Omiai shitakunakatta node...
Sakuragi Sakura (桜木桜) clear
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 2

Chương 06 - “Hôn Thê”, Gia Đình Và Đồ Ăn Tự Nấu

36 Bình luận - Độ dài: 1,489 từ - Cập nhật:

Trans: HK.

_____

Kết quả sau cuộc thảo luận.

Mọi người quyết định sẽ ăn trưa bằng một món nhẹ, chẳng hạn như mì somen do Sayori làm, còn Arisa sẽ nấu bữa tối và mọi người sẽ dùng bữa sớm hơn một chút.

Rồi sau khi ăn trưa.

“Thế, Arisa-sama. Chúng ta nên mua gì đây?”

Yuzuru hỏi Arisa trong lúc 2 người cùng đi siêu thị.

Đương nhiên là họ cũng thường xuyên đi mua đồ cùng nhau, và Yuzuru đóng vai trò như người xách đồ giúp “vợ”.

Còn lần này, do lỗi của Yuzuru mà Arisa phải nấu ăn cho cả nhà, thế nên cậu đi cùng với tư cách “cu li” là điều hiển nhiên.

“Vì đang hè nên tớ nghĩ các loại rau mùa hè sẽ ổn… Nhân tiện thì, gia đình Yuzuru-san có ai không thích gì không?”

“Đừng lo. Tớ không nhớ có thứ gì mà họ đặc biệt không thích cả”

Gia đình Takasegawa, bao gồm cả Yuzuru, không hề có “sở ghét” đặc biệt nào.

Họ có thể ăn bất kì loại đồ ăn nào.

“Tớ rất vui khi nghe thế… Vậy còn món khoái khẩu là gì?”

“Hừm…theo tớ thấy thì Ayumi với ba tớ thì thích những thứ khá trẻ con. Như là cà ri, hamburger hay là trứng cuộn cơm… chẳng hạn”

“Tớ biết rồi. Còn Yuzuru-san thì thích…cá, đúng không?”

Yuzuru gật đầu với câu hỏi của Arisa.

“Ah…tớ nghĩ là sở thích ăn uống của tớ với mẹ cũng giống nhau”

Nghe vậy, Arisa đặt tay lên cằm và bắt đầu suy nghĩ.

Có lẽ cô nàng đang suy nghĩ về thực đơn cho bữa tối hôm nay.

Yuzuru im lặng nhìn “vợ” say đắm, cố không làm gián đoạn nàng.

“Tớ quyết định rồi. Hãy làm thêm hamburger kiểu Nhật và một món cá”

“…Thế chẳng phải quá nhiều việc để làm sao? Nhưng mà vậy lại rất phù hợp”

“Nhìn thế này thôi chứ tớ đang hăng hái lắm đó”

Arisa vừa nói vừa đan 2 tay vào nhau.

Có vẻ như cô không hề miễn cưỡng khi nấu ăn cho gia đình Yuzuru mà cô đã nói là sự thật.

“Thế nên, chúng ta bắt đầu mua từ rau nào. Các loại rau mùa hè sẽ ổn đấy”

Họ đi đến quầy rau trước.

Arisa đã có ý tưởng về việc sẽ nấu món gì sẵn trong đầu.

Cô lấy đậu bắp, dưa chuột, tía tô, cà tím, myoya[note39282], gừng, tỏi tây và hành tây vào giỏ.

Sau đó họ đến quầy thịt mua thịt bò xay và thịt lợn.

Còn giờ là cá…

“Con cá thu ngựa này thật tuyệt. Có vẻ nó có thể dùng ăn sống được luôn, vậy chúng ta sẽ thử món này ha”

u4754-9bf068ba-6d9b-47b1-b34b-5bd4c7b29d3c.jpg

Arisa vui vẻ nhìn con cá thu ngựa đang được ngâm trong nước đá và nói.

Có vẻ như cô nàng không định dùng cá đã được phi lê sẵn mà sẽ tự mình chế biến từ đầu.

Tất nhiên là Yuzuru biết việc Arisa có thể tự mình làm cá, nhưng…

Cậu vẫn bị ấn tượng với việc cô có thể làm được.

Sayori rất thích cá, nhưng bà không thích tự nấu chúng và nhìn chung là không biết cách chế biến.

“Đó là tất cả rồi?”

“Chúng ta chỉ cần mua một ít đậu phụ nữa là xong”

Món bít tết hamburger kiểu Nhật đã đủ nguyên liệu rồi, nhưng cô ấy còn định làm thêm món gì nữa vậy?

Trái tim Yuzuru run lên vì mong đợi.

.

Đó là khoảng 4h30.

Yuzuru và những người khác đang chờ Arisa nấu ăn.

“Em đang rất mong chờ món ăn của chị Arisa. Từ lúc niisan say sưa kể về chúng thì em đã rất kỳ vọng rồi”

Ayumi nói với vẻ hào hứng.

Phía ngược lại, Sayori thì có vẻ mặt phức tạp.

“Mẹ cũng rất chờ mong tài nấu nướng của Arisa-chan… Nhưng mẹ muốn được giống mấy bà mẹ chồng trong phim, dạy cho vợ của con trai mình về hương vị của gia đình. Cảm xúc của mẹ đang rất rối ren đây…”

Yuzuru và Ayumi bất ngờ hợp lực cà khịa mẹ mình.

“Hương vị của mẹ là Ajinomoto chẳng phải sao?”

“Khỏi cần mẹ dạy. Cô ấy có đủ khả năng để tái hiện chúng”

“Hai cái đứa cả cuộc đời chưa nấu được bữa ăn nào ra hồn mà dám phát biểu thế hửm?”

Cả Yuzuru và Ayumi đều gần như không thể nấu ăn theo đúng nghĩa đen, thế nên đành im lặng.

Nhưng có vẻ bực mình vì bị chỉ ra, Yuzuru chuyển chủ đề.

“Thế, mẹ không cần giúp Arisa à?”

“Mẹ đã bảo với con bé là sẽ giúp. Nhưng rồi con bé nói “Cháu không muốn làm phiền bác ạ”. Đúng là một đứa trẻ ngoan”

“Chẳng phải chỉ là tống cổ mẹ khỏi nhà bếp hay sao?”

“Im ngay”

Nhìn Yuzuru, Ayumi và Sayori đang khẩu chiến với nhau, Kazuya phàn nàn.

“Mấy người…đừng có gây gổ một cách đáng xấu hổ như vậy nữa được không hả?”

Rõ rằng là ông không muốn Arisa nhìn thấy cuộc cãi vã xấu xí của gia đình Takasegawa.

Là bởi ông lo lắng cho danh tiếng gia đình…

Yuzuru cũng không muốn “vợ” thấy cảnh mình cãi nhau với mẹ nên đã ngoan ngoãn đình chiến.

Mặt khác, Ayumi và Sayori vẫn tiếp tục “xực” nhau…

“Thức ăn đã sẵn sàng ạ”

Sau giọng nói, Arisa mang thức ăn ra và họ ngừng láo nháo.

Sau đó, mọi người cố giúp phần nào bằng cách dọn đồ ăn ra bàn.

“Cơ mà…cậu đã làm rất nhiều món”

“Vâng, tớ đã làm. Tớ đã nghiêm túc một chút”

Khi Yuzuru khen Arisa, cô đáp lại với vẻ mặt lạnh lùng thường ngày.

Về phía 3 người còn lại, họ đều ngạc nhiên khi thấy bàn ăn sang trọng hơn họ tưởng tượng.

“Thật đúng là… Xin lỗi cháu nhé Arisa-san”

“…Ưm, bác thua rồi. Bác thật ngây thơ khi muốn dạy bảo cháu”

“Wow, tuyệt quá”

Kazuya và Sayori xin lỗi Arisa, còn Ayumi thì mắt sáng rỡ.

Những món ăn khiến cả 3 người có phản ứng như vậy là…

Cơm trắng;

Súp miso cá thu;

Hamburger kiểu Nhật;

Sashimi cá thu ngựa;

Cà tím hầm;

Đậu phụ lạnh;

Và một vật thể bí ẩn, lạ, dính.[note39283]

“Arisa, cái này có phải là “dashi” ở Yamagata không?”[note39284]

Yuzuru chỉ vào “vật thể lạ” và hỏi.

Nó dường như là sự kết hợp giữa đậu bắp thái nhỏ, dưa chuột, tía tô, myoga, cà tím và nước sốt.

“Đúng vậy. Tớ đã làm nó để ăn cùng với đậu phụ lạnh, nhưng ăn cùng cơm cũng rất ngon”

Sau khi nói “itadakimasu”, Yuzuru lập tức múc một thìa nước sốt.

Cậu đổ nó lên miếng đậu phụ lạnh rồi cho vào miệng.

“Cậu thấy sao?”

“Nó rất ngon. Thật mát và sảng khoái, vào thời điểm như vầy trong năm, thứ gì đó mát mát kiểu này sẽ khiến cho đũa tớ di chuyển nhanh hơn”

Mình nghĩ món này mình cũng tự làm được, nên chắc sẽ hỏi cách làm sau – Yuzuru nhủ thầm.

Mặc dù kì nghỉ hè sẽ kết thúc vào tháng 9, nhưng cái nóng thì vẫn sẽ tiếp tục.

Cậu cảm thấy với món này thì mình có thể “sống sót” được qua cái nóng mùa hè.

“Sashimi cá thua ngựa này cũng rất ngon…nó khiến ta muốn ăn cùng rượu sake”

“Món hamburger cũng thế. Mùi vị rất vừa ăn”

“Súp miso rất ngon… Cá có hương vị đậm đà và không tanh chút nào”

“Món cà tím hầm cũng rất hấp dẫn. Những món hầm do Arisa làm thực sự rất cuốn hút”

Kazuya, Ayumi, Sayori và Yuzuru đều khen ngợi tài nấu nướng của Arisa.

Điều đó khiến “nàng dâu” cúi đầu với đôi má ửng hồng, lí nhí.

“Ah, c-cảm ơn ạ… À, vẫn còn phần thêm nữa, nếu mọi người muốn”

Ayumi và Sayori nhìn nhau khi thấy Arisa như thế.

Rồi họ cười khúc khích.

“Em nghĩ em đã hiểu tại sao niisan lại say đắm chị như vậy rồi”

“Arisa-chan, cháu đáng yêu quá đi. Bác muốn cháu làm con gái quá… À mà sớm thôi ha”

Họ đang nói quái gì vậy?

Yuzuru vừa húp súp miso, vừa nghĩ thầm.

… Việc cậu đang cảm thấy hơi xấu hổ sẽ mãi là bí mật.

_____

Sakuragi Sakura: Có vẻ như “nàng dâu” của chúng ta đã được mẹ chồng và em chồng công nhận hoàn toàn rồi.

Chương sau sẽ là hạ màn của những sự kiện trong kì nghỉ hè. Là câu chuyện về những ông chú ngồi uống rượu với nhau.

Eng: “Công phá” dạ dày gia đình chồng thành công…

Ghi chú

[Lên trên]
Một loại gừng.
Một loại gừng.
[Lên trên]
Nếu không phải là do Arisa nấu thì chắc tui chèn hình món ăn của Shion vào để mn hình dung rùi =))
Nếu không phải là do Arisa nấu thì chắc tui chèn hình món ăn của Shion vào để mn hình dung rùi =))
[Lên trên]
Yamagata là tên một tỉnh của Nhật Bản, còn dashi thì tra gg đi, chả biết giải thích thế nào.
Yamagata là tên một tỉnh của Nhật Bản, còn dashi thì tra gg đi, chả biết giải thích thế nào.
Bình luận (36)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

36 Bình luận

TRANS
Tks trans
Xem thêm
22:24 16/2/2024
Xem thêm
Mission Complete:))
Xem thêm
(Ò_ó)
Xem thêm
mẹ chồng đã thua tâm phục khẩu phục
Xem thêm
Cửa dạ dày đã rộng mở =)))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
vật thể lạ :))
Xem thêm
Hốt nhanh đi main ko mẹ vs em gái đuổi khỏi nhà đấy
Xem thêm
"vợ" là dịch cho vui hay nghĩa gốc v
Xem thêm
Vui thôi chứ sau này cx thành vk :))
Xem thêm