Omiai shitakunakatta node...
Sakuragi Sakura (桜木桜) clear
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 2

Chương 11 - “Hôn Thê” Và Hàng Hiệu

45 Bình luận - Độ dài: 1,848 từ - Cập nhật:

Trans: HK.

_____

Dùng bữa xong, Yuzuru cùng Arisa chia tay Sei và Tenka.

Sau khi tạm biệt họ…Arisa lẩm bẩm một mình.

“Họ đã nhượng bộ khá dễ dàng”

“Phải ha. Mà, vì cả 2 đều là loại người sáng suốt, điều này cũng giúp chúng ta đỡ phiền được chút”

Chuyện rõ ràng duy nhất là Yuzuru và Arisa không phải người yêu của nhau.

Nhưng, dường như họ linh cảm rằng mối quan hệ của 2 người cũng không chỉ là bạn bè, và Yuzuru rất biết ơn vì 2 người kia đã không cố tìm hiểu thêm.

“Nhưng mà Yuzuru-san…cậu đã nói với Satake-san nhưng không nói với Ryozenji-san. Thế có ổn không?”

“Ý cậu là tình bạn của bọn tớ à?”

“Vâng”

“Cậu ấy sẽ không láo nháo chỉ vì thế đâu. Mà, quả thực là tớ cũng cảm thấy có chút tội lỗi”

Cả Sei và Soichiro đều là những người bạn quan trọng ngang nhau của Yuzuru.

Nếu vậy thì, đã nói với Soichiro thì cũng nói với Sei là điều bình thường…

Nhưng, một khi thông tin bị lộ thì rất khó để biết là từ đâu, nếu có thể giữ bí mật thì tốt nhất vẫn cứ nên tiếp tục giấu kín.

Lúc với Soichiro, họ đang mặc đồ bơi ở bể bơi cùng nhau, đó là tình huống không thể lươn lẹo được.

Chưa kể còn có mặt người với trực giác siêu nhạy bén là Ayaka.

Ngược lại, trong tình huống hôm nay thì chém gió vẫn có thể khiến người ta tin được.

Ngoài ra…

“Tớ đã biết cậu ấy một thời gian dài, nên có thể tin tưởng được. Nhưng còn Nagiri-san thì hầu như không biết gì về con người cổ hết”

Ở đó không chỉ có Sei, mà cả Tenka nữa.

Yuzuru có thể đảm bảo về nhân cách cho Sei, nhưng Tenka thì không.

“Tuy vậy, Nagiri-san trông có vẻ cũng không phải là người xấu… Nhưng tính cách cô ấy không được tốt lắm”

Rõ ràng là cô nàng vẫn còn khó chịu vì bị cười nhiều như vậy.

Arisa đang nhướng đôi lông mày xinh đẹp của mình lên.

Yuzuru cười khì.

“Phải…trừ phi cả 2 người đều đáng tin, nếu không thì giữ bí mật vẫn hơn. Nhân tiện, nếu ngày nào đó tớ bị Sei gặng hỏi, và không còn cách nào thoái thác thì…”

“Yuzuru-san tin tưởng Ryozenji-san đúng chứ? Thế thì không sao cả. Dù tớ không thể tin Ryozenji-san thì tớ vẫn tin tưởng Yuzuru-san mà”

“Cảm ơn cậu vì lời nói đó”

Tất nhiên, cô đang nói rằng tin vào mắt nhìn người của Yuzuru, nhưng…

Hơn thế nữa, có lẽ Arisa đang lo lắng về các mối quan hệ của Yuzuru.

Dường như cô cho rằng tình bạn của Yuzuru sẽ bị phá hủy vì cố bảo vệ cô, nhưng dù thế thì cậu vẫn cảm kích sự chu đáo của Arisa.

.

Sẽ quá vô vị nếu chỉ nói “Ok, bái bai” rồi ai về nhà nấy ở đây luôn, thế nên Yuzuru và Arisa quyết định đi dạo một vòng trung tâm mua sắm gần đó.

“Yuzuru-san, có gì mà cậu muốn xem hoặc mua không? Tớ đang nghĩ về việc mua quần áo mùa thu…và một chiếc áo khoác nếu đủ tiền”

“Phải ha…tớ cũng muốn mua một ít phụ kiện”

Nghe Yuzuru trả lời, Arisa mở to mắt với chút bất ngờ.

Không phải là cậu không chú ý đến quần áo của mình, nhưng thật ngạc nhiên khi người không mấy quan tâm đến thời trang như Yuzuru lại nói vậy.

“Không, thì đó…cậu luôn ăn mặc hợp mốt đúng chứ? Và khi chúng ta đi cùng nhau, tớ cũng cần “lên đời” cho chính mình. Tớ nghĩ nếu không làm thế thì sẽ hơi thô lỗ với cậu”

“Suy nghĩ đó rất tốt đấy”

Chắc vì hài lòng với lý do đó của Yuzuru mà điểm tâm trạng Arisa có vẻ tăng thêm kha khá.

Yuzuru cười khúc khích trước giọng điệu vênh váo theo kiểu đùa cợt đó của “vợ”.

“Cậu nghĩ mình là ai chứ hả?”

“Là “hôn thê-sama”, chẳng phải sao?”

“Nói ra thì đúng thật, thưa Arisa-sama”

Vì Yuzuru đã quyết định thứ mình muốn mua, nên 2 người cùng đến khu vực đồ kim hoàn chuyên bán những thứ như đồng hồ, trang sức và nhiều thứ khác.

Một đống phụ kiện được làm từ kim loại quý đang được trưng bày.

Thứ mà Yuzuru muốn mua là loại rẻ tiền mà một học sinh trung học có thể thoải mái khi mang.

“Cậu muốn mua loại nào?”

“Để xem. Ờm, cổ tay thì tớ đã có đồng hồ rồi, thế nên chắc sẽ là thứ gì đó cho phần cổ… Giá chắc khoảng 10000 yên[note39938] trở lại thôi”

Sau khi nghe câu trả lời của Yuzuru, Arisa chỉ vào một góc của cửa hàng.

“Vậy cái đó thì sao, tớ nghĩ nó ổn đấy”

“Tớ cảm thấy thích sự đơn giản của nó”

Thứ Arisa đang chỉ là một chiếc vòng cổ được làm bằng Spinel đen, một loại đá quý có màu đen.

Giá khoảng 3000 yên.[note39939]

Giá tương đối phải chăng, và học sinh trung học cũng có thể mang nó mà không cảm thấy quá xa xỉ.

Sau khi được nhân viên cho phép, Yuzuru cầm chiếc vòng cổ Spinel đen trên tay.

Cậu ướm lên cổ mình và hỏi ý kiến Arisa.

“Cậu thấy sao?”

“Rất hợp với cậu… Trông cậu dường như gợi cảm thêm một chút”

Arisa nói với cặp mắt màu ngọc bích được bao phủ bởi hàng mi xinh đẹp đang cụp xuống.

Có vẻ lời nói đó của cô không phải chỉ là tâng bốc.

“…Gợi cảm?”

Chính xác thì một thằng con trai gợi cảm có nghĩa là gì?

Mà ngay từ đầu, Yuzuru cũng đã không hiểu nổi mình gợi cảm chỗ nào để “gợi cảm thêm”…

Dù sao thì, tin lời “vợ”, Yuzuru quyết định mua nó.

“Ừm, Yuzuru-san nè”

“Chuyện gì, Arisa?”

“…Cậu không được mang chiếc vòng cổ đó trừ những lúc đi cùng tớ nhé. Ngoài ra cũng không được mang đến trường luôn”

“Huh… Ờm, cũng được thôi, nhưng tại sao?”

Yuzuru nghiêng đầu, tự hỏi cái yêu cầu kì lạ đó của cô nàng là sao.

“Nếu Yuzuru-san trở nên hút gái, tớ sẽ gặp rắc rối mất. Tuy chỉ là…giả, nhưng tớ vẫn là vợ chưa cưới của Yuzuru-san”

“Cậu đang phóng đại quá đó”

“Tớ không hề phóng đại… Vả lại, chính tớ là người đã chọn nó mà”[note39940]

Tuyệt đối không là không!

Arisa lườm “chồng” như thể muốn nói vậy.

Hàng lông mày xinh đẹp của cô đang cau lại với nhau, cặp mắt màu ngọc lục bảo thì nhướng lên và đôi môi quyến rũ cũng cong xuống.

“Được rồi, tớ hứa”

Tuy có hơi khó hiểu trước tính chiếm hữu đột xuất của Arisa, nhưng Yuzuru vẫn đồng ý.

Sau đó, vì đang trong khu vực phụ kiện, họ cũng nhìn quanh những món đồ trang sức của nữ.

“Món trang sức đó…thật đẹp nhỉ?”

Arisa nhìn những viên ngọc lục bảo với ánh mắt mê mẩn.

Tuy có hơi khác với những nữ sinh trung học bình thường, nhưng có vẻ Arisa vẫn thích loại trang sức như thế này.

“Chúng trông giống đôi mắt của cậu”

Yuzuru nói đùa trong khi nhìn Arisa đang say đắm mấy viên ngọc lục bảo.

Rồi cô đập nhẹ vào ngực “chồng”.

“Xin đừng nói thế nữa mà! Cứ như chúng ta là một cặp đôi ngốc nghếch ấy”

Mặt Arisa trở nên đỏ bừng.

Yuzuru gãi má và cũng cảm thấy mặt mình hơi nóng lên.

“Mà…nói xong mới để ý, đúng là có hơi sến ha”

“Chứ gì nữa…”

Arisa cố tỏ ra như đang tức giận, nhưng khóe môi lỏng lẽo kia đã bán đứng cô nàng.

Có vẻ cô thích kiểu đối thoại sến súa như thế.

“Nhân tiện thì…cậu thích những kiểu như thế nào? Hãy cho tớ biết để tham khảo sau này”

“Để xem…”

Vừa dạo quanh cửa hàng, Arisa vừa nêu đánh giá của mình về từng món trang sức, cô nói “Tớ thích cái này” hoặc “Kiểu này tớ không thích”.

Có vẻ như Arisa thích cả những thiết kế dễ thương lẫn lộng lẫy và hào nhoáng.

Và tất cả đều có 1 điểm chung: đắt tiền.

Tất nhiên, nếu chúng có thiết kế đẹp hoặc đá quý chất lượng cao thì sẽ đắt rồi, đó cũng là dấu hiệu cho thấy Arisa có con mắt thẩm định rất tốt…

Yuzuru cũng đã phát hiện một điều đáng ngạc nhiên là người khá tiết kiệm khi đi mua sắm ở siêu thị như Arisa lại thích những thứ có vẻ đắt tiền.

Ý là, bình thường cô ấy luôn bị kìm nén theo nhiều phương diện nên chắc không nhận ra… Nhưng Arisa thực sự thích những thứ như thế này nhỉ.

Mắt Yuzuru hơi ứa nước một chút.

“Tớ không biết nhiều về những người thợ kim hoàn và tên của họ… Cậu biết không Arisa?”

“Không rõ lắm. Hiểu biết của tớ cũng như mọi người thôi”

“Vậy một vài cái tên nổi tiếng nhất là gì?”

“Tiffany, Cartier, Bvlgari, Van Cleef & Arpels, Harry Winston nổi tiếng là 5 thợ kim hoàn nổi tiếng nhất, nhỉ?”[note39941]

“Ồ…”

Arisa nói ra những cái tên một cách dễ dàng.

Trong số 5 người, Yuzuru chỉ biết về Tiffany và Harry Winston.

Arisa kể thêm vài cái tên khác nữa.

Chi tiết hơn Yuzuru mong đợi.

“Ở Nhật thì 4°C gì đó… Sao vậy? Cậu đang có khuôn mặt kì lạ lắm đó Yuzuru-san”

“Không. Không có gì đâu”

Khi nhớ lại việc Arisa là kiểu con gái thậm chí không có tiền mua (hoặc là quá ngại để mở miệng xin) một bộ xà phòng hơi đắt tiền, Yuzuru không thể nói rằng đã cảm thấy “thương” cô đến mức suýt khóc.

Nhưng nó sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của Arisa.

“Chúng ta cùng đi xem mấy bộ quần áo nào”

Dù sao thì mục đích của Yuzuru cũng đã hoàn thành.

Tiếp theo là đến lượt Arisa, thế nên cậu đề nghị.

“Đúng vậy. Chúng ta cùng đi thôi”

Arisa vui vẻ gật đầu.

_____

Sakuragi Sakura:

Arisa đang thể hiện ra một chút tính chiếm hữu.

Sẽ là một vấn đề nếu cô gái nào đó thích Yuzuru, thế nên cũng phải thôi.

Nếu kết hôn với Yuzuru thì cưng có thể thỏa thích mua hàng hiệu đó!

Cưng làm được mà, Arisa-chan!

Mức độ True Dere thì hẹn kì sau nhé.

Eng: Arisa có vẻ đôi lúc khá là hậu đậu.

Trans: Biết là đùa nhưng tui không thích câu đùa của tác giả lắm, nói cứ như Arisa đến với Yuzuru chỉ vì tiền ấy (cảm nhận cá nhân thôi).

Ghi chú

[Lên trên]
Khoảng 2tr.
Khoảng 2tr.
[Lên trên]
Khoảng 600k.
Khoảng 600k.
[Lên trên]
Nhưng tớ là người đã mua nó đó! – Yuzuru said(trong lòng) =))
Nhưng tớ là người đã mua nó đó! – Yuzuru said(trong lòng) =))
[Lên trên]
Những cái tên đã được sửa một chút so với thực tế.
Những cái tên đã được sửa một chút so với thực tế.
Bình luận (45)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

45 Bình luận

TRANS
Tính chiếm hữu cao đấy
Xem thêm
làm thợ kim hoàn nhưng chỉ biết 2 trog số 5 ông arisa liệt kê =)))))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
99% là main sẽ mua 1 chiếc vòng cổ mà arisa thích để tặng ẻm:))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Khúc cuối trans nói đúng r đó cảm giác như vì tiền vậy dù bt ko phải
Xem thêm
chiếm hữu 'có tí thôi mà'
Xem thêm
Nếu bạn đi mua đồ với con gái thì bạn như nhà quê mới lên vậy
Xem thêm
Yêu rồi 👏 chỉ là vấn đề thời gian
Xem thêm