sao trường học thì chán nhưng những cậu chuyện tình cảm học đường lại cuốn hút không? Bởi đã cắt bỏ hết mấy cảnh học hành trong lớp rồi đó”

Nhưng thật không may là, cả Sei và Chiharu đều không thuộc nhóm người miễn dịch với từ “lệch”.[note41254]

Thực tế là kết quả bài thi vừa rồi của 2 người này khá đáng báo động.

“Mà, cái buổi tụ tập này là “học nhóm” đó. Hai cậu là những người cần đặc biệt lưu ý hơn hết thảy đấy”

Nghe Yuzuru nói xong, bộ 2 lại thở dài ngao ngán.

Rồi họ cùng nhìn Yuzuru với ánh mắt hình viên đạn.

“Cái gì cũng nói thẳng ra thì nhiều người không thích ông đâu nhá”

“Dừng lại ngay cái việc thuận theo logic đó đi”

Rồi Arisa giật nhẹ áo của Yuzuru một cách đáng yêu.

Và đưa đôi môi quyến rũ của mình lại gần tai cậu.

“…Nếu họ đã biết việc gì đúng và cần làm, thế tại sao họ vẫn không làm?”

“Có lẽ bởi vì rắc rối hơn giá trị của nó… Cũng giống như cách mà tớ không chịu dọn dẹp ấy”

Bản thân Yuzuru cũng có nghĩ “mình cần dọn dẹp…”, nhưng cậu chưa từng thực sự làm cho đến khi bị Arisa quở trách.

Tóm lại, đó là vấn đề giữa nhận thức và nguyên do của sự khủng hoảng.

“Mà, khi nào ngã sấp mặt rồi thì họ sẽ chịu nghiêm túc thôi”

“Không phải khi đó đã là quá muộn rồi sao…?”

“Nhưng tớ nghe đồn quá nửa số học sinh trường mình sẽ trượt đại học vào lần thi đầu”[note41255]

“Rõ ràng là các giáo viên cũng sẽ không làm gì hết cho dù biết rằng chúng ta sắp thất bại”

“Ồ……”

“Mà, hiện tại thì Sei và Chiharu đang bước đi trên con đường đó rồi, nên chúng ta cứ lấy đó mà làm gương…”

““Tôi nghe ông nói hết đó nhá””

Hôm nay được cho là lần đầu gặp mặt của Sei và Chiharu…

Nhưng dường như họ đã trở thành bạn chí cốt tự lúc nào.

Yuzuru nhún vai.

“Tôi biết là mình quả thực đang đi chệch hướng ban đầu, nhưng điều tôi muốn nói là tôi muốn được chơi. Dù sao chúng ta cũng có rất nhiều người ở đây mà”

“Thế thì sao không hú lúc thi xong rồi ấy…?”

Sau khi Yuzuru bắt bẻ, má Ayaka đỏ lên, và cô nàng bắt đầu uốn éo.

“Vì tôi với Tenka-chan không có mối liên hệ nào cả. Nên nếu đột nhiên mời thì không biết cậu ấy có đến hay không. Nhỉ, Tenka-chan”

Ayaka ngả đầu lên vai Tenka.

“Ể, ờ…tớ đoán vậy”

Tenka hoang mang trước màn diễn xuất của Ayaka.

Dường như ngay cả một cô gái cool ngầu cũng có thể bị Ayaka hơi lấn lướt.

Yuzuru nhấp một ngụm trà trong khi nghĩ về sự kết hợp của cái nhóm này.

Có vài người ở đây cậu quen biết gián tiếp, nhưng không tiếp xúc nhiều.

Cũng có người từng gặp nhau đôi lần nhưng cũng không thân thiết.

Về Yuzuru, cậu không tiếp xúc nhiều với Tenka.

Với Arisa thì là Sei, Tenka và Soichiro.

Với Soichiro, đó là Tenka và Arisa.

Với Ayaka, đó là Sei và Tenka.

Với Chiharu, đó là Sei.

Với Tenka, đó là Yuzuru, Arisa, Soichiro và Ayaka.

Là như vậy.

Thế nên cùng chơi để làm sâu sắc thêm tình bạn cũng là một ý tưởng không tồi.

…Tuy có hơi dị hợm nếu chèn thêm câu hỏi “làm việc đó vào thời điểm này có ổn không vậy?”.

“Tạm gác chuyện có chơi hay không lại, dù sao cũng đến giờ ăn trưa rồi. Chúng ta giải lao một chút nhé?”

Arisa gợi ý.

Giải lao lúc này có lẽ là một ý hay, vì sự tập trung của mọi người cũng trở nên phân tán mất rồi.

“Ý kiến hay đó! Thế thì chúng ta đặt cái gì đó cho người ta giao đến đi”

Với sự tán đồng từ Ayaka, mọi người cũng chấp nhận nghỉ trưa.

.

Câu hỏi ở đây là đặt cái gì giờ…

Vì Arisa đã nói là chưa bao giờ được ăn pizza qua đặt hàng nên đã dẫn đến quyết định là cả đám sẽ ăn pizza.

“Cậu thấy sao Arisa?”

Yuzuru hỏi trong khi “vợ” mình đang ăn chiếc pizza một cách cẩn thận, cố không để phô mai rơi xuống.

Nhìn sơ qua thì khó mà biết được cảm xúc của cô nàng lúc này vì vẻ mặt vẫn vô cảm và thái độ vẫn điềm tĩnh như mọi khi.

“Ưm…nó rất ngon”

Giọng cô như hơi tan ra.

Đôi mắt xanh ngọc bích thường tăm tối và không có sức sống của Arisa dường như đang sáng lên.

Arisa lúc này đáng yêu hơn một chút….không, là đáng yêu hơn rất nhiều.

“…Arisa-san dễ thương quá nhỉ?”

“Vâng?”

Nghe Chiharu đột nhiên nói vậy, Arisa nghiêng đầu khó hiểu.

Chiharu đang ngồi trước mặt Arisa nở một nụ cười sặc mùi không ổn và nhìn cô chằm chằm.

“Bình thường thì cậu thuộc kiểu con gái lạnh lùng, nhưng lại đột nhiên thể hiện ra khía cạnh dễ thương như vậy. Sao mà tớ chịu nổi chứ”

“Là-là vậy à… Cảm ơn, cậu…”

Có lẽ vì không biết nên nói gì.

Nên Arisa chỉ cảm ơn Chiharu.

Rồi Ayaka chen vào.

“Còn nói về ngầu thì cậu cũng rất dễ thương đó Tenka-chan”

“Hả?”

Đang hờ hững ăn pizza thì nghe tên mình khiến Tenka trở nên bối rối.

Ayaka vốn đang ngồi cạnh Tenka thì lại thu hẹp khoảng cách hơn nữa.

“Tenka-chan thường là tsun tsun, nhưng đôi lúc cũng khá vụng về ha? Chưa kể cũng hơi nhút nhát nữa. Ah, mặt cậu đỏ bừng rồi kìa, đáng yêu quá đi!”

“D-dừng lại ngay đi, Tachibana-san”

“Tớ đã bảo cậu cứ gọi tớ là Ayaka mà. Nhé, Tenka-chan”

Tenka đỏ mặt xấu hổ trong khi cố giữ khoảng cách với Ayaka đang hung hãn lao vào cô.

Và cái phản ứng đó dường như còn “kích thích” Ayaka thêm nữa.

Cô nàng liều mạng định thu hẹp thêm khoảng cách, nhưng…

“Xì tốp ngay!”

“Đau, đau quá! Soichiro-kun!”

Soichiro nắm cổ Ayaka, lôi cô nàng ngược lại.

Rồi cậu tiếp tục trừng mắt với Chiharu khi cô nàng cũng đang mon men lại gần Arisa.[note41256]

Mặt Chiharu tái đi, và cô ngoan ngoãn ngồi xuống ghế lại.

“…Gì đó Sei? Khuôn mặt đó là sao?”

“Chà, tôi mới phát hiện ra là Tenka-sama đáng sợ cũng có điểm yếu đó nha. Tenka-chan dễ thương, thật dễ thương… Ui! Cậu dám đá tôi hả thứ đồ quỷ yêu kia!”

“Im đi đồ yakuza”

“Hả ~ ả? Đấm phát chết luôn giờ, đồ lừa đảo”

Sei và Tenka bắt đầu xực nhau.

5 người còn lại nhìn họ bằng ánh mắt ấm áp.

Dường như 2 người này là một cặp đôi rất thân thiết.[note41257]

“Nhắc mới nhớ, ăn xong thì chúng ta làm gì đây?”

Ayaka hỏi, nhưng ngầm ám chỉ rằng cả bọn sẽ chơi.

Mà, cả Yuzuru cũng không còn tâm trạng để học nữa.

Cậu cũng muốn thư giãn và chơi, vì cậu thường trở nên buồn ngủ sau bữa trưa.

“Chơi game chiến đấu theo nhóm thì sao?”

Chiharu đề nghị, nhưng Ayaka lắc đầu.

“Tớ cũng thích trò đó, nhưng không có đủ bộ điều khiển cho cả 7 người”

“Thế thì sao không chơi bài hay thứ gì đó an toàn ấy? Nếu là bài hay cờ tỉ phú thì ít nhất ai cũng biết luật chơi…”

Nhưng Ayaka lại cau mày.

“Ể ~ nhưng cái đó chán lắm”

“Vậy à…”

Quả thực là chơi đánh bài khi có tận 7 người thì hơi nhàm chán.

Nếu là trò nào đó thích hợp cho nhiều người cùng chơi sẽ tốt hơn.

“Thế còn trò “Ai là vua” thì thế nào?”

Và đó là lúc một ý tưởng hay xuất hiện.

Đó là một trò chơi tuyệt vời để kéo gần khoảng cách và tận dụng số lượng người chơi lớn.

“Trò “Ai là vua” à… Ừm, nó ổn đó”

“Duyệt “Ai là vua”! Chốt kèo!”

Ayaka và Chiharu hào hứng đồng ý với ý tưởng của Soichiro…còn Tenka và Arisa thì nhìn cảnh đó một cách khó hiểu.

Cả 2 cùng nghiêng đầu.

“Nhưng mà đừng quên nhá Ayaka, Chiharu. Hai bà cũng có thể bị ra lệnh đó”

Yuzuru đã yêu cầu 2 cô nàng manh động kia không được ra bất kì mệnh lệnh quá đáng nào.

Còn Sei thì đang cười thích thú.

“Được đó. Đấy sẽ là trò chơi của những vị vua, cùng với khả năng báo thù nữa”

Dường như mọi người đều đã đồng ý.

Ayaka lập tức làm thăm cho mọi người.

Và…

«Ai là vua nào!?»

Trò chơi đã bắt đầu, một trò chơi vui vẻ có thể làm bộc lộ suy nghĩ của mỗi người một cách chân thực, qua đó nói lên bản chất của người đó.

_____

Sakuragi Sakura:

Và thế, lần sau sẽ là về trò chơi “Ai là vua”.

Ờm, sẽ có những mệnh lệnh lãng mạn trong trò chơi.

Như là “Nói về người bạn thích” chẳng hạn.

Nhưng đó chỉ là tôi ví dụ thôi, sẽ không có lệnh “nói tên của người bạn thích đâu”, nhưng liên quan thì sẽ có…

Ghi chú

[Lên trên]
Từ “lệch” thì tui không hiểu lắm, chắc là kiểu chơi chữ nào đó, nhưng cái “lệch” ban đầu mà tụi này nói đến là “điểm lệch của bản thân khi so với điểm trung bình” nhé mn.
Từ “lệch” thì tui không hiểu lắm, chắc là kiểu chơi chữ nào đó, nhưng cái “lệch” ban đầu mà tụi này nói đến là “điểm lệch của bản thân khi so với điểm trung bình” nhé mn.
[Lên trên]
Chỗ này Yuzuru dùng từ “Ronin”, ý chỉ những người thi trượt đại học và phải chờ 1 năm nữa để thi lại (trượt xong bỏ cuộc thì không gọi là “Ronin” nữa), ví dụ như Kominami Asumi trong bộ BokuBen ấy, bao gồm cả những người đã trượt lần 2, lần 3…nhưng vẫn tiếp tục thi. Tui dịch hẳn ra cho dễ hiểu nhé. Câu gốc là “Tớ nghe là quá nửa số học sinh trường mình sẽ trở thành ronin”.
Chỗ này Yuzuru dùng từ “Ronin”, ý chỉ những người thi trượt đại học và phải chờ 1 năm nữa để thi lại (trượt xong bỏ cuộc thì không gọi là “Ronin” nữa), ví dụ như Kominami Asumi trong bộ BokuBen ấy, bao gồm cả những người đã trượt lần 2, lần 3…nhưng vẫn tiếp tục thi. Tui dịch hẳn ra cho dễ hiểu nhé. Câu gốc là “Tớ nghe là quá nửa số học sinh trường mình sẽ trở thành ronin”.
[Lên trên]
Cứ như đang rình mồi ấy nhể?
Cứ như đang rình mồi ấy nhể?
[Lên trên]
Thân thiết chỗ nào vậy? o.O
Thân thiết chỗ nào vậy? o.O
Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

TRANS
Tới công chuyện=)
Xem thêm
spoil ví dụ mạnh đấy
Xem thêm
chuẩn bị đê~
Xem thêm
😃quả là trò 0 thể thiếu:)
Xem thêm
Soichirou có Ayaka với Chiharu đã đủ mệt rồi :))))
Xem thêm
Thân thì mới đánh mới chửi, trêu chọc nhau chứ ghét thì đừng hòng nói chuyện chứ nói gì đến mấy thứ đó🤣
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
spoil mạnh đấy
Xem thêm